1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng

    Chẳng giận nhau, mà sao không có gì để nói ngoài chuyện con cái.

    Hình như không phải "không có gì để nói" mà là "không muốn nói". Mới lấy nhau 3 năm chứ mấy, nếu không có đứa con, chắc mạnh ai làm việc nấy rồi về nhà ngủ?
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn vậy ? Vui lên chứ. Có vẻ như Thằng Đậu có tính cách... lì, ngại bộc lộ tình cảm ? Những người này thường là chồng ngoan, cha tốt, nhưng dễ đam mê một số thứ vô hại như TV, thể thao... Ở nhà ít chịu chuyện trò, thường là vợ phải khơi mào hỏi chuyện trước. Rất lười đi chơi, ít để tâm đến những chuyện phải suy nghĩ sâu xa... Xem bói thế đã đủ chưa hay còn gì bà bói chưa được học nhỉ ??? Ối ối... ruồi đang bậu đầy lên cái số phần của bà bói đây, chắc cũng phải về lo thân mình đây. Khi buồn về chồng, vợ, hãy nghĩ tới một cái gì đó tốt đẹp ở con người lão, mụ ta, nếu thấy cái Tốt còn nặng ký hơn cái jXấu trên bàn cân ( đương nhiên là phía giành cho cái Tốt kia có thêm sức nặng của đứa con !), thì tức là sẽ còn sống với nhau dài dài.
    Vui lên Vợ Thằng Đậu.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Wildpony,
    Sao hay vậy, nói tới đâu trúng tới đó, hay là cùng cảnh ngộ? ?. hihihi ?..Hy vọng là không phải
    Ừ, tự dưng hơi hoang mang 1 chút . Sáng sáng vợ đi làm trước, chồng thức dậy sau chở con đi gửi, xong gọi điện cho vợ biết, nói con thức dậy mấy giờ, nói cười ra sao, ăn uống thế nào ?.xong chuyện con cái thì 2 đầu dây im lặng, đầu dây bên này chờ đầu dây bên kia lên tiếng, thấy im lặng kéo dài, ai cũng muốn kiếm chuyện gì phá không khí im lặng, nhưng hình như có nói ra cũng thấy gượng gạo như để che lấp thời gian. Ngày qua ngày ??
    Ðược cái lão thương vợ con . Nhưng cứ thế này thì cũng bức xúc quá . Mới hôm qua khuyên sunway rằng ?oổng không nắm tay mình thi` mình nắm tay ổng ?.? trong cái post kia. Vậy mà bây giờ ?..chả muốn động chân tay, mồm miệng gì cả
    Cám ơn mẹ của Coco và Dindon đã ?ođộng viên tinh thần chiến sĩ?, này vui thì vui
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của VoThangDau viết
    Wildpony,
    Sao hay vậy, nói tới đâu trúng tới đó, hay là cùng cảnh ngộ? ?.
    .....................
    Nhào zdô mong đươk làm wân sư, phì phạch quạt mát lòng VợThằngĐậu nhưng Wildpony đã viết đúng rồi. Viết cái gì bây giờ đây. Than ôi! tiếc thay! tiếc thay!
    Vớt vát vài điều: Vậy ngày xưa, khi Falling into...nhau, thái độ có khác bây giờ không. Thằng Đậu ngày xưa là con vẹt, con khướu hay vẫn là con hến. Hẹn hò, đến gặp nhau có hăm hở, hùng hổ, hừng hực, hổn hển hay là vẫn làm vợ Thằng Đậu hậm hực như bây giờ. Nếu khác, cần phải kieerm tra lai.
    Ký khi có ...tiền
    a4u
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    MÌnh còn chưa được như thế !!!
    Sáng dậy lo đủ lệ bộ cho 2 đứa con, xong gửi một đứa nhờ bà đưa đi mẫu giáo, đứa kia quẳng lên phòng ba nó ngồi máy tính tự chơi . Mẹ sấp ngửa ra chợ mua thức ăn, thấy miếng bắp bò ngon là nghĩ tới ba nó ngay, mua về luộc cho lão nhậu, ko quên ghé mua 2 quả trứng vịt lộn để lão bồi dưỡng (dù dã béo phây phây).
