1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng A Phủ(ngàn lần con xin tạ tội với nhà văn Tô Hoài )

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng A Phủ(ngàn lần con xin tạ tội với nhà văn Tô Hoài )

    Trước khi viết tiếp , tâm hồn của đá xin gửi lời xin lỗi tới nhà văn Tô Hoài , khi tâmhồn của đá đã lấy tên bài một tác phẩm văn học của nhà văn trùng với tiêu đề của topic


    Tình yêu là đề tài vô tận, đã có rất nhiều người mổ xẻ nó trên mọi khía cạnh . Ở đây tâmhồn củađá không có ý định sao chép lại những gì người khác đã làm mà chỉ muốn đóng góp một vài nhận định của bản thân về quan hệ nam- nữ mà hẹp hơn là tình yêu sinh viên hiện nay

    Như một tất yếu của loài người, tình yêu là thứ gia vị làm cho cuộc sống thêm hấp dẫn , bởi thế SV yêu cũng là chuyện hết sức bình thường . Các chàng, các nàng nhà ta đã từng tuyên bố
    " Học không yêu phí hoài tuổi trẻ
    Yêu không học bán rẻ tương lai"

    Như thế có nghĩa là học và yêu fải song song tồn tại và có quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau . Nhưng trong cái bình thường ấy đã xuất hiện cái bất thường
    Với SV tình yêu chung thuỷ trc'' đây đã lỗi thời thay vào đó là tình yêu hiện đại . Ở đây tâm hồn của đá không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng xét trên diện chung thì Ty SV có những biến đổi khá rõ rệt

    Có lẽ đọc đến đây , nhiều bạn chau mày rằng : những lời tôi viết không ăn nhập với tên topic " Vợ /chồng A Phủ" đúng không ạ ?
    Dạ , vâng. tâm hồn của đá đi vào chủ đề ngay đây ạ . Đợt đầu năm nhập học, vào chỗ mấy đứa bạn cùng lớp, thấy là lạ khi các anh chị SV " góp gạo thổi cơm chung" nhiều ngoài sức tưởng tượng của ĐÁ, và lạ một điều , khi chuyện đó đc coi là hết sức bình thường, mới đầu tưởng anh trai với em gái cơ , hỏi đứa bạn , nó bảo " vợ chồng a phủ đấy " .

    Nhà tôi gần ĐHSP , từ khi vào ĐH thì tôi mới vào quanh quanh mấy khu trọ và KTX, thì thấy hiện nay tình trạng SV sống như vợ chồng là rất phổ biến. Họ thường sống trong những căn nhà trọ tách riêng với chủ nhà. Vấn đề ĐÁ cần hỏi là , liệu cái "tổ ấm " ấy sẽ tồn tại bao lâu khi ham muốn nhất thời qua đi và mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu ?
    Hiện tượng sống thử trước hôn nhân chỉ mới tồn tại ở các nc'' phat triển, còn ở VN nói chung và địa bàn tỉnh TN nói riêng thì vẫn còn khá xa lạ với sỗ đông
    Cái thứ Ty ấy rồi sẽ tan nhanh như bong bóng xà phong và hậu quả của những mối tình đó hầu như là do con gái gánh chịu
    Đã có rất nhiều chuyện đau lòng xảy ra, từ hồi ĐÁ học cấp 2 , ĐÁ đã chứng kiến rất nhiều cảnh các chị SV uống thuốc tử tự, mà khổ, chết kô chết đc mà lại để tiếng nhục cho chính bản thân mình, cho gia đình mình
    Mặc dù dư luận xã hội đã lên án nhiều nhưng tình trạng đó vẫn tồn tai, nói chẳng đâu xa, ngay ở lớp Sử K 38 , đã có bạn vừa sinh baby , nuôi kô nuôi được, đem cho . Híc nghĩ mà đau lòng thay cho bạn ấy , rồi còn có cả chị SV ,kéo bạn trai về KTX để qua đêm, đến khi các chị trong phòng fải đi kiến nghị với tổ bảo vệ thì lại khóc lóc, thật là ...........chẳng còn gì để nói

