1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng mới cưới cãi nhau mệt quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaffanculo, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghe cậu này tả thì hình như du học ở Đức về có đúng ko ;;)

    Nói thật là dẫn đến chuyện như ngày hôm nay ở gia đình cậu thì có 2 nguyên nhân chính:

    1. Vợ cậu thuộc loại gái tiểu thư (thường là gái con 1 hoặc con út, gia đinh có điều kiện) quen được chiều chuộng, quen ỷ lại, quen nhận ko quen cho.
    2. Cậu ko biết cách dạy vợ, thực chất là phải uốn nắn ngay từ khi còn yêu nhau chứ để đến giờ đã là hơi muộn.

    Điểm thứ nhất thì rất khó thay đổi vì nó thuộc bản tính con người. Ko thể 1 sớm 1 chiều, phải mưa dầm thấm lâu mới được.

    Điểm thứ hai thì bây giờ thực hiện đi may ra còn kịp, chủ yếu là nhắm vào sửa đổi những cái chưa được ở điểm thứ nhất dựa trên phương châm hợp tác phát triển, bền vững lâu dài. Có gia đình rồi, những lúc vợ chồng ân ái xong đừng có lăn quay ra mà ngủ, nằm thủ thỉ thù thì, chỉ cho vợ điều nọ điều kia. Bao giờ cũng phải vừa đấm vừa xoa, nịnh vợ 2 câu thì lại chửi cho 1 bài chỉ ra cái sai, cái chưa đúng ở vợ. Khi nói phải lựa thần thái đối phương mà nói, cương nhu điều hoà, địch cương thì ta dịu giọng đi xoa dịu vài câu, địch nhu thì ta lại nghiêm giọng dạy dỗ: đấy, anh nói em nghe, chồng em như thế mà em ko bao giờ biết đường khen lấy 1 câu. Em ko thấy tụi con gái ngoài đường nhìn anh là cứ chảy nước miếng hàng loạt đấy à. Đây nhá, anh thế nọ nhá, anh thế kia nhá. Nói chung cứ phải nâng mình thật cao lên cậu ạ. Phải cho vợ cái cảm giác chồng mình cũng oai như ai, mình ko biết giữ thì mất như chơi chưa biết chừng. Thích thì lâu lâu về kể chuyện có con bé này ở cơ quan nó để ý anh hay sao ý em ạ, thêm mắm dặm muối tí, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi: ầy, con bé ấy chính ra cũng được. Vợ mà lườm nguýt, xoắn xít 1 tí là coi như diễn đạt. Mục đích cuối cùng là dạy cho vợ ý thức được: đã làm vợ là phải biết chiều chuộng, quan tâm đến chồng.

    "Tiền thì anh ko thiếu, chủ yếu là em phải ngoan": câu này đùa đùa thế nhưng thực ra rất đúng. Tiền chỉ là yếu tố nhỏ, mở rộng ra nó là tất cả những thứ như tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc. Em ngoan thì muốn gì cũng có, anh sẽ biến em thành bà hoàng nhưng một khi đã hư thì một cắc anh cũng ko cho. Củ cà rốt và cây gậy phải thật rõ ràng cậu ạ, có thế mới tạo được cái uy, tiếng nói của mình mới có trọng lượng, mới hướng tới được bền vững lâu dài.

    Đến việc vợ cậu cái j cũng đẩy cho cậu quyết là cái tính chỉ thích hưởng thụ, quen ỷ lại, lười suy nghĩ vận động. Cái này cũng hỏng. Phải chỉ cho vợ thấy: vợ chồng 1 nhà là ngồi chung 1 thuyền, anh làm thuyền trưởng thì em cũng phải làm hoa tiêu hoặc phụ lái. Nếu em giỏi, ok cho em làm hoa tiêu vẽ đường định hướng, anh sẽ lo khâu thực hiện. Nếu em ko đủ giỏi thì ít cũng phải làm phụ lái, biết góp ý, biết đưa ý kiến. Cái j cũng tùy anh là thể hiện 1 thái độ thiếu trách nhiệm với việc chung, thế nếu cậu kêu: em này, anh thấy buôn ma túy với làm bảo kê dắt gái kiếm hơi bị được đấy thì vợ cậu cũng ừ hữ mà tùy anh chắc?! Người có cái đầu, được đào tạo ăn học thì phải biết suy nghĩ, sử dụng nó chứ. Còn nếu vẫn ngoan cố tùy anh, ko thích dùng đầu thì ok cho đi dùng tay chân, hạ cấp ngay xuống làm chân quét dọn cơm nước, quán xuyến việc nhà, chăm lo nội trị. Chu toàn được những việc ko tên ấy cũng mệt lắm chứ chẳng bỡn. Cái ý của việc hợp tác phát triển ở đây là vậy.

