1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng tôi sắp chia tay mong mọi người cho ý kiến

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi stupid_lazy_man, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    bài viết của anh khá ngắn, và mới tạm thời cũng chỉ ghi ra những điểm mà anh cho là (tôi nghĩ vậy) chính nhất dẫn đến quyết định của anh, nhưng... là chuyện về những việc vợ anh làm.
    Và vì thế nên tôi (và chắc cũng nhiều người) không thể hiểu nhiều về tính cách anh và mối tương quan vợ chồng giữa hai anh chị.
    Cách xử lý đã được rất nhiều anh chị nêu ra, riêng tôi tôi muốn hình dung đến tương quan vợ chồng giữa hai anh chị:
    1. Hai anh chị có thường tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau không? Chị ấy có luôn thấy thoải mái khi nói chuyện với anh không?
    2. Anh có khô khan quá không?
    3. Anh có tình cảm và đơn giản vấn đề quá không? Có là cho vợ anh thấy trân trọng con người, tính cách, cố gắng,... của anh không?
    4. Những chia sẻ của hai người với nhau thường về vấn đề gì? Bởi tình yêu và hôn nhân gia đình đòi hỏi rất nhiều yếu tố...
    5. Khi anh đi xa như thế thì anh có lường trước nhiều điều xảy ra về tâm sinh lý không? Và tế nhị nhận ra... Hay là vô tình với chúng, rồi phản ứng nhanh cho một quyết định về chia tay khi sự việc ra như vậy? Hay là âm thầm im lặng... rồi khi không giải quyết được nữa thì như vậy?
    ...
    Tự nhiên tôi có quá nhiều câu hỏi như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi cũng chỉ là để giúp chúng ta suy nghĩ và cân nhắc thôi. Với tôi điều quan trọng nhất là tình yêu và sự chín chắn, trưởng thành.
    Sẽ rất khó để tiên định được phản ứng của nhau khi anh về, nhưng trên hết anh hãy yêu thương hết sức, nhưng mạnh mẽ hết sức, phải chứng tỏ hình ảnh người chồng hiểu biết và chững chạc. Tôi tin là vì hai người đã đến được hôn nhân với nhau, thì mọi thứ sẽ có cách giải quyết phù hợp... Hãy dùng tình yêu chinh phục lại cách xử sự của vợ...
    Ly dị chỉ là giải pháp bí nhất mà thôi, mà ngay cả lúc đó cũng phải phát xuất từ tình yêu mạnh mẽ cơ!
  2. janine05

    janine05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Thực lòng mình xin chia xẻ cùng bạn. Nhưng mình nghĩ bạn có thể đang nóng, bạn nên bình tĩnh suy xét kỹ. Tìm hiểu kỹ có thể vợ bạn có những lý do chính đáng cho việc chi tiêu.
    Mình nghĩ rằng 2 bạn đã có một tình yêu đẹp rồi mới đi đến hôn nhân đừng vội vàng mà đưa ra quyết định ly dị.
    MÌnh đồng ý là bạn sẽ bay vệ VN nhưng không phải để làm thủ tục ly hôn mà nên ngồi lại 2 người nói chuyện thẳng thắn, nếu có thể bỏ qua thì bạn hãy cho qua đi vì đứa con của mình bạn ạ. Cuộc sống cần có sự bao dung và tha thứ.
    Những đứa trẻ mà ba mẹ chúng ly hôn thì tội cho nó lắm.
    Chúc gia đình bạn vượt qua được sóng gió này
  3. jolinnguyen

    jolinnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi thật bác nhé , bác đã bao giờ nói với vợ bác là bác phải sống những ngày tháng như thế nào khi bác sang bên đó học thì mới dành dụm được số tiền đó chưa ???? Hay bác chỉ mới kể cho tụi em biết thôi . Có nhiều người thì cứ nghĩ rằng bên nước ngoài kiếm tiền dễ lắm cho nên cứ thả sức tiêu tiền ,,,,, và nếu như vậy thì vợ bạn là người vô tâm , tôi nghĩ bạn nên bay về để tìm hiểu mọi chuyện trước khi quyết định mọi việc , bởi biết đâu cô ấy cũng vì lo cho gia đình chuyện gì đó mà phải cần dùng đến số tiền đó . Nói thật thì lại sợ bạn buồn nên cứ phải quanh co thì sao. Nếu đúng là cô ấy tiêu sài vô tội vạ thì bạn nên khuyên giải cô ấy , nếu cô ấy vẫn cứng đầu thì mọi chuyện giải quyết vẫn chưa muộn mà.
