1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi. Vô cảm có nghĩa không thể yêu
    Không thể yêu vì quá yêu
    quá yêu vì trái tim quá nóng và quá khát khoa những yêu thương
    Và vì quá khát khao những yêu thương nên kkhông thể thương yêu
    Mâu thuẫn quá nhưng cảm giác của vô cảm là như vậy đó.
    Khát khao đến cháy bỏng cả con tim, tìm kiếm.... yêu thương.... nhung nhớ...... và cuối cùng là loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn. Thấy cô đơn quá, thấy vô cảm, thấy không thể yêu .... thèm một bàn tay ấm, thèm một hơi thở, thèm một ánh mắt , thèm một nụ cười..... vì trái tim chỉ sưởi ấm bằng lửa tình mà thôi. Nhưng không tìm nổi, hay không đủ để sưởi ấm......
    ......................Thế là vô cảm.
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này là cả một dấu lặng to đùng đề lên ngực, lâu lắm rồi mới nhìn lại cuộc đời mình
    23 năm trời như một vở kịch vậy. từng cảnh qua đi, nước mắt, nụ cười,hạnh phuc, đau khổ..... nếm trải đã đủ chưa?
    Có những điều khắc ghi mãi, có những điều không thể nhớ, có những điều khát khao trở lại, nhưng cũng có điều mong sao nó chưa từng đi qua
    Một phần cuộc đời, cuối dùng ta đang tìm kiếm một cái gì đây? Mục đích của đời mình là gì?
    Không trả lời nổi.....
    Vì sao...............
    Mơ hồ thật........cuối cùng mình đang sống vô ích ư?
    Vô cảm.... cũng chỉ là một cảm xúc......
    Rồi qua cả......................
    Cuối cùng còn lại gì.....................
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tứ số 0 nào ,
    Ta cứ đi 1 mình - giữa nẻo đường
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em bỗng sợ điều đó sẽ xảy ra Một ngày kia ....
    Con tim bỗng già
    Chợt ngớ ngẩn
    Không nỗi niềm rung động
    Sợ một ngày em..không còn thể khóc
    Như chúng mình không còn nhận ra nhau
    Sợ một ngày con tim bỗng nhói đau
    Chợt đứng lại ...
    không còn rung nhịp thở
    Sợ một ngày không còn ai để nhớ
    kiếp luân hồi em chẳng nhận ra anh
    Sợ mỗi ngày từng giây phút trôi nhanh
    Là? khoảng cách giữa mình thêm xa lạ
    Em sợ giữa dòng đời hối hả
    Anh thản nhiên yêu người khác thay em
    Em sợ một ngày...
    Thân xác bỗng im lìm
    Không trăn trở những nổi niềm nhân thế
    Em rất sợ mình không còn có thể
    Thêm một lần ...
    Tìm lại phút đam mê..

  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Trở lại thôi...
    Thấy mình tẻ nhạt....
    Hờ hững với những vui buồn...
    Hay vì ....
    Bởi yêu thươnng nhiều quá.....
    Cái gì cũng thấy ngác ngơ....xa lạ....

  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Em mong chờ điều đó sẽ xảy ra
    Một ngày kia ....
    Con tim bỗng trẻ lại
    Mắt cười mãi
    Ngắm bầu trời trong vắt ...Có anh!!!
    Chờ một ngày em..không khóc nữa đâu
    Khi chúng mình được ấm áp ở trong nhau
    Chờ thời gian đứng lại ...
    Gần nhau hơn nghe từng nhịp thở ... của ai!!
    Chờ một ngày em có 1 ai để nhớ
    Kiếp luân hồi em vẫn nhận ra anh
    Chờ mỗi ngày từng giây phút trôi nhanh
    Làm? chuyện chúng mình thêm yêu lạ!!!
    Em chờ giữa dòng đời hối hả
    Anh hững hờ người khác, chỉ yêu em
    Em chờ một ngày...
    Tâm trí lơ lửng trên cành cây
    Quên trăn trở những tháng ngày nhân thế!!!
    Em muốn chờ 1 ngày mình có thể
    Thêm một lần ...
    Tìm lại phút đam mê..
    Anna à!!! Chị iu em!!! Hãy vui lên như chị Akiko nào!!!^^
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm hội này là tập hợp những người vô cảm hay cố tình vô cảm?!
    Sống hữu cảm tốt hơn mà!
  8. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    vàng : vô cảm nhưng đang đồng cảm với you
    thỉnh thoảng e xin 1 chân trong này, thỉnh thoảng thôi vì thỉnh thoảng e lại thế, có lẽ vì cuộc sống lúc đó đang có quá ít thay đổi khiến mình không hiểu cảm xúc của mình là j. mà đâu chỉ vô cảm với mỗi tình yêu, vô cảm với nhiều cảm xúc khác trong cuộc sống. lại tự trách mình sao quá hờ hững thờ ơ. Đôi khi những cảm xúc của tình yêu đến, cho dù là đau khổ nhưng lòng vẫn thấy vui 1 chút vì phát hiện ra luc này mình không vô cảm
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    chính vì ko thể vô cảm đc nên mới thành ra thế này bác ạ....
    nhìu lúc muốn mình là vô cảm.....ko buồn vì những chuyện quá khứ, thế mà vẫn buồn.......
    vô cảm ko phải là ko có cảm xúc, mà là cảm xúc đã chai sạn đi rùi......
    tình cảm là cái gì nhỉ....nó cũng là tình, mà đã là tình thì nào ai nắm giữ được.......
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu nhưng chẳng thể....
    Thì đã nói bao lần...
    Rằng Vô cảm chỉ làm cảm nhận riêng của từng người với từ đó thôi....
    Có thể vô cảm với 1 người yêu mình....mà mình thì ko thể yêu người ta, mình ko ép được tình cảm mình với người ta, hay người khác cũng thế thôi....
    Đâu có hiểu được lý do ...vì sao mình lại vậy...
    Cuộc sống bên ngoài...
    có thể rất vui...
    Có thể rất nhiều tiếng cười....
    Nhưng có chắc đó là ko Vô cảm....
    Em luôn nở nụ cười...
    Đôi khi nụ cười đó...là xót xa cho cái mình ko có được....
    Vẫn biết cuộc sống muôn màu...
    Tránh sao được phút yếu lòng như thế....
    Nở nụ cười chỉ vì đôi khi...nó làm người khác hạnh phúc hơn.....
    "Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên...
    Buồn ko đủ bởi yêu thương nhiều quá....
    Phố vẫn thế....ngác ngơ và xa lạ....
    Dẫu thêm 1 người ....cũng chống chếnh 1 bên..."
    Buồn...chỉ là đôi khi...ko thể khóc....

Chia sẻ trang này