1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    To Vợ Thằng Đậu : Phụ nữ không bao giờ chấp nhận tên chồng dám ho he hé miệng đòi ly dị, vì cái vụ này thường động chạm lòng tự ái khủng khiếp nhất. Đàn ông hùng hổ thế rồi mai có khi lại yếu xìu luôn. Nếu mai ngủ dậy hắn không nhắc lại chuyện ly dị nữa thì Vợ Thằng Đậu cũng thôi đừng nhắc tới ( tạm thời chứ không phải là bỏ qua ) Bao giờ bão táp qua đi, sẽ chuyển qua mưa phùn, lúc đó mới đem ra xử lý sau. Cái giá mà Thằng Đậu phải trả sẽ không nhỏ.
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình mới nói chuyện xong, wildy à . Chả to tiếng, nóng nảy gì cả, nhưng không hàn gắn gì được . Thằng Đậu "thành thật" muốn ly dị, mình cũng chấp nhận với yêu cầu mình được nuôi con, và mong hắn sống gần mình để con mình được qua lại với ba nó dễ dàng . Điều mình đau lòng nhất là mình cảm thấy có lỗi với con mình quá, mình đã không mang lại hạnh phúc cho nó, nó không được sống chung với cả cha lẫn mẹ trong cùng 1 nhà như những đứa trẻ khác
  3. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước vừa sướng cuống quýt lên vì anh tặng cho hai cái đĩa nhạc, giờ đã sốt sắng li dị rồi. Điệu này chưa phải là hết tình mà mới chỉ là bực bội quá mức thôi. Nuôi con nhỏ thế thì thường rất mệt mỏi nên dễ cáu gắt, to tiếng. Theo tớ cứ tạm hoãn binh vài hôm, nghỉ ngơi đã, rồi tính tiếp sau. Nhiều khi có những cái giới hạn mà bước qua rồi rất khó quay trở lại, cho nên có bực mấy thì bực thì cũng đừng bước qua vội. Mới cả bỏ chồng thì bỏ nhưng nên tính cho kỹ, lấy thằng cha khác rồi cũng vậy thôi, mà nếu lấy thằng khác mà vẫn phải chịu điều đó thì thà thôi ở với thằng cu Dậu còn hơn :).
    Lại nói về chuyện hiểu nhầm thì communication bao giờ cũng là hai phía cho nên muốn không hiểu nhầm nhau thì một bên phải "lắng nghe để hiểu" còn bên kia phải "nói để cho người khác nghe". Đàn ông tệ nhất là đoạn chịu khó lắng nghe, nên thôi thì chị em chịu khó ngọt ngào chút để anh em dễ lọt tai vậy.
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nghe người có kinh nghiệm nói : 5 năm đầu tiên là thời gian cam go nhất của đời sống vợ chồng, là thời gian để thích nghi và hiểu nhau thực sự . Bỏ hay ở được cũng là trong 5 năm này.
    Tôi thấy bác Tân nói đúng đấy, VTD nên hoãn hoãn lại để cả mình và thằng Đậu đều có thời gian suy nghĩ , nhớ lại những lúc tình cảm để xem còn muốn tình cảm tiếp ko, chủ động làm những cái TĐ thích xem còn biết cảm động ko . Ngày xưa hai người hiểu nhau ntn ?
    Tôi nghĩ là TĐ chắc cảm thấy mệt mỏi với sự bất hoà dai dẳng, lặp đi lặp lại này . Đàn ông có sức chịu đựng kém dẻo dai hơn phụ nữ chúng ta nhiều lắm . Mà chán rồi là dễ chán luôn, ko phải như phụ nữ chán xong lại dạt dào đâu .
    Nghĩ cho con, nghĩ cả cho mình nữa, có đáng để mọi cái xảy ra như thế ko? Ko còn tình cảm là chuyện khác. Tôi nhớ có lần giận chồng lắm, chỉ muốn bỏ ngay, giở tờ tạp chí thấy có mục nói về chủ đề đó, viết như thế này:
    Khi bạn định làm điều đó, trước tiên hãy tự hỏi mình một câu: " Bạn có thực sự muốn ly dị chồng hay ko ?"
    Đọc xong tự bản thân trong mình bật ngay câu trả lời : "Ko, Ko" - với mình thôi chứ hắn chả bao giờ nghe được , sau đấy lập tức bình tĩnh hơn hẳn để suy nghĩ tiếp xem áp dụng chiêu bài nào để "trị" chồng
    Ráng lên! Đàn ông tự ái có thừa, còn đàn bà biết thừa cái tự ái đó để vượt qua . Chủ động giữ gìn cho mình đi VTĐ nhé !
    Chúc hai VC làm hoà, hiểu nhau và vượt qua quãng thời gian thử thách này !
