1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Vậy là một số quân sư ..thất nghiệp rùi! Nhưng cái gọi là thất nghiệp này cũng sướng ..rân người, tê đầu lưỡi vì vợ chồng thằng Đậu đã hoà bình. Có thể là hoà hoãn. Nhưng ... thế nào đi nữa cũng phải ...cheer cái đã. VTD nhể..
    VTD vẫn còn kho vũ khí dự trữ như bác nào đã nói ấy nhể? Giữ kín và áp dụng khi thằng Đậu giở qủe nhé. Dù sao, a4u cũng thấy không yên tâm lắm khi thằng Đậu và vợ xử lý mọi việc(sau khi uống mấy chai beer) nhanh thế ư. Y ta có say beer không? Đàn ông có tí men vào..khó control lắm!!! Vừa đì đùng súng nổ mà đêm..hôm kia đã bắn đại bác mừng thắng lợi rồi. Đành phải chờ...9 tháng nữa mới biết được.
    Giữ chặt hạnh phúc trong tay mình nghe, VTD.
    Chúc hạnh phúc.
    a4u
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
    Non nước mây trời lòng ta mê say
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Global, Romanza, HNBB, Thang10, ThangGieng, and a4u hỉ
    To bác Tan và a4u: Chuyện đó chỉ là trò giải trí thôi, chứ nó không thể là cách giải hoà, càng không phải là cách giải quyết vấn đề .
    Phải trị tận gốc, có bác nào cho ý kiến hay góp ý gì không? Hiện giờ VTÐ chỉ nghĩ được 1 cách là 2 vợ chồng nên có những thỏa thuận, giao ước (vợ chồng mà phải có những thỏa thuận và giao ươ?Tc nghe có vẻ nguyên tắc và cứng ngắc quá nhỉ, nhưng đã đến lúc phải cần có nó rồi). Từ trước giờ vợ chồng nhà Ðậu chưa có giao ước gì với nhau . Hôm qua VTÐ có nói với thằng Ðậu về chuyện này . Thằng Ðậu nói: ?oỜ, thì muốn gì cứ nói ra, nhưng anh không biết anh muốn gì?. VTÐ cũng đang suy nghĩ xem những điều gì 2 đứa nên thỏa thuận với nhau, và bằng cách nào để nói với thằng Ðậu những thỏa thuận đó 1 cách tế nhị (giống như bác Tân nói, hình thức chuyển tải nội dung á) .
    Mà vợ chồng, thường thi` nên giao ước gì với nhau nhỉ ?
  3. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Hi VTD,
    Chuyện 2 vợ chồng có giao ước ở VN thì nghe hơi phi lý nhưng HNBB thấy ở nước ngoài thì chuyện đó rất là phổ biến. Nói thật ra là chuyện "đọc được ý nghĩ" của người khác hoàn toàn không dễ chút nào, quan trọng nhất với VTD là TD cũng muốn tìm cách xây dựng tổ ấm chứ không muốn... mặc kệ VTD... Nếu VTD ở Mỹ thì HNBB sẽ khuyên 2 người nên đi gặp cố vấn về hôn nhân để nói hết uẩn khúc trong lòng mình thì sống với nhau mới thật sự được vui vẻ. Đọc những bài VTD viết, mình nghĩ chắc hắn kia có điều gì hơi "lăn tăn" mà chưa nói ra được... phải tìm cách cho chàng ta nói hết ra trước đã...
    HNBB với anh Mèo đen nhà này thì thoả thuận tất cả mọi chuyện, nói chung là lúc đầu thì hơi buồn cười nhưng có như vậy người ta mới có dịp chứng tỏ thương mình chứ!!!
    Ví dụ: Gập chăn gối sau khi ngủ dậy: HNBB làm ngày thứ 2, 3, 4, 5 (làm hơn Mèo đen 1 ngày) :) theo lịch thì chàng phải làm ngày cuối tuần, nhưng thực ra lúc nào muốn tỏ vẻ "cưng" HNBB thì nhân lúc mình đi đánh răng thì chàng made the bed để làm mình ngạc nhiên đó mà ... nhiều lúc cũng dễ thương lắm....
    Một số điều quan trọng là:
    * Tiền nong chi tiêu vào ra phải công khai.
    * Mỗi người tự nhận công việc trong nhà (trong nhà HNBB lo take care sạch sẽ, sân vườn, đổ rác dành cho Mèo đen)
    * Một tuần mình đánh thức con trai dậy đi toalet 4 lần, Mèo đen dậy 3 lần, lúc nào bọn mình mệt hay ngại thì có thể trao đổi hoặc nhờ nhau :)
    Nói chung là nhiều lắm nhưng HNBB hết thời gian rồi, lúc nào lại viết tiếp sau nhé...
    Chúc VTD mong tìm ra cách tốt nhất cho bạn.
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HNBB đã góp ý .
    Chuyện đi gặp cố vấn thì để lần sau, khi nào bức bách lắm.
