1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vô cảm và ...........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Singlesingle, 04/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Singlesingle

    Singlesingle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm và ...........

    Bi quan ư ? chẳng còn chỗ trong tâm trí của Nó. Uất hận ư, cũng chẳng còn luôn.
    Hình như lúc nào cũng bị kiếm cớ để bị dằn vặt. Đi chơi và gặp mặt bạn bè là có lỗi với người yêu sao? Ngồi thì toàn cạnh con gái, nói chuyện cũng toàn với con gái... nhưng về nhà thì bị giai yêu hắt hủi
    Cảm giác chẳng có gì, chẳng còn gì,
    Có lẽ trong lúc mình đang hoài niệm với tình yêu say đắm thì có lẽ giai yêu lại đang tấn công và làm vừa lòng gà khác.
    Ờ có lẽ đó cũng là lý do để bỏ và công khai mối quan hệ đó
    Hehe hum nào rảnh, sẽ kể cho quý vị nghe kinh nghiệm của giai yêu...
  2. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ..........LÃNH CẢM
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    ... chẳng sao cả. Mình đang thấy mình dần trở nên vô cảm, và rất thích. Đa cảm quá chỉ khổ mình thôi. Thế nên vô cảm được thì tốt quá
  4. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, cho em xin cái bí quyết, làm sao vô cảm được ạ?
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, làm ngược lại như cái chữ ký của bạn ý. Đừng có tấm lòng tấm mề gì cả, vứt hết đi
    Đùa tí chứ cái này thường là kết quả của thời gian và những trải nghiệm cuộc sống bạn ạ. Nói theo kiểu sến là không đau vì quá đau, trải qua những vất vả, bon chen của cuộc sống và những điều mình mong muốn mà không được, dần dần thấy chai sạn đi và không còn care đến những thứ tình cảm nhỏ nhặt vớ vẩn nữa. Cứ bơ đi, thế chắc là vô cảm thật rồi.
    Hì sorry, không hiểu sao dạo này ngay cả cách viết của mình cũng trở nên vô cảm, tệ thế chứ lỵ
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Rảnh chưa ạ
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời vòng này Kaka và Drogba tỏa sáng, để tớ mừng quên chết mà quên đi một lúc hình ảnh nhạt nhòa ấy. Ngẫm lại, tớ đang bị điên nên có thể coi là ko có cảm xúc chính chắn. Tớ chỉ nhớ điên mà thôi...
  8. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    có những giai đoạn thế này này: đa cảm; trầm cảm, bi quan với tất cả mọi thứ; hưng cảm này, tự dưng thấy tự tin và có nhiều động lực để cố gắng này, có nhiều niềm tin vào ngày mai này; hết gđ này đến lãnh cảm, thờ ơ với mọi thứ----------->tớ thích giai đoạn này nhất, ko ai, ko cái j làm mình đau đc cả, nhưng mà bệnh đến mức này là nặng roài :(
  9. doisongmoi01

    doisongmoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì chọc ngoáy chút " mù dẫn mù xuống hố " sống ko tình yêu thì chết tâm linh rùi . thể xác cần ăn uống thực phẩm ngon . tâm hồn cần món ăn ngon . miễn là món ăn đó ko có nhiễm độc chuẩn "hàng công ty , nói như mấy bác bán điện thoại " . lãnh cảm tưởng sướng sao thử cái biết liền .
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    chả biết sướng hay không, vô cảm là an toàn rồi, từ chỗ an toàn sẽ tìm ra tình cảm thôi, nhưng quan trọng nhất là phải biết vô cảm trước

Chia sẻ trang này