1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehetruocgiaiphong

    thehetruocgiaiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    To all
    Làm gì mà không có chuyện để nói. Tớ cũng "buôn" với ông xã nhà tớ như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Đại khái là cả ngày lăn lộn ngoài đường có thể đem đủ thứ chuyện về "buôn".
    Từ chuyện cơ quan: Người này mua xe ô tô, người kia nhăm nhe lên chức, Trụ sở này chuyển, trụ sở kia sắp phá.... thượng vàng hạ cám.
    Rồi chuyện con cái: Hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Con người ta hơn con mình, nhà nọ nuôi con không khoa học... thôi thì đủ thứ.
    Không thì chuyện cười, tiếu lâm, hay tình hình cúm gà, thời sự trong nước, thế giới ngày qua...
    Dễ nhất là buôn các chuyện về thể thao, phim phọt. Sau mùa Euro tình hình chuyển nhượng cầu thủ, rồi Athen 2004. Tôi cũng chẳng ham thích lắm nhưng thỉnh thoảng đọc báo rồi bất chợt buông mấy câu bàn tán để lão nhà này sửng sốt vì "tưởng mụ béo không biết gì đến thể thao", rồi giả vờ hỏi ngô nghê mấy câu châm vào đúng sở trường của lão ấy, thể là lão ấy hào hứng giải thích mất tiêu 15''. Nghe giải thích cũng thấy hay hay.
    Nói chung là "buôn" tất, "buôn" cả giẻ rách lẫn đồ hiệu. Hôm nào ít thì chỉ bữa cơm là "buôn" xong, còn hôm nhiều thì mang lên cả giường ngủ vẫn chưa hết.
    Không có gì buôn thì trêu nhau, bức xúc thì cãi nhau tí chơi.
    Nhưng nói chung là kể chuyện phải có duyên, thêm thắt tí chút, bình toán loạn. Cốt nhất giữ chữ "thoải mái" khi ở nhà.
    Nhưng cũng có hôm chẳng nói gì, không phải vì không có chuyện gì để nói mà vì mệt, vì chán hay tỉ lý do, nhưng hôm sau lại khác.
    Ban ngày đi làm, tôi thu thập được nhiều chuyện hay lắm, nhưng tính hay quên, 10 chuyện thì về nhà bận bịu con cái chỉ nhớ được có 1, hôm sau đến cơ quan lại nhớ ra những câu chuyện mình quên hôm qua, chiều về lại quên mất 8, nhớ 1. Thế nên cũng không đến nỗi hai vợ chồng miệng câm như hến hay chỉ biết mỗi chuyện con cái.
    Thời điểm lựa chọn nói chuyện cũng quan trọng. KHông có thời gian cố định. Nhưng khi các "lão " xem TV mà chương trình sở thích thì đừng có nói gì, vô ích thôi. Hoặc là xem cùng hoặc là làm việc khác.
    Tôi cũng không bắt truyền hình cáp vì có nhiều chương trình thể thao và hoạt hình lão nhà tôi lại rất mê. Thế nên chỉ xem TV "mậu dịch" thôi để còn thời gian nói chuyện với nhau và chơi đùa với con cái.
    Chút ít tình hình để mọi người tham khảo.
    Thân
  2. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi` hi`, em ngồi hóng hớt các chị nói chuyện gia đình, thấy nhiều lúc vui lắm. Mà nhiều lúc cũng buồn thật. Cho em bép xép chút ạ.
    Em vẫn được nghe đến chuyện hâm nóng tình cảm. Bằng cách đến những nơi trước khi lấy nhau hẹn hò. Hay thay đổi không khí, rồi tạo khoảng cách giữa hai người để có cái để nói với nhau. Kể cho nhau nghe chuyện công việc, hay tâm sự cho nhau, có khi là viết mail, hay nấu những món ăn vào cuối tuần. Hay bắt các anh phải vào bếp để trổ tài khi rảnh. Các chị có thử bao giờ chưa ạ? Chẳng lẽ lại không thay đổi được gì sao??? Các chị nói cho em học hỏi với ạ.