    Chúc bạn giải quyết mọi việc ổn thoả
  4. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn , xin chia buồn vì có người vợ như vậy, thật đúng là "Của" thì chồng làm ra còn vợ thì có công tiêu xài hộ
  5. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải chia tay khi mà vẫn còn những điều có thể cứu vớt ???
  6. stupid_lazy_man

    stupid_lazy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Cám ơn các bác đã động viên cũng như tư vấn cho tôi về chuyện khó xử này. Bài của tôi mới post chưa đầy 24 giờ nhưng đã có 14 người trả lời và 500 lượt người xem. Điều này cho thấy nhũng khó khăn của tôi được chia sẻ. Xin cám ơn các bác một lần nữa.
    Trong những bài tư vấn của các bác, đa phần các bác đều nói rằng tôi nóng giận. Nói thật với các bác là tôi rất thất vọng khi bị vợ tôi làm điều đó. Vì chúng tôi mới cưới ba năm thôi nhưng cuộc tình cuả chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 10 đấy. Nghĩa là đến khi cưới cũng được 10 năm chứ không ít. Nói thật là chúng tôi cũng hiểu nhau lắm chứ không phải là hời hợt đâu. Chúng tôi cũng trải qua những thời khắc kinh hoàng nghĩa là trong túi tôi còn 50 K, người yêu thì hết và tôi phải đi vay tiền của bạn để đưa cho người yêu thời đó. Lúc nào tôi cũng tự hào về mối tình và mối quan hệ của mình. Rằng chúng tôi lúc nào cũng tíu tít vì ngoài nghĩa vợ chồng chúng tôi còn những kỷ niệm của tình bạn thân. Khi chung sống với nhau, tôi và vợ tôi không dấu nhau một điều gì. Nhưng không hiểu sao trong tình huống đó vợ tôi lại để tôi lâm vào tình trạng bất an như vậy ?
    Nhưng có thể nói lúc này tôi ngồi hồi âm các bác tâm trạng của tôi khác hẳn so với ngay hôm qua rồi. Hôm qua khi nhân được thư của tôi, vợ tôi rất lo lắng và tìm cách để giải thích. Lúc ban đầu tôi cũng còn bực nên không nói gì. Nhưng vợ của tôi đã dùng một chiêu rất là khôn ngoan. Đưa cả con trai của tôi ra mạng, bật wc lên, cứ bảo con trai xin lỗi bố hộ mẹ. Khi nhìn con cứ vẫy bố qua wc nên khuôn mặt lôi lại trở lại bình thường. Vợ tôi cho tôi chơi với con một lúc để tôi vui vẻ rồi nói chuyện. Vợ tôi dùng chiêu này vì vốn biết tôi rất yêu con. Cô ấy đã đúng. Vì khi vợ tôi mang bầu lúc nào tôi cũng đôn đáo lo lắng cho con. Rồi đến ngày sinh rồi theo như bác sỹ nói mà không thấy gì tôi lo lắng, đêm nào cũng thức để kiểm tra xem con có đạp không vì sợ con bị ngạt. Rồi từ lúc con tôi sinh ra tôi là người tắm cho con từ đó đến khi tôi đi.
    Chắc mọi người muốn biết vợ tôi đã làm gì với số tiền đó. Thực ra thì tôi không hỏi kỹ. Vợ tôi nói là xin lỗi vì lúc đó không hiểu sao lại cư xử thế. Rồi cũng xin lỗi vì lỡ tiêu quá tay và nói sẽ nhịn ăn gì đó để bù lại trong thời gian tới. Tôi không hỏi chi tiết là lỡ tiêu gì mà tôi chỉ nói lại rằng tiền làm ra là rất khó, chi tiêu cho em và con mà chính đáng là nên làm còn lại thì thôi. Tôi thấy vợ tôi ăn năn đến mức cô ấy nói là nếu cần từ giờ tiêu gì cô ấy sẽ ghi ra để tôi biết. Nhưng tôi không muốn thế, tôi muốn cô ấy tự do và có tinh thần trách nhiệm với gia đình thôi.
    Một lý do khác mà tôi lại có thể trở lại được là vợ tôi lại nhắc lại lời nói của tôi khi biết vợ tôi có bầu rằng "Chúng ta đã quyết định lấy nhau, bây giờ có con rồi. Trách nhiệm của chúng ta là phải cho con một cuộc sống đủ cả về vật chất và tinh thần". Một lần nữa vợ tôi lại khôn ngoan vậy thì sao tôi có thể làm khác hơn là vui vẻ trở lại. Nhưng có lẽ tình yêu chân thành giúp tôi nhanh hồi phục đến vậy. Vì hôm qua khi nhìn vợ qua WC, tôi vẫn nhìn ra được cái nét đáng yêu của vợ đã làm tôi đứng ngẩn ngơ ở một góc sân trường nhìn trộm cách đây hơn 10 năm.
