1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ công cao nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Phicanh, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng,he he,vì DQ luyện được bằng ĐCCB ===>DQ No1
    Người luôn mang trong lòng hinh bóng Tiểu Long Nữ
    Crawling in my skin!
    These wounds ,they will not heal
    Fear is how I fall
    Confusing what is real
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chú này coi phim nhiều quá rồi nên bị tẩu hỏa nhập mà. Đánh nổ văng tùm lum là chỉ có trong phim thôi. Trong truyện thì KLPV bị DQ cho 1 chưởng vào bụng, té xuống đài cao, trọng thương, bị Châu Bá Thông quăng vào đám lửa. Mà thật ra KLPV thua bởi vì chưởng pháp của DQ quá kì dị, chưa thấy lần nào. Giả sử KLPV kô chết, quay về luyện lại thì chưa biết ai thắng ai bại. Trong truyện cũng chẳng ai nói QT kô thể đánh thắng KLPV cả. 2 người này vẫn chưa đụng trận thẳng với nhau mà.
    DQ nhà chú mà gặp phải Đoàn Dự thì chú chỉ được cái sướng, đi vớt TLN ngay.
    Si l'amour existe encore
  3. Satthudeptrai_1979

    Satthudeptrai_1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác cứ bình luận hoài về võ công của những nhân vật trong truyện. Tôi cũng là 1 fan của Kim Dung, theo toi thì hãy để mỗi người có 1 cách nhìn nhận riêng về nhân vật, tính cách, võ công của nhân vật đó. Mỗi nhân vật có võ công, trí tuệ khác nhau, chưa tỉ thí thì biết ai hơn ai chứ. Mà có tỉ thí với nhau còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, vào tâm trạng, thể trạng của từng người.
    Nói tóm lại thi theo cảm nhận của tôi, các nhân vật trong truyện không ai có võ công cao bằng Sat thu dep trai, hê hê hê.
  4. RonaldKoeman

    RonaldKoeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong là ngon nhất, chẳng học gì quá cao siêu mà là do có căn cơ tốt! Chứ còn học được ba cái võ công người khác không biết rồi lên mặt thì cũng xoàng.
    Cùng học một thứ mà hơn người thì mới giỏi chứ.
    Còn nói người giỏi nhất đích thị là Độc cô cầu bại. Sáng chế ra độc cô cửu kiếm, cả đời chưa thất bại bao giờ.

    Ronald Koeman
  5. girlvanghoe

    girlvanghoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết Độc cô cầu bại nội công thân thủ ra sao đâu. Kiếm pháp giỏi chưa chắc đã có thân thủ ổn.
    L'amour, c'est pour rien!
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung cũng luyện Độc Cô Cửu Kiếm, lúc bị nội thương nặng thế nội lực gần như mất hết mà 1 kiếm cũng đâm mù 12 cao thủ thì đủ biết Độc Cô Cầu Bại thân thủ đến thế nào rồi nhỉ.
    DuK.
  7. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Giỏi nhất là bác viết ra Cửu dương thần công.

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bác viết ra Cửu Dương Thần Công là Dạt Ma Sư Tổ, bác này giỏi thì khỏi phải nói rồi.
    Người sáng tạo ra võ công cũng chưa hẳn là giỏi nhất, võ công lúc dầu có thể chưa hoàn thiện, về sau càng ngày càng tu bổ càng hay hơn. Ví như Dộc Cô Cửu Kiếm là dòi hỏi sự sáng tạo, kiếm pháp của LHX về sau thì có lẽ dã cao hơn cả Phong Thanh Dương, và Kim Dung cũng có nói nếu DCCB mà sử dụng Dộc Cô Cửu Kiếm thì chỉ dến thế là cùng.
    Dó chỉ là một phút xuất thần dứng giữa sinh tử LHX mới làm dược như vậy, sau này dù LHX dã hết bệnh cũng không thể một chiêu dâm mù 12 cặp mắt như vậy dược.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Độc cô cầu bại mà chiến với Đông phương bất bại thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  10. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hai bác sẽ cùng không đỡ mà sẽ đâm ngay trước để tranh tiên cơ. Kết quà là trận đấu chỉ có một chiêu và cả hai đều ra đi anh dũng vì sự nghiệp cách mạng!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!

Chia sẻ trang này