    Chấp nhận hay không chấp nhận sự tồn tại Ty của giới trẻ là những người sống xa nhà ?? Thế nào là một Ty hiện đại , ai sẽ cho tâm hồn của đá biết điều đó ?
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Chao em THCD!
    Anh chua có đu nhiêu su"đi nhiêu,biết lam"nhung anh cüng mao muôi em nói lên suy nghi cua anh vê cái em hoi nhé!
    Thê nao la tinh yêu hiên đai?Theo anh nghi nó chi đon gian la môt tinh yêu thuc tế không bi nhung hao quang cua ve đep tinh yêu che khuất.Yêu hết minh nhung cüng biết sau nay tinh yêu ấy së đến đâu.Đon gian vây thôi,yêu va biết chấp nhân nhung gi tinh yêu ấy mang lai.
    Con cái em nói vê nhung tam guong cua môt số(không nho)SV hiên nay đang sống cái kiêu"sống thu" thi theo anh biết Tây Tâu nó chang lam vay bao gio ca đâu!chi có o viêt nam thôi.
    O nhung nuoc phuong tây ho yêu nhau manh liêt,nó đuoc chung minh bang viêc som có quan hê TD.Nhung khi lam viec ấy ho có cách nghi hoan toan khác voi các ban o viêtnam.Ho không coi đó nhu cái su hiến dâng,chi đon thuân la ca hai cung có tinh cam thi ca hai cung huong thu vây thôi.
    Hâu qua thi o đây hinh nhu ho cố tinh tao ra chu rất ít khi nó sây ra ngoai y muốn.Con o viêt nam thi sao nhi?
    Nói tóm lai minh cüng cam thấy viêc sống thu la không có hai!chi có điêu hay cố gáng sống voi nhau thế nao đê không mang bất cú điêu gi cho gia đinh va ban thân phai xấu hô ma thôi.
    Được traitimvn79 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 24/06/2004
  3. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thật hóc búa, dễ hỏi nhưng khó trả lời.
    Để anh hỏi mọi người và suy nghĩ đã. Khi đó may ra mới trả lời được
    TÌNH YÊU ĐẸP NHƯ CẦU VỒNG SAU CƠN MƯA
    VÀ TÔI ĐANG TÌM CẦU VỒNG CHO RIÊNG MÌNH​
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 24/06/2004
  4. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này hay hay tui gop 1 tẹo!
    Tui hoàn toàn đồng ý với ý kiến của " ĐÁ".Tuy vậy cũng cần phải xét đến những nguyên nhân sâu sa cua vấn đề này là gì chứ
    Em thấy bác "traitimvn" nói chỉ đúng có vài phần thui!
    (em xin lỗi bác vì có khi em chỉ đáng tuổi em út của bác nhưng đã giám " dạy đời " bác " theo cách nghĩ của các bác")
    Nhưng em cứ nói mong bác thông cảm cho em !
    Chẳng có ai nói là"Con cái em nói vê nhung tam guong cua môt số(không nho)SV hiên nay đang sống cái kiêu"sống thu" thi theo anh biết Tây Tâu nó chang lam vay bao gio ca đâu!chi có o viêt nam thôi."
    Em thấy bác nói như vay ứ đúng đâu chẳng qua là ở đó người ta coi đó là " chuyện thường tình của Bác Hồ Chí Minh " thui " hi"
    chớ còn ở TÂY ÂU thực sự em nghĩ con " DÃ MAN" hơn cả mình chớ bác!
    Còn nói về nguyên nhân của lối "sống thử" nè thì vô vàn ..................
    Tuỳ từng hoàn cảnh tuỳ từng trường hợp mà có những lí do khác nhau.Có lí do tạm chấp nhận được( chỉ là tạm thui chứ lối "sống chung" thì chả có gì là hay ho cả) có lí do thì vô cùng "chuối" .
    Nhưng quan trọng ở đây là " TRong những trườn hợp như vậy ta có làm chủ bản thân mình được hay không "chớ con bây giờ mà đi trách sự buông thả của họ thì có mà " đến sáng"(xin lỗi các bác")
    Chúng ta hãy thử bàn về vân đe " làm thế nào để lối sống thử ấy ko là " tệ nạn " trong SV" ( Xin lỗi em hơi quá lời các bác thông củm"
  5. H_Minh_new

