1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JimmyJack, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuộc thi này mới hết rồi mà, BTC công bố kết quả hết rồi, chán thật thấy cái bài đoạt giải của tuần 2 kg hay lắm cũng bình thường thôi mà lại được chọn là bài hay nhất, tuần đó tui còn thấy có nhiều bài hay hơn nữa kìa . Đó là cái bài gì về ông chồng làm nhân viên bán hàng đó, có bác nào đọc rồi kg có thấy giống tui kg?
  2. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình có đọc bài này rồi, thấy cũng được, GK chọn bài này chắc nó đạt đủ ỵeu cầu điều kiện của bài thi nhất là hiểu rõ về công việc của chồng thì sao, mình đâu có nhận định được đúng chình xác như BTC đâu bác nhỉ
    Trên báo TT&GD (4/1) cũng có phỏng vấn 2 vợ chồng chỉ nè
    Đây là đoạn phỏng vấn của chị vợ đó bác
    *Điều gì khiến bạn có thể viết một bài viết giúp bạn đoạt giải thưởng của cuộc thi này vậy? Chắc là vì bạn rất yêu ông xã của mình?
    Thì ? vợ nào chẳng yêu chồng. Huống hồ anh ấy là trụ cột trong gia đình, anh ấy làm lụng cực khổ vất vả để lo cho mình và cho con?
    *Bạn có vẻ rất hiểu công việc của ông xã mình?
    Chồng mình làm nhân viên bán hàng cho một công ty. Hàng ngày anh ấy phải chạy đến rất nhiều các tiệm tạp hóa để chào hàng và bán hàng. Lâu lâu, anh ấy cũng tâm sự cho mình nghe về công việc. Và mình cũng được chứng kiến mỗi ngày anh đi làm về, nằm xoài ra giường, bộ quần áo đẫm mồi hôi, khét nắng và bụi bặm? Anh ấy là người chịu thương chịu khó. Hơn hai năm trời đi làm, hình như anh chưa từng bỏ một ngày làm việc nào. ?oKhông làm hôm nay, mai dồn lại đơn hàng, rồi không giao hàng kịp, khách hàng sẽ bị lỡ chuyện tùm lum hết?? Lúc nào anh cũng nói thế mỗi khi mình bảo hay là anh nghỉ một bữa đi?
    *Mệt nhọc thế, lại là trụ cột kinh tế trong gia đình, anh ấy chắc là rất khó tính và gia trưởng?
    Chính điều ấy làm mình thương chồng mình nhiều nhất, anh ấy đi làm vất vả, nhưng về nhà chẳng mấy khi nghỉ ngơi, thường phụ mình sửa đồ hư, chơi với con cho mình làm việc nhà. Và cho dù có những lúc mình quạu cọ vì anh đi sớm, về trễ, hay có lúc theo bản năng của phụ nữ, mình ghen tuông, nghi ngờ ?ovớ vẩn? vì anh gặp gỡ, giao tiếp nhiều với các chị, các cô bán hàng?, anh chỉ thủ thỉ rằng: ?oĐúng là mỗi ngày anh đi đến rất nhiều nơi, nhưng cái chỗ anh muốn đến nhất là mái nhà đơn sơ có em và con. Đó lúc nào cũng là nơi ấm áp và yên ổn nhất?.
    *Có một người chồng như chồng bạn thật tuyệt vời. Vậy đổi lại, ?obí kíp? chăm sóc chồng của bạn là gì?
    Mình chỉ biết chăm sóc cho anh ấy bữa cơm ngon, giấc ngủ yên, để anh có sức khỏe đương đầu với những nhọc nhằn hàng ngày. Thấy ngày nào anh trở về vui vẻ, tuy có mệt mỏi nhưng ánh mắt phấn khởi vì hoàn thành công việc là mình cũng vui lây rồi. Và bài thi này cũng là một trong những điều mình muốn làm để thể hiện tình cảm của mẹ con mình đấy.
  3. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, qua mấy cái trích dẫn tâm sự của mọi người tôi cũng đã nhận ra được ít nhiều những nỗi lòng của bx. Nhiều khi có thể do phải gánh nhiều việc trong gia đình nên bx tôi có hay cáu gắt với tôi 1 tý để trút bực bội. Chứ nghĩ kỹ lại thì ngoài mấy việc đó ra lúc nào vợ tôi cũng chăm lo cho tôi từng chút, nhất là mấy lần mà tôi bảo phải làm thêm giờ không về được thì bx không bao giờ phàn nàn gì luôn dặn dò tôi cẩn thận đủ thứ. Lúc đi công tác gấp cũng luôn chuẩn bị đồ đạc cho tôi chu đáo không thiếu thứ gì, tuy là miệng cũng hơi cằn nhằn "làm gì đi gấp thế kg có giờ nghỉ nữa"
    nghĩ đi nghĩ lại thì cũng do lo lắng cho chồng nên vợ tôi mới làm vậy, rất cám ơn mọi người đã chia sẻ, giúp tôi hiểu hơn những chuyện khó hiểu của phụ nữ nha
  4. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Có mẹ nào có ông xã làm đầu bếp không nhỉ? Em cứ nghĩ lấy chồng biết nấu ăn thật là thích vì sẽ được anh làm đủ các món ngon cho ăn, hay đỡ phải nấu nướng vậy mà đọc được cái bài tham gia cuộc thi viết kết thúc vừa rối em mới... tỉnh mộng.
    Chị tác giả có chống làm đầu bếp đó, không những ko dc ox nấu cho ăn mà đến ngay cả cơm mình nấu ox cũng còn không được ăn nữa kìa. Vì từ sáng sớm đã đi lựa thức ăn cho tươi nguyên và phải thật ngon để còn về nấu cho hàng trăm thực khách ăn, về tới nhà thì tối mịt mù rồi đến cơm nhà còn ít được ăn.
    Ôi thế ra chồng làm đầu bếp cũng vất vả quá nhỉ, đã vậy có khi ox còn bị nói là "giống đàn bà" nữa chứ, ức chết thôi.
    Khi được người ta phỏng vấn anh chồng tác gải bài viết đoạt giải kể cũng bị nói thế đó
    [​IMG]
    Có chuyện gì khó nói đến thế?
    Có những cái khó khăn ngóc ngách của công việc, để hiểu được cũng không dễ dàng gì. Chẳng hạn như mình đi mua hàng suốt ngày tiếp xúc với những người bán. Nhiệm vụ của mình là phải chọn cho được đồ ngon, đồ rẻ. Thề nhưng mình kỹ quá, hay mình cân nhắc giá cả quá, người bán cũng không vui lòng. Họ cứ năn nỉ mình ?othông cảm? mà mình không thông cảm được thì lại bị ?onăng nhẹ? là đàn ông, đi chợ riết thành giống? đàn bà. Nghe vậy tự mình cũng thấy buồn lắm chứ. Nhưng biết làm sao được, công việc là công việc thôi.

