1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng tôi sắp chia tay mong mọi người cho ý kiến

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi stupid_lazy_man, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tôi sắp chia tay mong mọi người cho ý kiến

    Chào các bác,

    Có lẽ đầu xuân đây là một topic ảm đạm nhất đầu năm con chó. Nhưng tôi hiểu cuộc sống có cả những lúc vui và lúc buồn nên mong các anh chị bên cạnh những niềm vui thì cũng không quên chia sẻ với tôi nỗi buồn.

    Chuyện của tôi thế này các bác ạ. Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được 3 năm rồi. Chúng tôi lấy nhau khi mà công việc của tôi thì ổn định còn vợ tôi thì chưa. Nhưng vì chúng tôi bằng tuổi mà tôi thì sẽ đi học xa. Vì vậy vợ tôi muốn chúng tôi tổ chức đám cưới. Vì tôi yêu thật lòng nên tôi vui vẻ cưới. Sau khi cưới thì công việc của vợ tôi cũng không ổn hơn chút nào. Lương thì chỉ được gần một triệu một tháng. Tôi phải là người lo lắng mọi thứ. Nhưng tôi vẫn thấy vui vì tôi hiểu làm cha làm mẹ thì phải hy sinh cho con cái. Sau khi con tôi ra đời được 6 tháng thì tôi phải đi học. KHi tôi đi, tôi cũng nói với vợ tôi rằng chỉ phải chăm lo nuôi con thôi còn việc tiền nong tôi sẽ tiết kiệm để gửi về nuôi con. Những gì tôi nói tôi đã làm. Tôi phải rất tiết kiệm tự nấu nướng để giảm chi phí, nhiều khi đi sinh nhật bạn bè thì về là tôi lại phải nhịn ăn để bù lại tiền đi sinh nhật đó. Có thể nói tôi đã làm tất cả vì vợ vì con. Cũng nói thêm với mọi người là tôi chung thuỷ lắm. Từ ngày sang đây tôi không hề làm một chuyện gì hư hỗn cả. Tôi cố gắng ăn mặc xấu để không phiền phức (Vì tôi cũng đẹp trai và sở hữu một nụ cười mà những bạn gái thời học cùng tôi luôn nói rằng phụ nữ chỉ nhìn tôi cười là đã muốn yêu rồi).

    Nhưng cứ tưởng mọi cố gắng, sự chân thành và chung thuỷ của tôi sẽ được đền đáp. Mấy hôm nay tôi mới phát hiện rằng vợ tôi không thật thà với tôi. Dạo trước khi tôi gửi tiền về, chỉ trong vòng hơn một tháng mà vợ tôi tiêu hết 20 triệu luôn. Lúc nghe tin như vậy tôi bằng hoàng lắm. Vì hoàn cảnh của tôi còn khó khăn. Con còn nhỏ, tôi đi học xa, vợ tôi thì lương chỉ có 1 triệu thôi. Và số tiền đó tôi phải ăn đói ăn khát 4-5 tháng bên này mới có được. Nhưng tôi cũng chỉ hỏi qua loa và nói rằng nên cẩn thận tiền nong để lúc con ốm đau mà chăm cho con. Vợ tôi cứ vâng vâng dạ dạ. Nhưng đến dịp tết vừa rồi tôi lại cố gắng vay bạn bè chút ít để gửi về giúp vợ. Tôi cũng không quên dặn vợ rằng chỉ nên rút số tiền vừa đủ để tiêu thôi còn đâu để đó để tích kiệm. Vợ tôi đã rút ra 12 triệu bảo là cầm dự phòng. Tôi cũng đồng ý. Nhưng hôm qua khi tôi hỏi còn bao nhiêu thì vợ tôi nói là gần hết rồi. Tôi có hỏi có bị đánh mất không vì tết thì bố mẹ tôi lo hết vợ tôi chỉ cho con về và mua mấy thứ lặt vặt thôi. Khi gặng hỏi thêm thì vợ tôi nói dối quanh. Điều này đã làm tôi bực mình rồi. Nhưng cái tệ hơn là vợ tôi cúp máy không thèm nói với tôi nữa, cũng không chào tôi một tiếng. Việc nói dối quanh và hành động khiếm nhã như vậy làm tôi mất lòng tin vào vợ tôi. Tôi nghĩ rằng quan hệ vợ chồng không thể tiếp tục được nữa vì lòng tin của tôi không còn nữa. Tôi không muốn sống với nhau mà phải nghi nghờ. Tôi đã viết thư và thông báo với vợ tôi rằng tôi đã đặt vé máy bay để về giải quyết ly hôn. Điều tôi chỉ băn khoăn là đứa con thôi. Nhưng tôi thiết nghĩ nếu để con sống trong hoàn cảnh bố mẹ không vui vẻ thì không nên. Nến tôi vẫn quyết định ly hôn.