    Về đến nhà, chồng ăn mặc chỉn chu, lững thững cắp con xuống nhà . Vợ mời - anh ăn trứng vịt lộn này
    - Too late
    - em bóc cho nhé
    - Ừ (hoá ra vẫn ăn)
    Trời nổi cơn dông, chồng ngại ngần - đưa con đi mưa à ?(ngại đấy)
    - Em phải đi làm, ko nghỉ được. Hay em đi cùng, anh cất xe vào để em thay đồ rồi đi, em đi xe ôm đi làm vậy.
    - Thôi ko cần
    Vợ chạy lên gác đóng các cửa sổ đang đập sầm sầm. Chạy xuống, trời đổ mưa .
    Chồng làm xong 2 quả trứng, mặc áo mưa, bảo vợ : Mẹ đi cùng đi.
    - OK, anh cất xe đi để em lên thay đồ ko muộn
    - Mẹ cất đi
    Chán, đã chạy bở hơi tai, một việc sức đàn ông làm thì ngon ơ, mà đối với mình thì nặng nề mà cũng ko nhờ được . Phản đối thì hắn bảo hắn tự đi - OK , tự đi .
    Vợ mặc áo mưa cho con, loay hoay thì bị chồng giục, thế là cuống lên, tay mắc cả vào áo (còn thêm cái tật ko chờ được người khác, nhưng luôn luôn bắt người khác phải chờ).
    Ra, chồng ngồi chễm chệ trên xe, vợ đầu trần bế con đặt vào đằng trước, trời mưa thì đương nhiên là loay hoay rồi - lại gắt gỏng - mãi mà ko làm xong. Nếu ko phải con mình chắc mình kệ muốn làm gì thì tự làm, mà con mình kệ thì nó thiệt, đành phải nín.
    Ôn tồn: Anh bế con lên để cài địu.
    Gắt gỏng: bế cách nào ? thả con ngồi bệt luôn.
    Bực mình: gạt chống xuống mà bế
    Không bế, phải nới dây địu ra để cài . Vợ đi vào thềm, chồng bế đặt lên xe - đương nhiên là dây địu bị lỏng - lại gắt - tự nhiên nới nó ra làm gì?
    Mẹ kiếp! (chửi thầm)
    Cố nhẹ nhàng: Anh đặt nó đứng thì em phải nới ra mới cài được chứ.
    Im.
    - anhkéo con lên một tí
    Im
    - Anh kéo con lên một tí
    - Thôi đừng nói nhiều nữa
    Phải ngày xưa chắc mình chửi hắn từ lâu rồi, bây giờ quen nín nhịn, biết là cả hai găng thì chỉ có cãi nhau thôi. Xong xuôi, chồng đi, vợ vào thay áo váy ướt sũng rồi cũng đi làm . Xong rồi mới thấy tức, và chán ....
    Mới khó khăn một tí mà đã thế này.
    Có hôm về kể đèo con ngủ giữa đường, mẹ lo sốt vó vì tay lái yếu, con thì cứ gục xuống - hắn tỉnh bơ .
    Hôm nay mình hì hụi giúp hắn - hắn quát mình
    Thà cứ làm như Thằng Đậu mà nói ít, còn hơn làm ít mà nói những câu cộc lốc và khó lọt tai .
  6. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thường các cặp vợ chồng sau khi kết hôn hay rơi vào tình trạng như thế. Cái cách nghĩ rằng đã là của nhau rồi thì cần gì phải như mới yêu nhau nữa. Và lúc đó các mối quan tâm chủ yếu sẽ là vẫn đề kinh tế, con cái... mà ít quan tâm đến mặt tinh thần của nhau.
    Tớ thì nghĩ là dù vợ hay chồng thì cũng nên dành một chút thời gian rảnh rỗi cho nhau. Vợ chồng tớ được cái thỉnh thoảng vẫn nghỉ vài ngày đưa nhau đi chơi xa, nhưng từ khi có baby nên cũng không đi được rồi, chắc phải đợi baby nhà tớ lớn thêm một tẹo. Nhưng không đi chơi xa được thì đi chơi gần. Tớ may mắn có một bà mẹ chồng tâm lý nên thỉnh thoảng 2 đứa lại gửi con cho bà trông buổi tối, thế là hai vợ chồng lại vi vu trên đường phố. Có khi là xem phim, có khi ghé lại một cái quán quen thuộc nào đó mà ngày xưa hai đứa thường ngồi. Lúc đó cứ thấy như là đang yêu nhau ý .
