1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ cằn nhằn vì chuyện võ vẽ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi anh1, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Vợ cằn nhằn vì chuyện võ vẽ

    Chả là em vừa cưới vợ được 1 thời gian, chính xác là gần 1 năm. Bọn em định năm sau mới sinh con. Cuộc sống gia đình cũng không đến nỗi khó khăn. Thu nhập cả 2 vợ chồng đều tạm đủ cho cuộc sống gia đình hiện tại. Em 29, vợ em kém em 2 tuổi. Dạo gần đây thì em và vợ hay bất đồng với nhau về vấn đề: em đi tập võ. Vợ em không thích việc em đi tập võ và dạo này thường hay lên tiếng phản đối, đôi lúc nói như kiểu "lớn rồi có phải bọn trẻ con đâu mà lại đi đấu đá..v.v.." làm nhiều lúc em cũng khó chịu, cũng nhỡ to tiếng với vợ, rồi vợ em lại giận dỗi... nói chung, những lúc thế, nhà chỉ có 2 người, không khí gia đình lạnh lẽo lắm. Nói chung, cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng, nhưng em thật sự muốn làm sao để tình hình tốt hơn, chứ thế này mãi thì... khó tập trung vào những việc khác quá, không khí gia đình cũng không ổn. Tối qua em đi tập về, vợ chồng em lại đề cập chuyện này. Cả đêm em nghĩ mãi chả ngủ được, đành vào đây mong các bác giúp cho vài lời khuyên.
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú, mất ngủ à. Thế chú đi tập hay đi dạy ?
    Nếu mới đi tập thì kể ra vợ nói cũng đúng. Trừ khi chú yêu thích quá thôi.
    Còn bảo bỏ vợ hay bỏ võ thì chắc anh khuyên bỏ vợ. Nó cấm được võ rồi nó còn cấm nhiều thứ khác nữa mà hoàn toàn bất hợp lý. Chú mà nghe hết thì còn đek gì đời. Hay chú bảo vợ là bỏ võ. rồi dạt nhà đi cờ bạc gái gú vài đêm xem, may ra nó ân hận nghĩ lại.
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ngưng đi tập võ 1 thời gian ngắn. Ở nhà tự tập, ra vẻ buồn buồn, và cho vợ thấy đây là sở thích lành mạnh duy nhất của mình sau sở thích ...với vợ. Phần lớn là vợ sẽ thương tình, cho đi tập tiếp. Dù gì đi nữa, gia đình vẫn quan trọng hơn.
    :-)
    Được vove sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 18/03/2006
  4. ohmy

    ohmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy vợ 1 năm, vợ lại mới 27 cái xuân xanh, mà ham tay chân quyền cước quên béng mất cái khoảng võ kia thì vợ cằn nhằn là đúng rồi! Tập cả hai thứ võ nhiều vào thì vợ sẽ không cấm nữa. Hoặc là dụ khị: anh đi tập võ là để khỏe mạnh để giữ hạnh phúc gia đình. Chúc may mắn nha!
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    chú mày khờ bỏ mịa,
    lấy vợ thì hết võ vẽ ! nhớ chưa
    tập cái gì đó thành công rồi mới lấy vợ
    chú mày hết thuốc chữa rồi
    về xin lỗi bả đi
    còn nếu như chú mày sinh sống bằng nghiệp võ thì anh đây ko nói gì !
    chán chú mày quá ............
    chỉ tội cho vợ chú mày thôi .................
  6. adlm

    adlm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì anh1 nên dùng đòn tâm lý để giải chuyện này. Mà hỏi anh là 1 tuần anh tập mấy lần. Trên 2 hay 3 là quá nhiều đó.
    Anh làm sao cho vợ thấy võ là thể thao, có lợi cho sức khoẻ. Kh6ng tập thì có thể mập như cái lu chẳng hạn.[ :D]anh làm sao cho bả thấy thà anh tập võ còn hơn là rượu chè, bài bạc, gái v..v...
    Anh cứ kiếm 1 vài cuốn sách nào nói về những gì tui vừa nêu lên, rồi để chỗ nào cho bà ấy thấy ... thế nào bà cũng đọc cho mà coi.
    Ngoài ra anh cũng nên có 1 ít hoạt đông chung với vợ. Nếu vợ anh có sở thích gì đặc biệt mà anh lại không thích thì anh nên lấy cái đó để ''điều đình''. Em làm cái này, anh thì tập võ ...
    Cái quan trọng nhất là đừng để vợ có cảm tưởng là anh thích võ hơn gia đình. Mong anh thành công
  7. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn/ anh đã vui lòng tư vấn. Hôm qua cuối tuần em chở vợ đi xem kịch, cả ngày hôm nay thì chở về nhà ông bà ngoại nên bây giờ tình hình cũng dịu một chút. Em thì không phải làm nghề võ. Dạo này nhiều lúc làm việc căng thẳng, nên tìm đến thể thao mưu cầu giảm bớt stress, chứ không phải để đạt thành tựu gì cả. Mà các bác biết rồi đấy, ngày xưa thanh thiếu niên em cũng tập võ một thời gian, cũng có một trình độ nhất định, và cũng có thể gọi là đam mê. Nên bây giờ đi tập võ thì lại thấy thư giãn được khá nhiều, mà các hoạt động khác em không cảm thấy được. Bác nào đam mê một cái gì đấy chắc hiểu điều này. Việc trong nhà thì em cũng có thể gọi là không xao nhãng đâu. Một tuần chỉ 3 buổi tối đi tập thôi chứ cũng chẳng nhiều nhặn gì và cũng chỉ mới từ cách đây hơn 1 tháng. Nhưng vợ thì... chẳng biết sao lại không hiểu được điều này... Trước đây em cũng dùng cách nói: đi tập thì đỡ hơn đi nhậu nhẹt, bài bạc ..v.v.. (cách cổ điển này hầu như ai cũng biết cả), nhưng lúc ấy vợ em lại bảo em mà như thế thì cả 2 chẳng còn gì để nói nữa. Em cũng từng có phương án tập ở nhà, định mua bao cát, thỉnh thoảng ra hiên treo để tập nhưng vợ em lại lý do nhà ko rộng, và bảo để tiền mua lò nướng vi sóng. Em cũng chiều chuộng mua lò viba, không mua bao cát nữa, và đi clb tập. Thế mà vẫn không xong... Hay là do nhà ít người, nhà em cũng mới về đây nên hàng xóm cũng chưa thân thiết, vợ em không muốn 1 tuần 3 buổi tối ăn cơm 1 mình? Đấy là lý do chính mà vợ em không nói ra? Mai, thứ 2, là ngày đi tập, chẳng biết có nên đi nữa hay không...
  8. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Bác đang tập môn gì vậy, nữ giới có tập được không. Thử rủ bà xã đi tập chung xem sao.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này ngược lại với tớ. Mụ Xẩm nhà tớ cứ bắt tớ đi tập lại. Mà tớ lại khoái lên mạng đấu láo với các cậu hơn. Thế là cũng cằn nhằn. Mà tớ hơn cậu vài tuổi, có một lời khuyên. Đừng bao giờ việc gì cũng làm theo ý vợ. Họ không thích thế đâu. "Em bảo anh đi đi. Sao anh không đứng lại" cơ mà!
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 19/03/2006
  10. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đề vợ dần mình tới lớp võ ?
    1/ ể oai khi ân ái
    2/ sung sau khi tập võ .
    Khi nào bạn nghe vợ nhắc sao anh chưa đi tập võ à . Bạn đã tìm đúng môn võ và thầy rồi đấy .
    chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này