1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ối bác Tân, em đang nghe bài Bình trị thiên khói lửa. Quang Thọ hát : Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên. Giết quân hung tàn xéo giày thôn xóm.
    Hay là hôm nào bác bố trí 1 buổi cho bà lão nhà bác đi hát Karaoke với em, em làm 1 bài nữa kêu gọi chị gái nhà mình .. đứng lên cái nhỉ.
    To chị Đậu :
    Em biết là có gia đình rồi thì sẽ khác cuộc sống độc thân. Nhưng mà thấy cảnh chị than thở vậy, tội nghiệp lắm. Cách tốt nhất để ko than thân trách phận vì phải làm nhiều là chuyển nó sang 1 mục đích khác, như thế dễ chịu hơn.
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Global có cái lí của Global, nhưng chỉ áp dụng với ngày xưa, khi mà phụ nữ còn ở nhà, đàn ông đi làm. Còn bây giờ, cả hai đều phải cày chết, đàn ông mà thiếu ý thức một chút, dễ nổi cáu lắm. hìhì
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa cằn nhằn nhà em cái tội cứ bỏ lộn xộn đồ trắng vào đồ màu và ngược lại. Em đã để rõ ràng riêng biệt 2 cai thúng bỏ đồ dơ khác nhau, một để đựng đồ màu trắng thôi, một để các màu khác còn lại thế mà cứ bỏ lộn xộn suốt. Em nói chỉ cần vài giây thôi nếu muốn làm chứ đâu có mất thời gian là bao nhiêu. Nhà em nghe xong im lặng, làm mặt buồn, rồi bảo em khó tính. Em nghĩ em có khó tính gì đâu, bao lần vứt đồ đạc khắp nơi, áo, vớ, boxer khắp phòng em có nói gì đâu, cũng nhặt cho. Đúng là 2 người 2 thế giới khác nhua mà bây giờ phải sống chung. Không biết phải train bao lâu mới vào nề nếp được
  4. optimize

    optimize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/9/68509.ttvn
    Phụ nữ thích dọn dẹp hơn ***?



    Vặn nhỏ đèn, mặc một thứ gì đó thật thoải mái và bắt đầu... lau chùi. Phụ nữ đang chuyển hướng niềm đam mê của mình sang công việc nội trợ hơn là cuộc sống ********. Thay vì gần gũi với chồng, họ lại dính chặt lấy chiếc khăn lau và máy hút bụi...
    Cuộc khảo sát do tạp chí Good Housekeeping thực hiện trên 1.000 phụ nữ tại Anh đã mở ra một cái nhìn mới về thói quen làm việc nhà của chị em.
    1/4 phụ nữ cho biết thích thú dọn dẹp nhà cửa hơn là ***. Tỷ lệ này còn cao hơn ở chị em dưới 35 tuổi, với 40% cho biết việc dọn nhà làm họ hạnh phúc hơn là quan hệ ********.
    4/10 phụ nữ cảm thấy tội lỗi khi nhà cửa bừa bãi, mặc dù 60% thừa nhận thời điểm mà nhà của họ thực sự gọn gàng chỉ là khi có khách đến thăm. 26% khác tạo ấn tượng về một ngôi nhà ngăn nắp bằng cách tống các đồ vào tủ và ngăn kéo.
    81% tuyên bố luôn thay đổi ga giường khi đã có người khác ngủ trên đó. Nhưng 20% phụ nữ tiết lộ không giặt ga giường của chính mình là một trong những bí mật về sự bẩn thỉu trong nhà.
    Ăn vặt trên giường cũng là một bí mật khác của họ, với gần 1/4 thú nhận hay giây bẩn ra chăn gối. Chiếc khăn rửa bát được coi là vật mất vệ sinh nhất trong nhà, tiếp đến là khay thức ăn của mèo, chiếc tủ lạnh lộn xộn và một con chó ngủ trên giường.
    Nhưng trong khi các cô gái trẻ thích thú với việc dọn dẹp thì họ cũng mong đợi sự giúp đỡ từ bạn trai hoặc chồng. Hơn một nửa những người dưới 35 tuổi cho biết chính sự chối việc của bạn đời đã gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt, so với 1/3 những người trên 55.
    Kết quả cho thấy công việc nội trợ là một nỗi ám ảnh với nhiều phụ nữ trẻ tuổi dưới sức ép của xã hội phải trở thành người phụ nữ đảm đang. Khi già đi, họ sẽ bớt lo lắng hơn về việc mọi người nghĩ gì về mình và vì thế dễ dãi hơn với tình trạng ngôi nhà, Lindsay Nicholson, tổng biên tập Good Housekeeping, nhận định.
    Vnexpress Theo AFP

