1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    EM thì chỉ mới bắt đầu cuộc sống "chui vào rọ" thôi nên chưa biết về lâu về dài ra làm sao. Bây giờ thì anh xã nhà em vẫn còn yêu chiều em lắm. Vẫn còn loanh quanh đi chợ đẩy xe cho vợ. Vớ nấu ăn thì vẫn còn biết quanh quẩn ở bếp xem vợ cần giúp gì. Theo kinh nghiệm các chị thì thời hoàng kim của em sẽ tồn tại được bao lâu ạ?
    Nhưng nghĩ lại cuộc sống bên đây nhiều khi làm khô khan tình cảm con người ta lắm chị vợ thằng đậu ơi. Nên nhiều khi em nghĩ chắc phải tìm cách nào đó hâm nóng lại tình cảm chứ không thì mình dễ đánh mất nó lắm. Có nhiều cuối tuần 2 đứa lẩn quẩn muốn làm gì cho có chút romantic nhưng lại không biết làm gì. Mà em thấy đàn ông họ lạ kỳ lắm. Không biết anh nhà các chị ra sao chứ anh nhà em lúc còn cưa cẩm em thì siêng đưa em đi chơi vô cùng. Lúc đó nhà 2 đứa cách nhau hơn nửa tiếng lái xe anh ấy vẫn đều đặn tới rước em chở ra biển một tuần ít nhất một lần. Còn bây giờ ờ ngay cạnh nhau mà nhiều khi nói muốn gãy lưỡi anh ấy cũng ậm ừ cho qua chứ không hăng hái chở em đi nữa.
    Thời mới yêu nhau em không gnhĩ mình sẽ lấy con người này đâu vì em thấy sao mà ít nói, ít bộc lộ tình cảm quá. Suy nghĩ cũng khác nhau nhiều vì em và anh ấy lớn lên ở 2 môi trường hoàn toàn khác nhau (anh ấy lớn lên bên này, nói tiếng việt mà còn lóng nga lóng ngóng). Lúc đó cũng khổ sở lắm vì không nói ra thì anh ấy cũng chăng biết đường mà chiều chuộng chăm sóc như con trai ở VN. Sau này em biết tính rồi thì muốn gì cư nói thẳng toèn toẹt ra. Được vậy nên dần dần hiểu nhau hơn. Không biết phải ở với em lâu nên anh ấy bây giờ cũng được chút ít tính tình việt nam Bây giờ thì biết quan tâm tới em nhiều hơn lắm rồi. Nhưng thật ra từ ngày yêu anh ấy em cũng thay đổi nhiều. Dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình hơn. Chứ không còn im lặng chờ đợi người ta đóan già đoán non xem phải làm gì cho mình nữa. Sống ở xã hội này thì em biết mình không được quyền õng a õng ẹo như ở VN
    Nhưng dù sao em nghĩ sống với nhau lâu rồi tình yêu cũng ít nhiều vơi đi, nhưng còn tình nghĩa. Chỉ cần còn quan tâm đến nhau thì vẫn còn ở chugn với nhau được và sẽ hâm nóng lại được tình yêu thôi.
  2. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em CBS đã chui vào rọ rồi à, nhanh thế. Mới hôm nào hỏi may áo cưới, tưởng phải cuối năm mới cưới, mà bây giờ đã xong rồi à. Anh chồng đánh nhanh, thắng nhanh nhỉ. Hihi
  3. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Có muốn cuốn sách rất hay nói về quan hệ và cách đối xử giữa 2 vợ chồng, mọi người thử đọc đi, nhiều điều rất lý thú, đáng để học hỏi lắm.
    " Men are from Mars, Women are from Venus - John Gray "
  4. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật các chị nhé, các chị đã bao giờ mong chồng đi công tác vài ngày chưa? Tôi thì có rồi đó, ở nhà nhìn thấy nhau, lên cơ quan cũng nhìn thấy nhau (hai vợ chồng cùng cơ quan mà), nhiều lúc thấy căng thẳng quá, tự nhiên mong "ổng" đi công tác vài ngày cho "dễ thở". Nhưng rồi ổng đi một ngày, đến ngày thứ hai thôi là đã lại mong về rồi.

    Nhiều khi thấy chán kinh khủng, không tức giận nhau, cũng không phải là không có chuyện để nói nhưng chả biết bắt đầu ra sao để cả hai thấy thoải mái cả. Đôi khi vợ vừa mở miệng hỏi câu gì đấy, chồng nạt lại: sao mà hỏi lắm thế!!! Cụt hứng, chả muốn nói gì thêm nữa. Khi ấy giống như bị gáo nước lạnh dội lên đầu, tắt luôn mọi ý nghĩ. Cũng có đôi khi rủ nhau ra quán cà phê ngồi lì cả buổi sáng mà chỉ để nhìn người ta uống thôi, không mảy may chuyện trò gì hoặc có chuyện thì cũng chỉ những chuyện linh tinh. Cũng một vài lần vợ phải chủ động "gây chiến" trước để hai bên "đấu khẩu" sau đó tìm cách làm hoà để nói chuyện thoải mái hơn... Mười lăm năm sống chung thì có biết bao nhiêu chuyện để nói, nhưng hình như sống với nhau quen đến cả cái nghiến răng, cái đằng hắng nên lại không còn chuyện để nói nữa thì phải. Có lần anh bảo tôi, chúng mình hiểu nhau quá rồi nên chả con gì để nói nữa. Có lẽ đúng như vậy nên đôi khi tôi phải giả vờ như không biết, không hiểu để bắt anh phải giải thích. Nhưng mọi người có biết không, nghịch lý quá, khi mình nói biết thì chàng không muốn giải thích thêm gì nữa, nhưng khi bảo là không biết thì chàng lại bảo "đúng là con gái, tóc dài hơn trí tuệ!!!" Thật không thể nào hiểu nổi. Nói như chị nào đó đã nói, cuộc sống là phải chịu đựng nhau. Vợ chồng là cả chuỗi dài những sự chịu đựng lẫn nhau.