    Quay lại phần tranh luận, các bác ở trên nhiều bác cứ nhảy xổ vào kêu cậu này trẻ con, thế nọ thế kia, ấy em lại ko đồng tình với các bác. Phàm ở đời, việc ta thấy đúng là nó đúng, việc ta muốn sửa ko phải vì nguời khác bảo ta sai mà vì bản thân ta thấy sai. Cậu chủ topic đọc kĩ lại 10 điều răn của vợ, ngẫm xem mình sai ở đâu thì sửa. Cái nào thấy mình ko sai thì cãi cho bằng được mình đúng mới thôi. Các nhà hùng biện vang danh kim cổ xưa nay đổi trắng thay đen là chuyện thường, người phàm như chúng ta ko làm được thì chí ít cũng phải biết lật với ngửa bàn tay. Lấy cổ tay là lý luận, lấy việc lật hoặc ngửa là mục đích, muốn bàn tay thế nào thì dùng cổ tay mà điểu khiển. Cãi thua ko phải bởi vì ta sai, cãi thua đơn giản là vì ta còn thiếu lý luận. Cậu chủ topic cứ nguyên lý này mà dạy vợ cho tớ, đã đánh là đánh cho vợ chích luân bất phản, đánh cho vợ phiến giáp bất hoàn mới thôi!
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0

    Chú mày ngu thì có, thích vào đây nghe mấy thằng đồng ý với ý kiến thanh minh của mình để không phải sửa đổi thì lập topic làm đếch gì [r23)]