  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây không ngờ có lắm chuyện xảy ra với VTĐ thế. Cũng muốn nói với VTĐ mấy câu nhưng mọi chuyện có lẽ đã được giải quyết theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Giờ chỉ chúc cho vợ chồng nhà Đậu luôn hạnh phúc nhé.
    Hôm trước đọc một câu chuyện về một cô gái lấy chồng. Lúc yêu thì cũng tặng hoa mua quà này nọ, nhưng đến lúc lấy nhau rồi mọi chuyện thay đổi hẳn. Nói một cách khác là không còn thấy anh ấy quan tâm đến mình như trước nữa. Cô cũng chẳng dám than phiền chuyện này với ai. Cho đến khi cô ốm nặng và chòng thì đi công tác xa thì cô mới gọi mẹ cô đến. Bà mẹ vừa đến nơi đã vội than phiền "Bố con thật lạ, nghe nói con ốm mà cứ bình chân như vại". Cô ngạc nhiên lắm vì trước đây cô vẫn coi bố cô là một người tuyệt vời, thế thì sao mẹ cô còn than vãn. Như hiểu được thái độ của cô, mẹ cô bảo "Mẹ cũng biết chuyện chồng con lắm chứ, nhưng đàn ông là thế. Quan trọng là họ yêu thương mình thật lòng và lo lắng cho mình thật lòng, còn đàn bà... ai mà chẳng phải khóc".
    Hì, thế đấy. Các ông chồng đều thế đấy . Nếu không chịu được cái tính bừa bãi của thằng Đậu và nếu cải tạo mãi mà không được, VTĐ thử cũng không dọn dẹp xem sao, xem thằng Đậu nhìn cảnh bừa bãi đấy có chịu được không. Không khéo lúc đấy lại tự tay dọn dẹp ý chứ
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Các ông có bao giờ thấy bẩn, đến khi các ông thấy bẩn thì mình đã kinh tởm vì bẩn rồi .
    Lại nói chuyện dọn dẹp và ***, AX bảo mình " Mẹ thích lau nhà hơn là nằm ôm ba !"
    - Ko phải, mẹ thích lau nhà sạch xong nằm ôm ba . Mỗi tội nhiều việc quá, lau nhà là việc cuối cùng nên lau xong mệt quá ngủ quên mất
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hì, tại tớ có nghe được 1 câu chuyện về vợ chồng nhà nọ, chồng thì đi làm, vợ ở nhà dọn dẹp cũng đầu tắt mặt tối, thế mà ông chồng vẫn thường xuyên kêu ca là vợ ở nhà làm gì mà chẳng chịu làm cái này, chẳng chịu làm cái kia. Một hôm ông chồng đi làm về, thấy nhà cửa rất bừa bộn, ga giường xộc xệch, quần áo vứt lung tung, bát đĩa không rửa, nói chung cực kỳ kinh khủng. Ông chồng tức điên lên, còn bà vợ thì điềm nhiên "Anh bảo không biết em ở nhà làm gì, thì hôm nay em không làm những gì mà thường ngày em vẫn làm. Và kết quả... như anh đã thấy". Từ đó ông chồng đã không còn kêu ca nữa
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    [---------------
    Đọc mấy bài của mấy bác này ngẫm lại thấy mình cũng có lỗi với vợ quá. Cuộc sống ngày nào cũng như thế mà mình lại không nhận ra. Mình đôi khi cũng thật là vô tâm. Cùng đi làm như nhau, công việc của nàng còn bận bịu hơn cả của mình nhưng sao mình không nhận thức được rõ rằng nàng còn một đống công việc không tên ở nhà. Đi làm về, (mà lại thường về muộn do thể thao và bia bọt), tắm rửa, nằm ườn, xem phim, chơi với con, còn nàng: Biết bao nhiêu là việc kể ra thì có vẻ nhỏ nhặt nhưng cũng đã làm thử một vài lần. Kết quả như các bác nói: Vợ lại phải đi làm lại. Don dẹp nhà cửa, con cái xong có lên giường thì hơi sức đâu mà âu với yếm chồng, đã thế mình còn giận dỗi. Mình thật tệ, hình như đàn ông chiếm đa số như thế. Còn cái tệ nữa là biết rồi nhưng không sửa được, hay chỉ sửa một vài ngày là đâu vào đây. Khi chưa cưới vợ, ngủ dậy không cho mẹ dọn giường và bảo: Đằng nào tối con chả phải ngủ, dọn làm gì cho mệt. CUng cách sinh hoạt không thay đổi mấy kể từ khi lấy vợ: Quần áo, giày dép, sách vở, tài liệu.....