1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Vô cảm với cả money lun] Làm sao lấy lại được cảm xúc với tiền bây giờ??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 01/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em vừa ngồi đếm tiền thừa các bác ạ... Em cứ nghĩ em sẽ hứng thú lắm nhưng em hoàn toàn thờ ơ các bác ạ! 6tr5 thôi mà em chả biết làm gì với nó nữa... Tiền mới tinh nên mẹ em sẽ ko khoái... đem đi gửi tiết kiệm thì lẻ lẻ.. shopping thì chả biết mua cái gì.. trời lạnh chả muốn bò ra đường.. Lại tống toẹt vào tủ... Tiền đúng là giấy thật..

    Mất phương hướng trầm trọng các bác ạ.. 30t đầu rồi mà vô cảm cả với tiền [-( Sáng vác mẹt đi làm chỉ vì nếu ở nhà e rằng bố mẹ sẽ la.. Tiền ít thì em không có cảm hứng còn tiền nhiều thì ko có.. Bác nào rơi vào giai đoạn này cho em lời khuyên đi ạ!! Em đang bị khủng hoảng tuổi 30 hay sao hả các bác????????
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ồ đệt, mai bị thằng nào lừa 1 lít lại chả nhặng lên ấy chứ :D
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cứ thử mặc cái quần thủng túi , oánh rơi vài đồng xem nào .Bạn sẽ có cảm giác quý tiền ngay , loanh quanh mấy vòng đoạn đường vừa đi để tìm lại ấy chứ .
  4. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    6 triệu thì bác đầu tư vào một chương trình học tập nào đó liên quan đến ngành nghề của mình (chung chung thì cứ ngoại ngữ mà phang), vừa giải quyết được vấn đề "chán tiền" trước mắt, vừa có thêm nhiều cơ hội được chán nhiều thứ hơn trong tương lai. :D
  5. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    1.586
    Chuyện bình thường. Tiền là vật ngoại thân

    Ngày xưa có ông hoàng tử Ấn Độ còn bỏ cả ngôi vị hoàng tử, bỏ vương quốc giàu có, bỏ vợ con xinh đẹp để đi tu cơ (Ông ấy là Phật Thích Ca đấy)
  6. july31st

    july31st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi. Bác thử 1 hôm mất ví, ko ng thân, đói và rét... lúc ấy sẽ hiểu ^^
    Em thì em bị rồi :x
  7. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Cái lý tưởng sống của bạn nó chẳng liên quan gì đến con số bên trên cả.

    Có những người không còn bất cứ thứ gì, thậm chí ngồi tù, nhưng người ta còn niềm tin là người ta còn tất cả.

    Còn bạn giả sử bạn có ngồi trên đống tiền, có thể bạn cũng sẽ than rằng: tôi chẳng có gì!
  8. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    100% bị lãnh cảm, đầu tư tiền thừa đi bác sĩ đi [:D]
  9. Mr.wind007

    Mr.wind007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ đi
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình biết có một ông thiền sư rất vĩ đại của Nhật Bản ông ấy thử xem nhặt được tiền có vui không và ông ấy giả bộ làm rớt tiền rồi sau đó đi nhặt lại. Đầu tiên ông ấy chẳng thấy vui gì sau đó rớt một đồng trong bụi rậm không tìm thấy làm ông quýnh lên đi tìm suốt cả buổi. Cuối cùng tìm thấy ông ta nhặt lên mĩm cười: " đúng là nhặt được tiền vui thật".
    bạn chủ top có thể bắt chước ông thiền sư thử

Chia sẻ trang này