1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, thế hoá ra là người ta có lấy nhau 50. hay 60 năm đi chăng nữa cũng chỉ là 60 năm chịu đựng nhau thôi ạ Thế cuộc sống vợ chồng chính là cuộc đua xem ai là người chịu đựng giỏi nhất thôi. Ơ mà người ta bảo ở với nhau được 60 năm thì được coi như là hạnh phúc. Bây giờ thì em chẳng tin được 60 năm hạnh phúc nữa rồi.
    Em thì rất hay bảo chồng em đi chơi để em đi chơi với bạn em hoặc em ở nhà loay hoay chơi một mình. NHìn nhau nhiều quá quả là chán lắm lắm nhưng đi lâu quá 2 ngày thì ko được, bùn lắm Mỗi người nên có một khoảng tự do riêng, ngoài những giờ công việc. Chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Chứ ko đến lúc về già, mỗi ông cụ bà cụ một nồi một góc thì bùn lắm.
    Chị Wild ơi, chị sang đây, em mời chị đi hát karaoke, shopping và huyên thuyên về HL chơi.
  2. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì nguyên nhân có khi lại xuất phát từ phía Vợ Thằng Đậu rồi . Hình như là mọi người đều biết nguyên nhân và đều biết cách khắc phục, nhưng vướng mắc lại ở chỗ mọi người thấy khó thực hiện những biện pháp đó. Chẳng phải VTĐ có khối chuyện để nói nhưng cơ bản là không thèm nói đó sao . VTĐ ơi, nếu thích đi chơi thì cứ đi chơi một mình đi. Thu xếp công việc ở cơ quan và việc nhà, để baby cho Thằng Đậu chăm sóc, trốn khoảng mấy ngày đi một tua du lịch với toàn người xa lạ xem cảm giác nó thế nào. Không chừng ngày thứ nhất chưa kịp thấy thú vị thì ngày thứ 2 đã muốn bay về ngay với Thằng Đậu để mà tíu tít kể chuyện đấy.
    Wild ở bên đó không có bạn bè thực sự à? Không biết mọi người sao chứ tớ nhiều khi đang trong giờ làm muốn uống một tách trà mà cứ băn khoăn không biết nên rủ ai. Không phải là nhiều người quá không biết nên rủ ai đâu, nếu thế thì đã vui, đằng này nhiều khi tự dưng thấy tất cả như xa lạ quá. Cũng thấy buồn buồn. Với cả cơ bản những lúc đó chỉ muốn ngồi tĩnh lặng một lúc, nhưng lại chưa bao giờ dám ngồi uống trà một mình ngoài quán cả, mà rủ bạn bè ra rồi cứ im thin thít cũng thấy ngại lắm. Nhưng bây giờ thì những lúc như vậy, vào đây để chia sẻ với mọi người vậy.
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi chẳng hiểu sao lúc thì tớ gửi mãi chẳng được, lúc thì nó lại hiện lên những mấy bài liền thế này. Ai đó xoá hộ tớ đi với nhé. Cảm ơn nhiều !
    Được Lan_ho_diep sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 17/08/2004
  4. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cả cái nài này nữa
    Được Lan_ho_diep sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 17/08/2004
  5. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em là một member mới và em cũng đang rầu lòng quá. Có lẽ cái lý do làm em rầu lòng mà nói ra đây thì các bác thâm niên có gia đình 10 hay 20 năm sẽ bảo là "rõ vớ vẩn" mất. Nhưng nỗi lòng này mà không tỏ được cùng ai thì em ăn không ngon ngủ không yên .
    Số là ở phòng chồng em làm việc có 2 cô chưa chồng mà cũng không còn trẻ trung gì nữa. Cũng không phải xinh đẹp hay mồi chài gì chồng em đâu, nhưng có những vấn đề tế nhị và những biểu hiện của chồng em làm em lo lắng quá.
    Bọn em cho con đi nghỉ mát về được 1 tuần thì phòng chồng em lại tổ chức đi Cửa Lò 4 ngày . Con em thì chưa đwợc 1 tuổi nên không thể đi liên tục được vì vậy em bảo chồng em không đi . Mọi khi thì nếu em không đi anh ấy cũng không đi . Thế mà không hiểu sao lần nay anh ấy lại hì hục đi rủ thêm một ông bạn chưa vợ đi cùng . Em giận điên lên được . Nhưng may quá, phòng anh ấy lại không tổ chức được nên thôi không đi nữa .
