1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước em với hắn chỉ vì hiểu lầm mà giận nhau, sau đó em tìm gặp nói chuyện thì mới biết là mình hiểu nhầm. Bảo hắn là anh phải nói em mới biết chứ, hắn nói: Ai hơi đâu, biết là lỗi do em là được rồi.
    Giời ạ, hắn biết chứ em có biết đâu? Cú quá, định về nhà với Bố Mẹ cho đỡ bực thì đọc được mẩu chuyện đại loại là về lời khuyên của bà mẹ khi cô con gái giận chồng, bỏ về nhà kẻ lể với mẹ. Bà và con gái đi dạo quanh hồ, ngồi ném viên sỏi xuống hồ và chỉ cho con thấy những vòng tròn trên mặt nước: Con thấy đấy, chuyện gì của con cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh, chẳng ít thì nhiều. Vậy là cô gái nghe ra, và tự nhủ, không phải lúc nào cũng chạy về nhà để kể lể với mẹ những bất đồng nhỏ nhặt của mình.
    Em thì không có ý định kể gì đâu, chỉ muốn hít thở một chút, ngẫm nghĩ một chút, nhưng nếu em về, bố mẹ sẽ rất lạ, sẽ nghĩ ngay là có chuyện gì bất ổn đối với em vì chỉ mấy hôm nữa là Bố Mẹ sẽ lên HN gặp em. Thế đấy, không phải lúc nào cũng vậy được nhỉ, nói ra thì tốt cho mình vì có chỗ để xả, nhưng những người xung quanh thì lại lo thay mình luôn rồi.
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ chung của các bà vợ là muốn đưa ông chồng vào khuôn khổ nhỉ. Có gì đó hơi máy móc và cứng nhắc quá đấy. Vì cuộc sống vợ chồng có đủ thứ chuyện, trong đó có nhiều chuyện không lường trước được. Chẳng hạn từ những cái nhỏ nhặt như những thói quen thường ngày, sở thích giải trí,... đến những cái lớn hơn như cách chi tiêu (ví dụ mua sắm đồ đạc, người thích mua đồ tốt đồ đắt để mua 1 lần, người lại thích thay thế thường xuyên), quan điểm sống và làm việc (có người thích lao vào kiếm thật nhiều tiền mua nhà cao cửa rộng, có người lại thích làm việc vừa phải để thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, có người lại cố phấn đấu danh vọng địa vị). Vì vậy đòi hỏi cách suy nghĩ sau khi kết hôn tốt nhất nên là luôn linh động, open mind và căn cứ trên hoàn cảnh thực tế để luôn trao đổi, dung hoà giữa những khác biệt thì dễ dàng hơn là những điều khoản, quy định cứng nhắc. Ở chỗ làm, ngoài xã hội đã đủ thứ nội quy, luật lệ rồi mà về nhà cũng bị thế thì dễ muốn xổ ***g lắm .
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác viết về các ông chồng bà vợ, hết cái này đến cái kia. ====> Suy ra rằng: Các ông chồng đoảng giống nhau, các bà vợ hay cằn nhằn và thích uốn nắn chồng cũng giống nhau. Thế này thì lấy ai mà chẳng được. Đoảng giống hệt nhau, cằn nhằn cũng giống hệt nhau. Yêu làm gì, cứ lấy đi, ai mà chẳng được
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhiều khi phức tạp thế đấy . Nếu có hành động thực tế thì quá tốt rồi, nhưng nhiều khi chúng tớ biết là khen vì nịnh mà vẫn thấy thinh thích. Lâu lâu không được khen cũng thấy bực bực là .
    Cũng chẳng phải khuôn khổ hay quy tắc gì đâu ctech ơi. Bọn tớ cũng biết chúng tớ có thú vui mua sắm thì cũng phải để các ông có thú vui nhậu nhẹt một chút. Nhưng cơ mà thỉnh thoảng thôi, chứ chiều nào cũng như chiều nào thì chết. Với cả, anh xã tớ, nhậu gì thì nhậu tớ vẫn cứ thích anh xã về nhà ăn cơm. Ở với bố mẹ chồng thì còn đỡ hiu quạnh chứ nhà có hai vợ chồng, có mỗi bữa cơm tối là ăn cùng nhau mà cứ đi nhậu suốt thế thì buồn lắm. Phần vì vắng vẻ, phần vì không có anh xã, ăn cơm chẳng thấy ngon .
  6. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Well, yêu thì cằn nhằn ít đi, đoảng cũng ít đi và có bị cằn nhằn thì cũng không tự ái
  7. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có 1 bà vợ mong ngóng ở nhà thế này, ông chồng Lan_ho_diep đi nhậu cũng hắt hơi xổ mũi mà phải về sớm. Chuyện đó cũng dễ hiểu, kinh nghiệm bản thân cũng bị rèn luyện mỗi lần đi nhậu phải giữ lại 1 chỗ trong dạ dày về ăn cơm vợ để phần rồi.
  8. dangkyhoaikhongduoc

    dangkyhoaikhongduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài viết của các anh chị trong topic này thấy có nhiều điều cần học hỏi. Tôi là thằng không còn trẻ nữa mà cũng chưa hẳn đã già nên cũng có những suy nghĩ riêng.
    Mọi mối quan hệ trong cuộc sống này hệt như một trò chơi ghép hình, các mảnh ghép từ từ sẽ được đặt đúng chỗ của nó. Rồi bạn sẽ có một bức tranh đẹp. Nhưng cũng khác hoàn toàn với trò chơi này, bức tranh về một con người sẽ không bao giờ hoàn chỉnh. Mỗi ngày bạn phát hiện ra các mảnh ghép mới. Có thể đẹp, có thể xấu. Dù muốn, dù không. Bạn vẫn phải đặt nó vào đúng chỗ. Năm tháng qua đi, bức tranh của bạn có thể khác rất nhiều với những hình dung ban đầu...
