1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ cằn nhằn vì chuyện võ vẽ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi anh1, 18/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nhờ một người bạn (cùng võ đường) giả làm du côn chặn đường hai vợ chồng trong lúc đi dạo chơi ở bờ hồ Tây chẳng hạn. Bạn ra tay hạ đo ván tên "du côn" xong là vợ khuyến khích tiếp tục đi tập võ ngay.
    [/quote]
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bà xã tôi khoái nhất là mấy bài luyện GÂN. Anh Bana, em có đôi lời nhận xét lung tung về anh trong topic Võ Bình Định. Nếu có hứng thú thì anh em ta thảo luận nhé.
  3. tinhyeuxanh

    tinhyeuxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vợ bác này cằn nhằn thế đúng rồi còn kêu ca gì...Đang nhiên bắt vợ cô đơn chờ cơm 1 mình...Đi tập về người lại mệt mỏi, xương cốt rã rời, tối đến nhiệm vụ không hoàn thành, đến cơ quan lại mò mẫm vào Box Võ thuật chả tập trung làm ăn gì...Tương lai mờ mịt thế thì nghỉ tập là đúng rồi, câu lạc bộ VT là chỗ dành cho thanh niên, trẻ con lít nhít thôi nhé (Trừ khi bác là HLV đứng lớp)......
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bao cát gì mà có giá bằng lò vi sóng hả bác

Chia sẻ trang này