    Em kể góp vui một câu chuyện - vì em còn lâu mới đeo gông vào cổ.
    Ngày trước em ở nhà một gia đình người Anh. Hai ông bà ấy đều già rồi. Nhưng em thấy họ sống rất tình cảm. Và lối sống cũng không khác xa người Châu Á mình là mấy. Cả hai ông bà ấy cùng đi làm. Ông ấy đi làm từ sáng đến 4 hay 5h chiều mới về. Còn bà ấy thì khoảng 3 hay 4h là về nhà. Dọn dẹp nhà cửa, mở nhạc nghe và chuẩn bị bữa tối, hoặc mùa hè thì bà ấy ngồi ngoài vườn tắm nắng. Nếu ông ấy về sớm thì tham gia cùng bà ấy. Còn không thì sau khi về ông ấy ngồi xem vô tuyến, đọc báo, chơi game. Sau khi bà ấy nấu xong thì mọi người chuẩn bị ăn cơm. Ông ấy thường chuẩn bị bàn ăn, nước uống. Hoặc vào giúp bà ấy nấu ( thỉng thoảng). Bữa ăn họ ngồi nói chuyện với nhau về công việc, hoặc những chuyện hàng ngày. Sau đấy bà ấy thu dọn bàn rồi rửa bát. Sau đấy cả hai ngồi xem vô tuyến.
    - Hàng tuần, bà ấy sắp xếp một buổi để đi bơi với con gái. Bà ấy chuẩn bị thức ăn trước rồi ăn nhẹ và đi.
    - Cuối tuần thì họ đi mua đồ ăn để dành cho cả tuần.
    Vậy bí quyết của họ là gì??? Liệu có áp dụng được gì không ạ???
    @ Chị VoThangDau tại sao lại không muốn nói chuyện với chồng nữa ạ??? Chắc là phải có nguyên nhân nào đấy chứ ạ??? Khi yêu nhau, chưa hiểu nhau hết nên đôi lúc cũng khó nói chuyện, còn lấy nhau rồi, hiểu nhau quá cũng không nói chuyện được sao ạ??? Hic.......
    * Hic, nhà nào cũng vậy cả thôi. Vợ chồng tôi cũng thường xuyên chỉ nói những gì cần thiết, nhưng cũng thỉnh thoảng (chắc cả năm đôi ba bận) tự nhiên vợ chồng nổi cơn hâm lên nói chuyện suốt cả đêm.
    @ Chị Nguyetminhha có bí quyết gì để có thể '' hâm hâm'' như vậy ạ??? Chắc chắn là phải có chỗ để '' gãi'' cho các anh ấy ngứa để mở máy nói chứ ạ??? Hay là cứ lôi nhau ra cãi nhau thì có cái để cãi ạ???
    Hic. Em tạm dừng ở đây đã. Em phải biến đã. Các chị đừng mắng em nhé. Trẻ con nó tò mò chút ấy mà.
    Nhóc!
    Trung Du
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhau quá có khi còn khó nói chuyện với nhau hơn cả khi đang tìm hiểu nhau đấy Trung_du à. Nói chuyện với người có khả năng đọc được suy nghĩ của mình cũng thích nhưng mà cũng chán lắm, chả còn gì thú vị nữa cả. Vợ chồng sống với nhau mười mấy năm là đủ thấy hết ở nhau mọi thói hư, tật xấu rồi nên người này nói ra chỉ cần nhìn cái háy mắt của người kia là hiểu ngay thái độ của "họ" rồi. Vì thế mà ngôn ngữ nói càng ngày càng ít được sử dụng.