    H_Minh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em hoathuytinh này, theo em thì tại sao lối sống chung thì chả có gì là hay ho cả ?
    Làm chủ bản thân mình là làm chủ những gì hả em ? Em viết loằng ngoằng rối rắm quá.
    Tức là thế nào ? Có phải là tìm cách ngăn chặn sống thử ?
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Âu cũng là cái liẽn thôi mà, cái gì chả có giá của nó, bàn cãi phỏng có ích gì? họ muốn sống theo lối sống phương tây thì chúng ta sao có thể cản nổi? nhưng đã "có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn", nếu không đủ can đảm để đối diện với hậu quả của nó thì tốt nhất đừng dính vào, chứ sau đó ngồi khóc lóc hay tự tử thì có ích gì? nếu gặp tui thì tui cho chết ngay việc gè phải cứu chứ? mà thật ra mấy tên đó làm quái gì có gan chết? chỉ làm bộ để che lấp một phần của mình, híc, chứ thực sự muốn chết thì làm gì có thuốc chữa, lúc nào mà trả có thể chết? Tiện đây nhắn luôn tới mấy kẻ có ý định tìm cái chết làm cách giải thoát: đấy không phải là cách giải quyết vấn đề, hãy can đảm đối diện với thực tế, phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã chứ nhỉ? coi đó như bài học sương máu.... xin hết....
  7. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Có những sv và Ty như vậy là vì ?
    1. Họ sống buông thả và cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên cần bù đắp, hoặc quá đi sâu vào chuyện tình cảm và lỡ rồi, chẳng nhẽ yêu nhau mà lại không như vậy <- sọ mếch lòng kẻ kia... mà trường hợp này chắc là con gái thôi.
    2. Học chán lý thuyết quá, muốn tham gia trường đời 1 tí xíu..
    3.học ở trường chán, yêu rồi + có ý nghĩ lệch lạc, đôi khi được gọi là sống phóng khoáng quá
    4. họ không hoặc không đủ khả năng duy trì 1 lý tưởng, hoài bão hay 1 ý thức rõ ràng về mụch đích " mình sống hay học tập làm quái gì ???? " một cách rõ ràng..hơi yếu đuối chăng,., ..
    => họ là những người mang tính thiểu số và chưa đủ chín chắn và tụ quyết định được c/sống của chính mình bằng những ý nghĩ, cách sống và hành động tự mình gây ra qua những kết quá, hậu quả hay ảnh hưởng của nó đến chính bản thân, gia đình và xh
    Vấn đề 2 mà ai đó có nói đến là việc đời sống như vậy của " ta ba lô " so sánh với "tây ba lô "
    - Như vậy theo chủ quan của tớ là hơi khập khiễng trên mọi phương diện
    1. kiến thức về vấn đề này của họ chẳng hẳn cao hơn chính những sv ta ba lo kia của mình ;-)
    2. Họ biết được việc làm của mình sẽ ra sao, quyết định, xác địng và giải quyết , gáng chịu được -> như cậu vanchiyeuminhem bảo là" dám làm dám chịu đó " nhưng mà cho dù là "dám làm dám chịu đó" nhưng họ cũng biết được sẽ giải quyết được cái "dám làm dám chịu đó" ra sao, còn mình thì khi " bị "rồi thì mới toáng lên hoặc khóc lóc -> nói túm lại là sau khi xảy ra vấn đề nào đó mà ta gọi là" hậu quả " thì những cá nhân đó lại làm ảnh hưởng đến bạn bè, gia đình và xh nếu nói xa hơn.. ( mà dẫn chứng là bạn tôi hôm rồi cá độ mất cái xe máy mà lại kêu tôi ra giải quyết hậu quả, kêu tôi ra cũng ko sao, vì khi thát bát mới nghĩ đến bạn bè , điều đó đúng, nhưng tại sao bạn đó lại mang cái xe của bạn khác đi cá độ ? điều đó ko nên bạn hãy xác định mình và nếu có khả năng thi hãy tham gia cá độ và nếu thắng hay thua, thì đều tự mình quyết định được mình, Okie? chứ sao lại mang xe máy của bạn , làm ảnh hưởng đến bạn kia + gia đình của bạn kia nữa..;-( ..- đấy là tôi nói với nó như thế, hic.. )
    kết lại thì những cái TY của mấy anh chi ở trường ta ( trong vd cua bạn THCD) thì chỉ là phù phiếm mà thôi.." đã nói rùi muhf -
    mình chỉ nghĩ chủ quan vậy thôi. ko có tính ám chỉ hay định nghĩa gì cả
  8. vudaihai2030