    Chú tự nhận "môn đăng hộ đối" thế thì vợ chú mày cũng loại ngon, vứt ra đường thiếu gì thằng nhặt. Lớn đầu rồi, đã không phải làm việc nhà lại còn bày ra thêm việc cho người khác làm: xỉ mũi xong để giấy luôn tại chỗ, quần áo bẩn vứt lung tung, đến cái rổ quy định sẵn cũng vứt lệch ra ngoài ... Cẩu thả và bừa bãi, trẻ con còn dễ dạy hơn [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói thêm về chuyện ở dâu ở rể, tôi có cô bạn khi mới cưới ở nhà chồng 2 năm, sau có con về nhà vợ ở 2 năm, rồi mua nhà từ đấy ra ở riêng. Thằng chồng cũng không nghiện hút gái gú gì nhưng lười nhác còn hơn chủ tóp, đến nỗi vợ phải thuê đến hai osin (1 trông con, 1 làm việc nhà) mới có thời gian làm việc cơ quan (làm sếp). Giờ cô vợ vì thương con nhỏ nên vẫn chịu đựng nhưng nhiều lần nghe than thở "thà không có chồng còn hơn" với cả "đợi con lớn bỏ chồng cho nhẹ nợ" ...
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chủ tóp chưa tinh ý , bạn này đích thị là nữ đấy ;))
    Nếu không nhầm thì đây là lần thứ 2 mình chạm mặt nhau , gái nhỉ.... lần trước em đều quote bài nhưng anh chưa có dịp trả lời..... bản thân thì thấy rất hứng thú với câu chuyện gái đưa ra..... mình bắt đầu từ nó nhé .... trước hết gái có biết tại sao bạn em nó lại chọn sai chồng không ??[:D] do khâu kiểm định ban đầu có vấn đề hay khách quan hơn là do ế không ai lấy đành nhắm mắt đưa tay..... nếu anh có người bạn gái nào than thở "thà không có chồng còn hơn" với cả "đợi con lớn bỏ chồng cho nhẹ nợ"... chắc hẳn sẽ cười rất to =)).... điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, với hoàn cảnh bạn gái em lại càng không ;))..... chém gió với chủ tóp chưa đủ tầm đã có việc phải đi.. nhân có dịp tâm sự với em KatanaTwins cũng muốn nói với bác nốt điều còn lại.... khi người phụ nữ ỷ lại , dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình nhà ngoại,từ chính họ sẽ không nhận ra sai lầm mà sửa chữa đâu... mà lấy đó như một lợi thế.... dần dần họ sẽ áp đặt suy nghĩ của mình vào chồng... cho rằng ý kiến của mình là đúng nhất và là kim chỉ nam cho gia đình, sẽ mất đi sự cảm thông, chia sẻ giữa 2 ngươi, đừng hi vọng nghe một lời ngọt ngào từ vợ, anh đi làm có mệt không , anh vất vả quá, em thương anh lắm...nó chỉ có trong trí tưởng tượng thôi.... trong mắt họ, anh ấy chỉ là kẻ vô dụng, hay một vật trang sức nào đó.... 10 điều răn của vợ kể trên chỉ là bước đầu, quá nhẹ nhàng ... để thêm vài năm nữa, nó sẽ lên tới 100 điều, có khi phải làm một cuốn sổ nhỏ rằn túi để không muốn làm sai ý vợ nhỉ [:D]..... chuyện em KatanaTwins đưa ra là ví dụ sinh động, mình thích vì tính thực tế của nó , đọc qua nghe rất chia sẻ, mọi tội lỗi,yếu kém đều từ chồng.... anh ấy vô dụng , lười biếng...v.v. chính người vợ do vô tình , thiếu hiểu biết , ỷ mình có khả năng kiếm tiền, địa vị cao hơn.. đã độc đoán áp đặt làm cuộc sống gia đình nặng nề , người đàn ông một khi cảm thấy mình bị coi thường, mất đi vị trí trụ cột gia đình... đơn giản, anh ta sẽ chẳng buồn làm một gì cả... kể cả là rửa một cái bát...:))
    Lời cuối , nhân dịp cuối mới..... chúc em kata nếu chưa lấy chồng hoặc chưa có người yêu , thì năm này sẽ tìm được một chàng đúng với tiêu chí của em.... với bác chủ tóp... chúc bác với vợ hạnh phúc , mạnh khoẻ , thành đạt... năm mới tiền kiếm thật nhiều...[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    THanks nàng , có khi mình lại làm điêu thuyên với Sh thứ hai đấy nàng nhở....:))
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    2 bác này ra ở riêng. Đi làm về sang nhà bố mẹ ăn cơm là cái chắc. Vợ lười, chồng lười. Sắp làm bố trẻ con rồi. Mà cái việc chào người lớn vẫn để vợ nhắc hả bác?
    Ko nên chơi game 10h/ngày. Tập sống lạc quan hơn để vứt cái kiểu kêu ca tắc đường nó vào dĩ vãng, kêu mãi vẫn thế mà. Lúc nào tắc đường thì ngắm các e chân dài váy ngắn cho đỡ bực í bác.
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Dạy vợ thì để sau khi sinh nhóc , phụ nữ nào mang bầu cũng đổi tính và khó chịu . Tăng cường các cử chỉ thương yêu và tạo cảm giác thoải mái dễ chịu , tình cảm vợ chồng tích luỹ bằng những hành động như vậy , như tài khoản ngân hàng , khi yêu nhau nhiều thì củ ấu cũng tròn . Đừng để tình cảm tích luỹ khi yêu nhau bị rút ra xài hết .
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói thật nếu bạn chủ top mà đúng như những gì bạn ý nói về mình thì vợ bạn ý đúng là " sướng mà không biết hưởng" . Bạn gì ở trên nói vợ bạn chủ top vứt ra đường cũng đầy thằng nhặt nhưng với tính tiểu thư vậy thì thằng nào nhặt xong cũng sẽ vứt. :(
    Bạn cucfunkho nói chuẩn, vợ mà cái gì cũng tùy anh là không được rồi, thế này đến lúc có con không biết các bạn chăm con kiểu gì. Bạn nên góp ý thẳng thắn với vợ mình. 10 cái điều vợ bạn đưa ra cho bạn ý mà, chắc vợ bạn đang mang bầu khó chịu xét nét bạn thôi chứ đâu có gì nghiêm trọng nhỉ? Bạn cố gắng chịu đựng thời gian manng bầu khó tính này, cự nự cãi nhau lại ảnh hưởng đến đứa trẻ. Khi vợ bạn đẻ xong bé được khoảng 6 tháng, 2 bạn ở riêng bạn nên dạy lại vợ đi chứ cứ kéo dài vậy sau này người khổ nhất là đứa con bạn đấy.

