1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cuộc sống vợ chồng có từng giai đoạn khác nhau, đôi khi nó làm cho ta cảm thấy thật sự hạnh phúc và cũng đôi khi nó làm cho ta cảm thấy chán nản vô cùng.
    Cuộc sống chẳng phải là cuộc chạy đua giành chức vô địch về sự chịu đựng nhưng hình như ai chịu đựng giỏi hơn thì người sẽ hạnh phúc hơn đấy (ít nhất thì cũng đúng với gia đình nhà tớ). Nhiều người bảo "sao mày không bỏ quách cho xong, kiếm ông khác cho đỡ khổ, chồng gì mà suốt ngày cau có, ghen tuông, thấy mặt vợ là cáu bẳn..." Đấy, đầy là người ngoài nhìn vào và nói thế, còn tớ thì tớ thấy anh quá tốt với vợ con, những cái anh thể hiện ra bên ngoài "hùng hổ" chẳng qua là để cho đi cái yếu đuối bên trong con gnười anh mà thôi. Nhưng quả thật, lúc đầu chịu đựng cảnh chồng lúc nào cũng tỏ ra ta đây với vợ thì cứ tức anh ách, muốn bỏ quách cho xong. Nhưng chịu đựng một lần, hai lần, thêm vài lần nữa tự nhiên thấy mọi cái cũng không đến nỗi nào.
    Chẳng hiểu được sống với nhau đến đầu bạc răng long hay sống với nhau được 60 năm thì đã được coi là hạnh phúc hay không, nhưng theo tớ thì, hạnh phúc chỉ là sự thoả lòng thôi.
  2. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn làm tôi nhớ đến chuyện của gia đình tôi cách đây không lâu. Cũng tuwong tự như chuyện của bạn vậy, chồng tôi và tôi cùng làm một cơ quan, nhưng chồng tôi làm sếp trong cty, có cô (đã có chồng rồi và ít tuổi hơn tôi) làm ở bộ phận tiền lương, cô này "bị" mọi người phát hiện hay "lẳng lơ" với chồng tôi và toi cũng nhận thấy chồng tôi cũng có chút cảm tình với cô ấy. Chỉ là cảm tình thôi, vì cô này nói năng thỏ thẻ và có vẻ hơi làm dáng trước mặt chồng tôi. Một vài lần tôi nhìn thấy, một vài lần khác thì chị em trong cty kháo nhau... Tôi đều im lặng hết. Xét về hình thức thì cô ấy và tôi ngang nhau, nhưng đàn ông, chả biết thế nào mà lần được, chồng tôi thường hay chê cô ấy với tôi về cách làm việc nhưng tôi chả để tâm mấy (tôi ghét chuyện nói xấu người khác sau lưng họ). Thế rồi đến một hôm, có mấy chị lớn trong cty gọi tôi ra và nói riêng với tôi về chuyện chồng tôi và cô ấy, họ khẳng định cô ấy ve vãn chồng tôi. Tôi cũng lặng im, không tỏ thái độ ghen tuông hay phẫn nộ gì cả, tôi chủ động tạo nhiều cơ hội để tôi, chồng tôi gần gũi cô ấy hơn. Khi tthì rủ đi ăn sáng, khi thì đi uóng cà phê, khi thì đi karaoke... Mục đích là để thăm dò thái độ mà cũng vừa để cho dư luận lắng xuống khi thấy cả ba chúng tôi có vẻ thân mật thật sự để họ khỏi làm ầm lên mà ảnh hưởng đến uy tín của chồng tôi. Sau vài lần đi chơi, tôi nói nhỏ với cô ấy về chuyện tình cảm tế nhị ấy rằng: "Chị hiểu chồng, chị tin anh ấy nên chị không ghen với những lời đồn đại linh tinh kia đâu, nhưng em thì cần phải cảnh giác với lời đồn đại ấy, đến tai chồng em thì không hay ho gì đâu... " Và cho đến giờ này, đã mấy năm qua rồi chúng tôi vẫn là những người bạn với nhau còn những lời đồn đại kia thì đã lịm tắt.