    Với cả khi có con rồi thường mọi người cứ hay tự nhủ là phải nghiêm túc, không được đùa nhau. Tớ thì kệ. Thỉnh thoảng rình lúc không có ai hoặc những khi ở trong phòng riêng, tớ lại bẹo má, véo mũi hay ôm chầm lấy anh xã. Anh xã được cái cũng giống tớ, tại chúng tớ bằng tuổi nhau mà hoặc gọi nhau bằng những cái tên rất ngộ nghĩch ngày xưa. Chẳng thế mà nhiều khi bọn tớ cũng hay bị mẹ chồng "phê bình" là làm bố. mẹ của trẻ con rồi mà chẳng thấy lớn ra tẹo nào cả .
    Nói chung tớ là người may mắn. Nhưng dù gì thì cũng nên có sự cố gắng của cả hai phía, chứ chỉ một bên thôi thì cũng oải lắm. Thế mà thỉnh thoảng cãi nhau cũng hăng ra trò, lúc đấy sao mà thấy ghét thế, chỉ muốn hất tung mọi thứ lên.
  7. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đang có tâm trạng, hoá ra không phải mỗi mình mình như vậy. Nhiều khi thấy cuộc sống sao mà buồn tẻ đến vậy. Mới đi cùng nhau chỉ có 2,5 năm cuộc đời, nhiều khi không thấy hết chuyện để nói, vậy mà gần đây cảm giác chẳng muốn nói chuyện với nhau. Sáng, hai vợ chồng dậy, cùng đi ăn sáng rồi đưa vợ đến chỗ làm, cả ngày mỗi người một nơi, chẳng gặp nhau, thỉnh thoảng có việc mới gọi điện, chiều đón vợ về nhà, có khi cả quãng đường về chẳng nói chuyện gì với nhau. Tối, vợ đang có bầu nên nghén ngủ, lúc nào hai mí mắt cũng chực dính vào nhau, ăn xong là lăn ra ngủ, vậy là hết 1 ngày. Ngày hôm sau lại bắt đầu như vậy....Chán thật! Mới đây đọc bài báo thấy bảo cứ nhìn 1 cặp nam nữ ăn tại quán ăn thì biết số năm họ chung sống với nhau. Chẳng biết nên cải thiện thế nào! 2 vợ chồng chẳng có gì phải phàn nàn về nhau, mà sao thấy buồn tẻ vậy!
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện... điên người như nhà Tonic, thỉnh thoảng nhà tôi cũng có đấy chứ. Điên lắm... ! Nhưng được cái hắn rất nhũn nhặn và dễ tính, không bao giờ chỉ trích, sẵng giọng với vợ. Khổ nỗi hắn có làm đâu nên cũng chả quan tâm tới những việc đó. Điểm lại thì quả là chỉ có tôi hay cằn nhằn vì những việc hắn làm mà tôi cảm thấy không vừa ý, như trời lạnh mà mặc áo cho con không đủ ấm, trời nắng lại đẩy xe của con ra nắng lâu quá...
    Hắn cũng ít nói, thích ngồi lì xem TV ( hic hic... Vợ Thằng Đậu có bạn rồi nhé ), nhưng từ ngày có con, có muốn ngồi yên cũng không xong với chúng nó, với lại bị vợ nói rát tai nên giờ cũng có thay đổi nhiều, chịu khó đưa con đi chơi hơn. Dạo này mình không đi làm nữa, cũng chỉ quanh quẩn chuyện con cái, nhưng khi đi làm về lão vẫn chịu khó cần mẫn kể chuyện công việc, thường khô như củi, kiểu như : "Hôm nay có mấy lão người Anh tới làm việc, toàn kể chuyện đi chơi bời vớ vẩn... ", vô tư đến nỗi không thấy vợ đang hì hục ăn cơm và ừ hữ cho qua chuyện. Có hôm thì tin tức nóng bỏng hơn và lập tức thu hút được sự chú ý của vợ : "Cái con bé thư ký, tư nhiên hôm nay đến gần hỏi "có kim băng không, quần bị đứt cúc - bà này hơi bự- Tôi bảo sao không đi hỏi xem bọn con gái đứa nào có không mà lại hỏi tôi ?" Chả hiểu kể thật hay doạ ma thế thôi.