  5. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chắc chi Vothangdau còn nhớ tôi & câu chuyện dép xanh dép đỏ của tôi bên mục Mẹ chồng nàng dâu, nhỉ? lâu quá không online nên không theo kịp chuyện của chị, hôm nay vào đọc, rất ngỡ ngàng khi biết tin. Tuy nhiên, ý của tôi cũng giống như bác Tân & các chị khác trong này. Đấy chỉ là một suy nghĩ nhất thời thôi. Đàn ông thường ít khi bỏ vợ con, trừ khi cô vợ quá quắt & hết thuốc chữa. Như dép đỏ trong câu chuyện của tôi chẳng hạn, anh trai tôi đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện li dị & thậm chí đã hỏi thủ tục đâu ra đấy rồi, nhưng rốt cuộc đâu có chuyện gì xảy ra dù họ không có ràng buộc gì khác ngoài một tờ hôn thú? họ vẫn sống với nhau đấy thôi & càng ngày càng cải thiện mối quan hệ. Cụ thể là bây giờ tầng suất cãi nhau của họ đã giảm rõ rệt. Huống gì giữa chị & anh nhà đã có con với nhau. Đấy là một sợi dây ràng buộc khá chặt đấy chị ạ.
    Chắc là một vài hôm nữa, Thằng Đậu của chị bình tâm lại, thì lại quên ngay ý định đó đi thôi mà. Đừng lo lắng quá, chị nhá!
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình là những người ngoài cuộc đâu biết mức độ nghiêm trọng đến đâu, chỉ tin theo lời Vợ Thằng Đậu. Nếu đúng như vậy, thì cách tốt nhất trước khi ly dị là ly thân. Một là Thằng Đậu chuyển qua nhà Bà Nội ở tạm, tốt hơn cả là hai mẹ con vẫn ở nhà cũ. Một thời gian ngắn chắc chắn sự thiếu hụt của gia đình sẽ làm cho chúng ta bình tĩnh mà suy nghĩ lại, nhất là khi họ không được nhìn thấy con mình hàng ngày. Giải pháp này cũng là thử tạo một cơ hội cuối cùng cho con mình có một cuộc sống yên ấm. Hãy nghĩ đến chúng thì hơn. Có nhiều cặp vẫn quay lại sống với nhau, bởi vì chỉ khi xa nhau, xa con, họ mới nhận ra họ sống như một cái bóng, chẳng còn là gì cả. Chỉ những hoàn cảnh như vậy người ta mới biết mình yêu gia đình của mình đến thế nào, và liệu mình còn yêu bạn đời hay không.
    Cố gắng lên Vợ Thằng Đậu. Hạnh phúc cũng là đấu tranh, đâu thể buông xuôi dễ dàng như thế ?
  7. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chắc Vợ thằng Đậu nói đùa. Đảm bảo chẳng có chuyện li dị li diếc gì đâu. Giận dỗi nhau thì nói thế thôi chứ thấy cái lý do đưa ra để li dị nhau chẳng ra làm sao cả. Mà Vợ thằng Đậu cẩn thận đấy, nhả thằng Đậu ra là dễ bị cuỗm mất đấy, lúc đấy lại ngồi mà tiếc hùi hụi! Thôi, lạc quan lên, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ cả!
