1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chị Wildpony và bác Tân nói đúng lắm, vợ thằng Đậu hãy cố gắng bình tĩnh lại đi. Mình tin chắc rằng thằng Đậu vẫn còn yêu vợ lắm. Mấy hôm trước mình còn ghen tị với VTĐ về vụ thằng Đậu tặng đĩa hát cho vợ một cách rất quan tâm chu đáo. Tặng đĩa vợ thích đã là rất quan tâm rồi, lại còn tẩn mẩn chui vào xe để sẵn đĩa trong xe cho vợ nghe - chứng tỏ chồng bạn thực sự muốn làm bạn vui lòng, mà điều này thì chỉ có TY mới làm được thôi.
    Nhưng nhiều khi, như bác Tân nói đó, những cái xung đột nhỏ nhỏ lại dễ bị nổ thành chuyện lớn, nhất là khi nhiều cái nhỏ tích cóp với nhau. Các bạn có con nhỏ, mới 4 tháng tuổi, chắc việc nhà việc cơ quan việc con cái dồn lại làm cả hai đôi khi mệt mỏi, nhất là ng đàn ông. Phụ nữ phải làm nhiều việc hơn, nhưng chưa chắc áp lực tâm lý đã nặng nề bằng đàn ông đâu. Biết đâu thằng Đậu đang có trục trặc gì trong công việc hoặc với đồng nghiệp, thành thử vụ BMW bình thường là chuyện nhỏ, nhưng đúng thời điểm đó lại động vào trúng chỗ lo lắng buồn phiền (về tài chính chẳng hạn) của chàng. Chưa kể, VTĐ thử xem lại ''quan hệ'' giữa hai vợ chồng dạo này có ổn không. VTĐ vừa sinh con mới được 4 tháng, biết đâu vì mệt mỏi mà ko hào hứng trong chuyện qh, làm thằng Đậu cũng cảm thấy trống trải và xa cách.
    Đọc những gì VTĐ viết, mình thấy VTĐ thực sự là ng vợ tuyệt vời. Chồng bạn hẳn còn biết rõ điều đó hơn thế nữa. Nhưng 4 năm ở cùng nhau, ý thức ''là của nhau'' mạnh quá, tự dưng những cái đáng quý trở nên thành hiển nhiên và đương nhiên. Tình cảm bị che lấp sau những bức xúc cơm áo gạo tiền... Chứ bây giờ bị tách khỏi nhau xem, lại chẳng nhớ phát điên ấy chứ.
    Mình thấy phương án chị Wild đưa ra hay nhất đấy, cậu cứ thử sống ly thân một vài tháng xem, để thằng Đậu về ở với mẹ. Lúc đó cả hai bình tĩnh lại, mọi chuyện chắc sẽ sáng sủa hơn. Hãy vì con, và vì chính mình mà đừng quyết định li dị vội nhé. Cố gắng lên. Hình như sau mỗi lần xung đột dữ dội, hai vợ chồng lại hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn đấy.
    Chúc vợ chồng bạn sớm vượt qua giai đoạn này và sẽ hạnh phúc hơn xưa.
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thở dài thườn thượt cũng phải có kiểu của nó chứ. Đại ý là phải thở theo kiểu em đang buồn đây này, em đang chờ anh đây này. Ba ngày mà hắn vẫn sĩ diện không chịu bò lên thì mình tự bò xuống, rồi thì khóc lóc một tí là sẽ xảy ra một cuộc làm lành vũ bão ngay thôi.
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Oái, hôm trước có cô wind xui dại giơ? thêm cô na?y nưfa. Cấm xui dại ly thân, ly thân một vài hôm nhỡ thằng cu nhớn kia cảm thấy khoái tự do quá ly dị luôn thì sao. Với ca? lâ?n na?y mới cafi chút đaf tính chuyện ly thân, lâ?n sau cafi to hơn thi? la?m gi? tiếp? Thôi mấy chị đê? da?nh mấy cái vụ ly thân, ly dị đó cho các lâ?n cafi nhau sau đi.
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    VTÐ cám ơn sự quan tâm của mọi người trong box, những người bạn ảo không biết mặt, biết tên . Cũng thú thật với mọi người: hôm qua nói chuyện với nhau, quyết định ly dị xong, về tình cảm vợ chồng, mình không buồn, cũng không vui, như mọi lần khác thì đã khóc cả đêm, nhưng hôm qua trong lòng chỉ ray rức mỗi chuyện đứa con. Sáng vô đọc những dòng chữ này, lại khóc đỏ cả mắt .
