1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JimmyJack, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với chị, mỗi người đều có một công việc mà, ai cũng mệt nhọc như ai, cũng đi làm về rồi còn chuyện gia đình nhà cửa ....., qua trọng là phải biết thông cảm chia sẻ với nhau đặc biệt là hiểu được sự vất vả trong công việc của người kia thì mình mới chia sẻ cho nhau được.
    Bởi vậy nên mấy bữa nay em cũng hay vào bên webtretho lắm, nó có cuộc thi viết về công việc của chồng đấy, đọc những bài viết dự thi đó giúp mình hiểu thêm được những gánh nặng của các anh phải gánh vác hay biết thêm được trong công việc thì người đàn ông phải chịu sức ép lớn như thế nào... nhờ cuộc thi đó mà em cũng hiểu thêm nhiều về sự vất vả của chồng. Thành ra cũng ít than trách anh ấy như trước rồi mà phụ thêm vài việc cho ox, ảnh cũng vui lắm hỏi sao nay thay đổi dữ vậy rồi cũng vào làm giúp em nhiều việc thành ra 2 vc nay êm ấm lắm
    hiểu được sự vất vả của người kia thì mình cũng sẽ giảm bớt được áp lực cho mình cũng như chồng mà
  2. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông thành công, phía sau luôn có bóng dáng của người vợ. Một người vợ thành công, là người vợ luôn biết cảm thông và chia sẻ mọi việc với chồng? Và hai con người thành công đó đã tạo nên một điều vô cùng lớn lao: một gia đình hạnh phúc. Thấu hiêu công việc của chồng đích thực là bí quyết tuyệt dịu để hướng đến sự đồng cảm giữa hai traí tim, hai cuộc sống đã trở thành một là như thế!
  3. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vậy là một tuần nữa đã trôi qua, đã đến lúc để BTC thông báo kết quả tuần 2 của chương trình.
    Nhiều câu chuyện đầy cảm xúc của các cô vợ trẻ tiếp tục được gởi về, chia sẽ nhiều hơn về những công việc đặc thù của chông mình. Và một lần nữa BGK cũng phải cân nhắc để chọn ra bài viết xuất sắc nhất của tuần.
    Xin chúc mừng bài viết có tên : Em hiểu anh đã vất vả nhiều vì mẹ con em! của tác giả bóng cả của vợ
    [​IMG]
  4. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đọc được bài này trên báo TTGĐ đây, thấy 2 vợ chồng tươi cười rạng rỡ lắm, cũng phải thôi được vợ viết bài tặng chồng mà còn đoạt giải nữa chứ ai mà kg vui cho được
  5. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ người đàn ông ở cương vị nào, lứa tuổi nào thì cũng luôn thích được vợ mình quan tâm chăm sóc theo cách dịu dàng và nữ tính. Một lời hỏi thăm ân cần, một lời động viên ngọt ngào đúng thời điểm sẽ làm các ông thấy dễ chịu, an tâm, và giải tỏa căng thẳng rất nhiều.

    Rất nhiều ông chồng thường ví vợ mình là ?oloa phóng thanh di động?, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra những âm thanh ồn ào. Nhiều ông chồng ở cơ quan phải đối diện với những khó khăn trong công việc, áp lực khách hàng, cấp trên đòi hỏi?,về nhà lại gặp phải ?ocái loa ?o vợ nên luôn tìm cách lẩn tránh được chừng nào hay chừng đó. Thế nên việc về nhà trễ luôn là cái cớ để vợ chì chiết, trách móc. Điều này có nên chăng?

    Có bao giờ những người vợ thử suy nghĩ: thay vì đón chồng với bộ mặt lạnh lùng, miệng thì càu nhàu chỉ trích: ?oNgoài đường có cái gì hay ho mà tới giờ này mới mò về??, người vợ có thể thăm hỏi từ tốn rằng xem tại sao chồng mình lại về trễ, vì công việc phải ở lại công ty làm thêm giờ, họp đột xuất, vì phải tiếp khách, hay đơn giản vì muốn thư giản làm vài ly bia với bạn bè đồng nghiệp sau những giờ làm việc căng thẳng. Hãy thử tươi cười đón chồng, rồi nhỏ nhẹ: ?ocó món cá chiên ngon quá trời nhưng cả nhà nhất định chờ ba về đó?, hoặc ?ocon chờ anh về để giải giúp con bài toán khó kìa?. Chỉ cần như vậy thôi, là bao nhiêu mệt mỏi, lo toan vì công việc sẽ vơi đivà nụ cười sẽ sáng tươi hơn bao giờ hết.