    Nói thực với mọi người rằng tiền thì cũng chỉ là một phần (mặc dù hoàn cảnh của chúng tôi rất khó khăn), nhưng cái quan trọng nhất là vợ tôi đã không thật thà và có những việc làm không đàng hoàng như vậy. Đó là điều mà tôi thấy cay đắng nhất. Với các bác nam giới, nếu là mình trong hoàn cảnh đó các bác có làm như tôi không ? Tôi có phải là người nhỏ nhặt quá không ? Với các chị phụ nữ, các chị có suy nghĩ gì với trường hợp của tôi ? Và nếu đặt mình vào cương vị và hoàn cảnh của vợ tôi các chị có làm như vậy không ? Các chị có cho đó là việc làm bình thường không ? Mong nhận được chia sẻ của các bác trên diễn đàn để tôi đỡ đi phần nào sự thất vọng và buồn chán.
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Thật tình mình thấy thông cảm với Bạn ghê.......... Trong hoàn cảnh như vậy bạn đã cố gắng rất nhiều để lo cho Gia đình của mình.....
    Cách ứng xử của Vợ Bạn với Bạn thật không hay chút nào khi Bạn đang ở xa như vậy. Xài tiền vào đâu thì ít nhất cũng phải nói với Bạn. Bạn đặt vé rồi theo mình thì về nhà Bạn nên tìm hiểu vấn đề trước khi Quyết định ly hôn hay không : Vợ Bạn đã chi xài gì khoản tiền đó.... Biết đâu có 1 lý do chính đáng nào đó như là giúp đỡ Gia đình cô ấy trong lúc khó khăn chắng hạn... Còn với lý do ví dụ như chơi đề lô, ăn xài vung vít... thì thật là không thể chấp nhận được.
    Còn với Con bạn nữa... Nếu QĐ ly hôn thì theo mình bạn nên giành quyền nuôi con dù thật khó khăn cho Bạn... Chắc Bạn phải nhờ Bố Mẹ bạn nuôi giúp thôi...... Một người Mẹ như thế mình nghĩ khó nuôi dạy con Bạn tốt được.
    Chúc Bạn thêm nghị lực và sáng suốt để giải quyết tốt vấn đề của Gia đình Bạn.
  3. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn stupid_lazy_man thân mến!
    Tôi xin can bạn là đừng ly hôn vội. Bạn hãy tìm hiểu thật rỏ vấn đề và có một cái nhìn vị tha, thông cảm hơn với vợ bạn.
    Bạn là một người chồng tốt và thương yêu vợ con. Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Bạn cần phải hiểu cuộc sống nhiều hơn nữa, thông cảm nhiều hơn nữa thì vợ chồng mới sống với nhau được.
    Đồng ý là vợ bạn tiêu tiền nhiều và không nói với bạn rỏ ràng nhưng không thể vin vào đó mà nói rằng cô ấy không thật thà ... rồi quyết định bỏ cô ấy. Nhân vô thập toàn, bạn không nên cầu toàn quá.
    Hai bạn đã yêu nhau,cưới nhau và có con với nhau mà vì một lý do tiền bạc mà bỏ nhau thì vội vàng quá. Bạn hãy bình tỉnh lại.
    Có thể hai bạn xa nhau quá nên chưa hiểu cách sống khi đã là vợ chồng. Cả hai cần phải được đào tạo thêm
    Sắp 14/2 rồi bạn mua một món quà về tặng vợ con rồi góp ý với cô ấy.
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Một đứa hùng hục làm, bóp mồm bóp miêng, ăn mặc rách rưới để tiết kiệm tiền gửi về để lo cho gia đình hiện tại và tương lai. Một đứa lôi ra sài vô tội vạ không thương sót gì cho thằng làm. Nhưng cái quan trọng người đó thuộc loại người không biết vun vén cho gia đình, không biết xây dựng tổ ấm, ăn hôm nay không nghĩ đến ngày mai, không thương sót người làm ra. Loại đó - đập chết ăn thịt ngay
