1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng mới cưới cãi nhau mệt quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vaffanculo, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Ly hôn.

    Khi ly hôn thì chú cần hành xử với thái độ nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng lạnh lùng, dứt khoát.
    Nói chung "non sông dễ đổi bản tính khó rời". Tốt là chọn được ngựa khoẻ, đẹp đúng ý chứ không phải chọn con què quặt rồi phẫu thuật, luyện tập mất hàng vài chục năm để nó đi với tốc độ trung bình.
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0


    Nhầm nhọt sang trồng trọt rồi đấy bé, 8x thì còn kém xa tuổi tôi. Và tôi đã lập gia đình, hồi cưới xong chỉ ở nhà chồng đúng một tuần rồi ra ở riêng luôn.

    Rất nhiều gia đình có 4 người: vợ chồng + 2 con nhỏ đi học mà họ chia công việc nhà tốt, chẳng cần phải thuê osin. Trong khi cái anh chồng mà tôi nói lười không thể tả, về nhà chỉ có những việc này: ăn, ngủ, xem tivi, chơi game, hết. Cách đây 2 năm vợ bảo trông con giùm thì để con một mình và dán mắt vào chơi game, thằng con nghịch một mình rồi ngã lộn cổ vài vòng trên cầu thang xuống đất khóc váng nhà, thằng bố quay ra... nhìn rồi... quay vào chơi tiếp, cô vợ hoảng hốt sợ quá chạy xuống bế con đi khám bác sỹ bảo may không gãy cái xương nào, chỉ bị trật khớp vai và thâm tím nhiều chỗ trên người thôi, sau vụ đó vợ phải thuê 2 osin và chán chồng hẳn. Còn chuyện có bỏ nhau hay không ấy hả, đời không biết trước được, chỉ biết hiện tại là cô vợ đang coi chồng như của nợ.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sao chị mình cứ nhắc đi nhắc lại cái vụ 27 tuổi lấy vợ thế nhỉ :D ko thấy ở ngay bài đầu tiên bác ấy đã chỉ rõ là bác sỹ bảo cưới rồi còn gì, chắc gì đã muốn sớm thế :))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chết chết chị không đọc thấy. Bảo sao lại ra nông nỗi này. Sock nặng quá ấy chứ. Chẹp. Đúng là cái gì bị dồn thì cũg chạy vào góc rồi giãy giụa :D
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đọc bài thằng này kết quả toàn lả khoe của, hết khoe thu nhập bản thân lại đến thu nhập của ghẹ, rồi lại khoe nhà của này nọ, hoành tráng thế thì việc quái gì mà phải lăn tăn, lăn tăn thì bỏ mẹ cái con vợ hiện tại đi, mới có 27 tuổi, công việc thì ngon, nhà cửa thì hoành tráng ( tương lai có cái nhà 5 tầng cơ mà ) thì đá đít cái con lắm điều hiện tại đi, đứa nào đẻ đứa nấy nuôi rồi 5 năm nữa khi ngoài 30 tuổi thiếu gì mấy em 9x ngon hơn con ghẹ hiện tại.
    Còn nếu lăn tăn thì suy cho cùng là thằng ngốc, ai đời thì nhà cửa ngon lành, công việc ngon lạnh mà chấp nhận làm con chó nằm gầm chạn thì đúng là ngu ko đỡ nổi vậy giờ có bị con vơ nó hành thì nên chấp nhận.
  6. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Với mấy thằng gọi phụ nữ là ghẹ là con này con nọ, là đã ko xứng ngồi nói chuyện với anh rồi. Ko thèm chấp.

    Còn chuyện em lấy vợ sớm là vì em muốn, chứ ko phải là bác sỹ bảo cưới. Cả 2 đã đăng kí kết hôn rồi mới vợ em mới có thai, đáng nhẽ cưới cuối năm, nhưng vì có thai nên chuyển sang cưới tháng 9, nên ko có chuyện shock vì có thai gì cả. Có thai 2 gia đình sướng rơn ấy chứ.

    Còn chuyện ly hôn thì ko bao giờ có chuyện, em chỉ bỏ vợ khi vợ ngoại tình, còn ko bao giờ ly hôn vì bất kì lí do nào khác.

    Em và vợ em nói chuyện phải trái mấy hôm liền, có vẻ vợ em đã hiểu đc vài điều rồi. Bớt kêu ca đi nhiều, thôi thế cũng là thành công bước đầu.

    Đóng topic ở đây hộ em với mod ơi.
  7. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Ghẹ ngon mà vaffanculo còn hơn là ví với Cua đồng hoặc Cáy :)) !!
  8. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Chẳng hiểu ông này viết cái gì nữa.
    Đóng topic lại giúp em với mod ơi.
  9. Hoasua.com

    Hoasua.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Nói thật thằng như em, ko phải quá đề cao bản thân, chứ cũng tự tin khi nói ra câu này: đem vứt ra đường thì đầy em tử tế nhặt."
    Chủ top nói câu này là ko ổn rồi, quá tự tin rồi, vì zai đã bỏ vợ vì lý do vớ vẩn thì dù ngon cỡ mấy những em " tử tế biết nghĩ" cũng ko nhặt vì chứng tỏ ko biết xử lý mối quan hệ, cố chấp, bảo thủ, cái Tôi quá lớn thì gia đình ko hạnh phúc được
  10. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chiện bình thường ạ, chị bạn em còn định xách va ly về nước cơ

Chia sẻ trang này