1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  2. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hehe, em gì tạo ra cái topic hay quá
    anh đọc qua cũng muốn tham gia - nhưng mắt ríu lại rồi - thôi vào ôm vợ ngủ .... bb cả nhà
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chị Vợ Thằng Đậu ơi, có một cách để hâm nóng tình yêu của chị với chồng chị đấy. Sao chị không để cho anh ấy ( thằng Đậu) đọc những dòng này. Chị làm cách nào ấy, nhưng qua người khác thì hơn chứ đừng trực tiếp.
    Đọc những dòng của chị, khối anh con trai máu nóng bốc lên tận đầu, ngồi mơ với tưởng về một người vợ như chị ấy chứ. Hì, em nịnh đấy .
    Phải để chồng chị đọc để anh ấy thấy tâm hồn vợ anh ấy đẹp thế nào. ( Có thể anh ấy biết nhưng năm tháng với công việc làm anh ấy quên rồi thì sao ?)
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng gì nữa, chắc vợ chồng tôi ly dị quá . Những gì tôi nói ra, anh ấy đều hiểu sai ý tôi, đã vậy khi tôi muốn giải thích, anh cũng chẳng muốn nghe . Ly dị, không phải là đề nghị của tôi, mà là đề nghị của anh ấy, chỉ thương cho con tôi, mới hơn 4 tháng tuổi
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Hâm nóng gì nữa, chắc vợ chồng tôi ly dị quá . Những gì tôi nói ra, anh ấy đều hiểu sai ý tôi, đã vậy khi tôi muốn giải thích, anh cũng chẳng muốn nghe . Ly dị, không phải là đề nghị của tôi, mà là đề nghị của anh ấy, chỉ thương cho con tôi, mới hơn 4 tháng tuổi
    [/quote]
    Ôi, không đâu, hy vọng chỉ là sự giận dỗi tức thời thôi.
    Ngày mai là một ngày mới.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản vậy đâu wildy khi mà người này không muốn hiểu người kia nữa . VTĐ thấy đó là cách giải quyết tốt đẹp cho 2 đứa . Vả lại đó là đề nghị của thằng Đậu, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải giận dỗi tạm thời đâu .
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là không muốn hiểu đâu, mà đơn giản là cảm giác đối kháng do các xung đột nhỏ tạo ra lên cao tới mức cả hai bên cùng xù lông và sẵn sàng phản bác mọi điều phía kia nói. Cách tốt nhất là tạm thời đối xử lịch sự với nhau ít ra là bằng người ngoài để giảm bớt sự đối kháng, rồi sẽ tính tiếp sau.
    Nhiều lúc mình cứ mơ giá mà vợ mình nói với mình bằng giọng lưỡi tử tế ngang với giọng lưỡi nói với thằng xe ôm đầu ngõ nhỉ. Hé hé. Nói vậy chứ tớ thấy Vothangdau mắc phải một số sai lầm muôn thủa của chị em khi lấy chồng, nhưng đợt này hơi bận ko viết được dài.
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em có sai lầm gì bác Tan cứ nói, nếu thấy sửa sai được em sẻ sửa . Em cũng là con người chứ có phải máy móc đâu . Mà máy móc đôi khi cũng mắc lỗi kỹ thuật đấy chứ bác
    Em thấy mình chưa bao giờ, chưa bao giờ lớn tiếng với chồng cả, còn chuyện đối xử với nhau lịch sự thì em đã làm gì để được cho là khong lich su nhỉ . Đang buồn, cũng chả suy nghĩ được gì nhiều
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hé, thế cho tớ hỏi VTD nói chuyện với chồng bằng giọng ngọt ngào hơn hay nói với lão lái xe ôm bằng giọng ngọt hơn? Tớ dám đoán là VTD tuy không lớn tiếng với chồng, nhưng đảm bảo là kèo nhèo cực lâu và tìm mọi cách gây áp lực để đạt được điều mình muốn là cái chắc.
    Cái này thuộc loại sai lầm về nhận thức khi cho rằng đã là vợ chồng thì hình thức chuyển tải ko quan trọng bằng nội dung, loại sai lầm này thì hầu như ai cũng mắc phải.
  10. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Tan đã chỉ cho phụ nữ chúng em thấy những sai lầm của chúng em ?Bác nói ?ohình thức chuyển tải? đó nó lại sang vấn đề ?Men are from Mars, women are from Venus? mất rồi, chứ không phải giữa vợ chồng không thôi . Em cũng không biết mình đã chuyển tải thế nào để chuyện nó lại ra thế này: Năm 1998 em mua chiếc Toyota Corolla, tính dến nay tuổi đời nó được 6 năm, em mới trả dứt nợ cách đây 2 năm. Bớt một món nợ, em thấy mình nhẹ nhõm lắm. Nhưng gần đây, chồng em bảo em nên đổi xe khác, xe em đang chạy cũ rồi, sợ đi dọc đường bị hư thì phiền, em nên đổi Toyota Camry hoặc Honda Accord mới . Em vì tiếc tiền (vì đi xe mới thì thiền hư hao sẽ mắc hơn đi xe cũ), sợ lại phải bắt đầu 1 cái bill mới trong 4-5 năm, nên em nói xe em mới 6 năm mà lo gì, corolla nghe noi bền lắm, em không muốn trả tiền xe mắc, em không muốn thiếu nợ nữa đâu . Nếu đổi thì em thích chiếc BMW hay đại loại như vậy, chứ từ Corolla qua Camry thì em thấy phí tiền. Nói là nói vậy để anh ấy bỏ ý định muốn em đổi xe thôi, chứ em có đòi mua cho bằng được chiếc BMW đâu, vậy mà chồng em lại nghĩ như bác bậy đó, nghĩa là ?omuốn gì được nấy?, rồi lại cho rằng con người em đặc biệt quá, không hợp nhau ?.Ðấy, đại loại là như vậy, đây chỉ là 1 ví dụ . Nếu ly dị vì những lý do trên thì nghe buồn cươì quá, nhưng em ?ođặt biệt? quá, anh ấy không chịu nỗi, em cũng chả biết làm sao, em rất sợ khi mình nói 1 đàng, người kia hiểu 1 nẻo
    Hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Chia sẻ trang này