1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vở các môn của học sinh Girlyeumautim (linh tinh đủ loại từ tình bạn, tình yêu đến cả tình báo nữa).

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlyeumautim, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tặng mẹ nhá
    Và cứ thế sau mỗi lần được mất
    Chốn bon chen danh lợi cuộc đời
    Lê bước mỏi ta tìm về chốn cũ
    Tung cánh tay trần ta lại gọi: " Em ơi"

    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Thanks con rể nhiều lắm, hôm nay may nhờ có con đó, ko thì....
    Mà mẹ vào sinhvienonline ko post được bai`, post 2 bai` ko được cú quá, chẳng post nữa.
    Thà rằng chia tay xót xa mối tình, thà rằng chia tay phải lãng quên bóng hình......
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tặng riêng cho MÀU VÀNG của tôi.
    MÀU YÊN LẶNG
    Ngày thơ bé em thích màu hoa tím
    Yêu bình minh thầm lặng trong mưa
    Áo ko nhiều, chỉ thích màu áo xám
    Và ko gian êm dịu xa mờ
    Chỉ thích những giản đơn, những sắc màu nhàn nhạt
    Xa những ánh huy hoàng, trời quá nắng, quá xanh
    Những trái đỏ, hoa vàng như quá ngát
    Ngỡ lặng yên là nhan sắc riêng mình
    Buổi chiều nay trong mưa bụi mênh mông
    Bỗng chói lọi một màu vàng hoa thắm
    Màu gay gắt hơn lửa nồng, hơn nắng
    Ngang ngược và cháy bỏng, sắc vàng ơi
    Ngỡ như em......trong suốt cả cuộc đời
    Sắc màu ấy giữa mộth trời dịu nhạt
    Trong tận đáy tâm hồn em cảm biết
    Một sắc màu mãnh liệt của lặng yên.

    I love you more and more each day as time goes by...........
    Được girlyeumautim sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 29/07/2003
  4. omega_blueknight

    omega_blueknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tui đố mọi người biết vì sao girlyeumautim lại lấy cái nick này !
  5. sabaga

    sabaga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.420
    Đã được thích:
    25
    Viết bài này trả ra làm sao
    Nhất vợ nhì trời​
  6. em_chua_biet_yeu

    em_chua_biet_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ờ hén ,mà saodạo này cái Thuỷ nó hay làm thơ thế nhỉ ,lạ quá
    Love means never having to say you're sorry
    Love , love more , love forever
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Tao đây vốn là nhà thơ bất đắc dĩ mờ...thía mà cũng nói, nhưng mọi người nhầm hết rồi, thơ đây hầu như toàn là đi sao chép với cả cải biên đi thôi.
    I love you more and more each day as time goes by...........
  8. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Xin mượn chủ đề của girl tím để nói với một người............
    Bạn thân mến, tớ hiểu lúc này bạn đang nghĩ gì ( hi vọng đó không phải là điều tớ tưởng bở ). Tớ và bạn đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Tớ đi với bạn, trong lòng tớ luôn luôn cảm thấy thật vui vẻ vì có một người bạn để tâm sự như bạn. Tớ là một người rất tham lam, lúc nào cũng muốn biết tất cả, tất cả.......Tớ cũng là người thật là vô tâm.Có lần tớ đã nhắc đến người ấy của bạn, trong những lúc ......, hình ảnh của bạn trong mắt tớ là một người yêu đơn phương nhưng thật chung thuỷ, bạn hiểu không ?? Tớ không muốn mất đi hình ảnh đẹp đẽ ấy của bạn trong mắt tớ.
    Có nhiều hiểu nhầm đã xảy ra, tớ thật sự choáng khi bạn của bạn nói rằng 2 đứa mình nên công khai chuyện tình cảm, càng choáng hơn khi bạn nói 3 từ ấy mọi lúc mọi nơi bạn gặp tớ. Tớ có thể nghĩ đó là 3 từ nói đùa được chứ ???
    Hãy yêu thương những gì ta có
    Tớ hiểu rất rõ 7 từ này có nghĩa gì lúc này. Bạn đã từng nói bỏ quên cái guốc trong bụng tớ , bạn có hiểu những gì tớ muốn nói tiếp không ???
    Tớ mong tớ và bạn vẫn như ngày xưa, là những người bạn thật tốt giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.Bạn hãy về quê làm giúp anh chị bạn , nếu bạn cảm thấy điều đó làm bạn thanh thản...... Tớ sẽ đợi bạn, như những người bạn chân thành.... khi bạn trở về, tớ mong lại được gọi bạn bằng từ ấy mà không phải e ngại. Và tớ vẫn là tớ, bạn vẫn là bạn ...........................................
    .....................Tớ không muốn mất một người bạn như bạn...........
    Hãy cho tình ta theo lãng quên, để sống vô tư như ngày ta chưa biết yêu nhau,để cho những trái tim ngây thơ, không mang sầu đau
  9. loa_ken_trang2003

    loa_ken_trang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chỉ những khi gần mất hoặc đã mất, thì cúng ta mới thấy yêu quý, trân trọng, phải ko? đa số là vậy,
    vậy thì tại sao, khi những điều đó đang ở bên cạnh bạn, chúng ta ko yêu quý trân trọng, mà đợi đến khi mất rồi mới thấy hối tiếc.......
    Hãy yêu thương những gì ta có........
    nhưng nhiều khi mình trân trọng yêu quý đến mấy, điều đó vẫn rời xa mình, vậy thì phải làm sao đây. chán............

    nothing
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`...con Hăng fnói thía hoá ra tao ko đáng để mày trân trọng tại vì tao vẫn còn sờ sờ ở đay nè, ho` ho`..... chết chết, bạn bè thía đó.
    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng,trái tim mình cùng nhịp đập với nhau,tình em vẫn 1 lòng,dù xa mãi ngàn trùng,mong 1 ngày mới mình sẽ bên nhau trọn đời

Chia sẻ trang này