1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm hội!!!

    Muốn yêu 1 người ...cũng khó thế ư???
    Ko thể tìm lại cảm giác yêu 1 người thế nào nữa.....

    Hỏi thế gian....tình yêu là gì???
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ỐI ối,ALy của chị ơi !
    Sao cô tâm trạng thế hử !
    Không fải cứ muốn là iu đc đâu cô ơi !
    Mấy lị,chắc ng ta chưa đủ độ " sốc" để cô "đổ" đấy thôi !
    Ai ấy nhỉ,chị chả nhớ nữa ,có chữ kí là " dừng bắt trái tim biết yêu" .Ah, anh Khoai trong box này kí là "hãy làm mọi thứ đơn giản".Kệ đi,cứ là mình trước đã e ạ!
    Ta o yêu ng là vì ta chưa yêu ng thôi chứ ta o vô cảm !
    Tặng cô e bài hát này !
    Katy Katy
    Chiều vắng , đừơng vắng
    Em với chúng tôi mấy ngừơi
    Ngồi xuống chuyện vui
    Ôi bao nhiêu điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó
    Nụ cười vẫn chứa muộn phiền
    Ánh mắt giấu nổi buồn xa xăm.
    Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
    Để rồi nước mắt ấy cứ rơi
    Và anh muốn (nói)
    Katy Katy
    Em hãy vui lên . Hãy cứ vui cười lên
    Nổi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi
    Để anh luôn thấy
    Katy Katy. Mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi
    Em đẹp nhất khi em cười
    Và xin chớ quên lời anh
    Đừng để vuột mất tuổi xanh
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là vì lẽ gì mà thành vô cảm , tổn thương quá nhiều rồi thành chai sạn không cảm xúc , chẳng mảy may cảm động trước bất cứ điều gì , lạ .
    Em vào hội này với !
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn rùi!!!

    @ Su su: Úi chị yêu ơi!!!
    Khó quá nên phải tìm cách thôi....
    Tìm dần ko ê sắc thì chết...

  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Đến bây giờ....ko còn biết cách yêu một người phải như thế nào nữa....Có lẽ nó là quá khó với em...
    Bằng tất cả những sự quan tâm đến ngờ ngệch...lo lắng vớ vẩn...và suy nghĩ linh tinh...chỉ biết vậy thôi chứ cũng chẳng biết thế nào nữa....
    Yêu một người phải thế nào mới được nhỉ???
    1 ngày họ bất chợt đến....
    ....và rồi...
    Lại bất chợt ra đi....ko báo trước....
    Mà có lẽ sự ra đi đó cũng tốt cho mình....
    Lại trở về với con người lạnh lùng vô cảm.....
    Với trái tim nóng....
    Cuộc sống cho chúng ta gặp nhau....rồi cũng sẽ đến 1 ngày làm chúng ta chia xa....
    Đó là điều đương nhiên thôi...
    Tự đến và tự đi....
    Ko nên níu giữ......
    Thôi thì cứ mặc nó trôi đi như lá...
    Trôi đến đâu...mới mẻ đến đó....
    Trôi đến đâu....phiêu du đến đó.....
    Lỡ quay nhìn lại rồi mới nhận thấy mình ko biết yêu

  6. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Trạng thái này chỉ là nhất thời thôi bạn ạ.
    Quan trọng là hiện nay bạn đang có ít nhất 1-người-bạn-đặc-biệt-của-bạn tin rằng bạn không vô cảm, và bạn nên vui vì điều này.
    Chị tôi tặng tôi 1-viên-đá-hình-trái-tim mà mỗi khi ?onói chuyện? với nó, tôi thấy đến cả đá còn không vô cảm huống chi 1 con Người như mình.
    Vấn đề là không phải ai cũng biết cách ?onói chuyện? với đá.
    [​IMG]
    Chúc bạn sang năm mới sẽ tìm lại được con-người-không-vô-cảm của chính bản thân
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Hà hà,thì ra ALy "bé bỏng" của chị sợ ế hả ?
    "Cứ vô tư nhìn lên" đi em !
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Anh 30 roài còn chửa biết yêu. Các cô mới bé tẹo mà đã lo vô cảm. Hờ
  9. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 lần , bị dối lừa .....giờ là 1 khúc gỗ ko hơn ko kém
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày yêu anh sẽ phải thế nào đây...!!!
    Phải bắt đầu yêu thế nào đây...
    Giờ thấy tình yêu nhanh quá....
    Chỉ mới quen thôi + vài ba câu chuyện+ vài lần đi cafe===> yêu
    Em cứ tự hỏi có chăng những mối tình bây giờ nó bắt đầu nhanh quá để rồi khi nó ra đi lại là 1 vết sẹo trong lòng....
    Những tình yêu chóng vánh thì ko nói...
    Sợ những người yêu chung thủy....yêu hết mình...cứ yêu rồi lại sợ bị tổn thương thành ra Vô cảm....
    Em ko cần yêu anh nhanh...
    Em ko cần anh yêu em nhiều....
    Chỉ cần yêu em dài lâu....

Chia sẻ trang này