1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    An Ly ơi !
    Nếu muốn nt mà o nhắn đc thì ném xừ nó cái điện thoại vào tường cho chị !
    Cô cứ thế thì còn vẩn vơ còn lâu.Cứ thử một lần xem sao !
    Còn cái áo,jả ng ta đi.Cô để ở nhà cô rồi thì suốt ngày ngắm nghía thôi !
  2. CongTu_Thich_YeuThu

    CongTu_Thich_YeuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sặc máu !!! Vô cảm vãi !!! Vô cảm mà nhin chi mô cũng ra tình cảm ,nào là nhớ anh, yêu anh ba chấm ..... kái lày goi là đa sầu đa cảm chứ vô cảm cai rề bó 1 số thứ !!!
    Vô cảm fải như vậy đây này !! Ko còn cảm súc với cái j hết , ra đương thấy gái xinh làm lơ coi như chưa thấy . có vụ gì ồn ào coi như điếc về đến nhà làm cái j ăn xong lên giường ngủ !!! mọi thứ của cuộc sống ko thể làm bạn để ý đến vậy mới là vô cảm :T noob ạh
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    vô cảm với cái gì cũng được nhưng em đang đói , không vô cảm với bát phở bò trước mặt được
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không vui, không buồn, không nói chuyện, không muốn tranh luận, cũng không muốn làm gì.
    Mình sắp vô cảm ư?
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm là cảm nhận riêng về mình thôi...
    Miễn bình loạn....
    Còn những cái kia...chả nhẽ tối thiểu lại ko có...
    Chết xừ nó đi cho nhẹ

  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Vô cảm có khi chỉ là " Không Thể Yêu"...
  7. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    không hề vô cảm, chỉ là thất vọng về một số điều hoặc quá nhiều điều trước mắt mà trái tim đa cảm và yêu những điều mộng mơ lãng mạn của bạn bị tổn thương và cảm thấy quá chán nản quá thất vọng....từ đó tạo thành một cảm giác sợ hãi và bất cần....cảm thấy mọi thứ nó không được như mình mong muốn không như những giấc mơ đẹp và thế là muốn vô cảm và cảm thấy vô cảm với tất cả những cái "tầm thường" đang diễn ra...lòng lạnh băng không có cảm xúc khi ta đã quá thất vọng về mọi thứ.... thực ra tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa nhưng tôi nghĩ thế...cũng có thể tôi nghĩ sai, bạn bỏ qua nhé
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ai nói cũng có cái đúng thôi....
    Vô cảm hay ko thì do mình hiểu mà...
    Tớ vô cảm nhưng vẫn còn 1 trái tim nóng....
    Lập topic này xin 1 chỗ đi về ngoài lề cuộc sống bon chen....

  9. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, thía này là vô cảm hả, sao lại thía được nhỉ, có ai định nghĩa cho mình với, vô cảm là gì vậy
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ hiểu Vô cảm theo nghĩa của tớ là....ko thể yêu

Chia sẻ trang này