1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng mới cưới cãi nhau mệt quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaffanculo, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thống nhất là bác chưa biết cách dạy vợ.
    hai nữa tôi đoán chắc bác là mối tình đầu của vợ bác nên mới các kiểu công chúa và hoàng tử như thế.
    Tóm lại là gái bác ít va chạm nên chưa hiểu đàn ông mà chắc bác cũng hơi lịch sự nhỉ, lại phải kiểu gia trưởng vũ phu tý mới được việc bác ạ.
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình tức là nhà riêng thì mới nói thế được, còn đang xây kia kìa. Chứ đã là nhà bố mẹ thì bên chồng hay bên vợ đều như nhau, nói như ku thì vợ cũng thất nghiệp chắc mà phải về nhà chồng ? Thằng nào vẫn chưa chui ra khỏi váy mẹ thì cũng hay ỷ lại bắt nạt vợ lắm.

    @chủ tóp: sang bên HPGĐ toàn người có gia đình mà nói chuyện. Còn theo nhận xét của tôi cả hai vợ chồng cậu đều là con nhà khá giả quen được chiều rồi, lập gia đình đừng mong chỉ có vợ chiều chồng hay chồng chiều vợ một chiều như bố mẹ chiều mình. Tự biết sửa mình đi, còn thích vào đây nghe mấy thằng ranh nói vớ vẩn với sỹ hão "vứt ra đường khối gái nhặt" thì chuẩn bị giấy tờ và ly hôn đi rồi vào đây tham gia hội "kao thủ" lảm nhảm cho vui box. Lắm chuyện [r23)]
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Có câu dạy con dạy từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về quả ko sai. Nói thật là tôi thấy cậu như thế là còn khá chán rồi, con người có ai hoàn hảo đâu. Theo tôi thì cậu nên gọn gàng ngăn nắp hơn tí, dưng mà cũng không nhún quá. Đàn bà nhiều khi không biết điều, thấy mình nhún môt lại hạnh họe mười, cậu là chưa có cái uy của người trụ cột gia đình, mình ủng hộ như bác river_sound46 đã nói
  4. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác nói câu đỏ đỏ kia thì một là bác ngu, ko hiểu 1 điều là vợ thì phải theo chồng, ko ở nhà chồng thì ở nhà ai. 2 là bác là thằng đi ở rể lâu năm nó quen rồi, nên bác mới thấy nhà vợ hay nhà mình là như nhau. Bác lại hay vơ đũa cả nắm, thế những ngf đàn ông muốn ở với bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc, hoặc là ko có điều kiện để ra ở riêng, thì theo bác đều bám váy mẹ hết à?

    Theo em bác vừa ngu, vừa đi ở rể lâu năm rồi ấy chứ hehe.

    Nói với bác biết, em đã ko bám váy mẹ từ khi 19t, sống tự lập từ lúc đấy đến giờ. Em ở nước ngoài đi học đi làm nên người 1 mình, bác lại kêu là đc chiều chuộng từ nhỏ. Ngày bé em chẳng bán trứng vịt lộn bỏ miẹ, bác ko biết gì cứ phát biểu cứ như đúng rồi. Lúc đấy em sợ bác còn đang bám đít mẹ bác dai như đỉa ấy.
    Con nhà khá giả ko có nghĩa là đc chiều, ko làm nên trò trống gì và sỹ diện hão, ok? Làm người biết người biết ta, em thế nào thì em nói thế, đàn ông là phải tự tin, còn bác ko biết gì đã kêu người khác sỹ hão mới là ko đúng, em vứt ra đường có đầy gái nhặt là sự thật, nói ra sự thật là sỹ hão à? Ko biết gì về người ta mà đã đánh giá này nọ là ko nên ( em cũng ko nên đánh giá bác ngu, nhưng mà ở đời ai chẳng mấy lần làm những việc ko nên làm phải ko nhỉ )
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Bức xúc vừa thôi, bác ấy là nữ nên ko có chuyện ở rể được.
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi có mấy ông bạn game gủng suốt, còn dạy cả thằng cu con chơi cùng, ấy thế mà vợ có nói gì đâu.Chuyện vệ sinh chảo hỏi thì oke, sửa tốt, dưng mà tôi cũng dân gamer mà bắt ko cho chơi thì đúng là phát điên lên mất
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ bó tay cậu thật rồi đấy. Uh, thì cậu đúng, cậu nhất, là bọn tớ sai.