    Thằng Ðậu là người chồng tốt, người cha tốt, nhưng tính cách, suy nghĩ của 2 đứa khác nhau quá, khó lòng mà ăn ở lâu dài. Từ lâu rồi, hình như 2 đứa đã phải chịu đựng nhau . Nhưng đến giờ phút này có lẽ cảm thấy nghẹt thở quá rồi, thằng Ðậu không còn chấp nhận mình được nữa, còn mình thì cũng không cảm thấy mình có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Mình cũng đã nghĩ đến chuyện làm lơ (chứ không phải chấp nhận) nhau mà sống vì con. Thì làm lơ, thì sống, nhưng sống như 1 cái bóng, rồi thì thằng Ðậu chắc cũng chả chịu được. Rồi liệu mình làm lơ được bao lâu, liệu mình dồn nén những ấm ức khó chịu trong người được bao lâu, hay vài ba tháng / vài ba năm lại đòi bỏ nhau . 2 người dưng nước lã sống với nhau, làm sao mà người này hoàn toàn vừa ý người kia, mình muốn mình có sơ sót gì thì thằng Ðậu góp ý, và ngược lại, góp ý nhau để sống, nhưng khi mình nói thì thằng Ðậu bảo mình hay complain, và hắn không chịu nỗi chuyện đó. Không nói ra thì mình ấm ức hoặc buồn phiền, còn nói ra thì hắn không chịu được. Có thể như bác Tân nói đó, mình đã không biết cách nói chuyện với chồng hay sao . Mình thấy mình cũng đã lựa lời khi nói với hắn, nhưng hắn vẫn không chấp nhận, hắn bảo lẽ ra em phải nói thế này thế này, mà mình thấy 2 câu nói của mình và hắn không khác gì nhau, mình làm sao biết được chính xác từng chữ hắn muốn mình nói. Mình cũng muốn ly dị để giải thoát cho hắn, cho mình. Mọi chuyện thật dễ dàng, nhẹ nhõm nếu như không có con bé.
    Bác Tân nói đúng ?oNuôi con nhỏ thế thì thường rất mệt mỏi nên dễ cáu gắt?, em không cáu gắt, chỉ bày tỏ 1 chuyện mình không hài lòng, anh ấy bảo em hay complain, suốt đời anh ấy không chịu được chuyện đó
    ?oLại nói về chuyện hiểu nhầm thì communication bao giờ cũng là hai phía cho nên muốn không hiểu nhầm nhau thì một bên phải "lắng nghe để hiểu" còn bên kia phải "nói để cho người khác nghe". Em thì sẵn sàng nghe, và cũng ?osẵn sàng nói?, nhưng thằng Ðậu thì không nghe, cũng không nói, nên đây là mấu chốt quan trọng nhất làm chúng em không hiểu nhau
    Tonic: Nghĩ cho con, mình không muốn ly dị, nghĩ cho mình, mình muốn chuyện đó xảy ra
    Super_stupid_cupid: Cám ơn bạn đã quan tâm
    Wildpony: Ðúng là không dễ buông xuôi hanh phúc như vậy, nhưng thật ra mình không thấy mình tìm được hạnh phúc thì lấy gì để buông xuôi . Hôm qua lỡ dại đã nói với hắn là mình sẽ không move đi đâu xa, để cha con nó được gần nhau, điều này có thể làm thằng Ðậu yên tâm để làm thủ tục ly dị
    Nguyetminhha: Còn yêu nhau? Em không dám nói câu đó . Nhưng cũng chả biết vì lý do gì, hôm chủ nhật vừa rồi, birthday hắn, em đã dành cho hắn 1 bất ngờ, hắn nói hắn xúc động lắm
    Tháng 10: Yeah, người ngoài nhìn vào, thấy cái ly?T do để ly dị của tụi mình nó buồn cười lắm, chả đâu vào đâu, nhưng hắn không chấp nhận được mình nữa tháng 10 à . Mình cũng mong tình yêu mình đủ lớn để kéo hắn lại, nhưng hình như mình không làm được chuyện đó. Mình mong có người bên cạnh chia vui xẻ buồn với mình, nhưng khi mình vui thì hắn chia, khi mình buồn thì hắn bực, hắn quát tháo ?.Như thế thì có chồng làm gì nhỉ
    a4u: ?oNếu không nói rõ tôi e rằng họ chẳng hiểu cái gì mà bạn cần đâu.? Thì đấy, nói ra thì bị cho là complain. Ðể trả lời câu hỏi của bác, thằng Ðậu là người VN, hai đứa lấy nhau tại Mỹ
    lan_chi: thì vẫn có cơm nóng canh ngọt, nhưng ăn sao thấy đắng
    cayettanna: cám ơn bạn đã quan tâm. Mình không dám nhận mình là người vợ tuyệt vời, bởi nếu thế thì thằng Ðậu không đòi ly dị đâu.