    Nhiều lúc thấy cũng nhàm chán, có hôm không ngủ được, hắn nằm cạnh thì cứ im thin thít, tức mình gây sự cho đỡ buồn, lôi hắn dậy hỏi : "Anh có tin là mình có thể sống với nhau hết đời này không hả ?" Hắn vùng tỉnh, giọng lè nhè : "Cái gì cơ ? Tất nhiên là có thể, nếu bà để cho tôi ngủ !" Rồi tức tối lao đầu vào cái gối. Hiếm khi tôi thấy hắn làm cho tôi cười được, nhưng lúc đó tự nhiên thấy hắn hài hước thế không biết.
    Thôi thì có thăng, có trầm, cuộc sống là vậy.
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chiều, vợ đi làm về trước rước con, 2 mẹ con chơi với nhau, chờ ba nó về cùng tắm cho nó . Các mẫu đối thoại vẫn như thế, vẫn chỉ hôm nay con biết làm gì, ba mới phát hiện ra cái mông nó có 1 vết xanh ?.đại loại là vậy . Xong màn tắm rửa, chồng trông con cho vợ nấu cơm, hoặc vợ trông con cho chồng cắt cỏ, tưới hoa, nhìn vào cứ thấy đúng là cảnh của 1 gia đình, 1 gia đình hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, con đã ngủ, bát đũa đã rửa, vợ đến ngồi bên chồng, định nói cái gì đó, nhưng nhìn cái mặt gã sao chả thấy hứng để nói (có thể gã sẽ mừng vì điều này), nên lại thôi.
    a4u,
    Quân sư này vui tính nhẩy
    tonic,
    Nhiều khi thương chồng vậy đấy, mà các lão ấy cứ vô tư quát vợ. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp những chuyện như thế, chắc nhà nào cũng vậy . Nhưng anh nhà bác có vẻ gia trưởng quá, tôi đoán có đúng không?
    Nghe chuyện bác chở con đi dọc đường mà nó ngủ gục, tôi cũng thấy lo. Cẩn thận bác ạ (biết nói cũng bằng thừa, những vẫn nói )
    Lan_ho_diep,
    Ở chung với nhau được cái cảm giác ?orình lúc không có ai? cũng thú nhỉ
    Thang10,
    Ðang có bầu à, chúc mừng 2 vợ chồng nhé . Chán 1 chút rồi thôi, đừng chán lâu quá
    Chị Nguyetminhha,
    Yeah, thì cũng chỉ nên nói những điều cần nói, vậy mà thỉnh thoảng có những điều cần nói nhưng cũng chả muốn nói . Cần và muốn, muốn và cần .
    Wildpony,
    Ừ thì vậy đi, có thăng có trầm.
    Tối qua nhìn mặt lão sao thấy chán chán, nhưng giờ nghĩ lại, thấy thương, lão cũng có áp lực của công việc, lão có biết mình đang muốn gì đâu nhỉ . Thôi tí nữa bắt chước nhà tonic ghé chợ mua trứng vịt lộn về cho gã bồi dưỡng.
    Ðấy, điện thoại reng, lại nghe lão báo cáo đây ?..
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Uhmmm, ngày xưa cứ hay thắc mắc tại sao các bà hay nói xấu chồng, các ông hay nói xấu vợ. Thì ra là thế.....
    Nhưng quả là đàn ông khi lấy vợ vào thì thay đổi 180 độ. Ngày xưa yêu thì lắm chuyện để nói thế, đến nỗi mình mệt quá, tế nhị bảo là mai phải đi học. Còn bây giờ thì.... ko xem TV hết các loại thể thao nhẹ nhàng đến boxing thì games, ôi giời ơi các loại game, sao mà lắm thế. Ngày xưa nói chuyện điện thoại cả đêm chẳng sao, bây giờ cứ vào giường là nhắm tịt mắt lại, mặc kệ vợ muốn đọc hay làm gì cũng chẳng quan tâm, có hôm điên cả người thụi cho một phát. Ngày xưa người ta dỗi một tí là cũng cuống quýt lên xin lỗi này khác, còn bây giờ thì kệ, dỗi càng khoẻ, đỡ nói nhiều.... ặc ặc sao đàn ông dễ thay đổi thế.
    Các chị còn có con để có chuyện mà nói, còn tôi thì phải làm sao???

Chia sẻ trang này