1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng giận nhau, ai làm lành trước???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi no_other_way_2day, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_other_way_2day

    no_other_way_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng giận nhau, ai làm lành trước???

    Hôm qua em giận người yêu em, thế là anh ý đọc cho em bài thơ này...Em tặng cả nhà.

    Giận nhau

    Hôm ấy chúng mình đã giận nhau,
    Giận nhau không nhớ bởi vì đâu!
    Em nằm quay mặt vào trong vách
    Anh ngoảnh ra ngoài, lặng nhổ râu...

    Lạnh lẽo ngoài hiên gió thở dài
    Thằn lằn tắc lưỡi, nhớ thương ai...
    Căn phòng vắng vẻ nghe buồn quá
    Tí tách đồng hồ đếm phút giây...

    Nhắm mắt như là đã ngủ yên
    Lòng đầy ấm ức, giận không quên!
    Co ro nghe rét về trên gối
    Lành lạnh nhưng không chịu đắp mền...

    Giận quá, như không muốn sống đời!
    Giận tràn lên cổ, giận đầy hơi!
    Ghét cay, ghét đắng, hờn ra mặt!
    Mà họ...dường như đã ngáy rồi!

    Suy nghĩ miên man, bỗng ngủ quên
    Sáng ra , hai đứa đắp chung mền!
    Nghe hơi âm ấm, còn nheo mắt
    Có tiếng làm lành "lạnh hở em?"

    Em ẩy chàng đi, ngoảnh mặt ra
    Mười phần cơn giận đã vơi ba!
    Chàng nằm yên lặng thêm vài phút
    Rồi bỗng ngồi lên, mở cửa ra!

    Em dậy thì chàng đã bỏ đi
    Cà phê không uống, sữa đầy ly!
    Em nghe vừa tiếc, vừa như hối!
    Tiêng tiếc dường như mất vật gì...

    Buồn quá, ra vào, dạ ngẩn ngơ
    Chàng về, gương mặt vẫn thờ ơ
    Vào mâm cầm đũa, không ai nói...
    Muốn nói, nhưng em vẫn cứ chờ

    Chẳng nhớ rồi sau ai hỏi ai
    Chiều về, cơn giận đã nguôi ngoai
    Chàng nằm xem báo, em may vá
    Tối lại chung mền đắp đủ đôi!

    Không biết bao lần đã giận nhau
    Giận nhau vì những chuyện đâu đâu!
    Làm lành khi đã tan cơn giận,
    Lại nguyện yêu nhau đến bạc đầu!!!!

