1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ & chồng, hai cách chăn con cái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trangkhuyetbong, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vợ & chồng, hai cách chăn con cái.

    Xin chia buồn với Phật,
    Thương ngài quá, nguyện lúc nào cũng cố làm cho được theo đúng tinh thần của ngài, lấy đời là vui, vậy mà hôm qua là không được. Chán thiệt. Hôm qua con con lại khó ngủ, dù cố chở nó đi chơi hóng mát để ngủ suốt 1 tiếng đồng hồ mà nó vẫn không ngủ, chẳng hiểu tại sao. Thôi cho vô gường vậy. Con muốn chăn nó ngủ để vợ con đỡ mệt, nhưng khốn nỗi con thường ngủ trước nó và điều này thì vợ con chẳng hài lòng. và vì thế nàng không cho con ngủ với con con. Nên con cũng chẳng giúp cho nàng đươc. Con đi ngủ và trong lòng hơi buồn. Vợ con dạo này thì cũng đã cấn bầu đứa hai cũng cần phải nghỉ ngơi, muốn giúp nàng một tay cũng không xong.

    Con cũng thấy vấn đề không ở chỗ con con ngủ như thế nào, mà vấn đề là ở chỗ con và vợ con khác nhau về cách cho con ngủ. Vợ con thì tỉnh ngủ hơn nên cho rằng con phải ngủ rồi thì mình mới ngủ, như thế mới an toàn. Con thì dễ ngủ nên cho rằng mình cứ ngủ hay giả bộ ngủ, rồi thì nó sẽ ngủ. Như vậy mình sẽ không bị mệt, mà nó cũng biết thân mà lo đi ngủ, chứ hơi sức đâu mà cứ lo chiều chuộng nó, rồi sau này nó trổ chứng ích kỷ thì sao, mới có mười mấy tháng mà đã vậy rồi, sau này chắc nó thành ông trời con quá.

    Làm như vợ con thì an toàn tuyệt đối nhưng:
    Vợ thì mệt cả ngày tốt lại phải chăn con cho đến khi nó ngủ, có thể bị stress. ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. Chồng mệt vì mình thấy vợ mệt mà không giúp đựơc gì, vì muốn giúp thì phải làm đúng ý vợ, làm đúng ý vợ thì làm không nổi, vì một phần cũng buồn ngủ, mười một mười hai giờ đêm rồi chứ ít đâu, một phần thì nghĩ việc gì phải chiều con như vậy liệu có phải là hay không, mà nó có bệnh tật gì đâu, mai mốt đứa nào tới giờ mà không ngủ thì ba đây phát vào đít chứ chơi à, phải để người lớn ngơi chứ. Sáng nào thấy vợ than mệt là lòng đau như cắt, thử hỏi vui sướng ở chỗ nào. Đời sống làm gì mà phải mệt mỏi dữ vậy?

    Khi nào vợ mệt thì vợ cứ nghỉ ngơi, cứ để nó đó cho chồng, chồng lo được bằng cách của chồng, tất nhiên là không hoàn toàn giống cách của vợ, nhưng vợ cũng đừng lo lắng nhiều quá. Nó là con chồng, chồng thương nó hết hơi chứ có phải là người dưng nước lã gì đâu. Đã vài lần chồng canh nó theo cách của chồng thì có sao đâu, nó cần gì trong đêm chồng vẫn đáp ứng đủ đó thôi. Mai này vợ chồng mình có thêm đứa nữa, rồi vợ có thân này sẻ hai mà lo cho nó được không, có bảo bọc được cho nó cả đời được không? Mình nên lo lắng từ bây giờ chứ không sau này muộn lại không dạy được nó.
    Em cứ nhìn dì 5 nhà mình thương con tuyệt vời mà thiếu sự chăm sóc của ba, thì sao này lớn lên, nó có tốt hay không?