    Đợt này bạn về không nên bàn chuyện ly dị làm gì, đao to búa lớn quá, chưa cần thiết bởi đó là quyết định quan trọng cần phải cẩn thận. Hãy tìm hiểu nguyên nhân và dạy cho vợ bạn biết yêu quý công sức của người khác. Khi biết rõ ngọn ngành khi đó quyết định mới chính xác được. Chuyện tiền nong trong gia đình, bên nội, bên ngoại, quan hệ xã giao giữa bên vợ và bên chồng rất tế nhị, nhưng không phải vì thế mà tiêu pha những khoản lớn không có sự bàn bạc của vợ chồng, muốn làm thì làm
  5. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đội ơn các bác đã trả lời em. Thực ra dạy vợ thì em nói nhiều rồi. Em không hề tiếc một chút nào, em hy sinh quyền lợi bản thân vì vợ vì con. Em cũng nói là tiết kiệm lúc con ốm đau có tiền mà lo cho con. Rằng mình thương con ở chỗ đó chứ không chỉ nói thương không thôi. Rồi nhiều khi em cũng nhắc nhở vợ rằng tiền có được là sự tích kiệm chi tiêu một cách tối đa. Thật các bác chứ trong số những người đi học chắc không ai như em. Một ngày em chỉ có một bữa chính thôi. Và giành ăn vào đầu giờ sáng để có sức làm việc trong ngày, còn tối về thì qua loa và bồi dưỡng bằng giấc ngủ. Còn chuyện chi tiêu tết cho nội ngoại thì vợ nói xin mua cho ông bà ngoại cai tủ lạnh em cũng đồng ý. Và khoản đó thì rất rõ ràng rồi. Thật ra em buồn bực nhất là chuyện không thật lòng và nói dối quanh. Rồi lại còn cúp điện thoại không thèm nói nữa. Cách hành xử mất lịch sự như vậy chắc em khó chấp nhận.
    Cám ơn các bác đã chia sẻ với em. Nhưng thay đổi quyết định chắc là không. Vì em sống rất đề cao lòng tin. Hết lòng tin rồi thì em phải chấp nhận.
  6. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mới có vậy mà đòi chia tay thì cũng hơi vội. Xây thì khó, chứ đập đi thì mấy hồi. Tôi hoàn toàn cho rằng các bác trai trên khuyên bác là đúng: về VN tìm hiểu ngọn ngành chứ không phải để ly dị. Theo quan niệm của tôi, trừ khi vợ/chồng không chung thủy, bất hiếu (với bố mẹ bên nào cũng thế ạ), rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, bạo hành etc. (mấy cái tội to to mà các cụ thường khuyên tránh ấy). Còn các tật khác đều có thể tìm ra giải pháp trị hết.
    Chúc bác sớm tìm lại lòng tin yêu ở vợ.
  7. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chán quá cái cậu này, mọi người khuyên thì nghe xem thế nào đã, chưa chi đã khẳng định "thay đổi quyết định thì không".Thế cậu lên mạng để làm gì, để được mọi người cùng hùa vào chê bôi vợ cậu hả?
    Phải xem xem tại sao vợ cậu làm thế đã chứ?Biết đâu có chuyện gì bên nhà ngoại cần tiền gấp, vợ cậu phải lén cho vay...Nếu mới thế mà cậu đã sồn sồn đòi bỏ vợ thì cậu cũng chẳng đáng mặt làm chồng! Chỉ thương cho con cậu thôi.
    Thế sao không nghĩ lại tại vì mình chưa đủ làm cho vợ tin khi nói chuyện "lòng tin" ở đây?
  8. rambo3

