1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Võ công tà giáo ??????

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi syhieu, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Võ công tà giáo ??????

    Năm 1996, tôi đưa một sư đệ đi luyện tập một tháng ở vùng Thái Nguyên, Bắc Cạn. Tại đây, hai anh em gặp một môn võ rất kì lạ, không thể biết là thể loại gì. Ngưòi luyện thắt khăc đỏ trên trán, thắp hương nghi ngút, khấn bái rồi bắt đầu múa may quay quồng, không theo một bài gì cả, rất giống lên đồng. Võ sinh phải kiêng đủ thứ như thịt chó, mắm tôm,..không đi qua dưới dây phơi có treo đồ lót (xin lỗi).vv...họ lăn lộn dưới đất đến độ rách toạc da thịt. nói chung là rất kỳ quái. Qua tìm hiểu, họ cho biết là tập môn này gọi là Quyền Thề có thể đánh không biết đau, nuốt mảnh chai như ăn đậu. Tôi xin giao đấu và họ hẹn mấy ngày sau, sau khi đã xin phép thầy (một ngưòi mà tôi không được gặp) và sư đệ của tôi sau trận đấu này tuy thắng một cách khó khăn nhưng bị một cú đá vào cẳng tay đến rạn xưong. Qua quan sát tôi thấy đánh vào ngưòi của họ như là đánh vào bao cát, họ không hề tập trung vào việc tránh né mà chỉ đổi đòn. Chú em tôi ít kinh nghiệm nên bị đòn đau, chút nữa thì thua. Sau đó, tôi xin đấu nhưng bên kia không đồng ý, chắc là họ cũng đánh giá đưọc lực lượng của hai bên.
    Về HN, tôi đi hỏi một số bậc tiền bối có kinh nghiệm thì họ cho biết đây là môn võ có xuất xứ mê tín là Thất Sơn Thần Quyền, có nguồn gốc trong Quảng Nam thì phải.
    Đến giờ, không thấy ai luyện môn này nữa.

    syhieu
  2. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều người luyện lắm huynh ạ, môn này bây giwờ phát triển rực rỡ, nhưng ngầm. Mảng này và pháp thuật các thể loại âm binh bùa chú nói chung đang được truyền bá ngấm ngầm, mặc dù hiệu quả chính xác thì mập mờ. Tôi có viết về nguyên lý của Thần quyền trong topic "Từ...đến.." đó ! Khoảng trang 8-9 gì đó. Phần mê tín và thực tiễn lẫn lộn, phần thực tế có hiệu quả làm cho người ta lầm tưởng phần mê tín là hiệu nghiệm thực. Nhưng nếu ai đã luyện môn này và có kiến thức về bùa chú thì sẽ hiểu rất rõ sự không lành mạnh của môn này. Có điều nếu chỉ tập môn này mà không hiểu về bản chất của Thiền và Thần chú thì sẽ bị mê tín !
    Kỳ Long
  3. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    [cảm ơn KL, đọc qua bài nói về Thần Quyền rồi, đúng là nó đấy.
    À, có thể cho tôi biết chỗ nào học Vịnh Xuân có chất lượng nhất không ? Có nghĩa là thày phải giỏi vào, chứ không học ở mấy anh huấn luyện viên đâu. Cám ơn .
    syhieu
  4. LyHaiTuyen

    LyHaiTuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết môn Quyền thề thì xuất phát từ đâu, nhưng Thất Sơn thần quyền thì xuất phát từ vùng Bảy núi (tức là Thất sơn) , An giang, ở miền Tây Nam bộ. Trong thời gian tôi lang thang phiêu bạt ở Châu đốc, An giang (miền Tây) và Tây Ninh (miền Đông), tôi thấy khá nhiều người tập môn này. Môn này gần với (hoặc là xuất phát từ) võ gồng, bùa ngải của người Kh'mer. Môn này có một số thuốc và thủ thuật (niệm chú, thiền ... ) để làm cho người luyện bị mất đi cảm giác khi giao đấu (đại khái như là gây tê), nhưng thực ra khi giao đấu, họ vẫn bị tổn thương, có điều là do bị "bùa mê, thuốc lú" tạm thời, nên họ không thấy đau thôi. Vì vậy, khi giao đấu với họ, phải làm cho họ mất khả năng chiến đấu, ví dụ điểm huyệt cho họ không cử động được (he...he... bây giờ trên cái cõi đời này mấy ai biết điểm huyệt), hoặc bẻ gãy tay chân, làm cho họ không di chuyển được. Còn không, thì mặc dù họ bị tổn thương, nhưng không cảm thấy gì, nên chiến đấu rất hăng.
    Kể cho các bạn một chuyện vui, các bạn cứ cho là chuyện bịa cũng được : Có một anh chàng lang thang vô công rồi nghề giao đấu với một tay tập thần quyền ở Bảy núi, An giang. Anh ta dùng ngay đòn đắc ý nhất của mình là lưu vân cước đá trúng quai hàm của đối thủ. Thực ra, đây chỉ là một cú đá có lắc cổ chân trái thôi, chứ chưa vận dụng toàn bộ lực của hông, đùi và đầu gối, vì một đòn lưu vân cước đúng độ có thể làm vỡ sọ đối phương. Về sau, bệnh án của bệnh viện ghi lại về hậu quả của cú đá : "Vỡ xương hàm, phù nề vòm miệng, gãy bốn răng hàm". Nhưng ngay sau khi nhận đòn đá đó, anh chàng Thần quyền vẫn tấn công liên tục như không có gì xảy ra, và càng say đòn hơn trước. Bất đắc dĩ, anh chàng lang thang kia phải dùng đòn Shoto Makkikomi (cuốn) của Judo để quật ngã và bẻ gãy tay đối thủ, thì sư trưởng của anh chàng thần quyền mới đề nghị dừng trận đấu và dùng một thứ thuốc gì đó để làm anh ta trở về trạng thái bình thường, rồi đưa đi bệnh viện.
    Còn về tà đạo, những gì mà y học hay khoa học phương Tây chưa giải thích được, thì người ta quy kết là tà thôi.
    Ví dụ như chi phái Ninjutsu (Nhẫn thuật - Võ thuật của các Ninja) KujiKiri của Nhật có thôi miên, thì một số phái khác cũng coi đó là tà đạo.
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ mình không liều.
  5. vnvirus

    vnvirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hehehe, cho góp y chút đi.
    Cho tôi hỏi có phải trước khi giao đấu với bạn, họ phải múa may quay cuồn giống như đi bài quyền gì đó 1lúc (nhanh thôi) rồi mới đánh không? Và khi đánh thì họ gần như chỉ biết tấn công chứ hầu như không phòng thủ hay né đòn và quan trọng là gần như không biết đau khi trúng đón (mặc dù sau đó chết như rạ..hhee)? - quyền pháp tung ra cực nhanh và lạ.
    Nếu đúng như tôi mô tả thì có cách phá cái loại võ quái quỷ này - tuy nhiên cũng phải là cao thủ mới "chơi" kịp.
    Nếu đúng thế thi môn này có tên gọi là Thần Quyền (có nơi gọi là võ bùa, nói chung có nhiều tên khác nhau nhưng nguyên lý đánh và phá thì chung). Nói ra thì co vẻ mê tín nhưng có thật, nguyên tắc của môn võ này là gọi hồn (giống như lên đồng... cũng lẩm nhẩm bùa chú gì gì đó) của các cao thủ gì đó ngày xưa đã die(tui hông biết đâu... ai học mới biết...) sau đó thì đánh.... lúc này quyền pháp không còn là của người đang đánh nữa mà họ chỉ còn cái xác thôi... nên ngay lúc đó họ không biết đau đơn là gì hết... mặc dù sau đó nếu trúng đòn họ cũng đau như người bình thường...thâm chí còn hơn...điềuquan trọng là ngay lúc đang đấu họ không biết gì. Cái họ tập tành hàng ngày không thể coi là tập võ thuật được mà có thể gọi nôm na là học bùa chú là chính. Môn võ này học không hề có lợi mà cực kỳ có hại... nếu ngừơi có hiểu biết thì cùng đường lắm mới học môn này (vì nhiều lý do khác nhau...). Hiện nay ít người học môn Thân Quyền làm... tuy nhiên nó vẫn còn tồn tại. Trước giải phong còn nhiều vì lý do chính là ngày đó có đấu đài và dân học võ cũng như các võ đường cần danh tiếng.
    Môn võ này thực sự kiêng kị các điều như Syhieu đã nêu, nếu họ phạm phải sẽ ...ăn đòn ngay, nhẹ thì không học được nữa, nặng thì tẩu hỏa nhập ma..diên diên khùng khùng.
    Để phá môn này theo tuyền thuyết thì nhiều cách, như ngậm tỏ, ném phân gà (sorry) vào người đối thủ... nhưng trên thực tế (đã được chứng minh bỏi 1 số người đã đấu qua) thì cách nhanh và gọn nhất để hạ gục đối thủ khi thi đấu là đòn độc và hiểm ngay khi họ đang múa quyền - vì thực ra lúc này học đang giống như gọi ai đó nhập vào họ, khi bài quyền khởi đầu chưa dứt thì họ vẫn là họ, người thường - trúng đòn đảm bảo ..đứt toàn phần vì lúc này khôngc ó khả năng chống đỡ. Tuy nhiên phải lưu ý rằng thời gian họ đi bài quyền khởi động cực kỳ nhanh - phải là người có kinh nghiệm mới biết được đối thủ mình có phải họcthần quyền hay không?
    Đây là 1 số thông tin tôi biết được - post lên để các bác tham khảo.
    Và nếu có thể , tôi khuyên các bạn đừng luyện môn võ này.
  6. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thày giỏi trực tiếp dạy thì có lẽkhông có. Những cụ đó chỉ dạy thế hệ tiền bối thôi. Còn người mới vào chỉ toàn sư huynh dạy, thỉnh thoảng các cụ mới đảo qua vào tay cho tí xíu gọi là có ví dụ. Huynh thử hỏi bác Dungnqnvnt xem, trước bác ấy học dòng VX của cụ Tiển hay sao ấy. Hoặc huynh hỏi Gemmenoire muội xem.
    Kỳ Long
  7. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    vinavirus nói đúng lắm, lúc đang múa may chuẩn bị chính là lúc dễ "ra đi" nhất đấy. Mình có một thằng bạn, võ thì không giỏi nhưng cực kỳ nhanh , kể cả tay chân lẫn đầu óc. Có một lần, nó đụng một chú Quyền thề, đối thủ chưa đi hết vài đường múa may là đã nằm gọn trong rãnh nước, và thế là phải chịu thua. hìhì.
    tôi cũng một lần gặp người học môn này, khi đó tôi đang học Bách khoa nửa đêm rời nhà đi tập, gắp 2 thằng múa may rất kì cục bèn đứng lại xem. Thấy đường lối võ công lạ lắm bèn hỏi han một chút bằng tay chân, hai thằng này có lẽ mới học nên không đánh lại và hẹn gặp ông thầy của nó. Nghe chúng nó kể thì thầy của nó dao chém không vấn đề gì ẹ ẹ ẹ. Nhưng hom sau thì không thấy gì cả , chán chết, mất cả công gọi thêm mấy cao thủ ra để ủng hộ.
    syhieu
  8. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ở Khánh Hòa cũng vậy,ma` cụ thể la` ở Diên Khánh,họ học võ...........thần tốc,chỉ cần 1 giờ là đủ.Mỗi lần ..........bái tổ la` phỉa mát 1 con gà cồ,rượu.Làm 1 mâm cổ để.............ra mắt.Rồi ..sư phụ vẽ cho họ 3 .............lá bùa.Mỗi lần uống 1 lá lúc giờ ngọ.Nhưng người học võ nay cung vậy.họ kiên cữ đủ thứ như Sy hieu noi.Nhưng đòn họ đánh thi như..........phim hồng kông.Họ bay lên trần nhà cao gần 2 met đá bóng điện vỡ tan.thế đấy mọi người xem rồi nói nhưng tôi vẫn không tinlại có võ học 1 cách kỳ lạ vậy. Thế thì những người luyện võ chân chính như chúng ta đến 1 lúc nào đó sẽ mất  tác dụng nếu chưa loại trừ sớm môn võ mê tín này.
             hoduyhuan
    4440
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chủ đè này hấp dẫn thật! Sao hông ai viết tiếp vậy mấy huynh?

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  10. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bay cao gần 2 mét đá vỡ bóng điện hả ? Eo ôi, kém quá. tôi có lần còn đá vỡ bóng điện cao 3 m cơ. tất nhiên là do máu quá, cá độ ý mà. hì.
    muội muội ơi, chỉ cho huynh chỗ học vịnh xuân nhá? cám ơn trước.
    syhieu

Chia sẻ trang này