1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng: mồng 8-3 và những điều lãng mạn ^_^

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hienhh, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho nàg rồi đó . Ôi mà mạng vừa lỗi ấy mà, vote lại đi nhé, hehe .
    Chẳng biết mùng 8/3 năm nay anh xã nhà tớ làm gì đây, vì hôm ấy đi tác nước ngoài. hic
  2. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    vậy mà trg mắt MC,tớ vẫn là con dâu đoảng lắm cơ . Nhưng đc cái là vì bị cho là đoảng, nên bà chả cho làm gì cả, chỉ lăng xăng phụ lặt hành, lặt rau thui, còn lại bà làm tất. Bà giúp cho nhìu quá, lại sắp cho ra ở riêng (dù chỉ cách nhà bà có đúng 3m thui ), nên lo lắng, phải học tập cách nấu nước bên bõ Ẩm thực đấy nàng ạ.
    Dẫu sao thì thực sự, tớ luôn chú tâm đến vụ quà cáp, để cho ng nhận quà đc vui ý mà
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hà hà, xã nhà tớ thì chuối nhắm, hồi iu nhau thì chả bao h phải nhắc về các ngày lễ, nhưng từ khi cưới rùi thì lúc nào cũng điệp khúc " Sao em dại thế nhỉ,cứ đâm đầu vào các ngày đó mua hoa với quà làm gì vừa đắt vừa mệt người .Em nên nhớ chỉ những người phụ nữ ko đc chồng quan tâm mới nhăm nhe đợi đến ngày đó để đc chăm sóc".(nhưng vợ cứ bèo nhèo thì vẫn có 2 suất quà ,của bố và con)
    Của đáng tội xã nhà tớ quanh năm mua quà cho vợ, đi đâu thấy gì đẹp,hợp với vợ là mua.Có hôm đang đi đường thấy lão ấy tấp vào lề đường mua hoa vì thấy đó là loại tớ rất thik.
    Còn việc nhà thì luôn chia sẻ với vợ, như vợ nấu cơm thì chồng trông con, vợ rửa bát chồng úp bát,vợ quét chồng lau nhà....Thế nên như ngày 8/3 này này, tớ cũng đòi quà cho có lệ thôi,chắc chắn tớ hok đòi hoa đâu vì ngày này kiểu gì lão ấy cũng lên bm xin về tặng.
    Về độ lãng mạn thì .....năm ngoái chả thấy lãng mạn gì,con bé tí,chả đi đâu đc,đc tặng cái đồng hồ +ví với lời chúc" Thời gian và tiền bạc của anh nằm cả trong tay em.Chúc em luôn vui khoẻ để có sức sở hữu " .Hẹ hẹ chuối kinh khủng .
    Năm nay con nhớn, đi học,valung tung 2 VC tớ có khoảng thời gian khá lạng mạn nên hy vọng vào 8/3 lắm .
    Còn quà 8/3 cho 2 mẹ thì đương nhiên rùi, ko thể chạy đi đâu đc.Nhưng nói chung nhà tớ toàn 2VC chuẩn bị quà cho mẹ thôi, chuẩn bị từ bây h ấy, cho nó kinh tế mà,chứ nước đến chân mới nhảy thì vừa viêm màng túi vừa ít đồ để lựa chọn.Nhưng chắc chắn là hoa loại ngay khỏi danh sách từ đầu.Quà đều mang mục đích sử sụng cao .
  4. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    đấy là mẹ chồng kiếm cớ để khỏi khen trực tiếp con dâu đấy nhưng mà khen gián tiếp
  5. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    vẫn không vote được nàng ah
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mọi người ơi cho em hỏi tí,thế chuẩn bị quà cho mẹ chồng tương lai ( và chị dâu cả nữa ) thì nên chuẩn bị quà gì ạ ?Mức độ thân thiết cũng bt thôi, ko đến nỗi gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm hôn thắm thiết gì đâu ạ
  7. hienhh

    hienhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các anh các chị rất nhiều. ^^
    @ hieuminhnhan: Chị ơi, em đặt ra câu hỏi như vậy là vì em nhận thấy có rất nhiều anh chàng chỉ tặng hoa cho người yêu. Ngày mồng 8 -3 chỉ đi chơi với người yêu, lúc về nhà, mẹ còn ko đc lấy 1 lời chúc mừng cơ. Bạn em bảo con trai bây giờ vô tâm lắm. Ít người tình cảm với mẹ.
    Đó là lý do vì sao em muốn tham khảo ý kiến của các anh chị ^^ . Mà chị biết không, có cả những người còn tặng hoa cho cả mẹ của bạn gái mà ko tặng hoa cho mẹ mình đâu... .
    Bạn em nhiều trường hợp như thế lắm.
  8. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Được leminhdao sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 01/03/2008
  9. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    với những anh chàng này cần bó thành 1 bó rồi để vào góc bếp, cuối năm cho theo ông táo lên trời ở chung với chú cuội luôn.Không chấp nhận được

Chia sẻ trang này