    Hay có nhiều ông chồng quá căng thẳng mệt mỏi do công việc, nên về tới nhà thì không thiết làm gì nữa, phó mặc hết mọi việc cho vợ. Và người vợ thay vì vừa làm việc vừa ca thán chồng, sao không thử đón chồng với ly nước mát và chiếc khăn tắm mềm mại, thơm tho: ?oAnh ơi, nghỉ mệt chút xíu, đi tắm trước rồi chơi với con dùm em. Em nấu xong nồi canh là cả nhà có thể ăn cơm được rồi?. Thật ra, chơi với con là một công việc vô cùng thú vị. Lúc đó ba và con có thể nói chuyện được rất nhiều chuyện với nhau, con sẽ kể cho ba nghe chuyện ở lớp ở trường, để ba có thể hiểu con mình hơn, và nghe lời bi bô của con trẻ thì còn gì vui sướng bằng. Như vậy, người vợ chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng vừa có thể khiến người chồng chia bớt việc nhà, lại tạo cơ hội cho chồng gần gũi với con, thật là ?ođược cả đôi đường?.

  6. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hihi kg những vậy mà hôm chủ nhật chị ấy còn được làm công việc của chồng 1 ngày nữa đó bác. Phải dẫn đoàn khách đến sông Mê Kông, chợ nổi ở Vĩnh Long đó, vui quá ha, còn có dịp hiểu thêm về công việc của anh xã là như thế nào nữa.
    em nghe mà thấy thích ghê, xui là bài viết của em hok hay nên hok dc đoạt giải
  7. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bí kíp giúp bạn hiểu hơn về chồng mình nhé và kg còn "việc ai người nấy làm" nữa hehe
    ? Tâm sự
    Sẽ thật hạnh phúc cho những cặp vợ chồng có thể tâm sự và giãi bày với nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống chung, kể cả công việc riêng của từng người. Vấn đề đúng lúc, đúng chỗ để anh ấy tâm sự rất cần được quan tâm, không nên ép buộc hay dồn chồng vào những tình thế gây ?otác dụng ngược?.

    ? Tìm hiểu
    Đôi khi có những ông chồng cá tính ít nói, hoặc không thích đem chuyện cơ quan về nhà, hoặc quan niệm không nên để vợ con biết về những khó khăn, vướng mắc trong công việc của mình? Tất cả đều xuất phát từ bản chất ?otrụ cột gia đình? của người đàn ông, tức là người đàn ông cần phải gánh vác hết những khó khăn, cực nhọc để vợ con được vui vẻ, bình an. Điều này sẽ làm cản trở quá trình tìm hiểu của người vợ về công việc của chồng. Nhưng không có nghĩa là không có giải pháp. Bạn có thể mở rộng phạm vi tìm hiểu ra những người xung quanh như đồng nghiệp của chồng, những người bạn lâu năm hiểu rõ về chồng mình, hay những người có cùng chuyên môn, làm cùng nghề với chồng. Bằng cách đó, bạn vẫn có thể tìm hiểu được những khó khăn mà anh ấy có thể sẽ gặp phải trong công việc.

