1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vo [chong] duoc dinh nghia la gi nhi!! co de lam gi da??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thichdidem, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duy79

    duy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi lấy vợ chỉ để thấy quý thời tự do chưa có ai mà thôi.
  2. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích:
    - Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.
    Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.
    Vị giám đốc lắc đầu nói:
    - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta
  3. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Lúc chiều, hai vợ chồng cãi nhau bất phân thắng bại. Tối đi ngủ, anh chồng làm lành: "Xin lỗi em nhé, anh đã nghĩ lại rồi".
    - Ồ không, em cũng đang định xin lỗi anh.
    - Em không có lỗi, có lẽ do anh hơi nóng tính.
    - Do em! Mọi chuyện đều do em cả.
    - Anh đã bảo là tại anh cơ mà!
    - Tại sao anh cố chấp thế nhỉ?
    - Cô có câm đi không?
  4. thichdidem

    thichdidem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nhờ các bác mà tui được "mở mang kiến thức" nhiều lắm lắm!!!
    uhm còn tui thì thấy thế này:
    1. khi còn iu nhau sao mà họ lãng mạng thế, chiều chuộng đủ thứ, nhưng sau khi lấy nhau rùi thì...............potay.com.vn
    2. rùi còn cái quan niệm "trai năm thê 7 thiếp" thì chẳng seo còn gái thì fải "ở zậy thờ chồng" híc .Cứ bảo là xã hội công bằng ,nam nữ bình đẳng zậy mà..................[ tui chẳng thể nào hiểu nổi] ( chẳng bít các bác đã xem phần "lý luận của quý ông" trên tuổi trẻ chưa nhỉ??!! thực tế tui thấy giờ xã hội đang dần chuyển hướng theo lối sống ấy híc [chắc các quý ông thì đồng tình lắm nhỉ!!]
    3. giờ là thế kỷ 21 rùi zậy mà vẫn còn nhiều gia đình giam con như là...............[ nuôi chó trong nhà] .Rùi nào là "trứng mà đòi khôn hơn vịt" thế là các bậc phụ huynh cao cả ấy cứ tự cho mình cái quyền sinh con thì cũng có cái quyền quyết định toàn bộ cuộc đời của con nữa chứ [ zậy mới lạ chứ .......chẳng nhẽ họ quyết định cuộc đời của họ còn chưa đủ nữa seo?? chẵng nhẽ con họ ko được quyền có tiếng nói riêng à?? ( tui đồng ý zới những bậc phụ huynh bít tôn trọng ý kiến của con em mình) .CÓ lẽ tui theo chủ nghĩa phương tây hơi bị nhiều đúng ko?? nhưng tui nghĩ " chủ nghĩa" nào cũng có cái hay của nó chứ!!
    4. rùi cũng có người lấy chồng[vợ] rùi thì cho là yên phận .chẳng còn bit chăm lo bản thân [đa số gia đình VN là thế ,trừ vài thế hệ trẻ]. thiệt tình theo họ ý nghĩa cuộc sống chẳng nhẽ chỉ tóm gọn trong hai tiếng "gia đình" thui seo? '' mình ko bít sống cho mình thì ai sống cho mình nữa đây???
    5. ko những thế đa số thế hệ thanh niên ngày nay thích yên phận ,ko có chí tiến thủ trong xã hội, ...............
    6. và còn có những quý ông [ quý bà] quan niệm : lấy vợ để duy trì nòi giống (làm như đấy là bổn phận của họ ko bằng) hay lấy vợ để có thêm osin nữa chứ. còn các quý bà thì sao nào ,cũng chẳng khá hơn, lấy chồng chỉ để........có người nuôi [hay nhỉ!!]
    đó chỉ là quan niệm riêng của tui còn các bác thấy thế nào ạ.Xin góp ý thêm, thanks
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên la tìm hiểu..rồi yêu..rồi đám cưới..rồi ly dị..sau đó là tái hôn..và cuối cùng la hấp hôn...hihihihi
  6. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chồng là người đàn ông bất hạnh nhất trong cuộc đời của 1 người đàn bà.
    Đùa thôi đừng chửi, tội nghiệp!

Chia sẻ trang này