  5. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn Vợ thằng Đậu đã có lời chúc mừng v à động vi ên. Sẽ c ố gắng v ậy!
    Tối qua hai vợ chồng đi dạo ở công viên, vợ bảo:? Vợ chồng mình chắc phải xa nhau 1 thời gian mới tìm lại được cảm giác yêu đương nồng nhiệt như trước anh nhỉ!? Bị chồng càu nhàu cho 1 trận, bảo vơ toàn nghĩ lăng nhăng. Vợ bảo:? Thế tại sao hồi yêu nhau lúc nào cũng muốn hôn nhau, sao giờ không còn cảm giác đấy nữa?? (từ ngày có bầu, vợ chẳng thấy thiết tha gì chuyện gần gũi, yêu đương!). Chồng bảo:? Sao em hay nghĩ ngợi lẩn thẩn thế! Mỗi thời điểm nó 1 khác chứ! (Chết thật! Nếu cứ khác thế này thì chán quá!). Vợ bảo:? Thế bây giờ xa em anh có nhớ không?? Chồng:?Em dạo này làm sao ấy! Không nhớ em thì anh nhớ ai!?. Hay tại mình làm sao thật! Chẳng ra làm sao cả, nhưng thấy vẫn thế, chả feel better lên tẹo nào! Mọi ngư ời có kinh nghiệm g ì không? Mà kinh nghiệm thực tế đấy nhé, chứ lý thuyết thì thang10 có cả bồ rồi! Cứ thế này thì chán thật đ ấy!
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sáng: Gắt gỏng
    Chiều tối, cơm nước xong xuôi, được bữa thịt bò luộc vừa ý, no nê xong chúi đầu duyệt web . Vợ dọn dẹp xong xuôi, đi rút quần áo, ghé qua chỗ hắn đang ngồi (để cất quần áo sạch) - hắn tủm tỉm : "em thả bức xúc trên mạng xong hối hận quá lại xoa dịu à?"
    Lúc đấy thì cơn tức đã nguội rồi (nguội từ lúc luộc thịt bò kia), nên chả buồn tranh luận nữa, thế là cho qua mọi việc . CHờ đến hôm khác lại bức xúc tiếp, mà cũng chả rõ hắn có hối hận ko nữa
    Cảm ơn các bác đã chia sẻ
    To Vothang Dau: sợ chứ nhưng vẫn phải chở, giờ tìm ra cách nó ngủ thì quay mặt áp vào đùi mình, chân lơ lửng gần đến sàn xe, chắc chắn hơn, chứ mấy hôm đầu khốn khổ . Có hôm còn chở cả 2 đứa, đứa bé ngồi trước ko ngủ, nhưng đứa sau lại buồn ngủ, còn mỗi nước hò hét, mắng nhiếc (vì tội ko ngủ trưa) cho nó ko ngủ gục, chứ ko thể cho nó ra đằng trước ngồi được, mà nó thì ko có địu, lăn ra đường thì chết . Chưa có đoạn cả 2 đứa cùng ngủ
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này em mới hiểu vì sao hồi bé tí em hay bị mắng thế .Em cũng mắc cái bệnh hay ngủ gật đằng sau lưng Bố hoặc Mẹ khi đang được chở trên xe.. vì ngủ gật nên bao nhiêu lần bị cho chân vào bánh xe ... sứt sát, chảy máu toét nhèm cả 2 bên gót chân rồi mà có chừa được cái tội ngủ gật đâu.
    Chị Tonic chở cháu thì fải cẩn thận kẻo cháu lại bị giống em hồi nhỏ thì tội nghiệp lắm. Mà anh chồng chị cũng hay nhỉ?
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Ừ, chị cũng thấy chồng chị hay . Đi hát karaoke ko em
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá. Tonic cố tìm xem có nơi nào gửi con thật gần nhà để đỡ phải đèo chúng xa quá.
  10. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của các bác mà em thấy hãi nhưng cũng thấy bổ ích.em cũng chuẩn bị lấy vợ rồi,biết là sẽ có nhiều cái phức tạp nhưng vẫn chưa hình dung hết.Mong các bác tiếp tục post bài thật sâu sát,thực tế để em học hỏi,đến khi lấy vợ biết mà còn tránh.

Chia sẻ trang này