    vudaihai2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào THCĐ, câu hỏi bạn đưa ra quả thực là khó mà có được câu trả lời xác đáng.
    Trước đây và cho đến tận bây giờ, đã có rất nhiều bài báo viết về thực trạng này rồi,tuy nhiên nó đang có xu hướng gia tăng,không chỉ ở giới SV sống xa nhà mà có cả những SV có gia đình nhà cửa đang hoàng nhưng họ vẫn ra thuê nhà và thử chung sống với nhau. kết quả của những cuộc tình như rất hiếm khi có hậu...
    Nhưng hậu quả của nó thì cũng khá nhiều nếu không muốn nói là hầu hết đều để lại ít nhiều hậu quả, thôi thì không bàn đến hậu quả nữa vì THCĐ đã nêu qua rồi, vậy vấn đề ở đây là phải chăng là ở chỗ nhận thức, có thể giơi HSSV chúng ta chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết về tuổi trẻ, tình yêu, hôn nhân, gia đình,những kiến thức nhằm tôn vinh giá trị Văn Hoá Truyền Thống....hay cũng có thể đã đến lúc giới trẻ chúng ta cần tới giáo dục giới tính (đây là vấn đề đã được đưa ra nhiều lần để thảo luận tại các kỳ họp quốc hội rồi thì phải...)
    Nói chung là xin được trích lại nguyên văn câu này trong bài viết của THCĐ:
    Như một tất yếu của loài người, tình yêu là thứ gia vị làm cho cuộc sống thêm hấp dẫn , bởi thế SV yêu cũng là chuyện hết sức bình thường . Các chàng, các nàng nhà ta đã từng tuyên bố
    " Học không yêu phí hoài tuổi trẻ
    Yêu không học bán rẻ tương lai"
    Theo thiển ý của tôi thì khi đã được trang bị đầy đủ kiên thức cần thiết chúng ta sẽ hạn chế được vấn đề này ?
    Hơn nữa có lẽ chỉ có những người trong cuộc tự ý thức được việc mình làm thì mới được còn bằng không thì.......
    Đây cũng chỉ là ý kiên cá nhân của tôi gửi ăn theo bài viết của THCĐ thôi hay dở gì mong cả nhà đừng chê nhé.
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hihi,em THCĐ sau bao nhiêu day dứt cũng đã cho ra đời một đứa con(à quên một tác phẩm rất hot).
    Cũng đã qua thời kỳ sinh viên nhưng tôi chưa biết đến KTX là gì?quả là cũng hơi thua thiệt để biết thế nào là cuộc sống ở đó.
    Theo tôi những chuyện đó ko thể chấp nhận,có nhiều người mang tiếng hiện đại xem nhẹ chuyện đó nhưng bản thân tôi coi đó như là một sự đi xuống của đạo đức kỳ lạ thay ngay cả SV sư phạm cũng ngang nhiên đưa trai về KTX rồi play....quả là ko nói hết được.
    Biết rằng cái chuyện trái cấm rất ngon nhưng với sự hiểu biết có tri thức ,hay biết sống vì mọi người,con người ta sẽ có những hành động đúng đắn chứ ko vì cái sướng trước mắt mà bỏ lại biết bao tham vọng bản thân,sự kỳ vọng của gia đình hay tôn trọng chính bản thân mình.
    Tôi hơn hẳn những người ở đây chính là cái nhận thức và biết sống vì người khác.Ai cũng biết hậu quả ảnh hưởng thế nào đến bản thân ,gia đình......Trường hợp có cô bé có baby ko đủ khả năng rồi đem cho con,ngoài những ảnh hưởng trên còn mang tiếng là một một bà mẹ vô tâm ,đáng nguyền rủa........
  10. hello_sinhvien

    hello_sinhvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    FOR tâm hồn của đá : sếp viết hay quá, vote sếp 5 *, sếp vẫn phong độ như ngày nao

Chia sẻ trang này