    Hy vọng qua câu chuyện của tôi bạn lại có thể tìm thấy sự đồng cảm nào chăng. Tôi nghĩ chuyện trách móc chồng hay làm ầm ĩ lên chỉ càng làm cho quan hệ vợ chồng trở nên xấu đi mà thôi. Khi sự việc chưa có gì rõ ràng thì hãy xử sự một cách khôn ngoan nhất để không làm mất mặt chồng trước cô gái kia và cả trước bạn nữa. Đàn ông họ sợ bị vợ "lật tẩy" lắm mà khi đã bị "lật tẩy" rồi thì dễ làm liều lắm. Thế nên cần phải khôn ngoan để họ còn kịp dừng lại trước giới hạn cho phép.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Khi phải "chịu đựng" nhau thì có còn là "hạnh phúc" không chị ? Có thể mỗi người quan niệm hạnh phúc khác nhau, nhưng vơ''i em, đã gọi là chịu đư.ng thì chắc chắn đó không phải là hạnh phúc rồi . Công nhận chị có sức chịu đựng bền bĩ .
    Chị nói hạnh phúc chỉ là sự thỏa lòng . Em đồng ý . Vấn đề là để đạt được sự thỏa lòng thì thật là khó.
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị xử thật là khéo.
  5. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bởi cuộc sống không phải bao giờ cũng như mình mong muốn. Bằng lòng với cái mình đang có cũng là một cách để làm yên lòng và níu giữ lại những gì mong manh chỉ sẩy ta là có thể tuột mất. Hạnh phúc khó tìm biết bao nhưng hạnh phúc cũng không quá xa vời, khó thấy. Sự thỏa lòng không phải là món hàng sa sỉ.
  6. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn! Cũng chẳng tài cán, giỏi giang gì, chỉ là "cái khó, ló cái khôn" thôi.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có, nhưng sao em không làm được điều đó, em không tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, em không cảm thấy mình hạnh phúc. Chỉ nói về chuyện chồng con. Chồng em ngoại hình không tệ, nghề nghiệp và địa vị cũng không đến nỗi thua kém ai, là người thương yêu vợ con, chung thủy (cho đến giờ phút này), người có trách nhiệm với gia đình, với công việc, đôi khi cũng có máu hài hước, biết lo cho tương lai ....so với nhiều người, thấy mình cũng may mắn rồi, vậy mà tại sao em vẫn thấy mình sao sao ấy, vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc . Em cứ cố nhủ lòng là mình hạnh phúc lắm rồi, nhưng nếu thật sự tâm hồn mình thanh thản để thấy hạnh phúc thì mình đâu phải cố ép mình như vậy . Em cứ đi tìm các bài học về hạnh phúc, thậm chí nhiều khi phải nhờ đến vấn đề tâm linh. Hay là đối với những người từng trải qua những khó khăn, người ta nhìn nhận hạnh phúc 1 cách đơn giản hơn những người mà chuyện gì đến cũng dễ dàng như em ? Có ai tán 1 cái cho tôi tỉnh hay không ?
    Chi. em ơi nhào vô giúp đỡ .
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 02:28 ngày 18/08/2004
  8. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm hạnh phúc không rõ ràng đến mức không ai có thể nêu ra được một cách chính xác và mạch lạc về hạnh phúc mà mỗi người mong muốn đạt được là gì.
    Theo thi hào Anh W. Shakespeare nói thì "hạnh phúc tùy ở sự tưởng tượng của mỗi người". Một nhà văn Pháp khác lại viết "hạnh phúc khó tả như mùi thơm của hoa". Và con người đâu phải lúc nào cũng thích một mùi hoa nhất định nào đó, còn trí tưởng tượng thì lại quá phong phú.
