1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ cao mà lấy chồng thấp ( lùn )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_dancer82, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    5 cm không sao đâu, em à.
    Chủ yếu là phải chú ý tới mũi!
    Mũi càng to và dài thì của ấy càng tốt.Chúc em vui vẻ và hạnh phúc!!
  2. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này mới thấy mình còn may chán
    E cao 1m63, trông to cao
    chàng cao 1m67 mà trông chỉ bằng em
    Em chuyên gia đi dép bệt để trông chàng cao hơn mình..
    Tất cả mọi ng kể cả bố mẹ em đều chê chàng thấp. Vì mọi ng đều nghĩ e fải yêu đc 1 anh ít nhất 1m75 mới hợp.
    nhg em yeu chàng . Chàng rất hiểu em, chiều, thương em...
    Lôi 1 thằng 1m75 dở hơi về, chắnc gì nó đã hợp với mình và yêu thwơng mình nhiều như chàng.
    Em cóc cần.
    Bây h có chàng....mất hết ham muốn với đàn ông khác...hehhe
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    HE he,mừng quá,đây thuộc dạng nuôi hoài không sổ bề nào cả,trừ phi đụng phải xì-trum thì.....hic...
    Nói cho cùng thì cho dù con gái có cao hơn về nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cũng chẳng sao,thời đại nam nữ bình đẳng,sao chả được?Chả lẽ yêu rùi không được cưới?Nhảm...
  4. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế thì xin chúc mừng tatugirl_yulia từ bỏ thế giới ta tu để có 1 chàng !
    Hi hi , nói thì nói vậy thôi , chứ chẳng fải chỉ có 5cm thôi đâu , mới lại cũng chẳng đc cưới vào 5 sau , đấy là em mơ thế thôi
    Chưa ôm hôn chàng bao giờ nhưng em cũng thấy vui vui nếu lúc hôn chàng em fải nhún cả 2 gối xuống cho chàng đỡ đau cổ , mà thôi , lôi nhau ra quán cà fê ngồi cho thoải mái , thiên hạ lại đc bữa buôn chuyện , biết đâu khi họ về đến nhà rùi họ vẫn còn bàn về 2 đứa bọn em nhỉ ...hic lại mơ nữa roài ..
  5. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy có rất nhiều cặp "vợ cao chồng thấp" sống hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều người bạn trai khác bảo mình rằng họ thích lấy vợ thấp hơn một tý vì họ cảm thấy "đàn ông" hơn trong quan hệ vợ chồng.
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chồng yêu chồng kiễng chồng hôn vào cằm.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0


    Tớ có một cô bạn chơi với nhau được 18 năm, Năm sau nó lấy chồng ( con gái 82), nó và người yêu nó đã yêu nhau được 7 năm, người ta bảo càng yêu lâu càng có cảm giác chán .........nhưng nó bảo nó không chán mà do vướng nhiều chuyện nên cần cưới .Yêu nhau 7 năm mà bố mẹ người yêu nó không chấp nhận nó trong vòng 4 năm, phản đối trong vòng 4 năm,dã man không??? Càng ngày tớ càng thấy cậu bạn đó yêu nó nhiều hơn. Mà éo le là lấy nhau rồi cậu ta còn phải đi làm để nuôi nó học thêm 4 năm nữa. Và cơ bản cậu ta lùn hơn nó 5 phân , thế đấy ........... tớ tin là nó sẽ cưới, nó rất hạnh phúc... lùn đấy nhưng mà có sao đâu.
    Hai ngưòi đều là mối tình đầu .... chậc nhìn nó mà phát thèm.
    Túm lại tớ thấy những người lùn đều rất chung tình, rất tốt , rất đáng yêu.............. ui nói chung là khá hoàn hảo. Yêu được mà cưới thì quá được. Tiếc là mình lại không yêu người ta .......
  8. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì là tình đầu của ng`ta đấy , mà chỉ mong nó là tình cuối và là tình duy nhất thôi , nhưng đấy lại là mơ rồi , vì sao mà lắm khoảng cách thế nhẩy , mấy ng`wen biết 2 đứa thì chẳng ai bảo là viển vông , nhưng bọn bạn tớ ( k biết chàng ) thì kêu là chuyện trẻ con thôi , rồi cũng chẳng đến 1 cái end nào hết )
    Tớ và chàng yêu quý nhau mới đc hơn 2 năm , nếu bắt tớ đợi thêm mấy 5 nữa chắc tớ thành đá mất . Tớ chẳng thấy chán bởi tớ nhận thấy ko thể nóng vội gì , với cả bọn tớ đã yêu đương mù khơi gì đâu . 5 nay thì ng ta với mình vẫn vậy , nhưng 5 sau mình gặp khó khăn chẳng biết ng ta có giúp gì k , mặc dù ý chàng là dù có gì xảy ra thì vẫn chỉ có tớ và duy nhất tớ thôi nhưng cuộc đời khó nói lắm
    Thôi đi làm đĩa ốc giải sầu vậy nghĩ nh`mệt lắm
  9. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em đừng quan trọng hoá chuyện đó, mọi người nói ra nói vào 1 chút rồi quan trọng vẫn là mình, mình vẫn vững vàng thì sau đó mọi người hiểu, còn thấy phục hơn ấy. Có khi lại tấm tắc khen "Thế mới là tình yêu đích thực chứ". Ở VN thì còn nhiều thành kiến như: chồng thấp hơn vợ, chồng kém tuổi vợ, chồng gia đình nghèo hơn vợ, ...nói chung tình yêu bị đeo bám thêm quá nhiều thành kiến, nhiều khi thấy mệt lắm. Có lẽ chị quen với điều đó quá nhiều, gặp quá nhiều cặp gia đình: vợ béo gấp 2, gấp 3 chồng, chồng thì rất đẹp nhưng vợ thì ngược lại hay vợ cao hơn chồng cả 1/2 cái đầu nhưng mà vẫn đi giày cao dép nhé. Hoặc đến nổi tiếng như Tom-Nicole mà Nicole cao hơn Tom 3 cm nhưng nàng vẫn đi giày cao gót. Ở nước ngoài thì càng phổ biến hơn nữa, tức là dường như người ta không thành kiến và không đặt cái đó làm tiêu chuẩn để tìm bạn đời. Ở VN thì mình cần dũng cảm hơn vì cuộc sống riêng từ thường vẫn bị soi, không bị chê cái này thì cũng chê cái khác.... Vậy thì quan trọng nhất vẫn là chính kiến và tình cảm của em thôi.
    Chúc em vui và tin tưởng vào tình yêu của mình.
  10. meo_dancer82

    meo_dancer82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ nói thêm , tớ cũng nghĩ nh`, thấy là khi chàng còn lù lù kia với trái tim chỉ có mình mình ( tớ tin là thế ) từ mấy năm trước- bây giờ- và cả những 5 tới ( có lẽ thế chăng ) thì làm sao tớ có thể cố wên chàng hay ngó ngàng tới thàng nào khác ( xin lỗi tớ viết " thàng " cho nó thơ - có vần 1 tí )
    Do vậy mà cứ đợi chờ vậy , 3-4 năm thì cũng fải đợi thôi , miễn là 2 đứa ở bên nhau ủng hộ nhau , nhỉ

Chia sẻ trang này