1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đấy, chuyện chỉ có thế, góp ý với chồng về chuyện cư xử ra sao trước đồng nghiệp nữ của chồng là chuyện bình thường. Nói hợp lý thì ông ấy phải nghe ra. Vợ chồng mà không nói được cả với nhau những chuyện ấy thì có mà... Một người đàn ông yêu vợ chắc chắn không nổi khùng vì vợ nhắc nhở về việc này. Như vậy là em đã "đo được lòng" lão rồi đấy.
    Chị chưa xem bói được cho chồng em, nhưng chắc ông này thuộc loại... khó giữ đây, phải cẩn thận . Đùa đấy, không đêm về lại khóc ấm ức.
  2. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dùng hai chữ "chấp nhận". Khi yêu ai cũng thấy đối tượng của mình là tốt về tất cả mọi mặt, nhưng khi lấy nhau về rồi thì rất nhiều tính cách khác của nhau mới bộc lộ, và cũng phải thừa nhận với mọi người là thời gian đầu tớ cũng rất khó chịu với mọt vài biểu hiện cũng như tính cách của anh xã tớ. Nhiều khi cũng lục đục gắt gỏng nhau ra trò, nhưng rồi lại nghĩ, đâu có ai là toàn diện, thế thì anh xã cũng chẳng là ngoại lệ. Ngoài một vài điều không ưng ý ra thì anh xã còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng yêu và lấy đó làm điều an ủi. Ừ rồi cứ nhìn vào những mặt tốt đấy để che lấp và bỏ qua cho những mặt xấu, dần dần thì cũng đi đến "chấp nhận" nó như một phần tính cách của anh xã vậy.
    Vợ Thằng Đậu ơi, muốn giúp quá mà chẳng biết giúp cách nào cả. Cơ bản cái nguyên nhân của nó mơ hồ quá. Cuộc sống đang tốt đẹp, vợ chồng đang hạnh phúc, con cái đang ngoan ngoãn, sao tự dưng lại thấy bất an và chán chán cái cuộc sống êm đềm và hạnh phúc đó chứ. Nào, xốc lại tinh thần đi, thử nghĩ xem tại sao mình lại yêu và lấy hắn nhỉ? Điểm gì của hắn khiến VTĐ chết mê chết mệt... vân vân và vân vân... cứ thử xem sao nhé. Ôi cái vấn đề này khó quá đi thôi. Chị em nào có kinh nghiệm mấy cái vụ này thì vào giúp VTĐ đi .
    Vấn đề của Fish03 thì tớ cũng không có kinh nghiệm lắm nhưng tớ nghĩ giải quyết như cậu là quá ổn rồi. Cứ tỉ tê với hắn nhé, nói cho hắn biết cậu buồn biết bao khi hắn làm như thế, nhất là lại trước mặt cậu. Nhưng cơ mà không phải "Em cũng phải thể hiện để các cô ấy biết là không lại được với em chứ" mà phải là "Em cũng phải thể hiện để chồng em biết là em hơn hẳn các cô ấy chứ" vì các cô ấy hoàn toàn vô tội mà (theo như lời kể của cậu) . Chúc vợ chồng cậu lại như xưa nhé
    Ôi, bác Tân. Ở đây có ai tự dưng can thiệp vào quan hệ của chồng không thế. Có vẻ như bác không hiểu vấn đề . Bình thường thì chẳng sao, chứ chồng có những quan hệ không đứng đắn, nghiêm chỉnh, mình biết mà cứ làm ngơ thì hoạ có là hoặc mình ngu hoặc đã hết yêu chồng và đang muốn yêu người khác
  3. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chị ngan_cach ơi, chồng em đúng là khó quản lý vậy đấy vì anh ấy cực kỳ socialable. Nhưng được cái cũng nể vợ nên vẫn còn đang quản lý được. Cơ mà lạ lắm chị ạ. Nếu anh ấy mà ghen gì với em thì anh ấy sẽ sưng mặt lên không nói năng gì vùng vằng giận dỗi cho đến khi em hỏi "anh ghen à" rồi dỗ dành vài câu thì mới bình thường được. Buồn cười chị nhỉ. Được cái nếu anh ấy biết em không hài lòng gì thì cũng sẽ hỏi han và phân trần. Nhiều lúc em cũng thấy ghét lắm nhưng rồi lại thấy thương. Dở hơi thế đấy.
