1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng cãi nhau và những hệ quả đáng buồn quả đáng buồn

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Thaoxuka, 09/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaoxuka

    Thaoxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khi bị vợ phát hiện ngoại tình, anh hẹn cả bồ ra nói chuyện, trước mắt vợ anh tát bồ một cái, thật không ngờ vợ anh lại nói một câu khiến cho anh hối hận cũng không kịp.
    Anh và chị cưới nhau cũng được chục năm có với nhau hai đứa bé xinh xắn, một trai một gái. Kinh tế gia đình cũng ổn định do cả hai vợ chồng đều có lương cao. Chị là giảng viên đại học, anh làm quản lý của một công ty. Anh ngoại hình, phong độ nên có nhiều người thích ăn lắm, dù biết anh có gia đình nhưng vẫn cứ bám vào.

    Anh cũng nhiều lần trốn vợ ăn phở bên ngoài nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định bỏ gia đình và làm tổn thương tới vợ con.

    Cách đây gần 1 năm, anh quen với My, một cô bé về công ty anh xin thực tập. My xinh đẹp, gương mặt tròn phúng phính, rất dễ thương anh nhìn cái là thích luôn, tất nhiên thích theo kiểu chơi bời, vui vui, lạ lạ, chứ hoàn toàn không phải kiểu tình yêu nam nữ như anh yêu vợ.
    Anh tán đổ My, cô ta tin tưởng anh hết mực, thần tượng anh. Anh nói dối với cô ấy là mình không hạnh phúc cứ vậy mà My càng bù đắp cho anh. Nhưng rồi một hôm chị chia đơn ly hôn trước mặt anh, nói là hãy ly hôn đi để đi ngoại tình cho thoải mái. Thì ra trong lúc anh ngoại tình, chị đã phát hiện ra, chị còn thuê Dịch vụ thám tử điều tra anh. Chị cho anh lựa chọn, chứ chị không thể chấp nhận người chồng như anh.

    Anh đành phải hẹn bồ và vợ, lúc này thì anh chỉ muốn níu giữ gia đình, chứ chẳng thiết tha bồ gì nữa. Hôm đó có hai người, anh tát My ngã quay trước mặt mọi người rồi còn lớn tiếng mắng chửi My. Chị bất ngờ trước hành động của chồng, chị đẩy anh ra rồi đỡ My: “Em có sao không, em đã thấy bộ mặt của anh ta chưa?”.

    [​IMG]

    Anh ra tay tát bồ trước mặt vợ

    Anh ngỡ ngàng, chị nói: “Tôi không ngờ anh lại hèn đến thế, tôi viết đơn rồi, anh về ký đi, tôi không thể chấp nhận được người chồng như anh”. Hóa ra trước buổi gặp hôm nay, vợ anh đã hẹn My và hai người đã nói tất cả mọi chuyện với nhau rồi.

    Hai người đi, còn anh đứng ở đó trông theo mà ê chề nhục nhã. Đó là cái giá phải trả cho những gì anh đối xử tồi tệ với hai người phụ nữ.

Chia sẻ trang này