    P/S: hihi, em sẽ hết giận ngay khi được nghe câu "lạnh hả em"...không hết giận nhỡ đâu đến chiều phải làm lành trước thì xấu hổ chít
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng có giận nhau cũng là do 1 phần người nói ra người nói vào, mỗi người 1 ý riêng của mình, ai cũng cho rằng mình đúng, người kia sai. Lúc giận mà, ai chẳng nghĩ thế.
    Theo tớ, cãi chồng 100 lần đúng cũng chẳng ai khen đâu, thế nên lúc vợ chồng giận nhau, 1 trong 2 người biết nhường 1 chút, biết im lặng 1 chút, sẽ làm không khí bớt căng thẳng hơn mà thôi.
    Điều quan trọng không phải ai làm lành trước hay làm lành sau, mà làm lành để bảo vệ hạnh phúc gia đình mà thôi. Để có được hạnh phúc ai chẳng muốn làm lành trước, hihi... Các bà vợ mà làm lành trước thì sau nhõng nhẽo chồng thoải mái, nhỉ? Còn các ông chồng mà làm lành trước thì mới xứng nam nhi đại trượng phu chứ
    Chúc các đôi vợ chồng trong box HPGĐ chẳng bao giờ giận nhau cả nhá, nếu có giận nhau thì đừng vì cái tôi quá mà không làm lành
  3. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhận lỗi, NQ nhận lỗi ngay trong vòng 5-10 mins kể từ khi xảy ra chiến sự. Lằng nhằng tốn thời gian nhau.
    Còn khi đã đi vào trường kỳ kháng chiến thì phải kiên trì: chỉ có địch thua thôi.
    Nếu tình hình giằng co quá để chân tay nói hộ đầu óc. Nghe nói ở Tây 70% vụ hoà giải là trên giường. Cùng lắm quay sang bảo vợ: "Anh vẫn bực em lắm nhưng bọn mình ...tí đi, xong hẵng hay"
    Các bác khác có chung chiến thuật ấy không? Ngại nói ra sợ lộ thì PM. Hơ hơ.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng hay bồ bịch giận nhau thì để đàn ông làm lành trước. Phụ nữ chỉ cần phát tín hiệu, bật đèn xanh là được rồi.
    Đúng là chân tay nói hộ đầu óc dễ hơn, lúc bực mình nghe nói nhiều chỉ nhức cả đầu, chỉ cần được ôm nhẹ là đủ.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Được, 5cộng1giácquan nói được. Cún ok cái đoạn: Vợ chồng hay bồ bịch giận nhau thì để đàn ông làm lành trước. Phụ nữ chỉ cần phát tín hiệu, bật đèn xanh là được rồi.
    Vợ sẽ biết cách phát tín hiệu trước. Thấy cái thiện chí ấy thì chồng chỉ việc tiến hành các bước tiếp theo của quá trình heal the world thôi. Các bước tiếp theo ấy thì tuỳ thuộc vào lý do giận nhau. Nhưng nói chung là PHỤ NỮ PHẢI PHÁT TÍN HIỆU LÀM LÀNH TRƯỚC. Vì:
    Đàn ông xây nhà
    Đàn bà xây tổ ấm
    Vợ chồng có yên ấm hay không thì phụ thuộc vào vợ nhiều hơn đấy.
    Chưa có gia đình nhưng từ kinh nghiệm "tình trường", cún cũng rút ra được một điều: mình (phụ nữ) mà còn thiện chí thì kiểu gì cũng co cách để "phe kia" mở lời làm lành, còn nếu mình đã hết thiện chí và đóng băng rồi thì.. đứt luôn, chẳng kíu vãn gì nữa. Chung quy lại thì các chị em cứ phải chịu khó ngâm kíu Nghệ thuật Làm lành.
  6. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Nói chung giận nhau mà "không nhớ bởi vì đâu" thì là những thứ giận dỗi vớ vẩn cho đời thêm nhiều màu vẻ mà thôi. Đại loại những giận nhau kiểu ấy thì các bác đàn ông nên làm lành trước đi, cuời cợt beo má búng mũi, ôm ấp tí tỉnh là chị em lại đền bù cho gấp mấy ấy chứ
    Còn những gì nghiêm trọng hơn thì vợ chồng nhà tôi hiếu chiến lắm, phải chiến đấu cho ra vấn đề, hôm nay không xong thì hôm sau thể nào một trong hai người cũng lại quay lại: "Nào bây giờ anh với em nói chuyện tiếp ..." Cứ thế đến khi xong vấn đề thì cũng xong, chẳng giận dữ gì nữa.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hơ... cái bác này...
    Đàn ông nào mà cũng sáng suốt biết cách "tán tỉnh" vợ để làm lành thì còn gì bằng.
    Mà đang nói vụ giận dỗi rồi làm lành, tự nhiên bác lại cổ vũ tinh thần "hiếu chiến" như thế là thế nào?
    Em á? Em chả chiến bao giờ. Nếu mà đã điên lên thì em chẳng thèm nói năng gì. Rút dù luôn. Sau đó viết một cái thư loằng ngoằng trình bày sự điên tiết của mình.
    Bác ạ, nếu cần thì vợ chồng "chiến nhau" bằng e-mail hoặc e-post là hay nhất. Chứ cứ "chiến" bằng lời trực tiếp thì nó ... khó lắm. Ừ thì hôm nay đàm phán trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau đấy, nhưng ai đảm bảo là không có những lúc tâm trạng khó chịu (vì sức khoẻ , vì thấy... khó ở.. mền mệt...v.v...) nó làm cho ra "phụt" ra những lời lẽ khhông thích hợp. Lời nói đọi máu... sợ lắm! Mà vợ chồng chẳng may nói cái gì làm cho người kia thấy bị xúc phạm thì hỏng hết bánh kẹo.
    Túm lại, em sẽ không làm lành, nhưng em sẽ gửi ,một cái thư loằng ngoằng trình bày sự giận dỗi của mình. Lúc viết xong còn đọc lại và có thể chỉnh sửa nếu thất có gì "quá quắt". Tất nhiên là phải kiểu "vừa bấu vừa xoa" là hay nhất. <------ hy vọng chồng em hiểu tín hiệu này
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tôi già rồi, chồng tôi cũng già rồi nên những cái vụ giận dỗi lặt vặt chồng tôi bao giờ cũng làm lành trước, mà chồng tôi làm lành trước rồi thì tôi cũng chỉ lườm một cái rôi cười thôi. Tôi nghĩ những giận dỗi vớ vẩn thì các bác đàn ông phải làm lành trước thì mới đáng mặt đàn ông chứ, còn lại đợi vợ làm lành trước thì quá trẻ con.
    Còn cái vụ hiếu chiến thì tôi chỉ "vạch áo cho người xem lưng" thế thôi có xui ai làm theo đâu (Ấy làm theo nhà tôi thì chit, tốn kém lắm, đồ đạc còn quăng ầm ầm kia chứ đừng nói gì đến quát thét nhau) Thỉnh thoảng tôi cũng viết thư, nhưng bản chất tôi là người dễ điên máu, chồng tôi cũng vậy nên khẩu chiến là chủ yếu. Được cái cả hai vợ chồng đều không bao giờ chấp nhặt những lời nói lúc nóng giận.

Chia sẻ trang này