    Thôi anh mệt rồi, chỉ mong em hiểu. Anh cũng đang buồn đây, nếu có chi sơ sót, mong em hiểu ý chính của anh mà thông cảm, bàn bạc với anh. Thương em nhiều.
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi... khổ thân bác quá.
    Bọn nhóc từ khoảng một tuổi trở đi là biết tỏ ra bướng bỉnh, vòi vĩnh ác liệt lắm . Bọn trẻ nhà em vẫn ngủ riêng từ khi lọt lòng trong giường cũi đấy, thế nhưng khoảng chừng mười mấy tháng là có hiện tượng "vượt rào", leo xuống và cứ lèo nhèo đòi vào ngủ chung với mẹ. Tệ cái là khi cho nó ngủ chung thì nào nó có ngủ cho ngay, mà nó cứ đòi mình nói chuyện . Thế nên ông bố bà mẹ nào cũng mệt nhoài vì đêm thiếu ngủ. Nhưng bác còn chưa khổ bằng chồng em, thằng nhóc nhà em không những đòi vào ngủ chung với mẹ, mà nó còn muốn ba nó đi chỗ khác nữa cơ . Ban đầu em cung không rõ cái thông điệp ấy của nó qua cái cách nó gác chân lên người ba nó, nó đạp, nó giẫy, dù tới 12 h đêm nó cũng trực chiến, nhất định không ngủ, nó hành ba nó tới lúc ba nó chiu không nổi nữa vì mệt qúa, xách gối đi chỗ khác ngủ thì lập tức nó nhổm lên thơm mẹ một cái, úp bụng xuống giường và ngủ ngay. Thế có hỗn xược không cơ chứ.
    Phải mất nhiều ngày mới trị được nó. Em cho nó vào lại phòng nó, giờ nó bỏ giường cũi và nằm giường riêng bình thường, phải chịu khó nằm cùng nó vài ngày cho nó quen chỗ, rồi bỏ nó ngủ một mình dần.
    Bọn nhóc ghê thật đấy, chả hiểu sao con nhà em nó lại ghen với ba nó thế cơ chứ. Ngoài đẩy ba ra khỏi giường mẹ, nó còn không cho ba đứng gần mẹ, rồi hai anh em còn giành nhau : "Mẹ của anh !", đứa thì : "Mẹ của em !", đến là điếc tai. Tối đến mình đến ngồi gần ba nó trước TV, nó leo lên bên cạnh, liếc liếc vào mặt ba nó và bảo : "Papa xem TV đi, không nhìn mẹ đâu nhé !" Nhiều lúc thấy sao đời khổ thế.
    Đây là con đầu của bác mà, khi có bầu đứa thứ hai bao giờ cũng cảm thấy mệt mỏi khó chịu khi đứa lớn ở tuổi này. Nhưng bác yên tâm, khi có em nó sẽ tiến bộ nhiều lắm, nó sẽ ngoan hơn và sẽ làm cha mẹ ngạc nhiên về tính tự lập của mình. Mong bác can đảm trong giai đoạn cam go này nhé.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 04/11/2004
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    buồn cười lũ nhóc nhà Wild quá
    Lũ nhóc nhà này thì chỉ cần cómẹ, thêm ba cũng ko phải vấn đề to lắm . Nhiều khi ba tỏ ra âu yếm mẹ trêu nó thì con lớn còn hét ầm lên, chứ thằng bé cười khì khì .
    Bác trangkhuyet bong phải huấn luyện vợ trước, xem chừng khó hơn huấn luyện con nhỉ
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhà? ĐẶu thì? nư?a 'Ăm con khòc 'ò?i sưfa, nhiĂ?u khi vợ cùfng muẮn "nhươ?ng" cho chĂ?ng quyĂ?n chfm con, nhưng vợ cùfng khĂng yĂn tĂm ngù?, thẮ là? he hè mf́t nhì?n trẶm, thẮy ba Ăm con mf́t nhfm mf́t mơ?, nhiĂ?u khi 'i 'ứng làng quàng, mè sợ con rơi khò?i tay ba, thẮ là? thĂi, hĂf con khòc thì? mì?nh nhĂ?m dẶy cho rĂ?i, khĂ? vẶy .
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... như vậy là nhóc nhà Tonic "quái" lắm, nó biết là đùa nên nó cóc thèm khóc, mấy thằng nhà này thì ngố ơi là ngố .
    Vợ Đậu kệ cho ba nó "giải quyết" ca trực đêm , mãi rồi cũng quen thôi.
    Bác Trangkhuyetbong ơi, hình như đàn ông ưa biện pháp mạnh ? Anh xã cũng quan niệm cưng chiều quá thì bọn trẻ hư, cứ tới giờ quẳng chúng vào giường, chúng khóc một chút cũng không sao. Thì em cũng muốn thế lắm, mà nó khóc tới 1 h vẫn chưa dừng, chỉ có tạm dừng vài ba giây rồi lại tiếp thì chả có bà mẹ nào chịu nổi đâu . Các ông đến là lạ, con khóc mà lại rủ vợ ra phòng khách ngồi xem phim thì đầu óc đâu mà theo dõi nữa, vì vậy nên chị em thường muốn để con ngủ trước đã. Nhưng mà cái thời gian để chúng nó chìm vào giấc ngủ sao nhiều lúc lâu thế không biết