    Một lần nữa xin cám ơn các bác đã chia sẻ với tôi những thời khắc khó khăn của cuộc sống vợ chồng.
    Hẹn gặp các bác sau.
  7. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thế là vui vẻ rồi nhé bác. Chúc gia đình bác hạnh phúc. Mấy hôm thấy topic của bác tôi cũng lọ mọ vào xem mà không dám có ý kiến, nay thấy vợ bác biết lỗi và vợ chồng bác hoà thuận lại tôi cũng mừng cho bác. Kính bác một ly
  8. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sáng vô nghe tin bác vậy là vui rồi.
    Nếu tiện thì bác cứ về thăm vợ con đi.
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đa số phụ nữ biết cách giữ hạnh phục của mình, người nào không biết cách thì phải chấp nhận số phận hẩm hiu thôi. Giờ tôi lại nghĩ đến những câu chuyện về ngoại tình, người thứ 3 nói với vợ - tôi là người tự do, chị không biết cách giữ chồng, thì chị phải chịu thôi. Mới nghe ai cũng thấy trơ tráo nhưng cũng có phần nào đúng
    Trở về vấn đề của bạn, có thể vợ bạn ko biết bạn khó khăn như thế nào trong chi tiêu, nên cô ấy cứ vô tư tiêu tiền, hơn nữa cái mác chồng đang ở nước ngoài (làm gì ko biết) nó oai lắm - vì thế nhiều lúc sĩ diện cũng vung tay quá trán. Đây là nói đến yếu tố khách quan để bênh vực vợ bạn chứ như thế thì vợ bạn khá vô tâm đấy.
    Sau vố đùng đùng nổi giận, đem đơn li dị kề vào cổ cô ấy như thế tôi tin rằng cô ây sẽ sáng ra được rất nhiều và bạn cũng rút ra nhiều bài học cho mình là cần phải chia sẻ với vợ nhiều hơn nữa, giải quyết phải bình tĩnh, dạy vợ có nhiều cách chứ không phải chuyện lớn nhỏ gì cũng đùng đùng đòi ly dị. Mãi nhứ vậy phụ nữ cũng thấy nhàm, nó quay lại nó đạp cho - thế là tàn một đời trai
    Theo kinh nghiệm gia đình tôi những khoản chi tiêu lớn trong gia đình cần phải có sự bàn bạc với nhau còn những khoản nhỏ và vừa phải thì tự xử - vì đó là góc trời riêng của mỗi người. Ngoài ra phụ nữ có nhu cầu làm đẹp do vậy cũng cần tạo một khoảng trời tài chính riêng cho việc đấy mà không phụ thuộc vào việc làm nhiều lương hay ít lương (vợ bạn 1T, vợ tôi có 700K một tháng thôi ). Mọi người trong gia đình cần phải biết rõ yếu tố kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình vì thế cần bằng lòng với những gì mình đang có và tiêu pha sao cho hợp lý mà vẫn cảm thấy những nhu cầu cơ bản không bị cắt mất . Nghe có vẻ mâu thuân, nhưng nói nôm na là, nếu có nhiều xiền, vợ ta sẽ sài hàng hiệu, còn vừa xiền thì sài hàng trung bình, còn ko có đồng nào thì không mặc gì cả (cơ nghĩa là ở truồ.."
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải nghĩ đến việc vợ anh đang nghĩ gì,có khi chị ấy ở nhà nghĩ rằng khi anh xa gia đình,tình cảm thiếu thốn,sẽ dẫn đến việc cặp bồ,rồi có khi còn bỏ vợ bỏ con,đến lúc đó chị ta sẽ ra sao,vì thế dẫn đến việc "găm" tài sản là lẽ đương nhiên,không trách được,rồi còn tìm hiểu nhiều nguyên nhân khác nữa,một người vợ xa chồng,đôi khi tính tình thay đổi,ăn nói cục cằn,cũng là lẽ thường,rồi còn hàng vạn lý do nữa,nhưng nói chung là về bản thân anh cũng không nên quá tính toán,nghi ngờ,mặc dù em chưa có gia đình,nhưng em hy vọng những gì em nói được ra se giúp anh chị hiểu thêm,chúc anh chị vui vẻ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này