    Yeah, chuyện có những ?ogiao ước?, ?onội quy? cần thực hành nghe buồn cười há. Sao mà khó nói với hắn quá . VTÐ thì cứ hay xí xoá nên khổ thân. Ví dụ, hắn đi làm về, tháo vớ (tất) ra, quăng tại chân cầu thang, mặc dù chỉ bước vài bước nữa là tới phòng giặt đồ rồi . Mình thấy chuyện không đáng gì, nên lẳng lặng cúi xuống nhặt lên bỏ vào giỏ quần áo dơ. Mấy đứa bạn của mình, chồng tụi nó mà làm vậy là tụi nó quát chồng tươm tướp. Chuyện đổ rác thì không giao ước, nhưng ngấm ngầm hiểu đó là chuyện của hắn, nhưng hắn lại là người không để ý lắm, thành ra thấy rác đầy, thay vì gọi hắn hoài, thì mình tự động mang đi đổ . Hắn thay dùm cái bóng đèn hư, xong việc nhưng cái kiềm cái búa vẫn lăn lóc không đúng vị trí lẽ ra nó phải ở, thế là mình đi dọn. Có những chuyện rất nhỏ, rất nhỏ, mình nghĩ không đáng nói, nhưng mình đi làm về, việc nhà, việc con, cũng mệt quá. Mình cũng không muốn hắn phải vô khuôn khổ, nhưng chắc bây giờ phải chịu thôi . Bước đầu, không biết nên đưa cho hắn 1 cái list phân công hay cứ giả vờ nhờ hắn chuyện này chuyện kia .
    Vẫn đang nghĩ đến cách giải quyết và có ?othoả thuận? cho những nguyên nhân xảy ra xung đột tuần rồi .
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, mẹ em cũng thế. Bố em cứ làm trước quẳng sau.
    Ngày xưa con bé, mẹ em cứ đi sau dọn thế thôi. Em thấy mẹ nói mẹ ghét tính đó của bố lắm, nhưng rồi bố mẹ em vẫn thế. Mẹ em vẫn đi dọn đằng sau cho Bố em. Khi em lớn rồi, em lại là người thay thế Mẹ. Nhưng dường như Bố lại thích Mẹ làm việc đó hơn là em, vì nhiều lúc em lui hui dọn dẹp, Bố em bảo Mẹ làm nhanh và gọn hơn !
    Gia đình nào cũng có những cái buồn bực như thế, ko tránh được đâu chị ạ.
    Đàn ông họ ít khi để ý đến những cái tiểu tiết nho nhỏ ấy, cho nên mới cần fải lấy vợ về để vợ nhặt cho từng cái tất, thắt cho từng cái cà-vạt, hay khâu từng cái cúc bị đứt, những đường chỉ để tuột. Hạnh phúc của một người fụ nữ có chồng là được chăm chút cho người chồng của mình những cái nho nhỏ thế. Nếu ko làm được thì thật bất hạnh cho cả hai.
    Anh nào mà cẩn thận, sạch sẽ, kĩ tính quá thì lại bị nói là " đàn ông gì mà tính như đàn bà". Chị nào lấy fải anh chồng như thế cũng đâu có sướng, thế nào cũng chạy lên đây than fiền : Sao chồng tôi ko bớt cẩn thận, chi li đi 1 tí "
    Em còn trẻ, thấy sao thì nói vậy. Các chị lâý chồng rồi, có con rồi, làm vợ làm mẹ rồi .. tình nghĩa vợ chồng sâu nặng lắm rồi, theo em thì bỏ qua cho các anh ấy đi. Nghĩ cho cùng, đàn ông ấy mà, họ cũng khổ chẳng kém gì chị em mình. Hùng hục kiếm tiền, lo lắng ngày đêm để giữ cho gia đình vui vẻ, hạnh phúc, yêu vợ, yêu con. Nhiệm vụ cũng nặng nề đấy chứ.
    Em chẳng biết nói gì, chỉ mong các anh các chị có một gia đình hạnh phúc bên vợ chồng con cái để còn yên tâm làm những việc khác
    <!--Sign_Start-->Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
    [/sign]
    Được global sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 14/09/2004
  6. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thang10 nghĩ chuyện của vợ chồng nhà Đậu cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm đâu. Thực ra khi mình nhìn nhận vấn đề bằng con mắt lạc quan thì cái gì cũng dễ giải quyết thôi. Chuyện chưa có gì phải đến mức vắt óc nghĩ cách trị tận gốc, sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời là bí quyết giải quyết mọi vấn đề đấy, vợ thằng Đậu ạ! Mà mình thấy thằng Đậu cũng hay đấy chứ! Chúc mừng lần nữa nào!