    Được windyy sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 18/01/2010
  5. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nấu ăn cho vài người trong gia đình đã thấy cực rối nói chi ở đây phải nấu cho cả trăm người, mới nghĩ tới thôi đã thấy ngán rồi. Thật phục tay nhà bếp này quá
  6. mecuabe

    mecuabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được bài viết cuộc thi thử thách của chồng nè, thấy chị tác giả đầu tiên đoạt giải được làm công viêc của chồng 1 ngày rồi, thích thật nhưng cũng cực quá, phải dẫn khách đi tham quan, tham gia trò chơi nhiều lắm.
    [​IMG]
    Chị dẫn đoàn khách đi tham quan chợ nổi nè. Đã vậy còn bị bắn hết nứouc dừa lên người nữa chứ, thơm nhé vừa mùi mồ hôi, vừa mùi nứơc dừa eo ôi
    [​IMG]
    trong lúc chơi trò bắt vịt chị cũng không ngại ôm cả con vịt vào lòng nè. Nếu là em thì không dám đâu lông vịt nó hôi lắm chịu không được
    [​IMG]
    lúc đang bắt cá với du khách chị được 1 em cá ịn hết bùn đất lên người, còn có cả mùi tanh của cá nữa chứ, nhìn cứ như bác nông dân vậy haha, vậy mà chị vẫn cười tươi
    chỉ là những công việc sơ sơ 1 ngày thôi mà chỉ thấy thôi còn hãi nói chi là phải làm các bác nhỉ
  7. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nhờ ngày hôm đó mà chị hết còn giận anh xã vì sau mấy ngày đi công tác mà về cũng không thèm ôm vợ được 1 cái nữa rồi hehe tại cũng hiểu được đi về thì trên người đủ thứ mùi làm sao mà dám ôm ai nhỉ.
    Hiểu rỏ công việc của anh chị càng muốn làm thật nhiểu việc để có thể chia sẻ những vất vả khó khăn trong nghề HDV của chồng mình hơn, chị đã chia sẻ:
    "Mình nghĩ là sẽ cần làm rất nhiều thứ: như là chăm sóc cho anh ấy nhiều hơn nữa về sức khỏe, rồi chăm sóc gia đình tốt hơn để ảnh yên tâm mỗi lúc đi xa, đặc biệt là mình thấy cần chăm sóc quần áo cho anh kỹ càng hơn để lúc nào cũng thơm tho, cho dù có phải lội vào chuồng vịt hay cưỡi đà điểu như chị đã thấy?, thì anh ấy vẫn luôn tự tin trước các du khách và trước mọi người."
  8. chothieunha

    chothieunha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nhìn tấm bùn đất đầy người ấy => kinh quá
    nhưng mà cũng vui, đã là đi chơi thì phải như thế mới đáng để chơi chứ
  9. taiphong

    taiphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày làm công việc của chồng này là của nhãn hàng comfort tổ chức ra đó hả, hay vậy, rất là có ý nghĩa.
    nếu như chồng mà làm việc nội trợ của vợ nữa thì trọn vẹn cả đôi đường. Như vậy thì 2 vợ chồng mới hiểu hết tất cả cái khó cái khổ trong hoàn cảnh của mỗi người, vậy là khỏi tị nạnh hay soi mói giận hờn gì nhau đúng kg
  10. mai6canh

    mai6canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    làm HDV vậy cực nhọc quá ha, đi cả ngày với bao nhiêu là hoạt động ngoài trời vậy thì mệt lắm. Nội chỉ có mùi mồ hôi cả ngày chưa được tắm thôi mà đã chịu không nổi rồi, nói chi còn nghịch bùn đất hay bị mấy mùi lông thú bám lên người, hôi lắm.
    Chị đó cả ngày bị dơ như vậy mà vẫn còn tươi cười với khách được thì em xin phục sát đất.
    Đúng là mỗi nghề có 1 cái khó hen, làm HDV mà kg tươi cười thì không được, có làm rồi mới biết. Chị xã anh HDV này chắc về sẽ thương chồng hơn nhiều lắm đây

Chia sẻ trang này