    Chuyện tiếp theo, Chủ nhật vừa rồi anh ấy lại tổ chức cho phòng đi dã ngoại . Mà thành phần đi là vợ chồng em, vợ chồng 1 cô cùng phòng và 2 cô gái chưa chồng kia còn các anh em trong phòng thì không đi . Trong suốt chuyến đi anh ấy luôn tránh không ngồi cạnh em, không đi cùng em, không thể hiện tình cảm với em, trong khi đôi vợ chồng kia rất âu yếm nhau . Em đã cảm thấy buồn lắm rồi , thế mà anh ấy lại còn nói với các cô ấy nhwngx câu như trước đây khi 2 đứa yêu nhau anh ấy đã nói như '' Đi chơi với anh lúc nào cũng vui" hay "Nếu em thích đi chơi thì anh sẽ cho đi chơi vào ngày 2/9". Mà 2/9 là ngày cả nhà em định về quê ngoại .
    Điều làm em lo lắng hơn là anh ấy còn nói với em phòng anh ấy có một cô rất giống em trước kia (mảnh mai), trong khi em bây giờ sinh con xong vẫn chưa quay về như cũ đwợc . Anh ấy lại là một người rất thích các cô liễu yếu đào tơ .
    Các bác ơi, liệu có phải chồng em đang cố gây ấn tượng với một trong 2 cô gái kia không ? Em thấy cái cách anh ấy làm sao mà giống hồi anh ấy muốn cưa cẩm em quá thế . Em buồn vô cùng . Em chưa bao giờ nghĩ rằng em lại lấy phải một ông chồng thích tán gái cả . Mặc dù có thể anh ấy chỉ thích làm như vậy để tự khẳng định rằng mình vẫn còn sức quyến rũ hấp dẫn các cô gái khác chứ cũng chẳng thật sự thích đâu . Nhưng sao em buồn quá thế này, thậm chí em cũng không muốn khi anh ấy âu yếm em . Khi anh ấy nói yêu em, em thấy giả tạo và cứ cảm thấy răng anh ấy nói thế vì đang cảm thấy có lỗi với em. Các bác ơi, như thế có phải là ghen bóng ghen gió không? Mấy hôm nay em không thể nào bình thường được, em bị ám ảnh bởi những hành động của anh ấy . Mà bây giờ phòng anh ấy lập dự án thì anh ấy lại chọn cái cô giống em làm thư ký dự án, còn anh ấy phụ trách dự án trong khi dự án mới thành lập chỉ có 3 người thôi . Không hiểu vô tình hay cố ý mà khi đi chơi anh ấy còn kể với các cô ấy là trước kia em cũng làm thư ký nơi cơ quan em và anh ấy làm trước kia.
    Các bác ơi, cho em một lời khuyên với . Em không biết phải làm thế nào bây giờ . Họ làm cùng nhau, suốt ngày nhìn thấy nhau thế này thì nguy hiểm quá . Làm thế nào để em kiểm tra được tình cảm của anh ấy bây giờ .
    Em buồn quá và muốn khóc vô cùng . Em không bao giờ muốn gia đình bé nhỏ này của em bị tan đàn sẻ nghé . Em không thể chịu nổi ý nghĩ chồng em đang tán tỉnh một người con gái khác. Em cảm thấy bị tổn thương vô cùng .
    Xin lỗi cả nhà vì em dài dòng quá . Quả là em không biết kể với ai những suy nghĩ này nên dồn hết cả vào đây . Mọi người chịu khó đọc và cho em một lời khuyên với.
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm quá, chị em đâu, nhào vô giúp cô em một tay chứ.
    Trước hết, không được để hắn nắm sừng mình kéo như thế ( không phải "cắm sừng" ). Em phải bà chằn lên một tí chứ. Vợ chồng là phải tôn trọng nhau, nhất là khi xuất hiện trước công chúng là phái nữ mà có vợ bên cạnh, không được bờm xơm tí tởn với người ta còn vợ thì bỏ mặc đấy. Đặc biệt là khi vợ được mời tới ăn uống hay đi chơi cùng đồng nghiệp hoặc bạn riêng của chồng, chồng phải tỏ ra săn sóc vợ, hoặc ngược lại, vợ cũng vậy, để vợ không cảm thấy ngại ngùng, bị bỏ rơi. Nhiều ông chỉ hô hố cười nói cùng bạn bè, mặc vợ muốn làm gì thì làm, đáng đánh đòn.