  4. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 sau khi bù khú tưng bừng, chủ khách nói chuyện rôm rả, nhưng khi mọi người ra về thì mình nhanh chân phóng vèo lên phòng ngủ, giả vờ nhắm tịt mắt, không muốn nghe những lời âu yếm, không muốn bình luận thêm về những gì xảy ra lúc nãy, giống như là trước đây mấy phút, không có chuyện gì xảy ra.
    ?oHâm nóng tình yêu?. Cũng muốn làm thử nhưng sao thấy khó. Tối qua tự dưng muốn thắp nến ăn cơm, mong tìm lại những ?ohăm hở? ban đầu, nhưng sao thấy kỳ kỳ, lâu rồi không làm vậy, giờ thấy ngượng ngượng
    Không phải không có chuyện để nói . Có nhiều chuyện lắm chứ, chồng có chuyện của chồng, vợ có chuyện của vợ, chuyện gia đình, chuyện sở làm, chuyện xã hội, nhưng hình như chả ai muốn nói, mạnh ai người nấy theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
    Tôi cũng không biết mình đang bị làm sao. Không muốn ngồi xem TV với chồng, không muốn tâm sự với chồng (có thể tại tôi không cởi mở (trong thời điểm này) nên chồng tôi cũng khó bắt chuyện với tôi), không muốn có những giây phút riêng tư cùng nhau. Tôi đang cảm thấy chán, đang muốn được đi du lịch 1 mình, kẹt con còn nhỏ quá. Giá mà đi hát karaoke được như chị tonic, giá mà có bạn để đi uống café, đi shopping, đi xem phim??.
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Giao con cho ThangDau trông, đi xem phim với tớ !
    AX tớ ru? mo?i mô?m ma? chă?ng đi, có hôm buô?n đi xem một mi?nh, nó nhi?n mi?nh tư? đâ?u đến chân, tư? chân lên đâ?u - phớt .
    Thi?nh thoa?ng có phim hay phết ! Tiếc la? ko có ngươ?i cu?ng hươ?ng
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang bên này ở đi, Vợ Thằng Đậu . Nói thật với các bác, từ ngày sang đây em chả có bạn nào thực sự là bạn. Mấy chàng bạn, quen cùng chồng ngày xưa, thì lấy vợ rồi tự nhiên cũng thay đổi, mình có con, họ không có con, bỗng khó chịu với mình, bảo không muốn nhìn thấy người khác có con, thấy lại buồn... bạn toàn người đến từ tám phương mười hướng nên chơi thì chơi nhưng không thể như người đồng hương. Còn bạn học từ VN ư ? nhiều lắm thì một năm về lại VN một lần, có khi lâu hơn. Mình thì bận rộn con cái, nhưng cũng cố gắng nhớ ngày sinh nhật của bọn chúng, dù toàn những đứa đã con cái đề huề rồi, mình không muốn có gì đó thay đổi. Giờ là bảy năm xa VN, bảy năm mình vẫn kiên nhẫn làm một đứa bạn tốt, thế mà về nhà, hình như mọi người bận bịu quá, chẳng phải lần nào cũng gặp được nhau.
    Vì vậy cũng lâu lắm rồi tui chẳng đi chơi với ai thực sự là bạn, mãi rồi cũng quen đi. Chả sao cả, giờ kiếm được chỗ ngồi nhâm nhi ly trà một mình là thấy đời hạnh phúc, bởi vì tìm được lúc yên lặng một mình cũng khó lắm đấy chứ, khi mà các bà đang bìu ríu một đám con thơ. Bảy năm rùi không đi hát, kể mà có ai rủ đi thì cũng đi liền.
  9. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhi?! Tớ sang Geneva 2 lâ?n, ma? chưa biết wildpony, ko thi? ru? đi hát . Bao giơ? vê? VN nhớ báo nhé !
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị wildpony ở đường nào ở Geneva ah? Em cũng ở Suisse nè, ngày nào cũng đến Geneva nhưng mà không ở đó.

Chia sẻ trang này