    Như VTĐ nói ở trên cũng có lý lắm đó, khi mọi cái đến với mình một cách quá dễ dàng thì mình sẽ không cảm nhận hết được giá trị của nó nữa. Như tôi, tôi có một câu nói nà tôi tâm niệm nhất đó là "nếu chưa từng nếm trải nỗi buồn thì sẽ không hiểu hết được giá trị của những lúc vui"... hay như bạn tôi bảo rằng "người giàu có nhất chính là người được sống giữa yêu thương"
    Với tôi Hạnh Phúc là mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn vào gương và thấy con bé trong gương mỉm cười với tôi. Nụ cười hài lòng vì những gì đã xảy ra mà không bao giờ phải hối tiếc. Có những mất mát, những khổ đau nhưng tất cả để nó thấy bằng lòng hơn với những gì nó có, quí trọng hơn với những gì mà người khác giành cho nó để thấy rằng mình ngày càng hoàn hảo hơn. Nụ cười cho những gì tốt đẹp của ngày hôm nay với một gia đình luôn yêu thương và chở che cho nó, với những người bạn luôn ở bên nó mọi lúc, mọi nơi, với một công việc mà nó yêu thích. Nụ cười chờ đợi và hy vọng ở tương lai, nó sẽ có lại tìm thấy những gì mà nó đã mất, nó sẽ có thêm những niềm hạnh phúc nữa...
    Chẳng ai biết hết thế nào là Hạnh Phúc và đâu là giới hạn của nó. Trong cuộc sống hiện tại, tôi thấy mình là một người Hạnh Phúc nhưng tôi vẫn đang không ngừng phấn đấu để mang thêm những niềm Hạnh Phúc đến cho mọi người và mong muốn có thật nhiều, thật nhiều những niềm hạnh phúc nữa cho chính mình và cho cả những người xung quanh
    Được ngan_cach sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 18/08/2004
  9. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã cho em những lời khuyên chí tình chí lý. Các bác lo xa quá, em chẳng có ý định đánh ghen mấy cô bé chưa chồng kia đâu . Em buồn vì thái độ của chồng em thôi và chắc chắn là nếu có vấn đề gì thì em sẽ phải xử lý chồng em trước chứ còn các cô gái kia mình đâu có quyền làm gì họ . Tính cách của em cũng thiên về xử lý nội bộ chứ không làm ầm ĩ . Có lẽ em cũng sẽ làm giống như chị Ngan_cach nếu hiện tại em đang làm cùng cơ quan chồng . Nhưng khổ nỗi bây giờ em không làm cùng anh ấy nữa rồi nên chẳng có lý do gì mà rủ cả 2 đi ăn uống được. Còn khi đi chơi trước mặt các cô ấy thì em cười nói vui vẻ, pha trò, kể chuyện cười cho các cô ấy nghe nên chắc các cô ấy chẳng biết được em đang tức chồng em thế nào đâu. Em cũng phải thể hiện để các cô ấy biết là không lại được với em chứ
    Thú thật với các bác là tối qua buồn quá em đã tỉ tê nói chuyện với chồng em rồi . Em không kết luận gì cả mà chỉ hỏi tại sao anh lại có những hành động như thế thôi . Anh ấy bảo vì bây giờ anh ấy là sếp của các cô ấy nên phải hòa đồng , phải giúp nhân viên vui vẻ thì làm việc mới hiệu quả. Em đã nói với anh ấy rằng em mới là người cần anh ấy giúp hoà đồng với đồng nghiệp của anh ấy chứ không phải các cô kia . Xem ra cũng có vẻ ngấm vào đầu được 1 ít rồi các bác ạ . Chỉ hy vọng là đừng có quên nhanh quá thôi . Nói chuyện với anh ấy xong em cũng thấy đỡ buồn nhiều rồi . Ít ra thì cũng để anh ấy tỉnh ra và chấn chỉnh lại suy nghĩ hành động của mình .
    To: Vo Thang Dau, hình như một cuộc sống đầy đủ quá và êm đềm quá cũng làm người ta chán đấy chị ạ . Em thì chỉ có cảm giác chán không muốn nói chuyện với chồng khi đang giận anh ấy vì một lý do gì đó thôi còn thì lúc nào 2 vợ chồng cũng thi nhau nói như máy khâu ấy . Anh ấy cũng là người nói nhiều, lắm lúc cãi nhau anh ấy nói nhiều quá làm em phát bực lên . Nhưng nghĩ lại thì thấy thà nói nhiều còn hơn không nói gì.
    Bác Wildpony ơi, bác xem bói giùm xem chồng em thuộc loại gì với nhe.
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Vợ tớ mà can thiệp vào việc quan hệ của tớ thì đến lần thứ ba là chắc bái bai luôn.

Chia sẻ trang này