1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi JimmyJack, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JimmyJack

    JimmyJack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc tờ báo TTTrẻ cũ ngày 25/01 lại thấy đăng bài làm công việc của chồng 1 ngày của chị Ngọc Nở (ngừơi thứ 2 đoạt giải) đang đi giao hàng cho các đại lý, thấy mắc cười ghê. Giao hàng mà chỉ có mấy bịch bột nêm knorr vậy thôi đâu có mệt nhọc gì lắm. Kỳ trước tổ chức ngừoi vợ làm HDV thì được còn kỳ này tôi không thấy hay lắm. ĐI giao hàng tiêu dùng phải nhiều món gì đấy hay ít nhất cũng 2-3 món hàng tiêu dùng. Ở đây chỉ có Knorr thôi
    Nếu muốn cô vợ này hiểu rõ vất vả của chồng hơn nữa thì tôi thấy giao hàng vậy kg đủ, nó cũng nhẹ nhàng mà. Vất vả ở đây chỉ có là lúc chạy xe ngoài đường thôi. Nằng, bụi, khói, kẹt xe, lô cốt.... mới mệt chứ giao hàng kia đâu mệt bao nhiêu.
    Tôi cũng muốn thử 1 lần đổi công vệic với vợ xem nó ntn? biết đâu hiểu thêm về nghĩa vụ của vợ hơn nhỉ
  2. xaoxac

    xaoxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    phải bác đang nói bài báo đăng về cái chị này đúng không?
    [​IMG]
    hình search được trên mạng đấy
    bưng có thùng hàng thế kia mà vất vả gì trời haha
  3. haikien

    haikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trời bác nói thế mới lạ đấy, lên ảnh thì sao chụp được tất cả các hành động của người ta trời, muốn thấy rõ những việc làm cử chỉ của người ta thì chỉ có quay phim thôi bác ơi.
    xem có 1 tấm hình mà đã phê phán thế thì không được đâu nhá
  4. Sofi

    Sofi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chu choa... các bác có thấy cái mâm mực tươi đó hông? đã thiệt có con mực còn nhảy tưng tưng ra khỏi mâm kià
    em mà ờ ngay đó là nó chết với em thành mực nướng ca-ri xả ớt ngay
  5. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vợ đã hiểu: bán hàng là vất vả, cực nhọc, chồng ơi!
    Sau một ngày tham gia ?oThử thách trong công việc của ông xã?, vừa dài vừa rong ruổi trên đường, vừa xông xáo vào chỗ làm công việc như thường ngày của chồng mình, chi Ngọc Nở- vợ của anh Minh Hiếu- chia sẻ:
    ?oMình thật sự khâm phục chồng vì tài bán hàng của anh ấy, và càng thấy thương chồng nhiều hơn. Mình là phụ nữ mà còn cảm thấy phải rất khéo léo trong việc giải thích và đáp ứng những yêu cầu của các khách hàng, mệt nhưng vẫn cứ phải tươi cười, từ tốn. Chưa kể việc phải chạy trên đường nóng nực, khói bụi, rồi xông xáo vô chợ. Hèn gì mỗi ngày đi làm về, quần áo của ảnh thường dính đầy bụi bặm và nhuốm đủ thứ mùi? "
  6. windyy

    windyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nói mới nhớ hôm bữa em có coi trên HTV 9 chương trình cuộc sống quanh ta đó thấy có chiếu 1 ngày thử thách làm công việc của chồng trên TV nè hay quá trời luôn. Có bác nào coi không?
    HTV 7 thì chiếu hôm thứ 5 ngày 4/2 lúc 18:40
    HTV9 thì chiếu mấy ngày lận, lúc 10:15 ngày 2/2 rồi lúc 21h ngày 6/2 đó
  7. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em có xem chương trình đó nè mà bật đại trúng rồi coi thôi nên bị mất khúc đầu hihi.
    Em xem được cái ngày chị Vũ Thị Nhàn vừa phải đi chợ vừa phải chế biến phục vụ khách hàng đó. thật là mệt ghê. Nấu nưong71 cho vài người thì không sao nhưng mà cho cả trăm người thì lại là vấn đề khác ah.
    Sau 1 ngày Có chị gì phải làm đầu bếp đó vừa đi chợ vừa phải chế biến thức ăn phục vụ khách hàng nữa. Phụ nữ thì ai mà không làm mấy việc này có điều phải đi chợ rồi nấu nướng phục vụ cho cả trăm người khách thì khác àh nha, cực nhọc vô cùng.
    Vừa mệt mà quấn áo thì bị bám toàn mùi khó chịu, lúc lựa tôm cá thì bị bán nước lên áo, rồi mấy mùi tanh của các loại ốc đã vậy xong còn phải làm thức ăn chế biến tại chổ cho khách nữa, trông mà tội :(
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lúc chị Nhàn phải phục vụ món nướng hải sản tại bàn cho khách nè kkhói bốc lên nghi ngút làm mờ cả mắt mà áo cũng toàn mùi khói. Đã vậy lát còn bị khách vô tình đổ cà-ri lên áo nữa, hix phục vụ cho khách mà áo quần cứ bị bám đủ mùi thế kia thì làm sao làm nổi nhỉ
  8. lianna

    lianna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế là các mẹ hiểu nổi khổ của chồng mình rồi nhé, chỉ sau 1 ngày thôi mà khi về nhà chị đã khảng định ngay:
    "Mình sẽ thông cảm hơn cho những lúc đi sớm, về trễ của chồng, sẽ chăm sóc cho ảnh nhiều hơn mỗi khi ảnh về nhà sau giờ làm việc. Đặc biệt là sẽ chăm sóc cho ảnh kỹ càng hơn từ những chi tiết nhỏ như một tấm khăn tắm mềm mại, những bộ quần áo sạch sẽ, thơm mát để cho dù có phải tiếp xúc với nhiều mùi hải sản, đồ ăn trong suốt một ngày dài, thì ảnh vẫn luôn tự tin khi phục vụ các khách hàng."

Chia sẻ trang này