1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ chưa cưới của tôi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi @CAUBEBUTCHI, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Vợ chưa cưới của tôi !

    Câu chuyện này tôi đã post 1 lần rồi, nhưng bây giờ tôi xin được post lại vì đã có phần 2...
    Em cũng không dám dài dòng lôi thôi, xin được kể ngay vào câu chuyện không các bác lại hồi hộp.
    Chuyện là thế này, em vừa đi du học được 1 tháng. Bỗng một ngày em nhận được email từ Việt Nam nói rằng "yêu anh" của một bạn gái (tất nhiên). Tình yêu của cô ấy vô cùng mãnh liệt. Em không khỏi bức xúc, tâm trạng dồn nén. Mấy ngày liền em lao đầu vào thư viện để tìm...lý lẽ. Em đã phân tích cho cô ý kĩ càng, lấy dẫn chứng từ...bộ luật hôn nhân hiện hành của nước ta và kèm theo đó là những ví dụ cụ thể--->để chứng minh là không yêu được. Nhưng kết quả là cái lý...vẫn không đứng về phía pháp luật. Buồn 5 phút, em quyết định phải dùng biện pháp mạnh, đó là không viết email cho cô ý nữa (mà chuyển sang viết thư tay để phân tích lợi hại)-->thất bại. Không nản lòng, trước tình huống bất khả kháng, em đành phải dùng biện pháp cực mạnh là nói với cô ý : "Mẹ anh...dễ sợ lắm" (hy vọng mẹ không đọc được những dòng này). Nhưng kết quả thì các bác không biết đâu, nó dễ sợ hơn các bác tưởng tượng nhiều và hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của một chàng trai "trong sáng" như em. Đó là em nhận được một cái email từ Việt Nam, chính xác là từ người mẹ yêu quý của em. Trong thư mẹ viết : "Thắng con, mẹ đã biết mặt người yêu con rồi. Sao con không nói với mẹ từ hồi ở nhà mà lại bắt con bé đến nhà ta một mình. Con bé xinh phết con ạ. Từ ngày con bé đến đây mẹ không phải rửa bát cho ****** nữa. Sướng lắm, chỉ việc ăn với chơi. Con bé ngoan ghê cơ.(mẹ ơi, đừng vì cái lợi trước mắt!).

    ...tiếp tục thư:" Nhưng ****** cứ bảo với mẹ là: "Thôi thả nó đi bà ạ! Ai lại bắt nó lấy thằng Thắng nhà mình." (Trời bố ơi, con tệ đến thế sao? Ai bảo bố cứ bắt con vào mạng TTVN Online cơ).

    ...tiếp tục: " thả là thả thế nào đúng không con? Mẹ đã bảo với ******: thằng Thắng nó đã 19 tuổi rồi ông ạ (19 tuổi thì sao hả mẹ? Con vẫn còn đọc Pokémon với Thuỷ thủ mặt trăng đấy mạ ạ!).

    ...."con đừng lo con ạ. Mỗi nhà mấy mâm cau, mâm xôi, con gà, su xê thì cứ để mẹ lo. Chúc con mạnh khoẻ và học tập tốt. Mẹ của con, (đã kí)."

    Thôi, thế là xong phin một đời trai. Thử hỏi cao xanh kia, sao người quá đỗi bất công? Chẳng nhẽ giờ đây, số phận một thanh niên Việt Nam nói chung, của một thanh niên ưu tú nói riêng lại bị lên kế hoạnh một cách nhanh chóng như vậy bởi một người con gái? Nhân đây tôi cũng muốn hỏi mọi người về một vấn đề giờ đây đã trở nên khá bức xúc và nóng bỏng trong xã hội, đó chính là chủ đề: "Số phận của một người con trai trong thời đại mới". Mong mọi người cùng tham gia thảo luận.
    Còn câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc ở đây. Sau khi nghe được "hung tin", tôi đã cương quyết chống chọi đến cùng để đòi lại chính nghĩa. Nhưng một ngày đã qua, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một phản hồi nào từ phía...đối lập!!!



    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
  2. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    chồng ơi thế là thế nào đây
  3. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông sư .Tu rồi mà chẳng tỉnh thật uổng công .Ông xem cái gương to bự tôi đây này ,cũng lấy chồng rồi, sung sướng gì đâu.Ông được bố mẹ an bài còn có cơ thoát chứ tôi bị số phận du ngã ,có muốn dậy cũng ko được .hị hị . Ồng kêu ca ai nữa .
    Làm lại
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố hố, há há há há... Ha ha ha ha ha ha ha, hic hic... cười đau bụng quá... khá khá khá khá khá khá... Ối zời ơi, này thằng Thắng kia, mày quên là ở trong box82 này còn có tao àh... hic hic.. hôm nọ đọc cái bài này đã tức lắm rùi, ko ngờ mày còn dám post lại... khá khá.... Làm gì có cô gái nào ngu đến mức đi lấy mày .... khá khá... Mày mà đắt hàng thế thì đã ko phải vào chùa đi tu... ối zời ơi, đã sư mà còn đú... khá khá... ( cười sái cả quai hàm.. hừ... )
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Quên mất vì trong box 82 này còn có bạn bị mất...như cậu Tùng ạ . Mình xin lỗi nhé, vì mình đã đã động vào vết thương lòng của cậu. Cậu không trách mình chứ ? Tuy mình đắt hàng thật nhưng cậu đừng ghen tỵ, hãy lấy đó làm mục đích để đạt được trong cuộc sống của cậu. Biết rằng điều đó đối với cậu chỉ là một ước mơ không bao giờ thành hiện thực, nhưng con người có ước mơ là tốt rồi, ít ra là cậu cũng có mục đích để sống và học tập. Chúc cậu khoẻ và học tốt !
    Bạn thân, Thắng​

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ
    Được sửa chữa bởi - @CAUBEBUTCHI vào 03/06/2002 14:44
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Bút Chì Đào Hoa Phong Nhã vác quả bom nổ chậm này đi cho em, từ nay em nhẹ cả người sống vô tư thoải mái
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Bác bút chì, sao em thỉnh cầu bác mấy lần rồi mà bác ko nghe lời cầu xin của em thế. Em chỉ có một ước vọng là được đến trụ trì ở ngôi chùa thanh tịnh của bác, ngày đêm hầu hạ đức Phật.... Bác ko nỡ thành toàn cho em sao, bây giờ bác còn đú thế này, bảo em làm thế nào bi giờ,hic hic
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    này ông thắng ơi , ông muốn tu cho tốt thì nên nhường vợ cho người khác đi , mang là gì cho nặng nợ . tui sẽ giới thiệu cho ông người có thể mang giúp ông cái tai hoạ này , nếu ông muốn .

    Beckham
    [​IMG]

  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cô đi tu thì chỉ có mà hỏng sư... Thôi về nhà kiếm cái mõ rồi tự tu vậy

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - ghost2k1 vào 03/06/2002 21:13
  10. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chồng cũng không biết là thế nào ? Đang ngỡ ngàng !!!

    Suốt đời giữ lòng thanh tịnh
    Không để nữ sắc quấy rầy
    Ăn ngủ điều độ
    Học hành tiến bộ
    Cha mẹ vui mừng
    Bạn bè mến mộ

Chia sẻ trang này