1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm hội!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi annakarenina, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tối!
    ANh đưa em đến gặp Cô và anh H!
    Thực ra em rất ngại...vì ko biết sẽ phải nói chuyện gì nữa....
    Lúc đó em nghĩ rằng....em kém lắm....
    ANh lại đi giới thiệu với cô về em.....lung linh quá.....
    Cũng may là toàn những tâm hồn đồng điệu cả.....Ngồi 1 lúc thì em bắt nhịp được cuộc nói chuyện của mọi người...
    Nói chuyện với Cô....em lại muốn cố gắng thử sức quay trở về với con đường em chọn trước đó.....
    Cô cũng động viên em nhiều ....
    Chỉ cần em đam mê....và có sự trợ giúp của anh...
    Em biết mình sẽ thử ...và sẽ cố....
    Nhưng thời gian này thì cả anh và em đều rất bận phải ko???
    EM sẽ thử vậy....
    Em sẽ cố....biết đâu đấy....
    Đưa em về....Anh nói với em..."Nếu như anh ở gần em thì anh sẽ suốt ngày bị bắt nạt mất....Bởi vì anh là người hiền....còn em...."
    Em tròn mắt hỏi: "Anh nghĩ em ghê gứm lắm àh?"
    "....Còn em thì rất hiền ( trời ơi..!!! Em chả bít có đúng ko nữa....hehe...sao anh lại thấy thế nhỉ) ....người hiền sẽ luôn bị người rất hiền bắt nạt...."
    Anh nói câu đó...khi anh nghĩ về em là 1 người chu đáo.....
    Tối qua về gió rất lạnh.....
    Em cũng đang..."tìm lại mình trong ngọn gió"....
    Nhìn vào ngày mai đã.....
    Mọi mơ ước của em....mới đang chỉ được anh và Cô khơi lại....
    Biết sẽ phải cố gắng nhiều...
    Cảm ơn anh đã cho em gặp Cô
    Cảm ơn anh!!!

  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    ....Cuộc đời đó...có bao lâu...mà hững hờ...
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Em trở về với đam mê....
    Sẽ thử cố gắng....
    Sẽ thử thay đổi....nhiều hơn nữa...
    Trời lạnh rồi....
    Em đang ốm đấy chứ....
    Tối nay đi đường lại lất fất mưa.....
    Chắc dần rồi em sẽ khác ...anh nhỉ....?
    Cô nói...."Chỉ cần cháu đam mê..."
    Ám ảnh em...


  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hichic...có lẽ trong cả cái cuộc sống này, thì có duy nhất bang hội này là bình yên nhất, đi êm chân nhất chả thấy hòn đá nào cả . Nghĩ đi nghĩ lại càng thấy cái topic này cứ như HN ấy thành phố vì hòa bình
    Chắc đá nặng quá với lại rơi vãi dọc đường hết nên chả có tay ném đá chuyên nghiệp nào mờ sang đây. Mà cũng có thể mấy tay đó cho rằng ném VÔ CẢM thì cũng bằng tự tung đá lên giời cho rơi vào đâu mình nên ko mò sang đây
    Chúc mừng HỘI VÔ CẢM
  5. o0ongocdiepo0o

    o0ongocdiepo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên bước chân vào box này ....chạm ngay cái hội này ...thấy nhìu người giống mình quá
    bây giờ em cảm thấy tình yêu nó là cái gì đó phù phiếm và phức tạp lắm ...chả muốn nghĩ đến ( mặc dù chưa chính thức iu ai bao giờ )
    hì , nhớ trước đây em cũng thích thích 1 người ...mà chưa kịp nói thì người ta đã đi iu người khác ...vậy thôi...đó là chút rung động em có nhưng cũng từ lâu lắm rùi
    sau đó thì thấy chẳng có tý cảm xúc yêu thương với ai cả (kể cả đối tượng cũ)....
    cứ trống rỗng...vô hồn thế nào ý
  6. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm?Tôi không nghĩ chúng ta là những người vô cảm,chẳng qua chỉ là những suy nghĩ nhất thời khi con đường mà bạn đã đi qua cô quạnh,lạnh lùng,nên bạn nghĩ rằng mình đã vô cảm!Suy nghĩ kỹ nhé,chúc cho hội này nhanh đổi tên thành hữu tình hội!
  7. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế.Đã vô cảm thì cần hội làm gì nhỉ?
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi đá cũng xuất hiện, mới đầu là đá nhỏ...
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chai mòn , chai sạn và chai lọ !
  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy hội nhà mình , chẳng nhớ trôi từ bao giờ .......... Mà sao chẳng vô cảm được trước đại dương kia..

Chia sẻ trang này