1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ CẢM phải chăng là cái CHẾT TẠM ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Stuck-up, 03/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    VÔ CẢM phải chăng là cái CHẾT TẠM ?

    Không rõ những bạn đọc bài viết này , mấy ai đã từng và đang rơi vào hoàn cảnh vậy hay chưa nào . Nhưng khi đã mắc vào thì bạn bỗng nhiên nhìn mọi người , mọi vật , mọi sự kiện xung wanh bằng con mắt thờ ơ , ráo hoảnh .... khi đó bạn ko còn biết thế nào là ... niềm vui mà ... buồn là ... sao cũng không rõ nốt ..... những lời nặng nhẹ hay thương yêu đối với bạn trở nên vô nghĩa ... thêm nữa .. chẳng thể cảm giác đói - no mà chỉ cứ bình .. bình .... bất cần đời thế đấy .. Tất cả đều đảo lộn như vậy đó ... Bạn hành động chỉ như 1 cái máy mà không hề mỏi mệt & suy nghĩa ... chỉ tồn tại mà không sống ! hic...hic..

    Hình như chỉ khi nao ta chết mới là lúc ta mất đi cảm giác cơ mà . Tình trạng hiện nay là sao đây ? Có phải là cái chết tạm không nhỉ ? Phải làm gì để cứu lấy mình ? Và .... khi thấy người thân hay bạn mình rơi vào tình trạng như vậy thì sao .... làm thế nào để kéo họ trở về với cuộc sống .. Họ đang chết dần dưới mắt ta kia ... Help me & everybody such as me , pls !
    Nhiều khó wá mà tui chưa giải đáp được ! Rất tiếc vì đầu năm đã ........... thế này

    -------------------------------------

    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  2. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    chết nhanh hơn cái chết thật sự khi ta vô cảm trog tình yêu
    không còn thấy đau khổ khi chia tay .lẫn lộn hết rồi
    Tien nu
  3. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, vô cảm cũng có thể coi là cái chết tạm thời.
    Trong trường hợp này, có lẽ chỉ có một cách là cố gắng sống trách nhiệm (cứ coi như là một cái máy đi) và cố gắng hoà đồng với mọi người.. Tóm lại là chờ đợi sự thay đổi.
    Chỉ là ý kiến cá nhân, hy vọng chia sẻ chút ít với bạn.
    Chúc bạn sớm "hồi sinh"
    P/S: Nhưng mà, khi bạn đưa ra vấn đề này thì bạn vẫn không vô cảm lắm đâu, bạn ạ.
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cậu spiritlight nói rất hay , tớ chỉ tò mò chuyện của bạn Stuck-up liên quan nhìu đến tình yêu chăng ?.Nếu thật sự là vậy ,theo tớ là rất tốt ,vô cảm sẽ xúc động mạnh hơn