    Cám ơn tất cả mọi người đã chia xẻ, động viên, an ủi . Hôm qua đã yên lòng quyết định chia tay rồi đấy . Hôm nay vào đọc bài viết của mọi người chắc phải suy nghĩ lại . Phải vì con, phải vì con ???(nếu VTÐ không làm được chuyện này thì mọi người nhớ đứng sau lưng đẩy (ủng hộ) VTÐ hé) Nhưng nhỡ thằng Ðậu nhất định chia tay thì sao các bác nhỉ . Không lẽ mình cột hắn lại à . Ừ, mà thôi kệ, có cột có trói hắn là để cho con mình thôi, vì con mình mà không nên nhân từ buông tha cho hắn, các bác nhể
    Vẫn còn đang rối trí
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đúng, chí phải. Vào giờ phút này cứ cột hắn lại vì con mình đi, rồi vài tuần nữa muốn bỏ hắn thì cởi trói vẫn chưa muộn cơ mà. Bỏ một nhát thì dễ òm, làm lúc nào chẳng được, chưa nên cho hắn cái sung sướng đó vội.
    Hề hề. Mà đấy là suy nghĩ của bà lão nhà tớ đấy, thành ra đến giờ phút này tớ vẫn chưa bỏ được vợ, mà lại còn thêm một đứa thứ hai nữa, nếu ko phải nhà nghèo thì khéo thêm đứa thứ ba nữa chưa biết chừng.
    Túm lại là thế này, tình chưa hết, mới chỉ là ấm ức thôi, vậy thì nên giữ hắn lại hành hạ chút cho khoái đã.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đấy, bác Tân ạ . Em sợ cột hắn lại rồi mai mốt lại lòi ra đứa thứ 2, thứ 3, rồi lại đòi bỏ nhau, lúc đó khổ cả đám
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tính thế này đi. Không phải lòi ra 2-3 đứa với thằng Đậu thì lại cũng với thằng khác, mà thằng nào cũng thế thôi, đều phải kiên trì cải tạo (khoản này thì rõ là em rất hăng hái làm). Thằng Đậu nhà em được cải tạo 4-5 năm nay rồi, sắp thành chính quả đến nơi, em bỏ hắn lại phải mất công cải tạo thằng khác. Mà cuối cùng đằng nào cũng 2-3 đứa con, thì cũng chỉ nên có 1 ông bố thôi, chứ 2-3 ông thì phức tạp lắm.
    Đấy, cứ suy nghĩ đi, lúc nào thực sự muốn bỏ hắn thì lại chui lên đây tâm sự, rồi thì tớ sẽ bày cho một số cách bỏ chồng một cách NHANH, GỌN, KHÔNG ĐAU ĐỚN. OK?
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Tân nói đúng nhỉ . Trong lúc bối rối quá em chẳng nghĩ được chuyện gì . Nhưng mà thế này, nếu ở lại, chắc em chẳng dám "hăng hái" cải tạo hắn nữa đâu, hắn lại điên lên như lần này . (Chả biết em có làm được không hay nó lại đi vào cái vòng lẩn quẩn) Vả lại, ở lại là vì con, thì đòi hỏi hắn làm gì.
    Mình bàn nhiều thế kia, biết đâu chiều nay hắn lại đưa ra tờ đơn để ký
  9. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thì VTĐ bảo hắn là: Anh tưởng anh có thể bỏ tôi một cách NHANH, GỌN, KHÔNG ĐAU ĐỚN à? Còn lâu, nhé
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Đơn gia?n. Một la?, nhiê?u kha? năng la? hắn một mặt lươ?i tới mức thậm chí tơ? đơn cufng đê? vợ la?m, mặt khác thi? trong bụng cufng hơi sơ? sợ. Hai la?, nếu hắn liê?u tới mức chi?a ra tơ? đơn thi? cứ giật lấy ký va?o xong rô?i xé toạc đi, rô?i khóc thật to lên cho hắn xúc động. Đơ?i nhiê?u khi đóng kịch chút cufng có lợi đấy, miêfn la? đư?ng diêfn thươ?ng xuyên quá.

Chia sẻ trang này