    Sau nữa, cái vụ "mấy con **** vàng" xung quanh ông xã kia, chị nghĩ là họ bay... ngoài tầm kiểm soát rồi, người em phải tác động tới là ông xã mình chứ không thể là mấy cô kia. Chị thấy những người đàn bà đi đánh ghen thì thấy cũng thông cảm cho động cơ của các bà ấy nhưng thiết nghĩ người cần đánh phải là chồng của các bà ấy kia.
    "Bà chằn" không có nghĩa là ngày nào cũng gặng hỏi, đay nghiến chồng, bày tỏ nỗi hoài nghi... làm như vậy chỉ tổ làm lão điên tiết lên, và một khi không khí trong nhà trở nên khó chịu thì chính là lúc lão muốn, và cũng là kiếm cớ mà ra khỏi nhà nhiều hơn. Đừng nóng nảy mà hỏng việc em ơi. Nhất là khi em không có bằng chứng gì về việc hắn không còn yêu em, hay định cưa cẩm người khác, hay ngoại tình...
    Túm lại, theo chị, cái em cần khuyến cáo là cái tội bờm xơm, quan tâm qúa đáng, hay cợt nhả với đồng nghiệp nữ trước mặt vợ. Cái này em có thể nói chuyện thẳng thắn nhẹ nhàng ( không tức tối, hằn học, đay nghiến ) để hắn rút kinh nghiệm.
    Tuy nhiên, theo như em kể, chị nghĩ chưa đến mức báo động da cam hay đỏ kiểu như báo động nguy cơ khủng bố ở Mỹ í , mà chỉ có thể là, giống như nhiều gã đàn ông khác, bọn họ luôn rất thoải mái dễ dãi khi gặp gỡ chuyện trò với đồng nghiệp, đơn giản là vì hàng ngày họ có nhiều mối quan tâm chung và quen biết nhau lâu, vậy thôi. Đừng lo nghĩ quá mà nhanh già em ạ. Thỉnh thoảng phải tỏ ra kiêu một tí, đừng thèm để ý mấy chuyện "vớ vẩn" ( dù với mình nó chả vớ vẩn tí nào ), hãy kể chuyện cả về đồng nghiệp nam của mình nữa.
    Cuối cùng, vợ chồng tin nhau là chính. Cũng có lần ông xã về kể chuyện cô thứ ký nhè lúc nghỉ trưa, tới hỏi chồng tui có gì như kim băng để đính tạm thay cho cúc quần bị đứt ( hic hic... ), còn định cho xem chỗ đứt ấy nữa ấy chứ , thấy đã nguy hiểm chưa ??? Bực mình thì bực mình, nhưng tui chả suy nghĩ gì, vì tôi tin hắn chả làm gì sai cả. Hơn nữa tôi đánh giá cao tính trung thực của hắn.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    To chị Tonic, hôm trước chị rủ em đi hát, nhưng mà em đang bận thi nên chưa reply được. Cơ mà chị ở đâu thế? Em thi xong cũng buồn chẳng có gì làm, đang ngồi mốc mỏ lên đây.
    Bà chị mới đến này có tâm sự ức chế nhờ. Hay là anh xã chị đang tìm cách hâm nóng lại cái gọi là tình yêu hả chị. Có nhiều chị sau khi sinh con, quên béng cả chồng. Ông chồng tức quá ko làm thế nào được, léng phéng với người khác. Bà vợ biết được 3 máu 6 cơn nhảy chồm chồm lên bù lu bù loa. Lúc đó ông ấy mới nói là tại bà quên ông nên ông fải làm thế để xem bà còn yêu ông ko ... .
    Mà có ghen thì tập trung vào cải tạo chồng chứ ghen mấy cô kia thì làm được gì. Chồng chị mà nghiêm chỉnh thì chúng nó có tụt hết ra đứng trước mặt , chị cũng chẳng mất chồng. Cơ mà em thấy số lượng đàn ông có thể ngồi im trước sự quyến rũ của c(g)ái đẹp không nhiều, nên cẩn thận vẫn hơn Chị nhỉ !
