1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng không tin nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi forgeteverything, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng không tin nhau

    Theo nhận xét của mọi người, chồng mình là một người "ngoại giao giỏi", khéo ăn nói. Bản thân mình cũng công nhận điều đó. Nhưng có một điều là anh ấy lại "khéo" với cả mình nữa, cũng chính vì mình là vợ anh ấy, cho nên mình hiểu anh ấy như lòng bàn tay, cho dù anh ấy có "khéo" với mình bao nhiêu đi chăng nữa, dần dần mình trở nên cảm thấy không còn tin vào anh ấy nữa, và bây giờ anh ấy nói cái gì thì mình cũng chỉ giữ thái độ im lặng. Có bác nào cùng cảnh ngộ thì chia xẻ với em!
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Bạn giữ im lặng là bạn đang đẩy anh ấy ra xa mình đấy. Đàn ông có những chuyện có thể nói với bạn bè nhưng không thể nói với vợ. Anh ấy khéo với cả bạn, đó là gnhệ thuật giao tiếp mà anh ấy đã quen hơn nữa đấy không phải là vấn đề. Vấn đền là anh ấy có lừa dối bạn không thôi?
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 14/02/2007
  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ko ro lam, tại sao chong kheo voi minh lai ko tin.
    Co phai ai anh ta cung vay a?
    YOu van con tinh cam voi anh ay chu?
    Hoan canh cua you ko duoc cu the lam. Nhung cua minh, minh cung kheo. Va vo minh lai muon the. Co dieu, minh lai nguoc lai. Minh lai ko muon kheo nua. Vi thuc long dang co van de ve cai đầu nghĩ tới việc khác rồi. Cung gay go lắm.
  4. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo mình nói cụ thể thì mình không biết phải nói như thế nào, vì người đã "khéo" thì lúc nào mà chẳng khéo, nói bất cứ một câu gì mà chẳng khéo. Mà đặc biệt anh xã nhà mình khéo mà làm cho người khác tin mới giỏi, nhưng riêng mình thì không, bởi vì hiểu anh ấy hết rồi làm sao mà tin được những gì anh ấy nói. Cùng một sự việc, anh ấy nói với mình một khác, nhưng đến khi nghe anh ấy nói chuyện qua điện thoại với bạn thì lại một khác, rốt cục đôi khi không hiểu được suy nghĩ ý định thực của anh ấy, có tìm hiểu thêm cũng không được, dần dần mình dẫn đến tâm lý phòng thủ đối với chồng (nghe hơi kỳ nhỉ).
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hok hỉu lém nhưng có vẻ cả hai đều ko mún điều chỉnh lại sóng áh
    P/s: anh sẵn sàng chia sẻ với em
  6. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc yêu bạn có tin và thấy anh ấy khéo không?
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có một anh bạn thân có lần nói với mình thế này: "Có những chuyện anh không muốn nói với bà xã anh. Anh không muốn chị ấy phải lo nghĩ nhiều!"
    Đấy, bạn thử so sánh và suy ngẫm chút nhé. Cũng có thể bạn nghi ngờ chồng bạn là đúng. Nhưng cũng không loại trừ khả năng rằng vì anh ấy rất lo lắng cho bạn, anh ấy rất yêu bạn nên mới phải "khéo" thế. Có thể bạn rất hiểu chồng bạn nhưng bạn có chắc bạn hoàn toàn hiểu hết anh ấy không?
    Chúc hai bạn hạnh phúc bền lâu!

Chia sẻ trang này