    ? Chia sẻ
    Đây cũng là ?obí kíp? then chốt để gia tăng sự gắn bó giữa hai người, đồng thời là cách để bạn thể hiện cho chồng thấy những hiểu biết và cảm thông của mình với công viêc của anh. Đồng thời, khi chồng có mệt mỏi vì công việc mà thiếu sự quan tâm đến mình một chút, bạn cũng đừng nên trách móc, than vãn mà hãy thử chăm sóc chàng tốt hơn. Nếu không may anh ấy gặp thất bại trong công việc, nên động viên anh ấy và đồng lòng cùng anh ấy tiếp tục cố gắng. Và cũng đừng quên chia sẻ với chàng những ước mơ,những hoài bão của riêng bạn, để chồng thấy bạn tin tưởng, cởi mở, và muốn chia sẻ với anh ấy, từ đó sẽ cư xử giống như vậy đối với bạn.
    ? Học hỏi
    Dù biết rằng mỗi người đều có một nghề khác nhau, và để thực sự thành thạo với nghề, thì phải được đào tạo và thực hành; tuy nhiên, vợ vẫn có thể học về nghề của chồng ở một giới hạn nhất định. Cập nhật thông tin qua sách, báo, internet, quan tâm đến các tin tức, sự kiện có liên quan đến ngành nghề hoặc lĩnh vực mà chồng đang làm. Thậm chí, bạn có thể học ngay từ chồng mình. Những điều ấy sẽ giúp cho vợ chồng hiểu công việc của nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn.

    Được mecuabe sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 04/01/2010
  8. yoonys

