1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    HI STSDD
    Dù không được chính thức nhờ nhưng tôi vẫn mạn phép cho bạn một lời khuyên là nếu chồng bạn quyết định 2 vợ chồng sẽ cùng đi dự đám cưới thì bạn nên đi. Chuyện xấu đẹp béo gầy không quan trọng, quan trọng là bạn tự tin khi đi cạnh ông xã, chứng tỏ cho mọi người và cô người yêu cũ biết là hai bạn rất tâm đầu ý hợp
    Nếu tôi đặt mình vào vị trí cô kia, trong trường hợp 2 bạn chỉ gửi tiền không đi tôi có thể sẽ nghĩ rằng : Chắc cô vợ làm dữ quá không cho đi đây mà, thật tội nghiệp (!)
    Nếu bạn để cho chồng đi một mình thì không nên chút nào vì có thể cô ta và mọi người sẽ nghĩ (có thể) chồng bạn còn chút vương vấn nên dù vợ không cho đi vẫn cứ đi (coi người cũ hơn vợ) hoặc chắc phải vất vả lắm mới trốn được đến đây!!!
    Nói chung, lời khuyên của tôi là bạn và chồng nên đến dự đám cưới, để chồng bạn có dịp giới thiệu bạn với người xưa, để bạn "chứng tỏ" chủ quyền của mình!
    Chúc bạn thật tự tin!
    HNBB
  2. tramnamcodon68

    tramnamcodon68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Nam 26 tuổi , ở Hà nội ,cao 1,65m nặng 57kg , sống thực tế , thẳng tính , kinh tế khá , hình thức coi được , mê đọc sách , thích nhạc Trịnh , nhanh nhẹn , thông minh và hài hước , tính cách phóng khoáng cần tìm bạn gái hình thức khá và hài hước .Do mới về nước và công việc quá bận nên vẫn độc thân
    nếu bạn là một người như thế xin liên lạc với mình nhé ĐT:0912301381/9154256/8636528
    Cảm ơn bạn đã đọc tin
    Xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn
  3. Cayettana