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Buồn thế! Không được giải quyết cực đoan vậy. Đã đành không hợp nhau thì phải giải thoát cho nhau nhưng còn vì hanh phúc, tương lai của đứá con nữa. Nếu giải quyết được thì đừng có ly dị nhé. Đau lòng lắm. Lâu nay cứ đọc tâm sự của VTD, nghĩ cũng chỉ là chuyện đùa, chuyện vui mà VTD post lên trong những lúc rảnh rỗi, có biết đâu rằng tình hình đã nóng lắm rồi. Nói thật lòng, quân sư a4u này đã cưới vợ được 4 năm, một thằng cu 20 tháng tuổi. Gia đình cũng có thể nói là hạnh phúc nhưng cũng không thiếu những trường hợp giống như VTD và các member khác đã post bài lên đây. Những lúc chiến tranh, vợ chồng tôi cũng kinh khủng lắm, các cụ bảo vợ chồng khắc nhau, tôi mệnh Hoả mà vợ cũng thế, cũng ầm ỹ, lung tung lắm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi vì tương lai của con cái. Hơn nữa, vợ chồng cũng đã giao kèo với nhau rằng: Trừ ba cái vụ ngoại tình lăng nhăng là không thể giải quyết hay thưong lượng gì hết, còn tất cả những hiểu lầm nhau hãy cố gắng tìm ra cách giải quyết tốt nhất, không nghĩ đến chuyện chia tay. Hãy cố gắng lên VTD nhé. Chúng tôi cũng có lúc khủng hoảng lắm. Tôi cũng biết được rằng trong khoảng 4-5 năm đầu của thời kỳ mới cưới, con ngưòi ta dễ có tâm trạng chán chưòng, chán chồng, chán vợ vì mới qua giai đoạn yêu đương, được săn đón, chiều chuộng, hơi buồn vu vơ đã có người yêu hỏi thăm ân cần. Còn sau kết hôn, tâm trạng của con người nhất là phụ nữ thay đổi ghê lắm. Một phần do cấu tạo con người của họ sau khi sinh nở, tâm sinh lý dễ thay đổi (thậm chí cả chuyện gần gũi gối chăn với chồng), mặt khác họ cũng luyến tiếc cái thời yêu nhau như tôi nói ở trên, dễ đâm ra so sánh với thời kỳ sau cưới. Còn đàn ông, đa phần như ngan, như ngỗng. Vô tư, ít khi suy nghĩ lắm. Nếu không nói rõ tôi e rằng họ chẳng hiểu cái gì mà bạn cần đâu. Tôi cũng vậy mà. Mà không hiểu bây giờ VTD đang ở Mỹ còn chồng của VTD là người VN hay ở đâu. Lấy nhau ở VN hay là Việt kiều? Không phải tôi tò mò đâu mà muốn nói với VTD rằng mỗi con người có một môi trường sống khác nhau, có thể sẽ hiểu vấn đề râts khác nhau. Phương Đông mình vẫn nặng về lễ giáo mờ.
    Hãy vô tư, vui vẻ đi nhé, lần sau mong sẽ được đọc những tâm sự dạt dào nóng bỏng của VTD với anh ấy.
    a4u
    Rồi mai đay anh xin đưa em đến cuối cuộc đời
  9. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hmm. Nếu là tớ thì sẽ không vội ly thân như vậy. Kiểu gì cũng phải cho thằng cu kia trải qua vài vòng khổ ải đã.
    1. Bắt xuống đất nằm riêng trong vòng 1 tuần, còn hai mẹ con nằm trên giường. Thỉnh thoảng lại trằn trọc thở dài. Thử xem 1 tuần có bò lên giường nằm không.
    2. Nếu không xong thì sẽ tới vòng thử thách thứ hai, ba, tư. Chỉ ngại là đưọc 3 ngày thì cu Đậu đã ko chịu nổi bò lên, (hoặc ngược lại).
  10. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác, em thật!
    Mọi người không phải là VTĐ nên cũng chỉ đoán mò đoán mịt để cố gắng giúp VTĐ thôi. Tớ cũng thấy sốt ruột quá nên xin chen vào vài lời, còn tất nhiên VTĐ thấy giải pháp nào hợp lý nhất thì làm.
    Theo tớ thì VTĐ yêu chồng lắm, nên nếu có đồng ý ly dị thì hoàn toàn không phải vì bản thân muốn, mà chẳng qua gã kia cứ khăng khăng giơ củ đậu, nên đành chấp nhận.
    Còn gã kia, theo tớ thì đang stress thậm tệ (cho nên cái đoạn bác Tân khuyên cho hắn vài vòng khổ ải nữa trong giai đoạn này thì nói thật, hắn nghe thấy thở dài thườn thượt khéo còn tức hơn. Mà đã chán, đã tức, đã nghẹt thở thì chắc cũng không như bác Tân là 3 ngày không chịu nổi, phải bò lên giường nũng nịu với bác gái đâu)
    Nếu là tớ, VTĐ ạ, thì tớ sẽ không mặt ủ mày chau nữa (cũng khó nhỉ, trong lòng buồn thì mặt mày thỉu thìu thiu là phải rồi). Tớ sẽ cố gắng bình thường tất cả mọi chuyện, nấu cơm ngon ngon cho hắn ăn, trong khi ăn nói chuyện vui vẻ. Tuyệt nhiên lờ tịt mấy cái vụ mâu thuẫn trong lúc này, tránh cãi nhau maximum, tránh mặt mày cau có xưng xỉa; không nói nhiều, nhưng cũng không im thin thít. Không căn vặn, không uất ức mỗi khi hắn hiểu sai ý mình. Lựa lựa lúc nào êm êm thì nói nhẹ nhẹ đính chính lại thôi. Tớ nghĩ chắc ở công sở hắn cũng mệt mỏi, về nhà con nhỏ cũng căng thẳng, vợ thì lại luôn "đau khổ" vì "anh không hiểu ý em, ý em là...". Qua giai đoạn stress của hắn, chắc mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi.
    Cố gắng nhé VTĐ. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Chia sẻ trang này