  7. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hì, các cách phân công công việc chi ly đến từng chi tiết của hanoibabe có vẻ hơi trẻ con nhỉ? Xin lỗi nếu làm bạn phật ý nhé
    Tôi chưa kết hôn, mới có người yêu được 5-6 năm, dự định cuối năm nay chui vào rọ, thế đã được vào đây tám chưa nhỉ?
    Về khoản thoả thuận thì tôi và bf chỉ thỏa thuận những nguyên tắc khi tranh cãi, còn bình thường thì chỉ ngầm định một số việc.
    Nguyên tắc của bọn này khi cãi nhau là:
    1. Không cãi nhau nơi công cộng
    2. Không mày tao chi tớ
    3. Không lôi cha mẹ, họ hàng, gia đình người kia ra khi cãi nhau (đại khái là không được nói hỗn )
    Còn trong cư xử hàng ngày thì cả hai ngầm định với nhau:
    1. Công khai tài chính, nhất là trong việc chi tiêu những khoản tiền chung.
    2. Công khai các mối quan hệ xã hội ở một mức độ chấp nhận được. Phải giữ thể diện cho người yêu trong các mối quan hệ của mình (đại khái không được nói xấu người yêu với người khác, tỏ thái độ coi thường, hoặc những chuyện trong nhà chưa biết ngoài ngõ đã tường).
    3. Đồng thuận trong các việc chung, người yêu có quyền góp ý kiến trong việc cá nhân, nhưng quyền quyết định thuộc về người có việc riêng.
    4. Đi lại chơi bời phải thông báo trước cho người yêu để người kia không phải lo lắng.
    Phân công công việc thì đại khái con gái lo những việc nấu ăn, dọn dẹp, khâu vá (vì giao cho him cũng phải đi làm lại ), con trai lo việc nặng nhọc như bưng bê, khuân vác, sửa chữa đèn đóm.... (vì tôi làm cũng không được). Tiền nong hai đứa góp chung, tôi giữ tiền và quyết định chi tiêu, nếu him muốn chi riêng ngoài kế hoạch thì phải thông qua tôi. Nhưng tôi luôn có tiền dự phòng mà him không biết, bình thường vẫn hay than không có tiền để him biết tiết kiệm, đó là kinh nghiệm của bà tôi, mẹ tôi truyền lại
    Đại khái thế thôi, nói chung là mọi việc đến nay thì ổn cả, chưa thấy phát sinh thêm. Nhưng mai mốt lấy nhau có baby chắc phải thỏa thuận thêm về nuôi dạy con cái, vì him quan điểm phải áp đặt lên con cái, mà tôi thì thiên về hướng dẫn để trẻ con tự quyết định. Hy vọng sẽ giúp ích cho chị.
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ối em Global, giá mà bà lão nhà anh đọc được cái đoạn này nhỉ. Hay là em có thời gian không để anh gạ bà lão nhà anh đi hát karaoke với em? :(
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Global dễ thương quá . Ừ, thì 1 trong những hạnh phúc của người phụ nữ là chăm chút cho chồng, nhưng chuyện cái cúc bị đứt khác với chuyện về tới nhà thì bạ đâu là quẳng đôi vớ tại đấy . Chuyện nhà cả trăm việc không tên, làm hoài cũng không hết, làm hết cũng không xong (chẳng hạn như vừa lau chùi xong nhà tắm thì nhà bếp đã dơ, mà trong nhà thì không phải chỉ có nhà tắm và nhà bếp). Mà vợ thì cũng ngày bỏ ra 3 tiếng lái xe tới chỗ làm, 9 tiếng hùng hục kiếm tiền (hihihih?..trừ những hôm không có nhiều projects thì lang thang lên TTVNOL). Nếu như người chồng không tự nguyện chia xẻ việc nhà với vợ, không thu dọn ngăn nắp thì cũng nên ý thức một chút bằng cách đừng bày biện lung tung để: thứ nhất, vợ bớt nhọc nhằn, thứ nhì, 2 vợ chồng có thời gian với nhau như cùng uống beer, uống trà, cùng thưởng thức 1 bản nhạc hay, cùng xem phim chung, cùng ?..v.v?Việc nhà đã nhiều việc lắm rồi, mà cứ thích bày ra đấy cho vợ đi thu dọn, tối lên giường, còn hơi sức nào nữa mà ?..rồi lại bảo sao em ?..? Ðấy, chuyện nhỏ nhặt thế đấy, nhưng có khi nó lại ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình.
    To Thang10:
    To giacalamcam: Cám ơn bạn đã góp ý kiến
    To bác Tan: Chắc bác lầm lỗi chuyện gì ghê gớm lắm nên mới mong vợ vì tình nghĩa vợ chồng mà bỏ qua
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ừ lúc đầu thì tớ cũng nghĩ đó chỉ là mấy sai lầm nhỏ thôi, nhưng sau các lý luận đanh thép và bền bỉ của bà lão nhà tớ thì tớ cũng đã đồng ý rằng đó là các lầm lỗi cực kỳ to lớn.

Chia sẻ trang này