1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ....có khi còn bao...đêm dài...
    Để quên đi ta đến chốn mộng mơ....
    Thả hết những ưu fiền vây quanh đời...
    Thả hồn ta theo gió bay trên đồi......

  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    gặp cũng được không gặp cũng thế bởi đứng bên nhau có thấy cảm xúc gì đâu , mà đi với ai cũng vậy , vô cảm .
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Là thế đó!!!
    Mỗi trái tim đều mang 2 fần...đa cảm và vô cảm...
    Đôi khi phần vô cảm nó lấn át tất cả....
    Mình lạnh lùng....và dửng dưng đến tệ hại...

  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tối anh gọi!!!
    Nhưng chả cảm thấy gì


  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    mua đông mà vô cảm cũng tốt
    ít ra cũng ko phải lo thuốc men nhiều
    cảm nhiều ..
    sụt ..
    sịt..nhiều .cũng khó chịu
    âu cũng là cái duyên mà trời ban cho các cô
    chẹp .sướng thế còn than nỗi gì cô ơi!!!!
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày cuối năm....với cái công việc ấy thì bận lắm....
    Em cũng chẳng muốn xuất hiện hay bon chen trong cái mớ công việc hỗn độn của anh....
    Ừh thì lúc khác....lúc nào đó.....em cần nhờ gì thì sẽ call thôi....
    Chả hiểu sao ko thể khác được.....
    Mình cũng là người bận rộn mà...
    Tôi nay Link rủ đi..
    Nhưng chắc em sẽ ở nhà thôi....
    Thấy nhạt nhẽo quá....

  7. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  8. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời thật chậm và chán
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sợ 1 ngày nào đó.....
    Cuộc sống của mình ở trong thảm cảnh này......
    @coledakhac: đôi khi thôi...
    Năm mới chúc U may mắn...hạnh phúc...và mạnh mẽ....

  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Me too!

Chia sẻ trang này