    yoonys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh đám cưới đã hơn một năm. Thời gian yêu nhau,anh và tôi luôn cùng nhau chia sẻ mọi thứ. Đám cưới diễn ra hoàn hảo và tốt đẹp. Công việc của anh ngày một tiến triển tốt. Còn tôi bằng lòng với công việc của một nhân viên hành chính văn phòng để có thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn.
    Anh vốn là người ít nói. Từ khi chuyển công tác thì anh càng trở nên ít nói hơn. Còn tôi là người hoạt bát, lúc nào cũng líu lo. Lúc yêu nhau anh chẳng đã nói vì tôi hoạt bát vui vẻ mà anh đã yêu tôi từ lần gặp đầu tiên đó sao.
    Thời gian gần đây, anh về đến nhà thường lầm lầm lì. Hỏi gì anh cũng ậm ừ không nói. Nhiều bữa cơm nấu xong anh ăn tạm bợ một chén rồi bỏ đi đọc báo. Kể anh nghe chuyện nhỏ Hằng với chồng nó đi du lịch Hongkong, mua tặng vợ chồng mình bức tranh bằng ngọc thiệt đẹp, anh nghe mà không thấy chút phản ứng nào. Sáng nay bộ đồ ủi thẳng thớm cho anh anh không thèm mặc lại bảo ủi cho anh áo sơ mi trắng với quần tây. Anh thiệt là ngộ, chẳng phải anh thường mặc kaki với áo sơ mi ca rô hay sao? Cơn giận trào lên tới đỉnh khi chiều nay tôi cố tình đi làm về sớm, thay bộ đồ thật đẹp để chờ anh về đi dự tiệc sinh nhật chị Lan, trưởng phòng của tôi như đã hẹn trước. Anh về trễ 30?T, gương mặt mệt mỏi rồi bảo ?oem đi một mình đi, anh mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi?.
    Tôi đã la hét, khóc lóc,quăng ném tất cả đồ đạc nằm trong tầm tay tôi. Phải anh không , người chồng đã từng chìu chuộng tôi suốt thời gian yêu nhau? Phải anh không, người chồng đã hứa cùng tôi chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống?
    Anh bảo anh mệt, thì anh phải nói tại sao anh mệt chứ. Công việc anh bận rộn , anh có kể gì cho tôi nghe đâu mà bảo tôi phải cảm thông. Anh như trở thành con người khác, kỳ lạ khó hiểu. Khoảng cách giữa anh và tôi càng ngày càng xa.Tôi thấy mệt mỏi và buồn bực. Phải chăng anh đã thay đổi? Tôi phải làm gì với anh??
  9. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bài viết dự thi của chị Nguyễn Như Cẩm Tú (nickname: ba thang ti), người đoạt giải thưởng đặc biệt đầu tiên trong cuộc thi ?~Bạn đã thực sự hiểu hết những vất vả trong công việc của chồng?? đã được phóng viên phỏng vấn và đăng trên báo TGPN(29/12) nè.
    Vợ nói gì?
    *Hình như công việc của chị rất ?otĩnh? ?" nhân viên văn phòng- , trong khi ông xã làm nghề ?ođộng? ?" di chuyển suốt ngày, chắc hẳn không hoàn toàn dễ hiểu và thông cảm với nhau?
    Làm nghề nào cũng có cái vất vả riêng của nó, với nghề của chồng mình có lẽ vất vả nhất là phải đi nhiều và nói nhiều. Ăn uống thì thất thường cũng vì phải lo cho khách ăn rồi mình mới được ăn. Cho nên đa phần HDV bị đau bao tử, giống như một căn bênh của nghề nghiệp vậy? Là phụ nữ, đâu có ai muốn chồng đi xa hoài, nhất là ngày Lễ, ngày Tết, người ta tung tăng bên nhau, còn mình thì chỉ gặp anh? trên điện thoại.
    *Kỷ niệm nào gắn với công việc của anh mà chị nhớ nhất?
    Nhớ có lần hồi còn yêu nhau, có lần anh đến thăm mình, ngồi nói chuyện với nhau mà anh cứ? tránh tránh, né né, ngồi xa xa, làm mình thấy ? giận giận trong lòng. Sau này thắc mắc, mới nghe anh cười tinh nghịch, hóm hỉnh: ?oVừa dẫn đoàn về thành phố, có kịp thay bộ đồ mới đâu, chỉ muốn nhìn em ngay. Đi nửa đường mới nhớ bộ đồ mặc hai ngày, vì lỡ mắc trận mưa, không còn đồ dự trữ, chắc giờ chẳng? thơm tho gì. Sợ em nghe được, lại chê thì sao??? Lúc đó thấy thương anh ghê!
    Chồng nói gì?
    *Rất nhiều người nói (và cả vợ anh lúc mới gặp anh cũng nghĩ): Làm du lịch là đi chơi. Điều này có đúng với thực tế công việc của anh?
    Thực ra cũng dễ hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy, vì hai chữ ?odu lịch? chính là đi chơi mà. Đây cũng là quan trọng nhất cuốn hút mình đến vơi nghề, được đi nhiều, khám phá nhiều... Nhưng có bước vào nghề rồi mới biết nó không hề giống như hình dung ban đầu của mình.
    *Nghĩa là vất vả nhiều hơn là vui và làm nhiều hơn chơi?
    Tất nhiên, đi làm ai cũng có cái cực riêng, làm sao mong đi làm như đi chơi được, nhưng làm hướng dẫn viên du lịch có những điều vất vả ?okhông dễ thấu? nếu là người ở ngoài nghề. Ví dụ như khi có sự cố xảy ra, phải thật nhanh nhẹn và bình tĩnh để giải quyết, đồng thời trấn an cả đoàn khách; mặc dù thực sự lúc đó mình cũng rất hoảng loạn. Rồi còn những vị khách qúa đam mê khám phá, vẫn muốn đi dạo, thưởng thức café khuya, mình cũng cố gắng sắp xếp đi cùng nói chuyện, dẫn đường.