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ thế nào nếu tôi nhiều lúc muốn vô cảm ????tôi ko muốn cảm giác đau khổ khi người ấy ra đi ,ko cảm thấy tuyệt vọng khi tôi bế tắc hoàn toàn .tôi muốn buông xuôi mọi việc muốn đến đâu thì đến ..biết rằng như thế là chết tạm thời ,là độc ác với chình tình cảm của mình nhưng nhiều khi tôi muốn tôi vô cảm biết bao ,tôi khờ thật dại thật.....
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  6. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    P/S: Nhưng mà, khi bạn đưa ra vấn đề này thì bạn vẫn không vô cảm lắm đâu, bạn ạ. <<<< Ừm ! bạn đã đúng , đã có lúc .... nhưng hiện giờ thì wa rồi . Tui đưa ra vấn đề này để tự kiểm nghiệm lại những gì mình đã làm .
    Còn giờ đây những người bên tui thì tui lại chưa biết phải làm sao đối với họ đây ? Đó là điều tui chờ đợi ở mọi người , cùng cho ý kiến . Mỗi người đều chọn cách riêng cho mình để vượt wa những vướng mắc mà mình gặp phải trong cuộc sống . Không phải ai cũng đủ sức để tự vượt wa thì sao .... thì chính chúng ta là người tạo điều kiện và giúp họ ? Làm sao đây
    Cách bạn đưa ra đã được tui kiểm nghiệm thực tế rồi đó , cảm ơn bạn rất nhiều , giờ nghĩ lại lúc đó chính là lúc mình sống thật có ích và nhiệt thành bởi đã gạt bỏ mọi niềm , nhưng khi dần bình tĩnh trở lại thì cảm giác thật tồi .... mình không rõ tại sao lại làm vậy , tại sao phải tốt như thế làm gì ?
    Bạn nghĩ tất cả mọi vấn đề , mọi niềm đau đều bắt nguồn từ tình yêu sao ? Mới đúng 1 nửa thôi bởi con người ta thường dành nhiều xúc cảm cho tình yêu ..... Nhưng phần còn lại Bạn có biết rằng sự thất vọng lớn về 1 con người cũng rất có thể khiến bạn trở nên như vậy và còn hàng ngàn lý do khác nữa . Trong trường hợp của tui thì nó không hẳn như bạn đã nghĩ đâu à .
    Hi....hi.... vô cảm sẽ xúc động mạnh hơn bạn có thể giúp tui hiểu rõ hơn ý này không nhỉ ?
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Híc tôi thì luôn nghĩ cuộc đời thật là chán chết chỉ có ngủ ăn và làm híc nhạt nhẽo quá
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Vòng tròn đó còn nhiều chỗ méo mó lắm kìa , hãy bước tới và sửa cho nó hoàn hảo hơn đi bạn . Đừng có nói là bạn không wan tâm nhá . U sẽ thấy cuộc sống nhạt nhẽo như mình tưởng đâu àh . Hãy thử đi ! Chúc vui !
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  9. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ ai là người vô cảm????????? bạn hay người khác???? Nếu là bạn thì không thể nói bạn là người vô cảm được.
    Tôi đã gặp một trường hợp này rồi và còn tệ hại hơn thế nữa cơ. Đó chính là một người chị của Tôi và tôi đã phải hi sinh rất nhiều thời 5 năm hay 7năm tôi không nhớ rõ và từ chối cả tình yêu người khác dành cho tôi để tôi có thời gian quan tâm đến chị nhiều và thật nhiều.
    Bây giờ chị ấy đã ổn và thoát khỏi điều đó và gặp rất nhiều điều tốt đẹp.
    Vậy đó, đây là cách làm của tôi. Mặc dù tôi phải hi rất nhiều thứ từ thời gian, tình yêu của chính mình và tiền bạc.
    Có lẽ bạn đã hiểu tôi nói gì chứ?
    doi thuong
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đã có lúc .... nhưng hiện giờ thì wa rồi
    Bạn đã chấp nhận hi sinh rất nhiều và đã có kết wả xứng đáng , rồi đây chắc chắn rằng không chỉ riêng người chị của mình mà ngay cả bạn sẽ luôn hạnh phúc sau những khó khăn đã qua . Cảm ơn rất nhiều trước góp ý rất chân thành này
    Nhưng như vậy nếu người đó là 1 người bạn của mình thì có khó hơn không , bởi lẽ khoảng cách luôn là 1 vật cản rất lớn , ta không thể tiếp cận họ được như với 1 người thân , mà trong lúc này thì họ đâu cần cái gì đâu .......
    To anhphuong86vn : Em gái à ! hãy trân trọng những cảm xúc mà chỉ con người mới có nhen , bé con chưa từng mất đi nên có lẽ chưa nhận ra được giá trị đích thực của nó đâu , rất khủng khiếp đó .... kiên nhẫn đi bé con , đó sẽ có lẽ là 1 thử thách lớn của em mà em sớm gặp phải trong cuộc sống ..... gắng lên nào , đừng bao giờ bỏ cuộc nha
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose

Chia sẻ trang này