    Rồi đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra tại sao mình cứ mãi làm hoài cái công việc chán phèo của một người thợ ghép hình. Tại sao ta không một lần thử làm nghệ sĩ sáng tạo? Sáng tạo ra bức-tranh-cho-riêng-mình. Không phải bức tranh mà ta có thể vẽ những gì ta thích, không phải là một vật vô tri. Mà là sự đối thoại giữa người nghệ sĩ và tác phẩm. Ở đó có cảm xúc, có sự đồng cảm, nghệ sĩ và tác phẩm là một, là duy nhất. Tôi sẵn sàng đổi hàng ngày làm "thợ" để lấy dù chỉ một khoảnh khắc làm "người-nghệ-sĩ". Để một ngày nào đó không phải nghe lòng mình nguội lạnh, nghêu ngao: "...tình hết nôn nao từng sớm mai, bình thường như đêm nối ngày. Đời còn mênh mông mà lòng đã như viên đá lăn qua rêu xanh..."
    Để một ngày nào đó không phải tiếc nuối, cuống quýt : "...có khi nào, bàng hoàng nhìn nhau tiếc tháng ngày, bồi hồi tìm nhau tiếc đắm say... của hôm xưa"...
    Được dangkyhoaikhongduoc sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 17/09/2004
  9. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Em thấy topic này của các bác rôm rả và cũng bổ ích ra phết . Hì hục đọc được gần 20 trang em mệt phờ ra rồi . Nhưng vẫn cứ phải hỏi cái đã . Em đang có vấn đề băn khoăn các bác gỡ rối giùm em với . Bác a4u, bác TanNg, bac vitdoi, bac lan_ho_diep, bác tonic, bac Nguyetminhha, bác VTD ơi, ra tay tư vấn cho em vụ này với để chồng em phải tâm phục khẩu phục mới được .
    Số là người yêu cũ của chồng em sắp cưới có mời vợ chồng em tới dự . Em thấy chồng em có vẻ xao xuyến lắm . Em đang không biết nên làm thế nào các bác ạ. Nên đi dự cưới cùng chồng hay để chồng đi một mình ? Nên chỉ đến mừng rồi về hay ở lại ăn uống ? Nên hỏi xem anh ấy muốn thế nào rồi làm theo anh ấy hay nên chủ động đưa ra ý kiến của mình ? Theo các bác thì em nên làm thế nào . Có một số lý do sau đây làm em phải suy nghĩ:
    - Em chưa gặp cô ấy mà chỉ nghe chồng em kể lại thôi . -> Em không hiểu cô ấy là người thế nào nên không muốn đi đám cưới
    - Theo những người đã biết cô ấy thì cô ấy khá xinh đẹp, cao ráo (tuy mọi người không nói ra nhưng em hiểu là về hình thức cô ấy hơn em) . Em mới đẻ xong béo và xấu nên chắc chắn khi đứng bên cô ấy sẽ lại càng xấu rồi -> Nhỡ chồng em lại so sánh rồi nghĩ linh tinh nọ kia thì sao (đàn ông bao giờ cũng thích đẹp mà)
    - Chồng em yêu cô ấy khi còn trẻ và chia tay vì những lý do không đâu vào đâu . Liệu khi nhìn thấy cô ấy ở đám cưới chồng em có lại tự dưng nghĩ này nghĩ nọ không ?
    - Cưới bọn em, anh ấy có mời nhưng cô ấy không đến chỉ nhờ người mừng tiền thôi . -> Có nhất thiết phải đến đám cưới cô ấy không.
    Không phải là em không tin chồng em nhưng biết đâu có thể có những hành động do vô tình ở đám cưới mà vợ chồng làm tổn thương nhau rồi lại nghĩ linh tinh thì sao. Em thì lại không đủ rộng lượng để cùng chồng đi đám cưới người yêu cũ mà không có chút hờn ghen . Em cũng hay để ý và nhạy cảm quá với cách xử sự của chồng . Em thực sự bối rối không biết nên làm thế nào để chồng em phải phục cách xử sự của em . Có bác nào có kinh nghiệm về vụ này chỉ giáo giùm em với . Em xin vô cùng cảm tạ .
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được trưng dụng làm tư vấn cho STSDD nhưng cũng mạn phép đưa ra ý kiến nhỏ bé của mình.
    Để ông xa tự quyết định việc đi dự đám cưới hay không, dù chọn phương án nào thì đó cũng là phương án mà ông xã cảm thấy dễ chịu nhất, đừng dại dột mà ép lão làm theo ý mình, chỉ gây khó chịu và mâu thuẫn không cần thiết, đó cũng là thể hiện sự tôn trọng chồng và quá khứ của chồng.
    Nếu ông xa quyết định cùng bạn đi dự đám cưới người ta thì bạn nên cảm thấy mình hạnh phúc, vì đàn ông cũng rất muốn giữ sĩ diện của họ, nếu cảm thấy vợ mình thua kém, béo hay xấu hay gì gì đó thì họ đã chả muốn bạn đi cùng.
    Tôi ủng hộ hai cách : Cả hai vợ chồng cùng đi dự; chỉ gửi tiền mừng mà không ai đi. Cái này tùy theo mức độ quan hệ mà tuỳ chọn.

Chia sẻ trang này