    @ Lubu : lại gật gù lần nữa với những gì bạn viết cho chủ topic :x
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái này phải đồng ý với em sao và bạn lubu. Phàm ấy mà, lấy nhau về mà xét nét nhau từng tí như thế này là ko ổn. Đã thế rõ ràng là vợ lười, chồng lười, cả đôi cùng lười. Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên thì làm sao mà nói được nhau.

    Vợ cũng không khéo, chắc do còn trẻ, ko biết cách góp ý với chồng, ai đời cãi nhau hoài mấy cái chuyện cỏn con đó. Lại còn lập list nữa chứ. Cái gì thấy cần thì góp ý trong lúc tình cảm, nhẹ nhàng. Cái quần vứt ra ngoài 1 ống thì vứt hộ lại vào trong có gầy đi kg nào đâu :D.

    Dọn thì nhẹ nhàng nói. Cơ mà khéo nàng này cũng ko phải dọn, mà là mẹ vợ dọn, mẹ vợ dọn nhiều cho cả 2 quá đâm ra mới kêu. Kêu lại kêu nàng, nàng lại kêu chồng nên mới ra thế này.

    Đành rằng có bầu hay đổi tính khó chịu, nhưng cảm thông vẫn cần đặt lên đầu tiên. Ko thể lấy lý do ta có bầu ta có quyền xét nét nọ kia. Đằng này lại đẻ xong rồi, nghe ông chồng trẻ con nói khéo cũng ko phải ru con. Mẹ vợ làm hết. Ôi sướng thế còn gì :(. Lại còn cho ở thoải mái bên nhà vợ mấy năm trong khi có nhà riêng nữa. Haizzz.

    Nếu do hoàn cảnh bắt buộc, ko có điều kiện thì ko sao đằng này có nhà mà lại quá ỷ lại vào bố mẹ thế này là ko thể chấp nhận được. Lại còn ở nhà vợ nữa.

    Còn cái chuyện doạ bỏ nhau ấy mà. Doạ thế muôn đời ko bỏ đâu =)). Mà có tiền thuê đến 2 ô sin là tốt rồi. Nhiều người ko thuê được kia kìa. Trông con hay làm việc nhà là việc ko chỉ của riêng ai. Thế hoá ra cô vợ vì làm sếp thì được miễn hả???
  8. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    đọc các comment sau này của chủ top, e dám khẳng định luôn là trẻ con cả đôi
    anh chủ top thì chứ khăng khăng mình đúng, mình thế nọ thế chai như vậy thì còn suy nghĩ đc gì nữa đâu
  9. buzzez

    buzzez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    26, 27 tuổi còn trẻ lắm. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi:D
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình nghĩ bạn chủ topic không phải là trẻ con mà chẳng qua cách suy nghĩ của bạn ý về cuộc sống gia đình quá đơn giản. Hoặc có thể bạn ý đi du học nên bạn ý đòi hỏi vợ bạn ý phải có suy nghĩ : độc lập ( cùng bàn bạc không được tùy anh ), thấy và ghi nhận những công lao đóng góp của bạn ý đối với cuộc sống gia đình ( mình thấy điều này chẳng có gì là sai hết, mình bỏ sức lao động, tình yêu ra để vun vén gđ thì cũng phải được tuyên dương động viên và khen thưởng để tiếp tục cố gắng chứ ? ). Được đáp ứng nhu cầu giải trí, chơi game sau khi làm việc vất vả ( cũng hợp lý vì ai cũng muốn thư giãn chẳng qua mỗi người một cách mà thôi ). Còn việc quên chào, quên tắt đèn, hay cằn nhằn, bừa bãi, đọc truyện trong WC thì chỉ là thói quen bản chất, chẳng thay đổi được cái này vợ bạn ý nên học cách sống chung với lũ. Mà công nhận vợ bạn khó tính, mình cũng có mấy cái tật xấu này, suốt ngày bị ăn mắng :((

    Tóm lại mình chẳng biết tư vấn gì thêm cho bạn ngoài việc là bạn nên trình bày những mong muốn nguyện vọng của mình với vợ để vợ bạn cùng cố gắng " chấp nhận nhau ". Sắp có con đến nơi rồi mà ông chẳng bà chuộc vậy thì chết.
    Đàn ông 27 tuổi đã lấy vợ rồi, tránh sau được sock cơ chứ :D

Chia sẻ trang này