1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Bác Tân và lan_chi làm em bật cười .
    Ngồi nghĩ lại, 3 năm sống chung, hình như hắn chưa bao giờ lên tiếng phàn nàn chuyện gì, nhưng không phải hắn không có những bực mình . Hắn chỉ là người không nói, chỉ khi nào em complain chuyện gì đấy thì hắn mới bật ra. 2 người đều có những bực mình, nhưng cách thể hiện lại khác nhau, và em không phải hắn (để im lặng), hắn không phải em (để nói) thì làm sao đây ? Tiện đây các cao thủ bày cho em cao kiến để "đối phó " với . Đa tạ trước
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Tan nói đúng đấy , xây thì khó chứ phá thì dễ lắm chị ạ. Có khi chẳng cần xoẹt xoẹt - cũng xong !
    Hãy nghĩ đến con chị ạ ! Cô nhóc con nhà chị đáng yêu lắm.
    Với lại em thấy chị vẫn yêu chồng, và chồng chị vẫn yêu chị - có thể vì mệt mỏi và cố chấp nên quan hệ mới bị hiểu lầm và xấu như vậy.
    Chị thử làm mới bản thân và không khí gia đình xem sao - bình mới, rượu cũ , các cụ đã dạy mà. Đừng nghĩ đến ly dị hay ly thân gì nữa, ko tốt đâu.
    Chúc chị bình tâm và hạnh phúc.
  3. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Em thấy lời khuyên này chí lý đó.
    Tình hình nghiêm trọng với nhà Đậu rồi, đang mừng vì nhà Đậu vui vẻ. Em cứ hình dung ra anh Đậu nhà chị này: Khá hiền lành( nhưng hiền thì hay cục), nhưng nóng tính, dễ tự ái, cái tôi to đùng, ko thích người khác quan tâm quá đến chuyện riêng của mình, nghĩ gì thì tự mình biết. Nhưng mà như thế thì cũng dễ trị lắm, nhõng nhẽo một tí, nũng nịu một tí, cho ăn kẹo ngọt nhiều một tí, thỉnh thoảng khen vài câu, rồi cũng ổn thôi. Nhưng có vẻ hơi khó nhờ vả gì được nếu ko dùng đến cách đố anh có thể làm được cái này cái kia. Người khá ít nói, cái kiểu nói ít hiểu nhiều này thì rất ghét vợ hay giải thích lằng nhằng lôi thôi, càng ít càng tốt, nên vợ có bực thì thả stress vào nhật ký viết cho chồng chứ đừng có nói nhiều.
    Em thì cực lực phản đối cái vụ ly thân, mặc dù để cho anh Đậu cái khoảng cách, nhưng đang căng thẳng, căng quá dễ đứt mất. Ban ngày xa nhau thế đủ rồi, tối phải ở cạnh nhau. Mọi câu chuyện căng thẳng khó giải quyết khi ngồi nói chuyện nghiêm túc thì giường ấm, vợ thơm bên cạnh, tiếng nói thủ thỉ ngọt như mía, mấy sợi tóc thơm thơm ngứa ngứa bên má, có hiệu quả hơn nhiều. Những bức xúc chị ko nói được trực tiếp, hãy viết thư cho anh Đậu, những gì chân thành và tấm lòng của chị, anh ấy sẽ hiểu ngay thôi. Nên đừng căng thẳng quá nhé.
    Ngày trước khi cưới, anh xã em cũng nói: Nếu cứ thế này, chúng ta cũng sẽ ko có hạnh phúc lâu dài, em tự ái đầy mình cũng ừ thôi, anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, bây giờ còn đứa con bé nữa, đàn ông ko thể bỏ con mình, hãy dùng đứa con làm cầu nối để vợ chồng nói chuyện lại. Chị mở lời với anh Đậu cảm thấy khó thì dùng chuyện của con để nói đi, đừng tự ái nữa chị nhé. Mọi chuyện vẫn có thể giải quyết được mà, còn nước còn tát, hãy cho con một mái ấm.
    Còn vấn đề từ cái xe, chắc anh Đậu cũng ko nhắc lại nữa, chị cũng vậy. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
    Chúc nhà Đậu sớm làm lành và vui vẻ lại nhé.
  4. Friday13

    Friday13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    VTD, mình nghĩ rằng không phải cứ nói ly dị là ly dị được, không phải cứ ly dị được là không quay lại với nhau được. Mình có một cô bạn, lấy chồng khá sớm so với hội cùng lớp, được hơn 4 năm thì ly dị, có một đứa con gái rất yêu. Mới 2-3 tuổi đầu mà con bé đã véo von hát bài "bèo dạt mây trôi chốn xa xôi...." (bạn có biết bài dân ca này k, nghe da diết lắm) . Ly dị, sống không cùng nhà được 2 năm thì đứa con cứ tay phải nắm lấy mẹ, tay trái nắm lấy bố kéo về. Thương con, nhìn nhau và tự hỏi: sao mình lại ra nông nỗi này? Đã từng yêu nhau cơ mà? Sao lại để mình khổ và kéo theo cả đứa bé con này khổ nữa? Trả lời đến tận cùng của các câu hỏi và... quay về với nhau, mặt mũi rạng ngời vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã không phá mất những gì chính họ đã xây đắp lên.
    Đọc câu chuyện của bạn, mình thấy thế này: Bạn cứ thử đừng buồn và đừng nghĩ ngợi gì cả xem sao. Mặc kệ mọi việc!
    Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà!
