1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi bác Tân khí ko phải chứ có phải bác thì điếc vợ bác thì down ko mà chỉ dùng mỗi thứ ngôn ngữ body hả bác ????
    Thế tối hai bác lên chuồng sớm lắm nhẩy
  2. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì đúng là không thể bênh vực TanNg được rồi! Bác nói thế này thì khiêu khích chị em quá! Tonic không biết chứ, em là em biết rõ bác Tân này lắm! Tối nào mà chẳng chat yahoo với em đến một hai giờ sáng, nói gì không nói toàn thấy nói đến Business- với cả Stock market với lại Software, có bao giờ thấy nói đến chuyện communication đâu!
    Bác Tonic chả biết đấy thôi, các Cụ vẫn bảo là "Thùng rỗng kêu to" mà bác...

  3. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mà thuần dưỡng thế này thì mới gọi là thuần dưỡng chứ Tonic!!! Level cao đấy! TanNg quả này lại tìm được đối thủ rồi!
  4. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    "Can thiệp" khác với "Quan tâm" và cũng khác với "Liên quan". Nếu quan tâm thì là tốt, nhưng nếu lấy cái cớ "quan tâm" để can thiệp vào thì là không ổn rồi, hoặc lấy cái cớ "không can thiệp" để ngăn cản sự quan tâm thì cũng là không ổn. Ranh giới giữa hai cái đấy chắc cũng chỉ mỏng như dao cạo.
    Quan điểm của tớ là như vậy, còn chị em nào cho rằng phải can thiệp mới là tốt thì về can thiệp quan hệ của ông xã đi, xem thử kết quả thế nào.
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô Tonic này suy nghĩ bậy bạ quá! Nghĩ theo khía cạnh lành mạnh thì body language nghĩa là communicate bằng các bộ phận trên thân thể. Ví dụ
    ---- Gật đầu đồng tình, kèm theo ánh mắt thân thiện vào đúng thời điểm. Có giá trị diễn tả bằng khoảng một trăm chữ.
    ---- Nhăn mặt, nhưng lắc đầu và không nói gì. Có nghĩa là hoàn toàn, chán nản, thất vọng, thể hiện sự chịu đựng. Có giá trị bằng cả ngàn lời diễn tả dồn nén.
    ---- Gật đầu, nhưng mắt nhìn ngang, vẻ mặt miễn cưỡng. Giải thích cả ngày chưa chắc đã tác dụng bằng.
    Túm lại là khi một đứa trẻ thi trượt thì bà vợ có thể làu nhàu suốt từ sáng đến tối, mắng mỏ, đe doạ v.v.. nhưng chưa chắc đã giàu giá trị communication bằng một cái vỗ vai động viên của đức ông chồng.
    Kết luận là, không khéo ở một xó xỉnh kính đáo nào đó trên Internet, thằng Dau đang thì thầm với bạn nó là sao mà vợ nó nói thì nhiều mà chẳng có chút giá trị communication nào cả. :) :)
    Được TanNg sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 20/08/2004
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ặ thêè aè? baèc?
    Thêè coè phaè?i nhaè? baèc thêè naè?y ko ? :
    Baèc vêè? 'êèn nhaè? : , gÂèÊt gÂèÊt 'Âè?u = 100 chặèf
    Baèc gaèi: laè?m môèÊt traè?ng khoaè?ng 100 chặèf
    Baèc TÂn: , lfèc 'Âè?u, chiè? vaè?o mÂm cặĂm = 1000 chặèf + sặèÊ dôè?n neèn
    Baèc gaèi :
    Baèc: Gỏưt 'ỏĐu, nhặng mỏt nhơn ngang, vỏằ mỏãt miỏằ.n cặỏằĂng;
    lỏc 'ỏĐu chĂn nỏÊn
    Thêè laè? xong bặèfa cặĂm haè? baèc ? Coè?n caèi 'oèÊan sau em chièÊu, ko taè? 'ặặĂèÊc ko baèc laèÊi baè?o em nghièf bÂèÊy
    ĐặỏằÊc TanNg sỏằưa chỏằa / chuyỏằfn vào 18:26 ngày 19/08/2004
    [/QUOTE]
  7. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ muốn cãi nhau với bác Tân về vấn đề này. Chẳng phải là ăn thua mà muốn tìm hiểu thêm xem các ông chồng nghĩ gì. Đúng là ranh giới giữa "Quan tâm" và "can thiệp" mỏng manh thật nhưng "can thiệp" cũng có nhiều kiểu can thiệp lắm, không nên áp đặt cái suy nghĩ "can thiệp" là không tốt. Tớ thì thấy chị em ở đây chưa ai nói là can thiệp vào mối "quan hệ" của chồng cả. Đọc trong đấy thấy giận hờn nhưng cũng chẳng kém yêu thương .
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mục đích cuối cùng không phải là làm rõ thế nào là can thiệp, thế nào là quan tâm đúng không nhỉ. Mục đích cuối cùng là làm sao để sự quan tâm của mình không bị chồng coi là sự can thiệp. Vậy thì khi nào chính mình cũng nghĩ rằng đây là sự can thiệp thì mình không nên làm, còn khi nào mình nghĩ rằng quan tâm mà chồng cho rằng đây là sự can thiệp thì mình nên dừng lại suy nghĩ cho kỹ trước khi có nên làm hay không. Túm lại là nên chọn một cách nghĩ khác, làm sao để nó hiệu quả, chứ không phải là cố gắng làm theo một cách nghĩ mà rất khó thực hiện.
  9. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là dở hơi cả đâu Fish ạ, đàn ông đôi khi giống như đứa trẻ con vậy. Còn vợ thì nói quá quá đáng chứ đôi khi phải trở thành "bảo mẫu" cho chồng mình một cách bất đắc dĩ đó.
  10. aromariver