ở góc nào cũng thấy của mình. Hai ba con chơi với nhau, một lúc sau nhà như bãi chiến trường, ôm được con đi tắm thế là xong phận sự, (tắm xong thi bathroom cũng tệ hại không kém), để lại cho nàng một lô xích xông, bừa bãi, bề bộn. Sao mình lại thế nhỉ? Quan điểm: Chết vì sạch chứ không chết vì bẩn của mình thực chất là kiểu trốn tránh công việc. Có lẽ phải thay đổi triệt để, mỗi người một tay cùng nhau làm việc chắc chắn rằng mọi người sẽ gần nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn và vui hơn, công việc nhanh hơn và có thời gian bên nhau hơn.
    Không thể phân công công việc nhà được (kiểu cho con bú và giặt quần áo, anh chọn đi), ai rảnh rỗi, tiện lúc nào thì làm lúc ấy. Phải học mà làm thôi, đừng biến vợ thành Ô-sin giúp việc nhà, kẻo nàng chóng già, hay mệt mỏi thì nguy to.
    Muợn topic của VTD gửi tới vợ yêu những tình cảm yêu thương nhất, anh hứa sẽ giúp đỡ em nhiều hơn trong cuộc sống, để anh và em mãi mãi bên nhau, cho tình yêu ngày càng bền chặt
    a4u
    Rồi mai đây anh xin đưa em đến cuối cuộc đời.
  9. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc bài của a4u mà thấy hạnh phúc thay cho vợ của đồng chí. Hì, mà cậu đừng lo, vợ cậu chẳng cần biết cậu có làm tốt hay không, dù vợ cậu có phải làm lại tất cả những việc cậu đã làm giúp cô ấy, dù vợ cậu có cằn nhằn vì điều đó đi chăng nữa nhưng tớ bảo đảm là vợ cậu sướng âm ỉ trong lòng ý chứ, và còn tự hào nữa. Vì vợ cậu biết cậu thực lòng muốn san sẻ mọi việc với cô ấy.
    Tớ phải cái dại dột. Việc cơ quan hay việc nhà cũng thế, nhiều khi mệt đứt hơi ra, thế mà khi nhận được lời động viên của mọi người, đặc biệt là mấy lời nịnh của chồng là y như rằng quên hết cả mệt nhọc, lại lao đầu vào làm tiếp, lại mệt, lại được an ủi, lại lao đầu vào làm...
    Các ông chồng nhớ nhá, không giúp vộ việc nhà thì cũng phải ghi nhận công lao của vợ nhá, thỉnh thoảng nịnh vợ vài câu chứ đừng phủ nhận hết cố gắng của vợ nhá
  10. nelly

    nelly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi chị Cutie ơi , đàn ông thế là chuyện thường ngày ở huyện mà . Anh nhà em vắt cốc nước cam , có cái thùng rác ở ngay cạnh còn không vứt vào , để ngay xuống cái bệ bếp , nó dây vàng khè ra . Em toàn nói mà không chừa bao giờ cả , em bảo là " Anh làm đâu thì ỉa ngay ra đó " .
    Anh nhà em cũng dốt tiếng Việt như anh nhà chị ý , lần đầu tiên nghe em nói thế lại còn bật lại " Anh có ỉa ra đấy đâu mà em nói là anh ỉa "
    Thế nên nhiều khi ông ý làm gì thì mình cứ phải đi theo sau dọn lại cho nó yên tâm . Cũng phải nhắc cho nó wen đi

Chia sẻ trang này