    *Rồi làm sao? Có bao giờ vì vợ mà phải bỏ công việc chưa nhỉ?
    Mình được cái may mắn là cô ấy tâm lý, có buồn gì cũng lo cho chồng đi công tác chu đáo, không gây áp lực cho mình. Thế cũng đã là thông cảm cho nhau lắm rồi.
  10. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy người bạn bàn tán có cuộc thi viết về công việc của chồng, em liền lật đật lên đây coi thử. Thấy sao các chị thương chồng quá, và các anh thì giỏi quá, công việc nào cũng đầy khó khăn, vất vả, mà luôn được các chị ủng hộ, thông cảm? Em liền nghĩ đến anh và tự hỏi: không biết nếu em cũng viết một bài dự thi về nghề nghiệp của anh ?" một người đàn ông đi chợ và nấu bếp, anh sẽ thấy thế nào? Ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm, 6 giờ 30, đến tối khuya 11 giờ mới về, nên vợ chồng mình mấy khi được trò chuyện với nhau hơn 10 phút. Vì anh còn ngủ để mai tiếp tục có sức chiến đấu cho một ngày làm việc vất vả mới. Chính vì thế, ngày nào anh có vẻ mệt mỏi, buồn phiền hay lo lắng vì công việc, thì cả ngày hôm sau em suy nghĩ một mình. Thương anh cũng không biết nói làm sao, không biết chia sẻ thế nào. Cho nên em quyết định viết, viết để dự thi, và viết để nếu anh có đọc được, anh sẽ hiểu vợ anh hơn?
    Ngày em lấy anh, bạn bè hay đùa trêu: ?oLấy chồng đầu bếp được ăn ngon suốt đời? vậy chứ mấy khi em được ăn cơm chung cùng anh. Kinh tế của hai vợ chồng quá eo hẹp, em lại nghỉ làm để sinh con, gánh nặng kinh tế đặt hết lên vai anh. Cho nên người ta làm một việc rồi về nghỉ ngơi, anh nhận hai việc để lo cho em và con. Em chỉ biết chăm sóc cho anh qua những việc làm thật nhỏ. Ngày nào cũng chuẩn bị cho anh hai bộ đồ thật chỉn chu: một bộ anh mặc đề đi mua thực phẩm cho nhà hàng, một bộ trắng anh mặc đề nấu bếp. Cái nghề của anh đầy? mâu thuẫn: làm công việc luôn phải tiếp xúc với đủ thứ mùi, lúc nào cũng đầy dầu mỡ, đồ ăn, thế nhưng lại đòi hỏi phải trông sạch sẽ, thơm tho vì như thế mới tạo uy tín, lại thêm anh cũng khó tính nữa.
    Rồi có bữa, nhỏ bạn em vừa gặp mặt đã nói: ?oTrời ơi, phải công nhận là chồng nhỏ Nhàn đi chợ giỏi ghê nha. Sáng nay tình cờ gặp ổng trong lúc lựa hải sản cho nhà hàng, mới thấy ổng yêu nghề cỡ nào. Mình đi chợ lựa cá, lựa tôm là rón rén, né bên này, núp bên kia. Còn ổng thì tôm nhảy đùng đùng lên tay áo, nước trong hồ cá văng tùm lum lên người, mà vẫn kỹ càng lựa từng con, vui vẻ như hổng có chuyện gì xảy ra??. Nghe nó nói, em chợt hình dung thêm một phần công việc của anh, và chợt muốn xin anh cho đi chợ cùng một ngày cho biết. Tính ít nói, anh chẳng bao giờ kể nhiều về nghề nghiệp của mình. Chỉ biết mỗi khi bạn bè hỏi về công việc, anh trả lời: ?oTui là một người đàn ông đi chợ, nấu bếp, chăm sóc bữa ăn của rất nhiều người. Nhưng chỉ có một người duy nhất chăm sóc cho tui ?" đó là vợ tui?.
    Vợ chồng mình yêu nhau một năm, lấy nhau cũng chỉ hơn năm. Thế nhưng cũng đã kịp trải qua những thử thách ban đầu. Những khó khăn, không hiểu hết nhau mình đã vượt qua. Những chấp nhận thực tế khắc nghiệt của việc kiếm sống cũng đã chấp nhận. Anh thường bảo đây là lúc phải cùng nhau ?ovững tay chèo?, anh một lái, em một lái, đưa con thuyền gia đình vượt qua gian khó ban đầu. Chính những động viên và chịu đựng của anh đã nâng dỡ em nhiều lắm. Để em tin là tụi mình rồi sẽ có ngày mai tốt hơn, đầy đủ hơn và thanh bình hơn. Để tụi mình được ở bên nhau nhiều hơn, trò chuyện, tâm tình chia sẻ nhiều hơn.
    Còn bây giờ em chỉ biết dành cho anh tình yêu của em bằng ấm nước nóng em chuẩn bị cho anh mỗi sáng hay mỗi tối khi anh đi làm về, bằng hai bộ quần áo sẵn sàng trong balô mỗi sáng, và bằng cả sự ?okềm chế, không nói nhiều? khi ngày nào anh cũng rời khỏi nhà từ 6h30 sáng cho đến 11h khuya. Em sẽ không mệt mỏi với những nghĩa vụ hàng ngày như thế, để tiếp sức cho anh không mệt mỏi với công việc vất vả của mình, anh nhé!
    ID: chong_mapmap
    Link: http://www.webtretho.com/forum/f611/...ng-anh-448776/
    Được lianna sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 11/01/2010

Chia sẻ trang này