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mất cả buổi sáng vô minhkhai.com mua sách, lựa được mấy quyển, mà cái site nó thế nào, chả mua bán gì được, tức ?Thôi vô đây làm quân sư bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà wildy giành nói hết rồi, chả chừa cho mình lời nào. Nhưng cũng cố vớt vát, giống như trưng cầu ý kiến. Fish03 ơi, con cá đực của bạn tung tăng với đồng nghiệp nữ quá đáng trước mặt vợ (cần phải nghiêm trị) nhưng chưa có bằng chứng nào (theo những gì Fish kể) chứng tỏ hắn không còn yêu cá mái của mình nữa. Cá mái đừng quá lo buồn mà ảnh hưởng không tốt đến mình và gia đình. Phải bình tĩnh để còn đối phó nữa chứ. Về cái ngày 2/9, có thể là hắn quên (tạm bào chữa cho hắn, mặc dù tội này đáng cho lên ghế điện), nên nhắc lại cho hắn nhớ
    To wildy and tonic: Ðúng rồi, nhiều khi tìm cho mình được khoảng không gian và thời gian riêng cũng thấy hạnh phúc lắm. Nhưng đôi lúc cũng thèm có bạn, sống 1 người hoặc 2 người mãi cũng chán. Sống xa nhà, không nhiều đồng hương, cuộc sống tất bật, tìm 1 người bạn không ra . Khi nào VTÐ sang Geneva hoặc về VN, sẽ tìm 2 người để uống café hoặc karaoke. (Nhà cũng có karaoke mà có bao giờ VTÐ hát đâu, ngáy còn sai giọng, nói gì hát). Còn nếu 2 vị (nói riêng) và chị em (nói chung) có tới Washington D.C, thì hú VTÐ 1 tiếng.
    To Lan_ho_diep: Nguyên nhân 1 phần là do mình đấy. Mình cũng biết cách khắc phục, nhưng chưa có động cơ để làm
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To Romaza : Cám ơn em, nhưng xa thế chị đến thế nào được, cũng thèm ghẹ sắp chết rùi, đừng nhắc nữa. Ực ực...
    Lan_Ho_Diep : Trùi, tiếc nhỉ, chỗ tui ở có một quán trà nhỏ xíu của một người Việt gốc Hoa, nếu bước thoải mái thì đúng ba bước chân là hết cái phòng nhỏ ấy, nhưng quán rất ấm cúng, người người cố chờ nhau để được vào ngồi. Trà ngon, đồ ăn nhẹ như nem, cơm gói lá sen, síu-mại... chỉ có thế thôi, nhưng yên tĩnh dễ chịu vô cùng. Đúng là đi uống trà một mình thì cũng hơi kỳ quặc, nhưng có lúc tôi vẫn đi đấy, giờ thì hiếm lắm vì bận. Giá mà ở gần thì tôi phải giới thiệu bằng được cái góc này cho các bà thư giãn. Ôi những tâm hồn lớn đành gặp nhau trên mạng.
    Ma chère Choupat : Chắc là em ở đâu như Nyon hay Lausanne rồi sang đây hàng ngày để đi học chứ gì ? Không khéo Choupat lại là cái cô bé đứng lớ xớ trước cái Bureau de Change ở gần nhà ga mà tui gặp hơn tháng trước cũng nên. He he... Có phải không đấy ?
    Chị ở gần Liên Hiệp Quốc (l''''ONU), có dịp thì tới chơi. Chị cũng mới gặp trong "Mẹ chồng và gia đình chồng..." một chị đang ở ngay gần chỗ chị, chị ấy sang nhà chị chơi rồi đấy, thú vị không ?

    To Vợ Thằng Đậu : OK, tui có hai người bạn ở Washington DC, nếu có dịp tới đó sẽ gặp nhau. Nhưng chưa biết khi nào, bỏ nhóc ở nhà tội qúa, phải chờ chút nữa cơ. Thank you... you.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 17/08/2004
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Dạ không, em không ở Lausanne hay Nyon mà em ở Bienne cơ xa hơn 2 cái thành phố đấy nhiều. Chỗ liên hiệp quốc thì em mới chỉ đi qua chỗ đó vài lần, hic cũng chẳng nhớ đường nữa cơ vì qua đấy lần nào cũng có người chở mà .
    Nhà ga thì ngày nào cũng có mặt em nhưng chắc không phải cái cô bé chị gặp đâu . Chị có ID yahoo gì không, chị pm cho em nhá rồi rảnh rỗi chị em mình gặp nhau...hihihi tò mò cái quán trà gì chị vừa kể thế

Chia sẻ trang này