1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vở các môn của học sinh Girlyeumautim (linh tinh đủ loại từ tình bạn, tình yêu đến cả tình báo nữa).

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiauMPMU

    haiauMPMU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chao girlyeumautim
    Tôi biết you lấy bài này ở đâu. Nhưng điều đó không quan trọng.You cũng là người giàu tính nhân văn đấy. Và bài mà you đưa ra cũng như vậy, và có phải ai cũng đưa ra được thế đâu nhỉ.
    Trân trọng gửi lời chào..!
    Hai Au
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Bạn biết tôi lấy bài này ở đâu ko? Bạn có thể nói được ko? Nếu bạn nói đúng, tôi cũng phải công nhận là bạn hợp với tôi lắm đo. Rất vui khi làm quen được với bạn Hải Âu ạ.......
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  3. MInhMInh84

    MInhMInh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hi girl yeu màu tín
    chủ đề của bà giống hệt chủ đề của tui lần trước ở hội chuột,vậy là hai chúng mình thật trùng ý tưởng quá--->tư ưởng lớn gặp nhau!
    lâu lắm rồi ko gặp moi người,nhớ hải phòng quá!!!!!!!!!
    hẹn gặp lại nhé
    "phải biết yêu những gì ta có_hic biết thế nhưng ko hiểu sao chẳng thể yêu nổi"
    cuộc sống này thật ngắn ngủi,vì vậy hãy sống sao cho,thật ý nghĩa,hãy sống sao cho lúc sinh ra ta khóc ,và khi chết đi ta cười_một nụ cười mãn nguyện
  4. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới thấy ông bạn này nói tiếng Việt mới học khoá cấp tốc hả , mà có cái tit kha kêu đó

    RO BIN HOOD
  5. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị girl@ post bài này lên thật là hay.......................Cả câu chuyện của chị girl@ và anh robin@ em đều đã đọc qua nhưng mà đọc lại thì o bao giờ là thừa cả................luôn luôn có ích và ý nghĩa................Em cũng có 1 câu chuyện muốn kể mọi người cùng nghe.....................Đây là 1 câu chuyện đức tin, em o muốn mọi người hiểu lầm em vào đây là để truyền đạo................chỉ đơn giản là em muốn đóng góp cho topic...........
    NHỮNG VẾT ĐINH........!

    Một cậu bé nọ có 1 tính rất xấu là hay nổi nóng.........Một hôm , cha cậu bé đưa cho cậu 1 túi đinh rồi nói với cậu:" Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng 1 cái đinh lên hàng rào gỗ........." Ngày đầu tiên cậu bé đóng được tất cả 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần , cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày 1 ít đi.....................Cậu nhận thấy kiềm chế cơn giận của mình còn dễ hơn phải đóng 1 cây đinh lên hàng rào.....Đến 1 ngày cậu đã o nổi giận 1 lần nào suốt cả ngày.........Cậu bèn đến thưa cùng cha cậu và được ông bảo:"Tốt lắm!Bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con o hề nổi giận với ai dù chỉ 1 lần , con hãy nhổ 1 cây đinh ra khỏi hàng rào nghe con......."

    Ngày lại ngày trôi qua , rồi cũng đến 1 hôm cậu bé vui vẻ hãnh diện tìm cha báo rằng đã o còn 1 cái đinh nào trên hàng rào nữa...............Cha cậu liền đến bên hàng rào , ở đó ông nhẹ nhàng nói với cậu:" Con đã làm rất tốt..nhưng con hãy nhìn lên những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào....Hàng rào đã o giống như xưa nữa rồi....Nếu con nói điều gì trong cơn giận giữ, những lời nói ấy cũng như những lỗ đinh này , chúng để lại những vết thương rất khó chữa lành trong lòng người khác.Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu đi nữa thì vết thương lòng đó vẫn còn lạimãi mãi.Con hãy luôn nhớ , vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý.Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện....Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn , cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con........."...........Hãy nhớ lấy lời cha..............

    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  6. RO_BIN_HOOD_new

    RO_BIN_HOOD_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    1
    to : girlkhoc
    Câu chuyện của em anh cũng từng đọc qua rồi , nhưng mà đọc lại đúng là không thừa .
    "Con hãy luôn nhớ , vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác.Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý.Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện....Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn , cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con........."...........Hãy nhớ lấy lời cha.............."

    RO BIN HOOD
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    hic hic.............
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  8. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Oai'...lâu lắm rồi mới gặp Minh Minh đó, hic hic.....tưởng cậu ko bao giờ vào box 84 này chứ, mong rằng cậu là thành viên thường xuyên pót bài của box. Mà công nhận tôi với bà ý tưởng lớn gặp nhau thật, ko ngờ lại giống nhau thía.
    Hood làm gì mà cay độc với người ta thía....hic hic....ko sợ người ta tủi thân hả?
    Girl khóc ơi, câu chuyện này chị cũng đã từng đọc qua, và đúng như Hood đã nói, đọc vẫn ko thừa.
    If you love me, let me know
    If you don't love me, let you go
  9. Chevalier_de_la_Balance

    Chevalier_de_la_Balance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái title của ông bạn hải au kêu thật Robin des bois ạ !! nghe như tiếng hải âu kêu ấy !!!!! cứ quang quác quang quác !!!!!!!!!
    DOHKO
  10. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    em mãi suy nghĩ về:"hãy yêu thương những gì ta có"......Em o biết là có ai giữ được những điều đó cho mình o khi mà chính những yêu thương của mình đang bị tổn thương........Tất cả những yêu thương mình giữ được khi những yêu thương đó của mình được trân trọng chứ.........
    tiền công của tội lỗi là sư chết!

Chia sẻ trang này