  6. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Phật ơi,
    Con in ra nhé, vác về cho vợ con đọc, hy vọng vợ con hiểu ra được phần nào. Chiều đi làm về, phụ vợ chăn con, hôm nay vợ mua nhiều thức ăn ngon chồng thích lắm Phật nhé, chế biến thức ăn thì hương cứ bay ngào ngạt, vợ con lại bảo thương chồng cực khổ từ khi có con không còn thoải mái như trước, con cảm động lắm. Ăn xong ngon quá lại chăn con xuống xem và hô hào mẹ rửa chén, xong con lại chẳng muốn vác cái thư con viết khi sáng nữa. Không khéo lại làm vợ buồn khi đang vui. Có thể là dịp khác không? Thiếu gì dịp nhỉ khi đời còn dài, con cái còn thêm nữa Phật nhỉ? Chắc lúc này ngài lại đang ngồi nhìn con rồi lắc đầu mà rằng ?o...thiện tai, thiện tai...? đúng không ngài? ... lại ham sân si nên mới khổ, nhưng con nghĩ chắc ngài có hiểu rằng sau cơn mưa trời lại sáng nên đã không giữ con lại mà để con đi ?ovề cõi trần?... để giải nghiệp kiếp này dựng nghiệp cho kiếp sau như ngài đã dạy. Con thì chẳng hiểu lắm về việc ngài đã dạy, con chỉ thương vợ con thôi, chẳng thể sống thiếu nàng được ngài ạ
    Hôm qua con con lại tái diễn cái vở đó, nhưng con đã không còn nóng giận nữa, dù mọi việc thì vẫn là y sì một khuông như thế! Thế mà khi con nằm xuống nghỉ rồi nghĩ thấy thương con và vợ con nhiều. Ngủ cái đã, sẽ có cách ngài ạ, rồi con sẽ tìm ra cách...
    -o0o-
    Cám ơn bác wildpony đã chia sẻ. Nhờ bác mới biết rằng trong tương lai, có thể xuất hiện nhiều thứ còn tệ hơn như thế đấy chứ lị, để mà còn chuẩn bị tinh thần. Tôi đoán, đàn ông nói chung không được chiều chuộng nhiều bằng phái nữ, nên vì thế lối suy nghĩ có phần lý tính hơn, ít thông cảm hơn chăng? Tôi có cảm giác đàn ông thường dễ nóng giận hơn với con trẻ, sức chịu đựng thì kém hơn các bà mẹ nên thích đặt con vào nề nếp hơn. Dù rằng nóng tính nhiều người cho là không hay, tuy nhiên tôi vẫn cho rằng con trẻ cần phải được đưa vào nề nếp ở mức độ thích hợp với nó, chứ không thì cũng mệt cho ba mẹ nó và rồi chính bản thân nó về sau này.
    Bác tonic à, tôi không huấn luyện vợ tôi nổi đâu, tôi chỉ mong nàng hiểu thôi, dù sao thì hai giới vẫn có những cách suy nghĩ khác nhau một tí.
    VoThangDau này, phương pháp của bác có vẻ giống vợ tôi đấy nhé! Thế là cũng có một ông xã giống tôi nhỉ, mình không cô đơn, cám ơn bác nhiều!
    Được trangkhuyetbong sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 06/11/2004
  7. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Vợ thương, anh đã chọn cho mình một con đường, đó là chuyển mức báo động bản thân qua "vàng". Từ nay anh sẽ ru và ngủ với con vào ban đêm là chính, dù có những khó khăn trong những ngày qua, cho cả cho anh và cho em, nhưng anh nghĩ là cuối cùng thì anh sẽ làm được. Và rồi em sẽ cảm thấy thoải mái.
    Cách tốt nhất để giải quyết khó khăn chắc là ngồi vào giữa nó em ơi.
    Anh và gia đình đã thu xếp cho em một cái phòng yên tĩnh để em có thể nghĩ ngơi vào ban đêm khi bị cái thai nó hành, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc với nó. Khi nào con ngủ rồi mà em có nhớ anh thì lại qua phòng anh và con ngủ tiếp cho vui em nhé.
    Anh cảm thấy mình ít được giải trí tự do hơn trước nhưng công việc và một ít học tập thì không ảnh hưởng gì. Thôi thế cũng tốt, chỉ vài năm thôi mà, rồi lại tha hồ mà thoải mái, lo gì em nhỉ Chỉ mong sao này các con mình khoẻ mạnh để đi bơi với anh là khoái rồi.
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có con cũng khá mệt đấy nhỉ,giá như cho một phát sinh đôi,mệt thì mệt luôn một thể thì tốt,không thì chỉ sinh một thôi là quá đủ.

Chia sẻ trang này