1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng tôi sắp chia tay mong mọi người cho ý kiến

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi stupid_lazy_man, 09/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    To stupid_lazy_man
    Hôm qua tôi đọc topic này thấy bác vội vàng quá. Trong forum này có topic chuyện tiền nong trong gia đình,có bác không những cô vợ chi tiêu như phá $ 5 ngàn/tháng mà còn đòi chia tài sản của bác ấy, mà còn chưa bị bỏ vì con nữa là. Hôm nay đọc thấy rất mừng là bác đã vui trở lại rồi. Đàn bà thời nay nhiều cô xài tiền và tình như phá,hết rồi thì đi kiếm mới ở một con bò đực nào đó. Rất hư !
    Vợ bác nói nhịn ăn là có ý giận và cũng hối hận nữa. và bác viết rằng không phải liệt kê ra chi tiêu như thế nào cũng là đại lượng,đàn ông. Tuy nhiên bác cũng nói thẳng: tôi chỉ ăn mỗi ngày có 1 bữa chính,cô liệu mà tiêu.
    Từ nay về sau,dù giận nhau thế nào nữa,không nên nói chuyện ly dị .
  2. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi theo dõi topic và thấy gia đình anh vẫn hạnh phúc... Vấn đề cơm áo, gạo tiền quan trọng thật, nhưng anh chị hãy cố gắng hiểu nhau hơn, anh hãy chia sẻ với chị những khó khăn của mình nhé. Tôi tin là anh chị sẽ hạnh phúc khi có một bé ngoan như thế, biết xin lỗi bố hộ mẹ!
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay, nhưng mà thực ra là do bé không biết, bé ngoan là vì bé nghe lời người lớn cơ!
  4. monument

    monument Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề của bạn tôi thấy hơi chạnh lòng, sao phụ nữ khi quyết định ly hôn thì đau đớn thế, nâng lên đặt xuống mãi không xong, mà nguyên do nhiều khi tày trời hơn chuyện của bạn nhiều. Tôi hiểu hòan cảnh vất vả của bạn, và thấy rằng không phải ông chồng nào cũng làm được như bạn. Nhưng người phụ nữ nuôi con nhỏ một mình vất vả lắm bạn ạ. Thời gian giành cho công việc, em bé, gia đình... lúc nào cũng thiếu, áp lực đè nặng dễ dẫn đến những phản ứng không tích cực. Tất nhiên tôi không bênh thái độ của cô ấy.
    Không nên hơi tí là nói câu li dị, vết thương lớn lắm đấy.
    Cuối cùng cũng vui vẻ rồi, xin chúc mừng.
    Mong rằng sang năm mới, mọi gia đình đều bình an và hạnh phúc.
    Được monument sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 12/02/2006
  5. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Stupid_lazy_man,
    Đọc những bài viết của anh những lần trước, em hình dung anh là 1 người chín chắn, sâu sắc, bình tĩnh? Và thú thực em cũng hơi giật mình khi tác giả của topic lại là anh. Khi hiểu vấn đề của anh thì em lại thấy, lần này, anh đã nóng vội, nóng giận quá, cảm xúc chi phối nhiều hơn là lý trí.
    Trong vấn đề của anh chị, anh vẫn nên tìm hiểu thêm, qua những người thân, qua bạn bè. Anh cần phải biết chắc chắn rằng, vợ mình đã sử dụng số tiền đó vào việc gì, giúp đỡ mọi người trong gia đình hay tiêu xài hoang phí. Chị ấy đã xin lỗi anh nhưng anh cũng cần biết, chị ấy có thực sự thấy mình có lỗi chưa, có chắc chắn sẽ sửa được không?
    Ông chú em đi xuất khẩu lao động. Không nói chắc mọi người cũng biết lao động ở nước ngoài cực khổ thế nào. Có bao nhiêu gửi hết về cho vợ. 2 năm đầu cô ấy rất ngoan, tiết kiệm, chăm chỉ làm ăn, nhưng đến năm thứ 3 thì thôi rồi, tiêu xài kinh khủng, thay xe, đổi điện thoại đến chóng mặt. Và đúng là luôn nói dối quanh, không biết điều. Cưới em gái cô ấy, chú em gửi về cho 1.000 USD, còn cưới em chú em, chú ý nói cô đưa cho bà em 5 triệu thôi vì nhà em đông người, ai cũng cho nhiều rồi. Nhưng cô ý chỉ đưa cho bà em 1triệu, chẳng ai thắc mắc gì, đến khi chú em về mới biết nhưng nó cũng chỉ là 1 trong hàng trăm nghìn những hành động tương tự. Kết cục là 2 người chia tay, sau khi cô ý tiêu hết khoảng 30.000 USD và làm cho chú em quá thất vọng về tính cách, thái độ.
    Việc của anh stupid cần có thời gian, có thể nói là thử thách chị ấy thêm nữa. Với lại anh cũng không nên tiết kiệm quá mức về ăn uống như thế, cũng cần phải có sức khỏe để làm việc.
    Chúc anh chị vui, hạnh phúc
  6. GLamour

    GLamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em có thể hiểu và đánh giá rất cao những cố gắng của anh lazy_man. Nhưng cách hành động nóng vội như thế thì chán ghê. Như phụ nữ bọn em, giá có nghi ngờ chồng ngoại tình này nọ hẳn hoi nhé (nó còn to hơn rất nhiều cái lòng tin mà anh nói chị ở đây), thì cũng chỉ mới dám bí mật điều tra; vì sao ạ.. vì sợ mình hiểu nhầm chồng, nhỡ chẳng may lại oan cho anh ý thì khổ. Vậy mà sẽ bị đổ tội nào là không tin tưởng, rồi người đâu ghen bóng, ghen gió. Đấy là anh chồng còn sai mười mươi nhé, mà có dám đặt uỵch cái ly dị ra đâu, mà lúc đó thì phải hết sức vun vén cho gia đình, để giữ chân chồng lại, để hạnh phúc gia đình không tan vỡ.
    Đàng này, chưa biết đầu cua tai nheo, đã vội vàng đưa ra một chuyện quan trọng như thế. Mà chuyện của anh chị chỉ là vấn đề chi tiêu, hoàn toàn có thể cân đối lại được.
    Rồi cách anh nói chị là khôn ngoan, hay khôn khéo gì đấy "nhờ con xin lỗi bố hộ mẹ" nghe ghê quá. Anh phải đánh giá cao việc chị đã cố gắng gìn giữ hành phúc gia đình chứ nhỉ, như người tự ái cao, ít nhất như anh, nghe như thế lại bảo "ah, không cần thì tôi cũng không thèm"??!
    Anyway, xin chúc mừng anh chị đã hoà bình trở lại. Và mong gia đình anh chị sẽ luôn giữ được hoà khí; trong đó sự bình tĩnh và chín chắn của anh sẽ đóng vai trò rất lớn đấy.
    Làm người phụ nữ khổ thế đấy, các anh có hiểu cho không? (Nhất là anh gì gì có hiểu cho em không??! :P ->spam tí để nhắn cho một anh của em) --> 1 đập chết 2 ruồi khà khà..
    Được GLamour sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 04/03/2006
    Được GLamour sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 04/03/2006
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chị em vào đây chỉ được cái dẻo mồm chê anh lazy man mà không thấy tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này