1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÔ CẢM phải chăng là cái CHẾT TẠM ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Stuck-up, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
     
    Tớ cũng đang có cảm giác đó, hòan tòan giống, uh, nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra, chứ tớ không nghĩ là chết rồi. Chẳng thấy vui, chẳng thấy buồn, chẳng biết việc nào là quan trọng nữa, thế nào cũng được, cũng chẳng biết trong những gì mình nói, cái gì thật cái gìkhông thật, nói để làm gì, làm thế để làm gì..... Tình cảm thì cũng "thế nào cũng được", khỉ thật, nhiều lúc cứ phải tỏ ra là mình tình cảm lắm, không thì lại bị kêu nhiều, nhưng rốt cuộc thì....[​IMG] Bức bối thật.
    Welcome to penguin village!
  2. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết người tôi nói đến quan hệ như thế nào không?
    Chỉ là một người bạn vô tình gặp nhau mà thôi, học cùng trước với nhau và họ lớn hơn tôi 2 tuổi. Và đến bây giờ chúng tôi coi nhau như chị em ruột vậy mặc dù 2 người có hai gia đình khác nhau.
    doi thuong
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cho tui gửi tới bạn lời xin lỗi chân thành nha , Đời_thường ( không rõ tui đã gọi chính xác nick của bạn chưa nhỉ )
    Trước những điều bạn nói , có lẽ tui hiểu phần nào mức độ của nó ....
    Giờ đây tui sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa ..... Khi có khúc mắc , tìm tới bạn , hãy cho tui những ý kiến trao đổi nữa được không , bạn không phiền chứ ?
    Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều
    To Seltaeb : Ưh chỉ đơn thuần là U đang thấy chán chán thui à , ai mà chẳng có lúc như vậy . Nghe giọng điệu này thì chắc hẳn bạn là người vui tánh lắm đây và tốt bụng nữa , còn 1 điểm tốt là ... bạn đã gắng sống rất có trách nhiệm đó chứ , cứ phát huy đi để rồi đem lại hạnh phúc cho những người wanh mình , giết thời gian = những việc làm có ích . Thế nhé ! Tớ cũng đang có cảm giác đó, hòan tòan giống, uh, nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra, chứ tớ không nghĩ là chết rồi <><<< sức sống của bạn còn mãnh liết lắm , bữa nay chán mai sẽ vui ngay thôi
    Những bạn đọc bài này mỗi người đều có những vướng mắc riêng mình , mong rằng mọi người hãy cùng giúp nhau để thoát khỏi tình trạng tồi tệ hiện thời Chúc 1 năm mới hạnh phúc !
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  4. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ai sinh ra mà chả có tình cảm... những lúc vô cảm ấy thực ra là những lúc người ta tự cho mình cái quyền vô cảm và tự cảm thấy mình vô cảm... còn mình có vô cảm thật không thì chúa mới biết được...
    Cứ tin tưởng là mình không vô cảm và cố gắng sống là được... thế là vui vẻ... cho dù trong cuộc sống có chuyện gì đi chăng nữa..............
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  5. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    nick của mình đung như vậy (chữ thứ nhất và chữ thứ ba của hình đại diện). Bạn không ngại làm phiền tôi đâu, nếu giúp được bạn tôi sẽ giúp.
    Cuộc sống là vậy mà đời người cũng rất ngắn ngủi, nay sống có thể mai chết không ai biết được. Hãy sống sao cho thật có ích, không thẹn với lòng. Mình quan tâm đến người khác, quan tâm đến việc xung quanh sẽ chẳng bao giờ mình rơi vào trạng thái này. Trạng thái này chỉ là một điểm chuyển tiếp trong đời sống mà thôi, rồi nó sẽ qua, nó chính là một thử thách nho nhỏ cuộc đời giành cho mình.
    Chúc bạn vui vẻ và vượt qua được những khó khăn.
    doi thuong
  6. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có những sự giống nhau làm tôi không thể giải thích, phải chăng tất cả phụ nữ dưới cái gầm trời này đều chung!?

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tất cả mọi phụ nữ dưới gầm trời này chỉ chung nhau ở một điểm thôi ông bạn à, đó là nữ tính...
    Còn thì phụ nữ hay nam giới cũng vậy, mỗi người mỗi đặc điểm, giống nhau sao được

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  8. mhoa_188

    mhoa_188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mọi nmgười có nhớ bài hát có câu: TY đến em ko mong đợi gì, TY đi em ko hề nuối tiếc ko? Theo tui đấy chính là một thể loại vô cảm. Mệt mỏi wá, suy nghĩ nhiều wá rồi tự kỷ ám thị mình cũng sẽ dẫn đến vô cảm.
    BIOết làm thế nào được, theo tôi thì cái gì đã qua thìphải để cho nó qua thôi. Phải biết sống cho tương lai chứ nhỉ.
    Chúc mọi người mọi điều tốt lành.
  9. NguyQuanTu

    NguyQuanTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta sống vì trách nhiệm(với bản thân,với gia đình,với bạn bè........)Chẳng nhẽ khi chỉ vì cái gọi là "chán nản" hay "buồn buồn" nào đó mà vứt bỏ hết sao.Ít ra vẫn còn đó nhừng hoài bão lí trí,những ước mơ,sự mong đợi của gia đình,sự kì vọng của bè bạn...........nhiều lắm.
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Doi_thuong
    Hic.... hic.... càng lúc tui càng không thể hiểu nổi mọi người đang nói cái gì nữa ....
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
    Được Stuck-up sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/02/2003

Chia sẻ trang này