    Nhưng khi nào vác đơn ra tòa rồi thì đừng có mà lập topic than "sao em thế này thế kia mà gái nó lại chạy theo cái thằng xe ôm không đồng dính túi"
  7. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Vợ em và em cũng đã có vài mối tình rồi, ko phải là mối tình đầu của nhau. Em chẳng bao giờ để ý đến chuyện ngày xưa của vợ em, kể e cũng chẳng thèm nghe. Còn em thì ko gia trưởng vũ phu đc rồi. Chuyện gì em cũng muốn vợ em quyết định ( em thích như ông bô em, đi làm mang tiền về cho vợ quản lý, ko lo nghĩ, uống bia xong lên giường ngủ ), nhưng khổ cái vợ em lại hiền quá, chẳng quyết cái gì bao giờ. Toàn tùy anh quyết hết, em ko biết, ko ý kiến. Nhiều lúc em phát cáu vì hỏi muốn gì, ý kiến thế nào đều bảo tùy anh. Mọi chuyện nhà cửa cưới xin, đều tùy anh hết, mà em thì lại thích 2 vợ chồng bàn bạc cơ. Có khi đành phải gia trưởng ấy chứ, buồn quá...
  8. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong rất nhiều việc thường không có đúng hoặc sai mà chỉ có hợp lý ít hay hợp lý nhiều, bạn phải chọn được cái lý của mình thì mới làm cho gái tôn trọng được, khi đó gái sẽ dễ dàng bỏ qua những lỗi như lười việc nhà hay lộn xộn.... của bạn
    Còn bạn không chọn cho mình được cái lý của mình thì gái sẽ không nể bạn và coi thường bạn. Gái ko cần biết bạn giời bể ở đâu chỉ cần biết về đến nhà gái bảo a thì làm a, bảo b thì làm b là không được. Gái là người cần được chỉ chứ ko nên làm người chỉ.

    Không phải cái gì cũng đem ra bàn, có những cái cần phải áp đặt. nên nhớ rằng dỗ gái khi gái dỗi, gái cảm thấy bị coi thường thì dễ dàng hơn rất nhiều so với việc làm gái nghe lời và nể, sợ hay nói tóm lại là nói gì nghe nấy.
    Tất nhiên là những tư vấn này dựa trên những đánh giá của chính bạn về bạn, nếu mà bạn không được như những gì bạn đã viết thì có thế sẽ có những nguyên nhân khác.

    còn chuyện tình đầu hay tình cuối chỉ là yếu tố phụ, có thể bỏ qua được.
  9. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế lúc yêu thì thế nào hay giờ vợ mới đổ đốn thế hả bác? Để em còn biết mà tránh là chủ yếu chứ ca này của bác khó, vợ quen thế rồi chỉnh dần thôi chứ biết làm sao [:D]
  10. lowhigh

    lowhigh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi chiều chuống phụ nữ là 1 nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì nó ảo lắm, các yếu tố vật chất coi như không có giá trị. Cái khó ở chỗ con mình quan tâm chăm sóc thì nó ko nhận, con mình hắt hủi xa lánh thì bám như đỉa......

    Nói thế để ông bạn hiểu: con vợ nó cần 1 người hiểu nó chứ ko phải là 1 người kiếm tiền hoàn hảo, nếu ông bạn cứ càng tỏ ra hoàn hảo theo hình mẫu thì xin đảm bảo nó càng cảm thấy tự ti--->bản tính càng khó chiều---> càng dễ lục đục

    Việc làm đơn giản nhất bây giờ là mình cố gắng tâm lý, thay đổi cương nhu những cái mà vợ phàn nàn và bỏ cái tư tưởng mình ngon thế này vứt ra ngoài đầy đứa nó như vớ được vàng. Đã là vợ chông, tôi tin là có thể làm mọi chuyện tốt đẹp mà chỉ cần chiếc giường:)>-

Chia sẻ trang này