1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ném nào, ném cho em cô Susu tỉnh lại nào, trời tối quá, ném trượt mai ném típ

    Zời ạ, cứ thích dăm bảy người như thế thì làm gì còn cảm giác iu 1 người, toàn hỏi vớ vỉn
    Cái thế gian này trăm ngàn ý kiến, câu trả lời sẽ là một mớ lổn nhổn thoai
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã yêu và trở thành vô cảm. Cho em một chân. Nhưng hội mình buồn thật đấy
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ơ sao bạn biết
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ khác,vô cảm cũng là một loại tình cảm,có điều nó có chút đặc biệt,thế thôi!
    Chữa bệnh vô cảm không khó,cái khó là có muốn chữa hay không thôi!
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0


    Sáng!!!
    Em thức dậy với trái tim vô cảm....
    Rõ là biết nhớ anh đấy...
    Rõ là biết mình nghĩ đến anh đấy!!!....
    Nhưng lại chẳng muốn làm gì để hết nhớ và hết nghĩ cả....
    Em đi học thôi!!!
    Còn mấy buổi nữa....
    Cuối năm cty cũng nhiều việc........
    Sẽ ko gặp anh nhiều được vì cả 2 cùng bận rộn....
    Mà gặp thì em sẽ lại xuất hiện bất ngờ thôi....
    Biết làm sao được nhỉ???


  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ALy của chị ôi !
    Bận công bận việc,bận học bận hành cũng đủ chít rùi mà cô còn bận cả iu nữa thì "loạn" là fải !
    Hờ hờ,mấy nữa ngày rộng tháng dài là đỡ ngay ấy mà !
    Giá hôm GS bên chùa cô sang vui với các e và mọi ng thì hay quá !
    Bố trí thời gian một vài tiếng thôi,sang chùa chơi cho nó mái thoải cái đầu!
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em có yêu đâu chị!!!
    Cũng phải có những lúc thế này chứ T_T
    Sang Chùa thì dạo này em ko thu xếp sang chơi với các em được...Cho nên hoãn đã
    Hum GS em nhẽ ra là người mang bánh Gato sang nhưng cty đang có đợt nhập khẩu hàng về nên phải ở lại muộn ...ko sang được...!!!
    Chán chán chán
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Úi úi,tiếc cho e lắm !
    Hôm sau mọi ng xuống làng Canh nữa,hí hí,vui....iii..ii
    Xong việc về đi ăn lẩu nữa cơ !
    Chị dạo này cũng bận lắm nhưng hai hôm ấy bỏ hết cả để đi cùng mọi ng.
    Bác robinson làm ông già noel buồn cười lắm cơ !
  9. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Em một chân !
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ơ cái bạn thanhnientaihoa trông giống Công Lý nhỉ . Hội nhà mình đâu hết rồi , có mỗi em thế này .

Chia sẻ trang này