    aromariver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, tôi là 1newcomer, lang thang vào đây thấy thú vị quá. Đọc bài của các bác, tôi như thấy có 1 chút gì đó của mình ở mỗi bác. 1 chút yêu thương, 1 chút giận hờn, 1 chút chán chường, 1 chút băn khoăn. Nhưng cho dù có chút gì đi nữa thì rốt cuộc chị em ta sau khi than thở, dằn vặt, tức tối ở đây lại trở về cung cúc mua trứng vịt lộn và thịt bò luộc cho các lão. Còn các lão thì sao? Ở đây tôi cấm thấy bóng dáng của lão nào (trừ bác Tan ngo lọ mọ vào đang bị chị em xử lý). Tôi đoán rằng có lẽ các lão cũng đọc các tâm sự của chị em ta nhưng 9/10 lão sẽ cười khẩy và bỏ sang các mục khác thú vị hơn như GDGT chẳng hạn. Thế ma chị em ta vẫn phải phụng sự các lão ấy đấy.
    Tôi thì may mắn lấy được ông chồng nghiêm túc nên không phải lo lắng gì về chuyện trăng hoa của lão cả (hơi chủ quan nhể!). Bọn tôi sống bình lặng, chưa bao giờ có sóng to gió lớn,không có tham vọng gì nhiều ở cuộc đời này. Cả 2 đều có tí chút địa vị xã hội, 2 nhóc ngoan ngoãn học giỏi. Nhiều khi thấy nếu cứ thế đến cuối đời thì cũng mãn nguyện Nhưng..., lại nhưng rồi, thi thoảng có ý nghĩ len lỏi trong đầu ràng, vậy cuộc đời chỉ có thế thôi sao? Tôi có tham lam quá không các bác? Đôi khi cũng thấy nhàm chán, nhưng lại tự nhủ " mày bị dở hơi rồi!" vì nhiều đứa bạn tôi đang thèm muốn có được cuộc sống như tôi. Tôi chẳng dám nói những suy nghĩ của mình với ai vì..sợ bị mắng May có các bác ở đây...
    Tôi rất đồng ý với bác Tan là điều quan trọng là làm sao để chồng hiểu là vợ quan tâm chứ không phải can thiệp. Nhưng vì nó quan trọng nên nó mới khó làm sao. Bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào tính khí của từng ông chồng, với những ông ưa tình cảm và có phần hơi yếu đuối thì cần ở mức trên quan tâm một chút, ngược lại đói với những ông cứng rắn và bản lĩnh thì lại cần tế nhị và khéo léo hơn rất nhiều. Nhưng tóm lại là các ông có 1 điểm chung, ấy là sỹ diện vì vậy chớ có lăng xăng chỉ đạo can thiệp trước mặt bạn bè các ông ấy mà hỏng bét cả đấy Thôi thì chị em ta liệu mà bắt mạch cho chồng mình rồi cắt thuốc cho các lão ấy vậy

Chia sẻ trang này