    Cayettana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nữ, 27 tuổi, 1m58, 52kg, hình thức khá, công việc ổn định, thu nhập tàm tạm, thích ốc luộc và trứng rán lá mơ. Một chồng một con, đang tìm chồng 2. Bạn nào có nguyện vọng xin vui lòng liên hệ qua PM. Xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn.
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đây, em Ro muốn nói gì thì nói đi, quà tặng cho em đấy, tìm mãi mới thấy đấy !
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hì, em Ro lúc ấy có mấy nhời muốn nói với chồng, nhưng chiều ý đi làm về dỗ vợ ngay nên giờ cũng nuốt cái ực cho qua rồi
    Nhưng có topic này để thỉnh thoảng em còn " than phiền" ( anh nhà em chẳng biết cái Website nó tên chi chi, chỉ gọi một cách rất chán là Than phiền), mà thỉnh thoảng đọc lại những cái cũ, để còn buồn và cười nữa chị.
    Anyway, cảm ơn chị đã lôi nó về cho em.
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hai vợ chồng ít nói chuyện, sợ nói ra thì người kia buồn, chẳng biết nên làm thế nào để người kia khỏi nghĩ, nên tốt nhất là im lặng hoặc tránh ko nói tới. Anh đi đâu mang vợ đi thì đến đó anh cũng bỏ vợ một mình, vì toàn đàn ông, anh cứ ngồi cạnh vợ thì chẳng thể nói chuyện, mà bỏ em một mình thì anh thấy tội nghiệp em, mang em đi anh bị mang tiếng là sợ vợ, vợ trở thành cảnh sát, mà để em ở nhà suốt anh cũng ko đành. Anh ko muốn em thành con chim ở trong ***g, nhưng anh cũng lại ko muốn em ra ngoài lăn vào cuộc sống, ở đây khác với nơi khác, đàn bà giỏi kiếm tiền quá thì sẽ đành chịu sự mất mát trong cuộc sống gia đình, mà ko thì sẽ phải làm việc vất vả mà đó là điều cuối cùng anh muốn. Anh cũng hiểu cuộc sống nơi này ko thích hợp với em, anh cũng đã cố gắng rất nhiều để có thời gian đưa em đi đây đi đó, nhưng mỗi điều đó thôi cũng ko đủ. Vợ chồng là một chuỗi những ràng buộc, có phải muốn làm gì thì làm được đâu, cũng phải nghĩ đến cảm giác của người khác. Lằng nhằng quá, biết thế ở một mình cho sướng cái thân.
  8. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    sao các anh chị lập gđ căng thẳng thế nhỉ?
    Hay là tại vì em còn trẻ và chưa có ý định lập gđ nên vẫn lạc quan?
    hay là tại bọn em bây h là dân 8X nên khác các anh chị?
    Ví dụ như em với boyfr bây h của em chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Có 1 tỉ thứ chuyện, kể mãi ko hết. Vui oi là vui. Kiểu như:
    -ấy ơi ra xem mưa đá đi
    - tớ đang nằm ngoài thềm nhà xem đây
    - có cục nào to to ko?
    - to nhất là bằng chóp mũi của ấy
    hay là:
    - ấy đang làm gì? tớ nóng quá!
    -tớ đang nằm trên sàn nhà, mặc quần đùi áo may ô và học bài chuẩn bị thi ( tớ là con gái)
    - mát thế, tớ sang học với, hí hí
    - cười dê thế!
    ......Trích 1 số chuyện ngô nghê nhất thôi. Còn có thể buôn với nhau về nhiều chuyện khác nữa: âm nhạc, phim, ......(đc cái 2 đứa hợp nhau về khoản này) hay là nhg chuyên nghiêm túc hơn...
    sao lại ko nghĩ đc ra chuyện gì để nói với nhau nhỉ?
  9. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sau này lấy nhau thì còn vui hơn ấy chứ. Đối thoại sẽ biến thành như sau (nếu vẫn xưng ấy tớ)
    :
    - ấy ơi ra xem mưa đá đi
    - tớ đang lau đít cho con
    - có cục nào to to ko?
    - to nhất là bằng chóp mũi của ấy
    hay là:
    - ấy đang làm gì? tớ nóng quá!
    - tớ đang bò trên sàn nhà, mặc quần đùi áo may ô và lau nhà
    - mát thế, ấy cứ lau tiếp đi nhé, hí hí
    - cười đểu thế!
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hahhaha, đọc câu thoại của tatu và chị lan-chi buồn cười quá. Đỡ xì -trét một tí.
    @ tatu: Ko phải là ko có chuyện để nói, vợ chồng tớ từng có lần cãi xem bọn tatu nó bị lesbian thật ko hay chỉ là đánh bóng tên tuổi. Những câu chuyện thường ngày, vợ chồng tớ thuộc 2 cánh như kiểu Đảng Tự do và Dân chủ ấy mà, có rất nhiều thứ để nói, nhưng có những chuyện, chẳng thể cứ lôi ra mà nói được đâu, phải nghĩ đễn emotion của người khác nữa, nhưng đọc những gì cô viết, thấy tràn ngập một kiểu tình yêu kiểu trong sáng, còn bọn tôi đến với nhau, đầu cũng thỉnh thoảng thấy sợi bạc rồi ( eo ơi sợ quá), ko thể cái kiểu mặc quần đùi áo may ô và học bài thi được, mà còn phải ngồi bàn nhau xem mua cái áo này giá 30đồng hay để dành thêm mua cái quần bò number7 giá hơn 300 đồng cả thuế, ah mà còn phải mua vài thứ trong nhà, mà còn phải để dành mua nhà, dành tiền sinh con nữa, lúc đấy chẳng thảnh thơi mà gọi nhau xem mưa đá nữa phải ko tatugirl? Nhưng hy vọng rằng thỉnh thoảng được nghe thấy tình yêu trong sáng của cô sẽ làm tôi về thấy yêu chồng hơn một tí
    @ chị lan-chi: quả thật chị em trong này có tinh thần khích lệ nhau, còn nhiều cái sau này còn đau đầu hơn bây giờ nhiều chị nhỉ

Chia sẻ trang này