1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hanoibabe,
    Cám ơn lời khuyên của bạn . Tình hình đã lắng xuống rồi, chắc bạn chưa kịp đọc bài trả lời sau cùng của mình (trước bạn 1 post)
    Chuyện quả đấm với quả cam, đúng là phiền quá huh. Nhà mình đứa người Bắc, đứa người Nam (nhưng cả 2 đều sinh ở SaiGon), thỉnh thoảng cũng gặp vấn đề như bạn đưa ra, nhưng chưa đến nỗi trầm trọng .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế này thì quá quắt thật, ai chịu nổi ? Tôi mà là bạn, tôi sẽ hỏi : "Thế bây giờ anh muốn ăn quả cam hay muốn ăn trái đấm hả ?"
    Nhà mình kẻ ăn miến gà người thích pho-mát. Thương nhau thì nấu cả hai món để cùng nhau ăn, ghét nhau thì món của tôi tôi ăn, đừng có cằn nhằn, lôi thôi là cho nhịn luôn, nấu cơm rền rền cả tuần, không thèm mua bánh mì cho xem chịu được bao ngày. Sống đúng là phải tôn trọng luôn cả cái "khác người" của người kia nữa thì mới được, ấy là chưa nói đó là sự khác nhau về văn hoá, đâu phải lỗi của mình.
    To Vợ Thằng Đậu : Đấy, biết ngay mà, đã nói đàn ông chỉ hung hăng thế thôi chứ chúng còn sợ bị vợ con quẳng ra đường hơn cả mình. Có khi hắn hình dung ra cảnh tối tối về ngồi trước TV, bưng bát mì vừa ăn vừa xem phim rùng rợn một mình lại chả khóc rưng rức ấy chứ. Xin chúc mừng !
  3. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    A ha, chúc mừng hai vợ chồng Đậu nha. Thế... thế... sau đó là đến màn "vũ bão" à?
    Vậy là rơi trúng vào trường hợp 1 bác Tân chỉ ra. Vũ khí dự trữ của vợ thằng Đậu vẫn còn: "xé toạc, khóc toáng". Hy vọng là nó luôn chỉ nằm trong kho dự trữ
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái bác lan_chi này thật . For your information, nếu 9 tháng sau nhà Đậu lại "lòi" ra đứa thứ 2 thì bác không có gì phải ngạc nhiên
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    To Chị Đậu
    Phù, em cũng mừng cho chị . Thế là ổn rồi, chị đừng có giận anh nữa nhá. ( Giận nhiều là lại ò í e, thêm vài chú Đậu con nữa thì .... méo mặt đấy ) Vui vẻ đi ,sang năm em du lịch sang đó thì 2 chị em mình đi shopping. He he.
    Tự dưng em lại nhớ câu này, đọc cho cả nhà nghe nhá.
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời
    ( Thơ của Bác đấy )
    To chị Wild
    Em vừa đọc bài chồng Nam vợ Bắc bên kia, thấy trai Sài gòn chê con gái Bắc đanh đá, hay bắt nạt chồng. Chạy sang đây định mách chị nhưng mờ đọc bài chị xong, em có cảm giác lờ mờ, hình như chị cũng là gái Bắc
    Chị tonic dạo này có còn thích đi hát Karaoke ko đấy??? Ở nhà hát ru con đi nhá.
  6. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vợ Thằng Đậu ơiiiiii
    Chúc mừng chiến thắng nhé
    Đàn ông cũng thiệt lạ, có lúc chưa chiến đấu gì đã xin đầu hàng mất rồi! Đúng là .... may thiệt.....
    Chúc 2 vợ chồng cuối tuần vui vẻ nhé
    HNBB
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhà Đậu vui vẻ rồi, qua sóng gió thấy biển bình yên.
    Vui vẻ chị nhé
  8. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đấy, biết ngay mà, có mà li dị khối ra ấy! Còn đòi li dị nữa không hả vợ thằng Đậu? Thực ra lúc giận nhau thì nói li dị thôi chứ đâu phải chuyện dễ. Vợ chồng tôi mới sống với nhau được 2,5 năm, nghe nói giai đoạn 5 năm đầu gay go lắm. Cũng không dưới 1 lần giận nhau đến mức tính chuyện li dị, nhưng rồi có li dị được đâu, mà toàn vì những nguyên nhân rất buồn cười, kể lại cho bạn thân nghe, nó cũng phải cười ầm lên, nhưng vào cái lúc giận nhau thì nâng lên thành quan điểm sống, rồi cho rằng không thể hòa hợp được, rồi thì anh với em như hai đường thẳng song song....thế là càng quyết tâm phải sống xa nhau...(nghĩ cũng buồn cười). Nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ giận nhau được quá 1 ngày, được cái anh xã luôn là người làm lành trước, chiêu pha trò không thành thì kết hợp chiêu khổ nhục kế, tẩm quất, đấm lưng cho vợ ra dáng 1 ông chồng biết lỗi đã trót làm cho vợ buồn lắm!
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Giờ xong chuyện vui lại nói tới chuyện buồn. Giảng hoà kiểu đó tạm gọi là vượt qua được cơn bão, nhưng chẳng có gì đảm bảo là sẽ không có nhiều cơn bão tiếp theo nữa, cũng ko có gì đảm bảo là cơn sau lại không dữ dội hơn cơn trước. Mọi nguyên nhân tạo ra xung đột vẫn còn nguyên đấy, nếu không tìm một cách khác để xử lý nó đi mà cứ để mọi thứ như cũ thì càng ngày tính đối đầu càng cao hơn, hành động càng liều lĩnh hơn. Túm lại là mới uống thuốc giảm đau chứ chưa phải trị bệnh từ gốc.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    May quá, em với đứa bạn cứ bàn mãi chuyện anh chị, hôm nay thì có tin vui rồi. CHúc mừng anh chị nhé. Nhưng cũng như lời bác Tanng nói, phải liệu mà trị tận gốc thôi chị ạ!
    Hoa tặng anh chị này

Chia sẻ trang này