  5. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ui, chuyện buô?n cu?a VTĐ ma? các bác la?m em cứ bo? lăn ra cươ?i
    Thế na?y thi? học thêm được bao nhiêu la? kinh nghiệm . Cám ơn các bác
    VTĐ ơi, có cươ?i được tí na?o ko ? hay cho TĐ xem topic na?y đi
  6. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ko biết tình hình nhà Đậu đến đâu rồi? Mong sao mọi chuyện lại êm thấm!!! Chúc nhà Đậu sớm trở lại cơm lành canh ngọt.
    By the way, vote bác Tan 5*. Hihi, ko biết bác là chồng thì thế nào, nhưng em nghĩ bác là bạn thì rất tuyệt.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ối đư?ng nhé! Tớ đaf thê? la? đơ?i na?y ko lấy vợ thêm lâ?n nưfa đâu.
    Có câu chuyện na?y kê? cho ba? con nghe nhé.
    Ta?u Titanic đắm, ha?ng nga?n ngươ?i chết. Có một anh cha?ng được lên thiên đươ?ng, thấy cô?ng thiên đươ?ng hẹp ma? đông ngươ?i vư?a chết chen chúc nhau xếp ha?ng đê? va?o cô?ng. Cha?ng râ?u râ?u lă?ng lặng xếp va?o ha?ng ơ? chôf cuối cu?ng. Tự dưng thấy thánh Paolo vâfy tay gọi
    -- Anh cha?ng kia lên đây, ưu tiên cho va?o trước.
    Mọi ngươ?i nhao nhao thắc mắc. Thánh Paolo gia?i thích
    -- Nhưfng ngươ?i có vợ được va?o trước, chịu khô? ải nhiê?u rô?i nên được ưu tiên.
    Vư?a gia?i thích xong thi? có một ông gia? hớt ha?i len lên hô?n hê?n
    -- Ưu tiên. Ưu tiên cho tôi. Tôi lấy tận nhưfng 2 vợ.
    Thánh Paolo quát
    -- Xuống địa ngục ngay! Thiên đươ?ng la? đê? da?nh cho nhưfng ke? khô? a?i chứ không pha?i cho nhưfng ke? ngu.
  8. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, quả là đàn ông hay có trí tưởng bở
    Bác Tân rủ vợ bác vào đây đê
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua định về nhà sẽ nói nốt với thằng Ðậu những chuyện hôm trước chưa rõ ràng , nhưng nghĩ chán chán thế nào, nên chẳng buồn đề cập đến chuyện đó .
    Nửa đêm, sau khi đã uống mấy chai beer, clean up sạch sẽ cái tủ lạnh (chuyện trước-giờ-chỉ-thấy-một-lần), thằng Ðậu leo lên giường, nằm ôm vợ, nói:
    - Mai mốt nếu đi làm về, không thấy em và con, anh không biết mình sẽ sống ra sao
    (Im lặng vài giây)
    -Thôi mình bỏ qua hết nha, em đừng buồn anh nữa
    Nói xong ôm vợ thắm thiết. Trong giây phút nghiêm trang (của thằng Ðậu), bỗng nhớ tới lời bác Tân và bác lan_chi ?oAnh tưởng anh có thể bỏ tôi một cách NHANH, GỌN, KHÔNG ĐAU ĐỚN à? Còn lâu, nhé?, vợ hắn suýt bật cười thành tiếng, nên cũng ôm hắn thật chặt, để cố giấu nụ cười sau lưng hắn. Ðịnh làm eo 1 tí, nhưng mắc cười quá, thành ra chả đóng kịch được, chả hành hạ hắn (ngay lúc đó) được tí nào .
    Xúc động vì được mọi người quan tâm và chia xẻ, VTÐ cám ơn mọi người rất nhiều nhé . Vậy cũng xong, các bác và chị em đã bớt lo cho vợ chồng nhà Ðậu rồi .
    Global ơi, đi shopping không?
  10. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào Vộ Thằng Đậu
    Mình là người mới đến với ttvnol nhưng đã theo dõi câu chuyện của VTD ngay từ đầu, mình cũng hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại với 2 bạn. Thực ra cuộc sống vợ chồng cũng phức tạp lắm, mình biết là VTD ở Mỹ nhưng muốn hỏi lại một câu là VTD và TD có cùng là người Bắc hoặc cùng là người Nam không? Thực ra mình đã từng sống chung với người Nam (sinh ra ở SG nhưng sống ở Mỹ từ nhỏ), bản thân mình là người Bắc (Sinh ra lớn lên ở HN, sang Mỹ khi đã 20+) tự nhận thấy 2 cách sống khác nhau rất là nhiều. Mình có một chuyện kể cho các bạn nghe cho vui: Một lần mình đang bổ mấy quả cam cho ex và his brother to eat after dinner, vì người em đang đứng cạnh tủ lạnh nên mình nói "em lấy dùm chị thêm 2 quả cam nữa", chỉ có thế thôi mà cũng bị giận, nói là nghe nói quả như là "quả đấm" chứ không phải "trái cam"! Đấy, có những chuyện buồn chỉ từ những lý do như vậy.
    Thật lòng khuyên VTD nói TD đi gặp người tư vấn hôn nhân trước khi nghĩ đến chuyện ly dị hoặc ly thân. Câu chuyện của 2 người không đến mức trầm trọng lắm đâu, vẫn còn có thể cứu vãn được, cố gắng lên nhé....
    Good luck,
    HNBB

Chia sẻ trang này