    Chị lan_ho_diep ơi, đúng là "phải để các cô ấy thấy là không lại được với mình" thật đấy vì chồng em thì quá hiểu là các cô ấy không lại với em rồi. Nhưng mà đàn ông mà chị bao giờ chẳng thích chinh phục, bao giờ chẳng thích những gì mới mẻ. Bọn em vẫn đang bình thường chứ có giận dỗi gì nhau đâu. Chỉ có em là hay lo trước vậy thôi, lúc nào cũng cảnh giác cao độ (quá) mà.
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm nha. Chắc VTÐ đang bị "thần kinh không ổn" rồi .....
    To bác TanNg: Bác nói rõ hơn chữ "quan hệ" được không? Nếu quan hệ xã giao thì khác, còn nếu quan hệ "lăn tăn" thì em sẽ là "người vợ lý tưởng" của bác đấy, nghĩa là em không can thiệp lần 1, lần 2, lần 3 gì cả, mà là "bái bai" ngay tức khắc ......ha...ha ....
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là tớ ko chơi với loại vợ mà thích can thiệp vào quan hệ xã hội của tớ, bất kể đó là nam hay nữ, thân thiện hay ác cảm. Mờ chị em nhớ rằng tớ không định tổng quát hóa quan điểm này lên cho mọi người nhé, túm lại nếu là nhà tớ thì vậy còn nhà khác thì hoàn toàn có thể khác.
    Còn vợ chồng nhà Dậu là không nói gì với nhau hay không communicate với nhau? Cái này có khác một chút đấy. Ví dụ vợ về lèo nhà lèo nhèo, thay cho việc lèo nhèo lại thì chỉ liếc mắt nhìn một cái đầy vẻ chán nản, một động tác bằng cả ngìn lời nói; hoặc vợ về nhà ba hoa xích tốc, kể mọi thứ chuyện trên đời, thay cho việc nói chen vào một câu rồi để nhiếc móc cho thì một cái gật đầu và một nụ cười đồng tính (có thể là giả dối) có giá trị communication rất nhiều đấy chứ. Mà nhìn chung càng lâu các ông chồng đều có vẻ khóai "body language" hơn thì phải.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn communicate bác Tan à, đâu có giận gì nhau đâu, chỉ là chẳng buồn nói
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các ông oai lắm, các ông luôn tự hào mình là cái đầu. Thì các ông cứ việc làm cái đầu, phụ nữ chúng tôi chỉ xin làm cái cổ. Nhưng các ông lại hay quên, cái đầu quay về hướng nào là do cái cổ quyết định đấy ạ.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 19/08/2004
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nòi chì? là? mẶt hì?nh thức communication thĂi, giơ? hiĂ?u nhau rĂ?i thì? communication bf?ng body language :) :)
  10. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chẳng đồng ý với bác Tân về cái điểm này hay là tớ không hiểu rõ cái ý nghĩa của từ "can thiệp" mà bác dùng trong này. Người vợ nào mà không quan tâm đến các mối quan hệ của chồng thì nói thật, tớ thấy người đấy kém quá. Vợ chồng tớ có mối quan hệ với bạn bè riêng của chồng (vợ) rất tốt. Ngay cả đồng nghiệp của anh xã tớ cũng vậy, đi nghỉ cùng cơ quan anh xã, tớ rất tích cực trò chuyện với đồng nghiệp của anh xã. Vừa tạo mối quan hệ tốt đẹp, vừa làm đẹp mặt anh xã vì được tiênngs là xởi lởi, dễ gần, mà như thế đôi khi lại phát hiện ra được điều gì thú vị về anh xã, tất nhiên là phải tế nhị rồi. Thế thì có bị cho là can thiệp vào các mối quan hệ của chồng không nhỉ?
    Hỏi bác Tân: Bác có hay đưa vợ con đi chơi cùng với bạn bè hoặc đến thăm bạn bè bác không thế?

Chia sẻ trang này