    rambo3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cậu, cậu nên suy nghĩ chín chắn khi đưa ra quyết định cuối cùng, cái gì cũng nên giải quyết có tình có lý, tôi nghĩ việc vợ chồng cậu chưa đến mức mà phải tìm giải pháp chia tay đâu.
  9. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp Vợ và đối thoại theo lời khuyên mọi người đi...
    Vì chưa nói rõ cho cậu nên Vợ cậu phải dối quanh... Rùi cậu hỏi dồn khó trả lời bí quá cúp máy thôi chứ bít làm sao? Bí quá thì cúp máy chứ còn nghĩ gì đến bất lịch sự nữa hả bạn? Cứ hỏi rõ ràng rùi quyết định ly hôn cũng không muộn mà.
  10. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Thực lòng tôi xin chia sẻ cùng bạn. Tuy nhiên tôi thấy bạn đang giận quá. Mà giận quá thì mất khôn. Tôi nghĩ chuyện chi tiêu, trách nhiệm thay bạn chăm sóc hai bên gia đình thì cũng là 1nhiệm vụ khá nặng nề. Tôi xin đưa ra một số tình huống như sau:
    - Cô ấy dùng tiền vì giúp đỡ gia đình (đặc biệt là gia đình cô ấy). Điều đó cũng phải góp ý. Chuyện giúp đỡ gia đình là tốt nhưng mà ở mức độ như thế nào trong khi hoàn cảnh bản thân mình chưa phải là dư dả.
    - Cô ấy gây dựng vốn riêng vì rất lo bạn ko chung tình (Bạn là người đẹp trai và khá có sức hút đối với phụ nữ mà). Điều này là ko nên. Nhưng dù sao cũng vẫn thông cảm được. Phụ nữ nhất là cảm giác thua kém chồng lại ở xa nhau. Bao nhiêu người trong hoàn cảnh đó đã mất chồng. Với thu nhập của cô ấy như thế thì làm sao mà 1 mình nuôi con được? Vậy thì suy nghĩ ấy cũng có thể hiểu được.
    - Cô ấy sử dụng tiền vào một số mục đích ko chính đáng: Tiêu pha hoang phí, lô đề..... thì cũng cần phải góp ý với cô ấy.
    Theo tôi, bạn phải bình tĩnh. Ly hôn chỉ là một tình huống bất đắc dĩ. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ ko về nước để ly hôn.
    Thứ nhất, tôi sẽ trao đổi với gia đình, bạn bè để tìm hiểu thực hư sự việc như thế nào.
    Thứ hai tôi sẽ hạn chế tiền gửi về chỉ đảm bảo đủ chi dùng sinh hoạt hàng ngày cho hai mẹ con. Ngoài ra có thể nhờ gia đình hay bạn bè giữ hộ 1 khoản nào đó phục vụ cho những tình huống đột xuất.
    Sau thời gian học tập ở nước ngoài trở về, bạn sẽ tìm hiểu và khi đó cũng có thời gian để bạn suy nghĩ và tìm hiểu cụ thể hơn.
    Bản thân tôi cũng là 1 người đã ly hôn. Quyết định chia tay thoạt đầu nghĩ sẽ rất đơn giản. Bạn còn trẻ, có trình độ, có tương lai và hình thức nữa. Việc lấy 1 người vợ mới đàng hoàng tử tế chắc ko phải là khó. Tuy nhiên vấn đề là con bạn. Nó sẽ như thế nào? Bạn sẽ ko được phép nuôi nó nếu như vợ bạn ko đồng ý. Theo Pháp luật, nếu 1 con thì sẽ ưu tiên cho mẹ nuôi. Con dưới 36 tháng thì bắt buộc mẹ phải nuôi ngoại trừ mẹ ko có khả năng nuôi con (tư cách đạo đức hoặc là lý do sức khỏe hoặc hoàn cảnh công việc còn về lý do tài chính thì bạn phải đóng góp chứ ko thể là lý do để truất quyền nuôi con của cô ấy). Với thu nhập như vậy của cô ấy thì liẹu con bạn sẽ sung sướng đầy đủ ko? Bạn có thể hạnh phúc được khi đó ko?
    Có đôi lời chia sẻ cùng bạn. Hy vọng bạn sẽ chọn được con đường tốt nhất cho tương lai của bạn.

Chia sẻ trang này